1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng xem web đen, phải làm sao?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi liptoncraze, 15/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mazuri

    mazuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, thế này thì phải kết thúc thôi chị ạ, đời con gái chẳng mấy chốc là qua mà thế này thì buồn lắm, vợ chồng đâu có nghĩa anh có quyền đối xử với chị như vậy, yêu không phải thế này, con người ta rất dễ thay đổi, chị phải giành lấy hạnh phúc của chị chứ, anh đã không còn tôn trọng chị thì chị cũng nên đau 1 lần nữa thôi, cố lên chị!
  2. VanTiss

    VanTiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chà chà, ly hôn à
    Về các số điện thoại, chồng bạn giải thích khá hợp lý (bạn đã chấp nhận lợi giải thích).
    Về web đen và phim *** à: Cái đáng tiếc lớn nhất là vợ chồng bạn không cùng xem.
    Hãy thử xem phim *** cùng chồng một lần xem, tất nhiên là đừng xem trước mặt con cái thì chẳng ra thể thống gì. Cho chồng bạn hiểu rằng, cái gì mình cũng (hoặc cố gắng) chia sẻ được.
    Hehe, mà xem phim *** thì có chết ai đâu.
  3. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm với bạn, ox mình thì có hàng chồng đĩa phim ***, cho mình coi web có cả hàng trăm số ĐT call girl, thỉnh thoảng có đi mát xa, sauna.. nhưng mình coi đó là bình thường, nói thật là nhiều khi các ông ý đi giao tiếp bạn bè, rồi quan hệ xã hội, đối tác ... khó tránh lắm, mình cũng nói với ox mình là có đi nhưng đừng bao giờ để mình biết, và cũng đừng có mang bệnh tật về nhà, nhiều khi cũng có nghi ngờ chồng quan hệ nọ kia, nhưng mà không có bằng chứng nên làm um xí tỏi 1 lúc rồi thôi. Ox mình cũng có nói, từ khi yêu mình và cho đến hiện tại, he không làm gì có lỗi với mình, nhưng sau này 5,10 năm nữa, he không dám hứa vì nếu hứa mà không làm được thì không nên hứa làm gì, với lại mình nghĩ, cũng có thể 5, 10 năm nữa, biết đâu mình là người chán chồng trước thì sao? Không ai biết trước được tương lai, chỉ cố gắng để cuộc sống hiện tại tốt đẹp thôi.
    Cũng có những lúc bọn mình cãi nhau và mình cũng bỏ về nhà bố mẹ đẻ, nhiều khi chỉ vì những chuyện rất nhỏ và không đâu, nhưng mình không nói lý do mình bỏ về (nhỡ bố mẹ biết lại ghét con rể thì khổ chồng mình), lúc giận nhau, ox mình xuống đón, mình đi về nhưng trong lòng vẫn bực lắm, tính định bỏ đi, nhưng suy cho cùng chẳng biết đi đâu, bảo ôx chở ra chỗ hẹn ngày còn yêu nhau, đến đó là thấy hết giận chồng :P, có những lần cãi nhau, bọn mình viết đơn ly dị, minh kêu mình trả hết những thứ anh đã cho mình (trước tiên là trả anh những nụ hôn, anh tính xem anh hôn tôi bao nhiêu lần rồi thì giờ tôi trả lại anh bấy nhiêu, không thiếu cái nào cả) :D, thế là lại hoà. Cũng tuỳ lúc mà xử sự thôi
    Mình nghĩ ai cũng có lúc giận, lúc cáu, nhưng cái gì bỏ qua được thì bỏ qua thôi, đàn ông ai chẳng thích gái đẹp, ai chẳng đam mê ***, " đàn ông lúc nào cũng muốn nhưng không phải lúc nào cũng có thể, còn đàn bà thì lúc nào cũng có thể nhưng không phải lúc nào cũng muốn". Quan trọng là phải biết tự tạo cho mình 1 phong cách để chồng mình luôn nhớ đến mình thôi.
    Đừng quan trọng hoá vấn đề quá bạn à, thay vì cứ bị ám ảnh bởi sự thiếu chung thuỷ của chồng, hãy tự làm đẹp bản thân, để cho mình thấy sự quyến rũ và trẻ trung, để chồng luôn phải lo giữ mình chứ không phải mình lo chạy theo giữ chồng ...
    Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ k biết làm đẹp.
    Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc, nếu có vấn đề gì cần chia xẻ, pm cho mình nhé. Thân

Chia sẻ trang này