1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng yêu..

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi LanTuong, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LanTuong

    LanTuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chồng yêu..

    Vừa đi làm về, vợ rất mệt. Vợ mong chồng yêu nhưng chàng chưa về. Liệu chốc về vợ có làm nũng không vợ cũng chưa biết. Chồng biết sao không, đời nào chồng biết được, để chồng biết được thì "mất linh" rồi còn gì..
    Chồng à! vợ có đi làm như thế này vợ mới hiểu cánh đàn ông nhọc ra sao. Nhớ lại trước kia nhiều lần tui mè nheo mà tui thấy xấu hổ quá hà..Nhưng tui quyết không nói cho ông biết đâu, ông vốn có nếp nghĩ coi thường tui sẵn rồi còn gì. Công bằng mà nói tôi cũng xứng đáng lắm vì tôi nhiều lần để chồng vất vả vì tôi rồi há! Nhưng mà nói vậy không phải cứ cáng đáng được coi như làm đủ nghĩa vụ và là được thành một ông chồng tốt đâu nhé. Tui vất vả thì tui hiểu, tui thương, nhưng tui thấy phấn chấn hơn chồng à. Không rõ với chồng thì ra sao..
    Giờ này chắc là chồng sắp về rồi, tôi về đợi cơm. Chỉ mong chồng nhớ ngày này là ngày gì. Mua hoa cho tui thì chắc tui chẳng mong vì sáng tui đã mua rồi. Chồng về chồng thấy lọ hoa bự cắm kiểu "viva hura " như vậy có thấy vui, thấy mừng như cảm giác của vợ lúc cắm hoa hay không. Thôi tôi cũng chả mong anh để ý được đến thế đâu.Chờ xem hôm nay có ý định làm tôi vui hay bất ngờ không..!?!
  2. the_sad_november

    the_sad_november Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thế bà chị à, thế hôm đó anh ấy có làm bà chị bất ngờ không? Hay là lại mặt sưng mày nhẹ. Giống bà xã em
  3. babyprincess

    babyprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mặt sưng mày nhẹ là gì vậy? là bị đánh đó hả?
  4. LanTuong

    LanTuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    To the_sad_november : Ảnh có nhớ gì đâu, được cái tôi dễ tính. Ảnh không nhớ thì tui nhắc. Thấy anh chồng ngượng nghịu thì tui thương tui không trêu nữa. Ảnh vốn mang mặc cảm là so với người tui thương trước đây không mặn mà tình cảm và biết ăn nói được như người ta. Cậu nói vậy chắc bà xã cậu cũng tình cảm hén? Rảnh rùi tui kể tội mấy ông, để biết vợ mình thương mình ra sao, thế rồi không những không thông cảm còn nói đàn bà lắm điều.
    To babyprincess : Gớm nhà cô, có ai đánh đập gì ở đây đâu
    Được LanTuong sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 10/03/2005
  5. trai_tao_thom

    trai_tao_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bà chị kể tội các ông chồng đi chứ, em còn biết đừng mà tránh nữa chị ạh.
  6. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chắc là không tránh được đâu em. Giáp lá cà , nhảy vào trung tâm bão là hết sợ thôi em ạ
    Bây giờ nếu có học thì chắc là học thêm nghệ thuật, đón đầu điều trị tuỳ từng ông chồng với nhũng tính cách cụ thể
  7. LanTuong

    LanTuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hơ, nếu vào đây mà để kể tội thì còn gì là " chồng yêu " hay yêu chồng nữa. Các bạn à, tôi lập toppic ấy để cốt lấy ngày kỉ niệm của hai đứa. Chứ cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn hoài. Trước, nhiều khi ức đến phát khóc, chẳng biết nói cùng ai, rất muốn lên đây để giãi bày phân bua kể lể. Nhưng qua những lúc như thế rồi thì thôi. Bây giờ bảo tôi ngồi bói ra mình giận chồng những gì, không ưa những gì thì chịu. Quả thật là khó.
    Qua những lúc mưa nắng giận hờn, rồi những lúc cảm động đến nghẹn lời, ngẫm lại thấy thương yêu chồng nhiều lắm. Đến lúc đó tôi mới hiểu thế nào là tình thân thiết ruột thịt. Thế nào là gắn kết thiêng liêng máu mủ ruột rà. Ngày xưa nhiều khi ngồi nghĩ ngợi lung tung tự hỏi :" sao tự dưng ở đâu ra có anh đàn ông, không thân không thích, lại phải lấy nó làm chồng, phải hầu hạ nó, lo cho nó, rồi bù lu bù loa lên mỗi khi, như mẹ mình bây giờ, rồi lúc ấy mình với nó thế nào nhỉ.."
    Hì hì.. bây giờ nghĩ lại thấy hâm không chịu được. Trước kia chưa lấy chồng tưởng lấy chồng là to lắm, là ghê lắm. Thế mới biết những gì mình làm được thì chẳng bao giờ thấy nó to tát hay đẹp đẽ như khi mình đứng từ xa ngưỡng mộ hay tưởng tượng. Cũng giống như đối với chuyện "quyền lực". Ngày xưa thích làm sếp lắm. Nhiều phen rủa thầm trong bụng : " tổ *******, ông mà như mày thì ông ...(không để thế này, ông sẽ làm cái nọ, cái kia) Nhưng khi phải lo việc, chịu trách nhiệm (ít thôi) trước một lũ chây ỳ hay đục khoét bằng miệng mới thấy toàn lo là lo. Lo vàng con mắt. Có anh đồng chí giừ bảo :" lúc chưa mua được ô tô thì thấy lên xe xuống mã là sang, đến lúc mua được rồi mỗi lần ngồi lên là bận lo sốt vó, quên cả sướng "
    hà, thế nào mà lại đến chuyện ô tô nhỉ, có phải là con gà nó cà con vịt không nhỉ. Chồng ơi em không buôn dưa lê đâu nhá!

Chia sẻ trang này