1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợt bâng khuâng nhớ về mối tình đầu

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi KnorrD2, 13/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Muốn forget tất cả!
    Have u ever been in love?
  2. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    i have never had first love nhưng mà nếu gặp trường hợp chia tay thì .... con dao phay chặt đứt những suy nghĩ về nó rồi vui trở lại .
    Everything will pass. Time lost can never be regained.
  3. onlylove83

    onlylove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em Quỳnh haha liệu em có đủ dũng cảm làm zậy không ?^_^ Con ga''i là yếu đuối lắm, khi yêu thì rất tha thiết nữa, muốn quên được 1 người là rất khó.....sẽ là 1 vết cắt trong lòng và cả nước mắt nữa hehe đâu có dễ dàng vậy đâu em.......chắc là tại em Quỳnh nhà ta chưa yêu mà cũng chắc hổng có ai yêu nỗi đâu (just kidding)
    Mối tình đầu đẹp như 1 bản nhạc zậy.......mà anh đang cuốn mình theo điệu nhạc đó đây là hy vọng nó đừng bị ngắt quãng.....
    Có ai xem bộ phim Mối Tình Đầu của Hàn Quốc không vậy ......bài Forever hay ghê ha
    Over and over I whisper your name
    Over and over I kiss you again
    I'm far away you now but my heart is always around you
    Love is forever
  4. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hờ mối tình đầu ??? First love là gì nhỉ ??? Chả bít. Ai satisfy desire được thì Ok. Kô satisfy desire được thì bye bye em đi đường em anh đi đường anh. 2 bên cùng có lợi đâu ai thiệt ai đâu. Fin Mối Tình Đầu hả ??? Nhảm. Chả có khúc nào hấp dẫn. Xem film tui đóng đeeeee.
    Được Todayisgudaytodie sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 19/08/2003
  5. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    My 1st love kéo dài hơn 1 năm. Quen và fall in love ở bưu điện ĐN. Romantic cực kỳ.. Sau đấy anh leaf me alone,cưa 1 chị xinh hơn.. Đau khổ gần 1 năm.. Đến bây giờ, thỉnh thoảng mình vẫn giật mình khi gặp 1 anh'' nhìn, 1 nụ cười, 1 dang'' đi, hay thậm chí 1 mái tóc quen quen.. May mắn là ko bao giờ phải thấy anh face to face.. Vẫn nhớ từng câu nói, từng cử chỉ của anh.. Đúng là thật khó để quên đi người nào break my heart.., hay nói đúng hơn là impossible to 4get..

    Play with lover, don't play with love!
  6. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hmm , chơi quê vậy anh . Thực ra thì em mới crush on , nhưng mà từ khi biết người ta có gf rồi thì thôi . Anh cứ nghĩ vậy nè : nếu như anh cứ mãi nhớ về người đó thì tội nghiệp cho người đến sau lắm . Đời còn dài mà , đâu phải chỉ một mình người đó đâu . Nếu mà người anh thích thích người khác thì anh còn phải ủng hộ 2 người đó với nhau nữa kia . Nếu anh cảm thấy anh bi hurt thì anh try to do something đi , lâu chỉ vài lời chào hỏi thôi , đâu có sao đâu anh à .
    CÒn người thích em thì ko phải là ko có nhưng mà em ko thích thì đành chịu thôi chứ sao hả anh hì hì
    Everything will pass. Time lost can never be regained.
  7. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Mấy bro với Sis ở đây toàn là dân hải ngoại hết ,gì mà 1st love rồi firstlove ,rồi faceto face ,rồi de v.v.... ,thôi dân VN đang bàn chuyện trong topicở VN thì nên nói tiếng VN full đi nhé bà kon

    AJAX AMTERDAMS IS MY LIFE

  8. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    nói vậy cho nó dễ nói đó em , kiểu như em có lỗi với ai = = tuổi em , em nói sorry thì dễ hơn là nói xin lỗi đó mà :)
    Everything will pass. Time lost can never be regained.
  9. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0

    Tình đầu là tình đẹp nhất nhưng tình cuối là tình bất diệt...
    topic ni có vẻ ko được hưởng ứng cho lắm ha?
  10. 1415

    1415 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cái gì chứ cái này thì anh ủng hộ chú....
    Ờ,nhưng chú cũng tự sửa đi nhá... Vn full kìa...he he...nói tiếng Việt đi.....
    Anh sẽ chờ đến ngày em trở lại
    Nắng vàng chan hoà bước em đi
    Ngày đó sẽ mau thôi em ạ
    Em hỡi anh mãi khắc trong tim​

Chia sẻ trang này