1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốt hạ hay chuồn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duongcdc, 22/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Morange2000

    Morange2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chốt hạ cũng phải có cách chốt, nếu chốt lửng lơ là vẫn còn vòng bốc đấy. Chẳng hạn bác chỉ nói câu "Anh thích em", "Anh yêu em" đơn giản thì câu trả lời làm bác thất vọng đấy. Chốt không đến nơi đến chốn lại muốn chốt tiếp càng mệt.
    Nếu chơi được trò lờ đi một thời gian là cao kiến nhất . Con gái vốn là rất khó hiểu, họ trả lời không thích, nhưng ai mà biết được không thích thật không hay thế nào
    Dù sao bác có nhiều thuận lợi, rủ đi chơi được nên có nhiều cơ hội.
  2. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Hôn hít thì mất nhân phẩm hả đồng chí ?
    Tán 1 em còn chưa xong bây giờ bắt cá hai tay với các em khác thì có nhân phẩm hơn chăng?
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Hôn hít, ******** với người mình yêu là điều tuyệt vời nhất. Nhưng nhân vật nam trong hoàn cảnh này nhẩy đại vào ôm hôn em kia thì có khác gì con dê nổi máu 35 sàm sỡ không ? Hiểu chưa hả ông bạn.
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang bị một thằng cha khủng bố hơn 2 tháng nay. Xin đừng vội kết luận là tớ đang show hàng vì thực ra nó chưa gặp tớ lần nào, chỉ nhìn tớ qua ảnh.
    Sáng nhắn, nửa buổi nhắn, trưa nhắn, ăn cơm nhắn, chiều nhắn, tối nhắn, nửa đêm cũng nhắn. Lẽo đẽo hơn 2 tháng dù tớ ko reply một cái nào. Cứ thấy msg của hắn là tớ rợn hết cả tóc gáy.
    Kết luận: Săn đuổi càng nhiều càng khiến người ta có cảm giác thằng này đang Cuồng gái!
  5. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hôn hít, ******** với người mình yêu là điều tuyệt vời nhất. Nhưng nhân vật nam trong hoàn cảnh này nhẩy đại vào ôm hôn em kia thì có khác gì con dê nổi máu 35 sàm sỡ không ? Hiểu chưa hả ông bạn.
    [/quote]
    Phiền đọc lại xem họ quen nhau bao lâu rồi và tình cảm của ông kia dành cho em này như thế nào?
    Tưởng đồng chí cũng tân tiến, tán gái như gì mà lại tư vấn yêu đương cái kiểu em ơi có yêu anh không hoặc anh xin được làm gì gì đó của em à?
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý. Khác gì thằng đòi nợ.
  7. trung124

    trung124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------
    Bác ơi! Nếu không liên lạc 1 tuần em khôgn chịu được! Ngày nào cũng phải gọi điện không thì cứ thấy thế nào đấy!! Em sợ mình uê quá rồi mu muội ..
    Bác xem còn cao kiến nào nữa không??
    [/quote]
    mama mẹ thằng bạn dạy mình là đứng trước mật người yêu mà em có hỏi ANH CÓ NHỚ EM KHÔNG thì dù có chết cũng bảo là ANH KHÔNG NHỚ NÓI PHẢI TÌNH BƠ
    àh mà theo em bác cứ đầu tư hai tuần đi tối nào cũng xuống vác nàng đi chơi"nhớ là đi chơi thì phải làm cho nàng cười sái cả miệng nhé"sau đó bẵng đi thời gian là anh phải đi công tác rồi sau đó nhớ là thỉnh thoảng nhắn tin thôi nhé mà nhắn tin j thì tin cũng dừng có chữ NHỚ đấy rồi hỏi xem nàng có nhớ không nhé
    nếu nàng có thì mai bảo anh đi công tác về rồi rrồi chôt hạ
    còn không có động tĩnh j thì chuồn
  8. arswenger

    arswenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đọc bao nhiêu bí kíp mà ko thấy tiếp thu được gì... vậy là bạn ko có duyên làm thợ săn. Tốt nhất nên chuyển nghề (theo cách nói của Aza)
    Nói chung khi cầm cưa, bạn phải có 1 độ nhạy cảm nhất định. Để từ đó từng bước tiến đến các điểm mốc. Biết khi nào cần cầm tay, khi nào cần ôm, hôn ....
    Em nó nhiệt tình đi chơi là okie rồi! Vấn đề em nó ko nhắn tin gì cho bác trước thì dễ hiểu thôi. 1 phần lí do đi chơi nhiều, gặp nhiều, đã nói chuyện nhiều thì tin nhắn chỉ là thứ yếu. 2 là bác chủ động nhắn tin nhiều quá rồi thì em ý cần gì nhắn trước nữa.
    Tình hình khả quan như vậy thì:
    Chưa cầm tay thì cầm tay !
    Cầm tay thoải mái rồi thì ôm!
    Ôm thoải mái rồi thì hôn! (thường là ôm đi kèm với hôn luôn)
    Đủ các bước như thế. Tốt nhất ko nên đốt cháy giai đoạn nào. Và đừng cố gắng chốt hạ. Cứ tự nhiên như trên.
    Chưa cầm tay thì gợi ý cho bác vài chiêu:
    - Nếu em ý có đeo nhẫn (thường các em hay đeo vài cái nhẫn làm dáng) thì khi nào đang ngồi chơi, nói chuyện thì tự dưng nhìn tay em ý và cười cười bảo: anh thấy người ta bảo là đeo nhẫn ngón này thì là có ý định độc thân .
    Xong rồi đến màn giả vờ mượn xem cái nhẫn, l(úc mượn có thể cầm tay em ý rút nhẫn ra)
    Giả vờ đeo vào tay mình. (thường là ko vừa, thì bảo nhẫn con gái bé nhỉ ... ví dụ thế)
    Quan trọng lúc trả nhẫn. Cố tình cầm tay em ý rồi đeo lại nhẫn cho em ý, thích giả vờ đeo luôn vào ngón áp út cũng được.
    - Cách thứ 2: mượn điện thoại nghịch.
    Chiêu này cổ nhưng vẫn hữu dụng. Giả vờ mượn nghịch, rồi bấm bấm, rồi tự dưng quay lên nhìn em ý cười bí hiểm, gian gian . Thường điện thoại là nơi các em gái chứa rát nhiều thứ bí mật. Ví dụ tin nhắn, ảnh ọt lừa tình xấu xí... Cho nên gái chắc chắn 99% có xu hướng đòi lại điện thoại. --> ko trả rồi giả vờ xem típ. Thế là gái giằng lấy :D. Trúng bẫy rồi !
    Trong lúc giằng co thì cầm tay em ý lun. Nếu em ý ko phản ứng thì giữ lấy nhìn thẳng vào mắt em ý, cười hiền 1 cái . Xong rồi nếu típ tục ko có phản ứng thì hỏi:"Đã có bao nhiêu người được nắm tay em thế này rồi"
    Có 3 pá.
    Nhiều lắm --> thế mới đúng là X chứ (X: tên em ý)
    1,2 ---> thế thì anh may mắn nhỉ
    không có TH gái nói: chưa ai mà chỉ có trường hợp gái ko nói gì. --> cũng ko cần nói gì
    cả 3 TH đều cứ giữ lấy tay mà cầm thôi. Sau đó thản nhiên nói chuyện tiếp. Nếu gái vẫn còn lấn cấn về chuyện cầm tay. Ví dụ: " sao anh lại nắm tay em, sao anh thích nắm tay em ..."
    thì đều nói --> "Theo anh nghĩ 1 cái nắm tay có ý nghĩa nhiều hơn bất kì hành động nào khác em ạ" hoặc "em ko biết cái nắm tay có ý nghĩa quan trọng thế nào đâu"
    - ----- phù mệt quá ! ĐÔi lời tâm huyết ----
    Ai đọc thấy chí ní thì vote cho tớ vài * nhé
  9. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi! 2 hôm nay em gọi điện nhắn tin cho em nó mà không thấy nghe máy! Em tưởng có chuyện gì nghiêm trọng làm em mất ăn mất ngủ 2 hôm liền mệt quá. Em cảm ơn các bác nhiều nhiều, thực ra thì theo "trái tim" của em cảm nhận thì em nó kết rồi. Em chỉ cần một buớc đột phá, em định sẽ không gọi điện nhắn tin đến cuối tuần. Sau đó đến, rủ đi chơi chốt hạ không biết có được không các bác nhỉ??! À nhà em ở Kim Giang em định đưa xuống Linh Đàm chỗ gần bán đảo đó, địa điểm này các bác xem cho em có ổn không hả các bác???!! Giúp em với nhé! Em quyết chiến rôì....
  10. conTotso9

    conTotso9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Trí trá Tào man ấy mới cao !

Chia sẻ trang này