1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợt nhận ra ta đã đi qua nhau trong đời...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi DanhiPedersen, 16/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhận ra ta đã đi qua nhau trong đời...

    Có một chiều nào đó, bạn bất chợt gặp người xưa, bạn có buồn? có thấy lòng xao động? có ghét? và hơn thế nữa, bạn có phải cười một nụ cười giả lả để nén lòng mình xuống? Hay tảng lờ mà đi qua nhau như một người xa lạ?
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Không cần tảng lờ làm gì. Tôi luôn muốn nhìn thẳng vào sự thật.
    Có câu thơ thế nào nhỉ:
    " Có những lúc trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau..."
    Chỉ tiếc không gặp được tri kỷ mà thôi. Còn như người "không phải một nửa của mình" thì không có gì mà ngại cả.
    Cái chính là tình cảm của ta thế nào.
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể lắm chứ, bạn vô tư (hay vô tâm) đi qua cuộc đời ai đó mà không biết rằng sơ ý (hay cố ý) làm đau họ. Cái gì đã qua thì chẳng thể lấy lại. Là bạn được không ư? Tôi cũng không biết, chỉ hi vọng không trở thành ... kẻ thù mà thôi.
    Tặng bạn bài thơ mà có lẽ rất phù hợp với tâm trạng bạn lúc này và cũng là tâm trạng tôi nữa...
    Cũng chẳng biết vì sao mà khóc
    Khi anh qua không kịp thấy mình
    Bước vội vã có điều gì phía trước
    Có điều gì mà không phải là EM?
    Nỗi mủi lòng cứ thế ngập trong tim
    Không biết gió cứ ào lên từng đợt
    Cũng chẳng biết vì sao mình không tan thành nước
    Chảy ngược chiều đường anh......
    Chúc vui, vui...
  4. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    vô tình gặp anh và cả 2 cùng nhìn thẳng vào mặt nhau,không nói được lời nào đi qua nhau và rôì qua điện thoại anh lại nói rằng :khi đó anh chỉ muốn dừng xe lại để nói với em 1 lời.Sao lúc đó không dừng lại,sao lúc đó không nói 1 lời,nhưng có lẽ anh cư xử như vậy là cách đúng nhất cho cả 2 người
    Đừng bao giờ nuối tiếc những gì đã qua,cuộc đời là cả 1 chuỗi dài những đau khổ mà định mệnh đã sắp đặt
  5. gio_thang5

    gio_thang5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    chiều mưa ...! gặp anh tren tuyến xe bus đi vào nội thành , thấy bỡ ngỡ là lạ và thật lạ hơn là khi tim mình vẫn đập nhanh như ngày xưa . Anh vẫn thế chẳng thay đổi gì nhiều và anh ....vẫn đáng yêu như ngày xưa , nhưng chẳng hiểu sao mình chẳng thể nói đc lời nào .tự dưng ước rằng giá như đừng gặp nhau có phải là hay hơn ko
  6. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời ơi tôi vẫn yêu người.......
  7. thumper

    thumper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã tránh mặt em, không nói chuyện với em , nhưng ánh mắt của tôi không thể rời bóng dáng của em 1 giây phút nào, mặc dù.......phải chăng tôi..........?
    Em ơi!! Anh sẽ yêu em đến khi nào anh ...anh....lấy vợ
  8. gio_thang5

    gio_thang5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    quyết định quên 1 người quả là khó hơn mình tưởng. Hoá ra mọi việc ko dễ dành 1 tý nào
    phải làm gì bây giờ nhỉ
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
  10. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ người ta mắt kém đến thế, mình vẫn mặc áo ấy, đội mũ ấy mà?
    Hay người ta không còn là người ta nữa, hay mình không còn là mình đối với người ta nữa?
    Thậm chí không còn bằng một người bạn bình thường. Thất vọng.

Chia sẻ trang này