1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợt nhớ đóa hoa tường vi

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hot_nhien_toi_khoc, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Từ nơi tối trời, tôi nhìn vào tôi, bóng tối ở trong linh hồn đã ngập(hot_nhien_toi_khoc) Con mắt nhìn vào bóng tối thấy phiến màu của nỗi buồn mà từ lâu chưa hình dung. ? Những hôm trời chuyển mưa đầu mùa , loanh quanh một chỗ ngồi soạn lại chồng sách cũ , đọc lại truyện xưa của nhóm Tự Lực Văn Đoàn , thấy lòng bâng khuâng lạ.
    Con mắt nhìn màn đêm xuống thấy sự sống hồi sinh lần cuối trong câu chuyện ?o Bóng Người Trong Sương Mù? của Nhất Linh , chuyện kể người lái tàu hỏa tên Trạch trong đêm bão nhìn thấy bóng người ra hiệu ngừng xe , là bóng cánh **** đêm in trên màn sương cũng là bóng người yêu vừa qua đời ngăn đoàn tàu đi qua chiếc cầu vừa gẫy.
    Con mắt nhìn buổi chiếu trôi , là con mắt của anh Thức trong truyện ?oAnh Phải Sống? của Khái Hưng , con mắt nhìn ?trong cảnh bao la, nươ''c sông vẫn lãnh đạm chảy xuôi dòng? , có cơn lũ vừa cuốn trôi người bạn đời buông mình hy sinh cho ?oAnh phải sống.?
    Con mắt nhìn vào mắt nhau , để tìm cho nhau bình yên bị lãng quên trong một phần đời mình đã qua đi , con mắt ngùi thương cúi xuống - Nhìn sâu trong mắt - Và nghe mưa bão tan đi trong đại dương (TCS)

  2. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
  3. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Một mùa mộng vỡ à ơi
    Mùa hoa cũ cũng tàn rơi theo ngày
    Mùa còn lại những phôi phai
    Mùa ta chiếc bóng kéo dài lối quen.
    * Buồn. Tường vi ơi. Chỉ còn ta và em. Thôi vậy.
  4. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bàn tay sấp ngửa bàn tay
    Còn mình lãng đãng mệt nhoài tuổi yêu
  5. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Buồn!
    Ngày tháng có phai đi đâu?
  6. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ngày chủ nhật buồn
    Còn ai còn ai
    Đóa hoa hồng tàn hôn lên môi
    Em gầy ngón dài
    Lời ru miệt mài
    Ngàn năm ngàn năm
    Ru em muộn phiền
    Ru em bạc lòng
  7. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Gần một ngày đường. mấy căn nhà, mấy vườn cây. Còn thì trống trải và hoang vu. Căn nhà mình cần tìm, người mình cần tìm thì lại không thấy.
    Từ lâu rồi chưa có một cuộc phiêu lưu nào như thế. Nắm trong tay cái địa chỉ, cái tên, mà người thì mình chưa biết.
    Ngày mai, lại du hành qua mấy con đường, mấy vườn cây, cái người àm mình chưa biết, có lẽ mai sẽ biết.
    Hy vọng mai sẽ biết.
    Tường vi xanh. Hẹn ngày mai.
  8. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Buồn!
    Ngày tháng có phai đi đâu ?
    (hot_nhien_toi_khoc)

    Lâu lắm rồi mới về thăm mộ người bạn chết trẻ chôn tại nghĩa trang ở làng quê ; khuôn viên nghĩa địa trườc kia ờ phía cuối làng và hẻo lánh năm thì mười họa mới rộn lên tiếng kèn trống và rầm rì tiếng đọc kinh chốc lát của một đám tang vào sáng sơm và trả lại ngay vẻ yên tĩnh vốn có cho những người đã nằm yên ờ đấy .
    Bây giờ đất chật người đông , nhà cửa được cất nhiều lên và khu nghĩa địa dần trở thành khu giữa làng , vì một vài khu xóm nghèo mới nối đuôi nhau mọc lên phía sau nghĩa trang mượn con đường xe đưa tang làm lối đi về , con đường chia đôi thành hai dẫy mộ một bên nam , một bên nữ ; nghĩ cũng buồn : thân xác của nhiều đôi lứa đã lìa trần mà còn bị người sống cách chia.
    Vậy là con đường gần như hoang vắng xưa giờ chộn rộn bước chân người vào sáng sơm và chiều hôm , và nhất là tiếng chân trẻ rộn vui giờ đến trường và tan học ; những người đang nằm dưới lòng đất ấy thêm một nỗi vui lắng nghe tiếng trẻ trò chuyện trên mặt đất . Niềm vui muốn bày tỏ giống như những đóa Tường vi nhẫn nhịn nhú mình lên đám dây Mắc cỡ mọc đan quanh chân các ô vuông mộ , níu giữ lại tháng-ngày-phai.
    Trẻ con quen tên từng tấm mộ bia , chơi trốn tìm qua từng nấm mộ và thả diều , đánh khăng trên khoảng đất trống đang chờ đón thêm người nằm xuống . Trẻ quen nghe điệu kèn ò í e trong nhịp tiếng phèng la ; nhặt những bông hoa úa trên mộ mới lấp vụng về kết lại và gom lại những mẩu nến để thắp lên có khi sáng cả một góc nghĩa trang về chiều ; quyện lẫn giữa lung linh ánh thắp và chập chờn bóng chiếu tà .
    1/2
  9. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Đám trẻ giờ quen quá với những buổi lễ cầu hồn , thuộc lòng nghi lễ hạ huyệt và cũng biết tập mình trang nghiêm mỗi khi dự lễ mộ ; khác hẵn với lũ trẻ ở xóm chợ không bị giật mình thức giấc bởi tiếng khóc đưa tang những sáng tinh mơ , không phải nghe tiếng gió rít cuộn mình vờn quanh các bệ cao đỡ những cây thập tự ; chúng được đi học trường gần hơn , dễ hẹn nhau ở chợ để xem gánh xiếc rong ; còn được gần nhà thờ để thường được xem lễ cưới có cô dâu chú rể , có tiếng chuông thánh đường hẹn giờ đổ nhịp vui .
    Đi xa lâu năm mới về thăm mộ bạn , vài đứa trẻ bỏ chơi ô quan chạy đến xem tôi thắp nhang cho bạn , và lạ tai nghe tôi thầm thì khấn nhủ : Ừ thôi cũng đừng di dời quy hoạch lại nghĩa trang này , người chết đã nằm yên và lũ trẻ đang lớn lên trên đất này , đang ngày thếm gần gũi với Một Cõi Đi Về của mình.
    Chìm dưới đất kia một người sống thiên thu
    Chìm khuất trong ta một lời nói vu vơ
    (TCS)

    ? bạn truong khuôn hình nhốt trên bia nhìn tôi cười buồn dường như đang hỏi trần thế có gì vui , ? khói nhang lặng lẽ toả hương bay và bóng hoàng hôn đổ dài lên vạt chiều quạnh quẽ , muốn được khóc oà như trẻ cho giọt nước lưng tròng thôi làm cay đôi mắt , chẳng biết thương thay cho bạn mệnh mỏng manh hay cho mình mãi lạc loài.
    2/2
  10. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Một ngày kia tôi sẽ ko nghe Trịnh ,,,,già ư ....ko già ....Đó là khi tai tôi đã hỏng ....đầu tôi đã hết minh mẫn ...ko còn khả năng nghe và hiểu nữa ... Nhớ lắm ấy ơi ....!!!!

Chia sẻ trang này