1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợt nhớ đóa hoa tường vi

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hot_nhien_toi_khoc, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Khóc lóc thở than cũng nhiều. Buồn bực chán chường cũng nhiều. Cô đơn cũng đã hứng chịu.
    Phá làng phá xóm nữa.
    Tốn hơi nhiều thời gian.
    Từ giã cái góc Trịnh này thôi.
  2. viemyeuanh_m2

    viemyeuanh_m2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Sống giữa mái ấm mà tâm hồn như thuộc về 1 nơi khác xa xôi. Mệt mỏi đời thường ko khiến mình thanh thản hơn, thậm chí ngược lại.
    ôi buồn, thường hay nhớ Trịnh, nhớ 1 cái gì đó dường như đã mất đến nao lòng. Ko thể chịu nổi, muốn gào thét như ngày xưa, và cũng muốn được quên ngày xưa.
    Bố, mẹ sao ko phải là chỗ dựa tinh thần cho ta?
  3. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Một mùa mộng vỡ à ơi
    Mùa hoa cũ cũng tàn rơi theo ngày
    (Hot_nhien)
    Trời gần về chiều , dừng chân trước ngôi trường cũ chợt bồi hồi gợi nhớ những kỷ niệm xưa : Nhớ màu thời gian cũ kỹ trên tường lớp học , mặt bàn khắc chữ tắt tên một người , nhớ áo trắng sân trường giờ tan học và màu đỏ hoa phượng rơi , nhớ lời thầy cô thoảng ngoài tai vì bận bâng khuâng nhìn ngoài cửa lớp ; đợi giờ ra chơi cùng bạn bè đùa vui , nhớ chiều trú mưa trước cổng trường nhìn hè phố nước dâng cuốn trôi những cánh hoa dầu , nhớ ánh mắt và tóc dài ai đó trên lối quen đi về giờ tan học khiến lòng xao xuyến.
    Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố
    Trong lòng bổng vui như đời rất lạ
    Tôi tìm thấy tôi theo từng gót xa
    Làm lời lá bay trên đường đi
    Tôi tìm thấy tôi như giọt nắng kia
    Làm hồng chút môi cho em nhờ

    Và chiều qua đi , ngỡ như có tiếng ai gọi mình trong sân trường mùa hạ vắng như là từ ngày tháng cũ vọng về ; ôi nhớ những buồn giận vu vơ cùng mùa học thi êm đềm trôi không trở lại làm phai mau nụ tình mới chớm ; để bây giờ thầm hỏi sao thời gian không được đo bằng đồng hồ cát để có khi tìm ai cùng hẹn xoay chiều ngược lại .
    Tìm xa vắng muôn trùng
    Tìm nhau giữa con đường?
    ..Tìm trong cõi chia lìa
    Niềm đau ta lạc bến bờ xưa
    Tìm khi gió mưa về
    Tìm trong nắng hững hờ
    Tìm em tôi tựa bé không nhà
    (TCS)

  4. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Dẫu rằng quên nhớ nhớ quên
    Cuộc tình cũ đã chênh vênh thửa nào
    Em đi về phía hư hao
    Nhặt cho mình trái tim nào đánh rơi
    Nhặt nụ cười chớm lả lơi
    Nhặt tin yêu của một thời trao anh....
  5. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lại một đoạn thôi, Anh Chi yêu dấu
    - Em Chi nàỵ
    - Dạ.
    Tôi hơi ngả cánh tay xuống cho mái tóc ngắn của Chi xõa rạ Tôi hỏi Chi:
    - Em thích bay không?
    Chi chớp đôi mắt sáng như sao của bé:
    - Em là chim hở?
    - Ừ, em bay đị
    Chi dang hai tay rộng:
    - Em bay thật cao nhé anh.
    - Và thật xa, thật xa ...
    - Còn anh?
    - Anh cũng là chim nữa, cho anh bay theo em.
    Tôi nâng Chi lên cao khiến cho mái tóc Chi bay ngược lòa xòa cả vào mặt tôi:
    - Anh bay gần Chi nha anh.
    - Anh có ngậm được một ngọn tóc của Chi đâỵ
    Và chúng tôi cùng bay trên những cánh đồng mênh mông bát ngát.
    - Một dải lụa ai phơi phới dưới kia kìa anh.
    - Không phải đâu, một dòng sông đó.
    - Đẹp quá.
    - Nếu em thích, chúng ta sẽ đáp xuống đây lập nghiệp.
    - Thật nhé anh.
    Chi vui mừng quá mà ôm chầm lấy tôị Chúng tôi cùng rớt xuống. Nhưng chưa đụng thực tế. Bây giờ đôi tay của Chi choàng qua cổ tôi, mặt Chi áp vào ngực tôị
    - Em nghe được trái tim anh đang đập mạnh.
    - Rồi một ngày kia sẽ ngưng nghỉ.
    - Sao vậy anh?
    Bởi tới một lúc nào đó em sẽ trở thành quá cần thiết trong đời sống anh, đó là lúc anh muốn nhắm nghiền mắt lạị Có thế chúng ta mới còn có nhau, vĩnh viễn. Tôi không nói với Chi thế, em ngơ ngác nhìn tôi đang ngửa mặt lên trờị Có thiên đường nào đã mở rộng một lối thênh thang, cho Chi và cho tôi, cho những ai không thể hẹn nhau ở đời sống nàỷ
  6. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Lặng nghe tiếng nói tâm hồn em...!!!!
  7. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Cơn bão số 2 đã về và tan thành áp thấp nhiệt đới ngoài khơi biển Đông, muốn kể tiếp về biển và làng chài , nơi có những cánh hoa héo rũ sau ngày nắng , biết có còn những cánh hoa sắc hương sau ngày gió ?(baylanchet) , nơi hoa Tường vi của Hot_nhien chẳng bình yên trong cơn lốc cát .
    Đọc câu chuyện Oan hồn ngõ đá dốc cùa Đoàn Lê ; được biết có ngừơi thiếu phụ ở làng chài cùng thắp hàng nhang phía trước biển cho người ra đi không trở về , và thầm thắp nén nhang quay vào mình thương cho hài nhi thoát kiếp trước khi ra đời mặc dù những ngày đã qua ấy không biển động.
    Câu chuyện buồn thảm , người cô phụ dâng người thân cho Thủy thần ; chuyện thật hôm nay mà ngỡ hoang đường như tích xưa trong Lĩnh Nam Trích Quái nghe trong đêm vắng , những đợt gió hoang vu đã cuốn đi bình minh đời người đợi chờ sau những liếp cửa thưa song ở làng quê trống trải , ngọn gió lẻ bầy từ mắt bão thổi về miền cát hoang vu cho lau sậy trở mình rợn như tiếng võng suốt đêm dài ru oan hồn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời .
    Đêm nghe gió thở dài
    Đêm nghe tiếng khóc cười của bào thai
    Nghe trăm tiếng ngậm ngùi
    Nghe lăng miếu trùng vây
    Đêm nghe gió than hoài
    Đêm nghe lá đưa lời hàm oan
    Đêm thân xác mịt mùng
    Đêm nghe tiếng muôn trùng đẩy đưa
    (TCS)

  8. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ừ! NhatViet!
    Bão đã về từ trước khi mưa đến. Từ lúc còn hanh hao. Từ lúc lòng còn dấy lên nhiều dỗi hờn, ngộ nhận.
    Giờ thì mưa ướt mặt mưa, bão buồn đau đời bão. Tường Vi của hotnhien cứ lắt lay, không biết tìm trú ẩn tự phen nào.
    Mùa này, cũng là mùa sinh sôi hoa lá cỏ cây. Mưa chan đất trời. Mà sao Tường vi buồn từ cổ độ.
    Ừ !NhatViet!
    Có nỗi chờ mong không phải chỉ riêng ai. Nỗi chờ mong cứ len lén dày vò, sợ hụt hẫng, sợ rồi mình rơi trong lưới tự mình.
    Mưa không lén. Nhưng có hôm hotnhien đã lén đi trong mưa. thấy đời mình cũng nhỏ từng cơn yếu ớt.
    Ốm đã 2 ngày.
    Lâu lâu bỏ bê chính mình, để rồi thương lắm chính mình. Lâu lâu...
    Mà nỗi đau, ôi, cũng là bé mọn.
    Nhớ Trịnh, ôm đàn mà khảy: Mệt quá thân ta này, nằm xuống chiếc ghế nghỉ ngơi...
    Ừ! NhatViet!
    Chỉ cần một chiếc ghế. Còn thì thực tế hay tượng hình, cũng không thiết mấy khi.
  9. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua nghe chương trình ?~Đọc truyện đêm khuya?T từ một đài phát thanh , truyện kể về một người thanh niên đi tìm bạn thân sau một thời gian đã lâu không gặp lại , người đi tìm hầu như lạc lối trong làng quê vắng vẻ khi chiều đã xuống rất lâu , nhà nhà đã đóng cửa và tắt ánh đèn , vật di chuyển cuối cùng trong ngày gặp trên đường là đôi bò kéo lê cỗ xe vắng chủ lặng lẽ đi vào ngõ khuất và như là biến mất về phía xa lạ , người mệt mỏi dừng chân bên một lều chợ bỏ vắng , trong đêm đen bóng tối tan ra và người tự hỏi hay mình đã tan loãng trong bóng đêm mịt mờ .
    Truyện tự sự nghe nỗi cô đơn dâng lên trong đêm giữa tiếng nhạc đệm ghi-ta bài Đêm thấy ta là thác đổ , từ ngôi nhà trên đồi cao nhìn xuống thành phố nhỏ chập chờn ánh trăng tàn soi những khối nhà vuông như mộ phần tối đen và ngỡ như nghe tiếng thác reo từ tiền kiếp vọng về.
    Nhiều khi thấy trăm ngàn nấm mộ
    tôi nghĩ quanh đây hồ như
    Đời ta hết mang điều mới lạ
    tôi đã sống rất ơ thờ
    (TCS)

  10. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cuồng chân quá, ơi tôi...
    Sao mà xám xịt. Ừ, mà cứ xám xịt hoài hay sao. Ngây ngô đến vậy, tường vi.
    Mấy bữa gió mưa, rồi mấy bữa cũng hết gió mưa, ảo tưởng cũng chỉ có thể đến vậy.
    Dừng lại thôi!
    Đừng chết vì thiếu hiểu biết!

Chia sẻ trang này