1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợt nhớ đóa hoa tường vi

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hot_nhien_toi_khoc, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn bạn đã ghé qua khu vườn và lần dò nó hơn 1 tiếng.
    Cũng xin thưa, Thứ nhất: chưa có ý định bay nào ở đây. Những cuộc đi đứng bình thường, còn thấy lần khâng, vất vả và đa đoan trong thì tế, thì cảm giác bay...trong tưởng tượng, âu cũng khó.
    Thứ 2: nghe Trịnh và cảm nhận, với từng người, như ly chè ngọt, ai ăn mới biết chứ ko thể diễn tả nó ngọt như thế nào, như ly nước nóng và lạnh, ai uống mới biết nòng lạnh thế nào, hoắc giả là viên thuốc đắng, ai dùng mới biết vị nó đắng. Mọi thứ diễn tả chỉ là dựa trên ngôn ngữ, vậy.
    Thứ 3: Cũng xin chúc mừng bạn đã chọn cho mình một cảnh giới. Mỗi người sẽ thấy vô vi trong cảnh giới của riêng mình, cũng như ý thứ 2 trên, ai uống nước tự biết nóng lạnh.
    Cuối cùng: tất cả những diễn giải (xin được cho rằng là 1 sẻ chia dù hơi lạ) trong d9aon5 viết ngắn trên, e là hơi khó hiểu..với rie6ng 1 kẻ...chưa chọn được cảnh giới bình an cho mình.
    Vẫn sẽ mong bạn đi dạo trong khu vườn, cười với đóa tường vi cô độc!!!
  2. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, bác này biết một mà không biết mười. Nên đọc thêm vài bài, vài nhân vật khác trong Box Trịnh rùi hẵng phát biểu nhá!
  3. pisogakkkk

    pisogakkkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ bác chỉ giáo, một lớn hơn mười mấy lần hả bác?
    Em nghe nhạc Trịng cũng tương đối ( không dám nhận nhiều ), theo quan điểm, à không theo ngu kiến của em lâu nay thì làm gì, kể cả nghe nhạc, lúc buông rơi thong thả thì cứ buông, nhưng xong rồi phải thấy mình được cái gì chứ... chẳng lẽ nghe chỉ để thấy mình rơi, mình đi vào một không gian mới, rồi lang thang thơ thẩn, ngơ ngẩn tâm hồn thôi sao ? Em đi dạo trong vườn và cười với đoá tường vi cô độc, hic chưa thế bao giờ (vườn nhà em không trồng tường vi, toàn rau thôi) phải sửa lại là : đi dạo ngoài đồng và hát về cây lúa hôm nay mới đúng, hì...
    Nếu ngày nào đó có như thế thực thì em cũng bảo rằng :" tôi thích thế", các bác cũng nói rằng các bác thích thế, vậy là xong!
    Quan điểm chúng ta khác nhau nhưng có điểm chung là thích bài hát này, theo cách cảm nhận của em thì mỗi lần nghe lại thấy thêm những điều mới lạ, mãi mãi không lần nào giống lần nào. Tặng các bác nè :

    Đêm thấy ta là thác đổ
    Một đêm (Am) bước chân về gác nhỏ
    Chợt nhớ (G) đoá hoa tường vi (Am)
    Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
    Giờ đây (E7) đã quên vườn xưa (C)
    Một hôm (Am) bước qua thành phố lạ
    Thành phố (Dm) đã đi ngủ chưa (C)
    Đời ta (Am) có khi là lá cỏ
    Ngồi hát (G) ca rất tự do (Am)
    Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà (E7)
    Từ những phố kia tôi về (Am) .
    Ngày xuân bước chân ngưòi rất nhẹ
    Mùa xuân đã qua bao giờ (G)
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ (E7)
    Tỉnh ra có khi còn nghe (Am).
    Một hôm (Am) bước chân về giữa chợ
    Chợt thấy (G) vui như trẻ thơ (Am)
    Đời ta có khi là đốm lửa
    Một hôm (E7) nhóm trong vườn khuy (C)
    Vườn khuy (Am) đoá hoa nào mới nở
    Đời ta (Dm) có ai vừa qua (C)
    Nhiều khi (Am) thấy trăm nghìn nấm mộ
    Tôi nghĩ (G) quanh đây hồ như (Am)
    Đời ta hết mang điều mới lạ (E7)
    Tôi đã sống rất ơ hờ (Am)
    Lòng tôi (Am) có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ (G)
    Vì em đã mang lời khấn nhỏ (E7)
    Bỏ tôi đứng bên đời kia (Am).
    To biendaikho : Em chả thấy đổi tông chỗ nào hết !
    Theo em thì Quang Dũng hát tình cảm nhất nhưng bản phối ghita bài của Mỹ Linh lại hay hơn.
    Chúc mọi người vui vẻ!
  4. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    thưa bạn pisogakkkk : hẳn bạn vui ve suốt ngày nhỉ , hay bạn cũng có lúc không còn là người !!??
  5. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    quote-pisogakkkk viết lúc 14:52 ngày 04/09/2006:
    Em nghe nhạc Trịng cũng tương đối ( không dám nhận nhiều ), theo quan điểm, à không theo ngu kiến của em lâu nay thì làm gì, kể cả nghe nhạc, lúc buông rơi thong thả thì cứ buông, nhưng xong rồi phải thấy mình được cái gì chứ... chẳng lẽ nghe chỉ để thấy mình rơi, mình đi vào một không gian mới, rồi lang thang thơ thẩn, ngơ ngẩn tâm hồn thôi sao ? sign]<!--Sign_End-->
    [/QUOTE]
    >> Dạ thưa, đây chính là cái chổ tôi ví dụ uống nước nóng lạnh tự biết.
    >> [Chổ này, xin thưa, nói khí không phải, bạn chẳng hiểu ý tôi gì sất. Nhưng cũng xin thưa, mong là bạn biết cách bước vô từng khu vườn.
    Nếu ngày nào đó có như thế thực thì em cũng bảo rằng :" tôi thích thế", các bác cũng nói rằng các bác thích thế, vậy là xong!

    [>> Nói tóm lại là bạn không hiểu mọi người nói gì. Chắc vì bạn đang ở cảnh giới khác (à không, là cảnh giới của riêng bạn). Cũng thành thành chúc mừng
    Được hot_nhien_toi_khoc sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 04/09/2006
    Được hot_nhien_toi_khoc sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 04/09/2006
  6. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Bạn pisoga hơi tuyệt đối hoá rồi. Tôi nghe nhạc Trịnh buồn. Tôi buồn đâu có nghĩa là phải buồn triền miên, buồn lâu, buồn dài, buồn lặng như bạn nói.
    Đơn giản là một chút đồng cảm với nhạc với người, khi chạm đến góc khuất của hồn mình, mà cái chạm đấy sao có thể kéo dài 24/ngày, 7ngày/tuần đc hả bạn.
    Tôi cũng phải ăn, ngủ, nghỉ, vui chơi, đàn đúm, nhậu nhẹt, hát karaoke nhạc thị trường như ai. Chỉ là khi thấy mỏi mỏi, ngồi xuống nghe trịnh một lát, lắng nghe lòng chùng xuống, ngẫm ngợi (mà có thể chả ngẫm koái j) nhân sinh một tẹo. Chỉ là vậy thôi bạn Pisoga ạ.
    P/S: viết cho những người nghe Trịnh tò mò như bạn thì tôi đã gắng viết hết sức giản dị. Bạn đọc chắc dễ hiểu
  7. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Thằng bé , không có mặt cùng bạn bè với quần áo cặp sách mới để nhập học sáng nay trong **** tựu trường ; nó đã bỏ học sớm vì bận đi làm phụ hồ cho một công trình xây dựng nhỏ . Như mọi ngày , nó phong phanh chiếc áo rách và đang kéo sợi dây ròng rọc đưa những bao xi măng lên tầng cao .
    Nếu như những ngày trước , các vật nặng này tương đuơng với trọng lượng và sức kéo của thằng bé nhưng hôm nay thì không hẳn như vậy ; khi chúng được đưa lên lưng chừng một tầng cao thì đột nhiên rơi xuống do bị đuối sức và nhấc bổng thằng bé lên khỏi mặt đất khi đang ghì đầu dây bên kia như một vật đối trọng.
    Thắng bé bắt đầu mếu máo không phải vì sợ ngã xuống đất mà lo cho những cái bao sẽ rơi xuống vỡ rách ra , nó vừa đong đưa vừa ghì níu lấy sợi dây chờ cho người thợ đang ở trên lầu cao chạy xuống đón ; hai bàn tay nó xước máu cùng vơi nụ cười méo xệch khi buông được sợi dây thừng để chạm chân xuống đất.
    1/2
  8. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi qua nhiều trường học sáng nay có băng rôn và bong bóng đủ màu mừng lễ khai giảng năm học mới ; nhìn những đứa trẻ tíu tít xếp hàng chờ kéo lá cờ lên trong lời hiệu triệu ?oTất cả vì ngày mai cho trẻ em? ; lại nhớ ánh mắt sớm mang nỗi lo của thắng bé phụ hồ sớm nay và có biết ngày mai nào dành cho lũ trẻ vào đời sớm đang bị cái đói nghèo đeo níu từng ngày qua ?
    Một ngày tiếng nói âu lo ra đời
    Nụ cười vội cất cánh bay

    Chuyện nhỏ thôi cũng vương vấn buồn. Bạn à ! Nỗi buồn cũng như thuốc gây nghiện , giống tách cà phê đầu ngày , điếu thuốc ban trưa hay ly rượu xế chiều : gây vị ngọt ở lần đầu nếm , làm tan loãng nhanh niềm vui và sau cùng còn lại nghẹn đắng .
    2/2
    Được NhatViet sửa chữa / chuyển vào 05:05 ngày 06/09/2006
  9. pisogakkkk

    pisogakkkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cảm tạ mọi người đã chỉ giáo cho mình( thật lòng hết sức). Đúng như hot_nhien_toi_khoc nói, mình không hiểu các bạn đang nói gì.
    Cảm ơn chân thành Gio_mua_dong_bac, những lời của bạn rất dễ hiểu và giống như lời của một người quen đã lâu, phong cách nghe và cảm nhận nhạc của bạn có lẽ "gần" mình nhất trong các bạn, à còn nữa mình nghe nhạc Trịnh không phải vì tò mò như bạn nói và hơn nữa : không phải tất cả các bài của Trịnh mình đều nghe được. Một phần nào đó mình hiểu được cái mà các bạn đang nói không giống cái mình đang đi theo...
    To baylanchet : bạn về xem lại sách toán lớp 7 phần " Mệnh đề " đi, cái " không vui " mà mình nói đâu có nghĩa là : " không lúc nào buồn" . hi hi hi...
    Được pisogakkkk sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 06/09/2006
  10. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    DOI TA CO KHI TUA LA CO ,NGOI HAT CA RAT TU DO

Chia sẻ trang này