1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợt nhớ đóa hoa tường vi

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hot_nhien_toi_khoc, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thangmottd

    Thangmottd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bao buồn xưa sẽ quên. Hãy yêu khi đời mang đến, một cành hoa giữa tâm hồn.
    Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng vẫn cứ phải quên đi!
  2. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
    Hãy yêu nhau đi, giòng nước đã trôi xa
    Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ.

    Ở quê tôi , những rừng Đước bạt ngàn dường như không bao giờ thay lá , vì những chiếc lá non xanh màu nhanh che phủ thảm lá rơi ủ vàng dưới gốc , dù cho con nước lên , lá đã rơi vẫn ở lại với cỏ cây và màu xanh ở lại mãi mãi trên tầng lá. Có lẽ tại vì rừng không thay lá nên người quê tôi yêu nhau đủ bốn mùa.
    Hãy ru nhau trên những lời gió mới
    Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
    Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi.

    Tôi đã nghe tiếng sấm từ Trời gọi mùa mưa về , tiếng sấm quá quen nghe từ những ngày còn trẻ thơ, vậy mà đôi ễnh ương ngừng than vãn lặng nghe con ve sầu cất tiếng. Gió vội trở chiều làm cánh diều giấy học trò vuột đứt khỏi tay tôi bay qua đồng rộng , bay qua bờ sông bên ấy có người con gái vén khéo tà áo dài khua mái xuồng mỗi giờ đi về lớp học.
    Ở quê tôi , người gọi người bên kia bờ phải hú nhau câu chào , người cho nhau môi hôn không ý nhị mời mọc : ngoài phố mùa đông , đôi môi em là đốm lửa. Không bận bịu rao nam rao bắc, đôi lứa yêu nhau từng thốt lên :
    Bớ cô má lúm đồng tiền,
    cho hun một chút đỡ ghiền ghi xa.
    Trứng vịt đổ lộn trứng gà ,
    thấy em nhỏ thó anh đà muốn hun.

    Dù sao, dù sao đi nữa ;
    Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    Trái tim cho ta nơi về nương náu.

    Dù-mai-nơi-này-người-có-xa-người. (TCS)
  3. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
    Hãy yêu nhau đi, giòng nước đã trôi xa
    Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ.

    Ở quê tôi , những rừng Đước bạt ngàn dường như không bao giờ thay lá , vì những chiếc lá non xanh màu nhanh che phủ thảm lá rơi ủ vàng dưới gốc , dù cho con nước lên , lá đã rơi vẫn ở lại với cỏ cây và màu xanh ở lại mãi mãi trên tầng lá. Có lẽ tại vì rừng không thay lá nên người quê tôi yêu nhau đủ bốn mùa.
    Hãy ru nhau trên những lời gió mới
    Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
    Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi.

    Tôi đã nghe tiếng sấm từ Trời gọi mùa mưa về , tiếng sấm quá quen nghe từ những ngày còn trẻ thơ, vậy mà đôi ễnh ương ngừng than vãn lặng nghe con ve sầu cất tiếng. Gió vội trở chiều làm cánh diều giấy học trò vuột đứt khỏi tay tôi bay qua đồng rộng , bay qua bờ sông bên ấy có người con gái vén khéo tà áo dài khua mái xuồng mỗi giờ đi về lớp học.
    Ở quê tôi , người gọi người bên kia bờ phải hú nhau câu chào , người cho nhau môi hôn không ý nhị mời mọc : ngoài phố mùa đông , đôi môi em là đốm lửa. Không bận bịu rao nam rao bắc, đôi lứa yêu nhau từng thốt lên :
    Bớ cô má lúm đồng tiền,
    cho hun một chút đỡ ghiền ghi xa.
    Trứng vịt đổ lộn trứng gà ,
    thấy em nhỏ thó anh đà muốn hun.

    Dù sao, dù sao đi nữa ;
    Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    Trái tim cho ta nơi về nương náu.

    Dù-mai-nơi-này-người-có-xa-người. (TCS)
  4. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Dù sao đi nữa
    Xin cứ vô ngôn....
    Một số thứ nhầm lẫn, một số thứ băn khoăn, một số thứ khác nữa làm cho mình cứ như trôi, trong trận mưa chiều qua.
    Vấn tha thiết đi trên con đường đó, để nhớ đã từng hứng trận mưa đó, ướt đến như thế đó.
    Thì thôi vậy, mọi thứ chẳng thể miễn cưỡng. Mình đã hết sức mình rồi.
  5. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Dù sao đi nữa
    Xin cứ vô ngôn....
    Một số thứ nhầm lẫn, một số thứ băn khoăn, một số thứ khác nữa làm cho mình cứ như trôi, trong trận mưa chiều qua.
    Vấn tha thiết đi trên con đường đó, để nhớ đã từng hứng trận mưa đó, ướt đến như thế đó.
    Thì thôi vậy, mọi thứ chẳng thể miễn cưỡng. Mình đã hết sức mình rồi.
  6. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thế là xảy ra cãi nhau giữa chị và em, về "cái chuyện đó". Em đã bảo không nhận được "từ đó" bất cứ cái gì, em đi suốt từ sáng đến chiều, rồi từ chiều có khi qua tối...
    Thì em có những bướng bỉnh của riêng em.
    Nhưng ..sao chị vẫn dịu dàng với em đến thế!
  7. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thế là xảy ra cãi nhau giữa chị và em, về "cái chuyện đó". Em đã bảo không nhận được "từ đó" bất cứ cái gì, em đi suốt từ sáng đến chiều, rồi từ chiều có khi qua tối...
    Thì em có những bướng bỉnh của riêng em.
    Nhưng ..sao chị vẫn dịu dàng với em đến thế!
  8. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đã giục giã từ những trong xanh trước đó
    Ve đâu có kêu trái mùa
    Lòng đâu có dứt những phản hồi thổn thức
    Cũ xưa ơi là cũ xưa ơi....
    Đã ngậm buồn từ mấy mùa nghỉ ngơi
    Đã hết e dè
    Đã hết những than thở, hoài nghi, dấu chờ và vài thứ của những lễ nghi chưa kể đến...
    Cuộc diễn tập không có linh hồn
    Lãng quên ơi là lãng quên ơi....
    Những đóa hoa chờ đổ gục
    Buốt buốt
    Chưa từng có mùa đông nào đi qua chưa từng có
    Cắt rạn những dấu vết ê hề
    Nhân thế.....
    Vậy là vẫn đau.
    (Viết cho ngày tường vi không còn kết bạn)
  9. tren_ngon_tinh_sau

    tren_ngon_tinh_sau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vỡ vụn & vô định... một nõi buồn không thoát thai. Đã biết ánh mắt đó không hướng về phía mình mà sao cứ mãi tìm kiếm, tệ thật.
    "Đời tôi ngốc dại....
    Tự làm khô héo tôi đây..."
  10. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Cầu chúc những ân tình không bao giờ lỗi nhịp (hot_nhien)
    Ờ ! Ve đâu có kêu trái mùa , buổi sáng mùa hạ hiếm hoi cơn gió nhẹ cũng làm rơi những cánh hoa dầu be bé trên nhành cây trước ngõ . Mùa hè con Ve phải hát vì nhớ tiếng trống trường , mùa về có người nhớ bạn học lần tìm những tập lưu bút cũ , và cũng tìm thấy bài viết của Nguyệt Ca từ tháng 07/2002 , màu mực tím nếu viết bằng bút học trò chắc cũng đã phai.
    ?oQuả thực âm nhạc Trịnh Công Sơn có thể làm những điều phi thường, thậm chí kì diệu. Bởi vì có được những người bạn tốt là một điều kì diệu hơn tất cả mọi điều kì diệu trên Trái Đất này. Vui sướng biết bao nhiêu khi bạn bè anh ở khắp năm châu bốn bể, và như thế nơi đâu cũng là nhà?. @Nguyet-ca
    Bài viết không chấp bút trên trang giấy học trò , vì viết trên box này nên màu mực còn mãi , những đứa bạn không chuyền tay nhau mà nhường nhau những phút dial-up để đọc ngày ấy , giờ cũng đã bôn ba theo đời cơm áo ,mai ra cùng phố xôn xao, bao nhiêu ngày yêu dấu tan theo.
    ? hãy giữ cho bền nhé, những cành hoa phai quá không đành.
    Năm tháng qua nhanh , vậy mà những cánh hoa hồng và màu mực trên những thread tự sự ấy , còn ghi dấu mãi nơi box TCS này.
    Chúc mừng ngày sinh nhật box ,chúc mùng ngày thế giới phẳng nơi đâu cũng là nhà như lời ước của Nguyệt Ca.
    bao nhiêu sinh nhật cũng không nhiều
    ? bao nhiêu sinh nhật cũng chia đều (TCS)

Chia sẻ trang này