1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợt nhớ đóa hoa tường vi

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hot_nhien_toi_khoc, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jotin

    Jotin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ở một nơi lạ lẩm.Đợi anh đi làm về.Mình hẹn ở đây.Không bít làm gì?Chợt nhớ cái nick Jotin mà một ngày nào đó cách đây vài tháng mình đã đăng kí làm thành viên của ttvn.Thế là,đọc được những điều mọi người chia xẻ về "Một hôm bước chân về gác nhỏ,chợt nhớ đoá hoa Tường vi.Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ.Giờ đây đã quên vườn xưa..."Sao thấy cô đơn và buồn lạ?Những cảm giác không lời.Sao vẫn xuất hiện,mặc dù đã có anh trong cuộc đời cho những ngày đầy nắng và gió như thế này.Thèm có thể xẻ chia và được xẻ chia.
    Cuộc sống này táp quá.Nhớ tối trước,ngồi với anh và bạn bè giữ những ly cốc chạm nhau,vẫn chợt thấy cô đơn khi vô tình nghe Mai Thi hát trên sân khấu"Một hôm bước chân về giữa chợ..."Nói nhỏ vào tai đứa bạn như là thèm được,phải được nói ra"Tao vẫn chỉ có một mình mỗi khi nghe lời của Trịnh được hát lên"
  2. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Oui ! Devant Dieu , devant les hommes,
    Oui ! Pour les joies et pour les peines.
    Được tin trễ từ Box Thi Ca & Saigon Club , thay cho lời xin lỗi muộn , xin chúc mừng hạnh phúc hai bạn @nhutran@foolishbeat , mãi mãi vui chung một con đường .
    Đám cưới Thi dân[​IMG]
    Ngồi hát ca bềnh bồng
    Đường phố dài, một đường phố dài
    Đường phố này một chiều tôi tới
    Đi lang thang tôi chào vẫy mọi người
    Đường phố cười.
    Đường rất tình, một đường rất tình
    Đường rất gần từ ngày xưa lắm
    Khi chân qua bỗng nghe đầy tiếng chim
    Đường trái tim.
    Đường rất mừng, một đường rất mừng
    Đường bay đầy một đàn chim trắng
    Chân thong dong không còn bước ngập ngừng
    Đường nối liền.
    Đường nhân loại, một đường rất dài
    Đường sau này mọi người sẽ tới
    Đường tương lai không ai thù ghét ai
    Đường lứa đôi.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    P.S: Cám ơn chủ vườn cho mượn đất để đưa tin.
  3. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bến sông vắng và lòng người cũng vắng.
    Nỗi thao thiết đợi chờ đã không còn, khi niềm tin yêu vụt qua.
  4. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mưa vào buổi sáng, nên thấy nhớ Buôn Mê sáng nọ.
    Có bài thơ mình đọc, sáng nay:
    Đừng bao giờ để để tôi lại với nỗi buồn của tôi
    Đừng bao giờ để tôi lại với nỗi buồn của tôi
    Bởi hôm qua có ai đó đã đến rồi
    Đi qua khu vườn nhỏ của tôi
    Dẫu tôi ngồi lặng lẽ
    Đừng bao giờ đến khu vườn của tôi
    Nếu vô chừng chạm phải những cành hoa đang ru mình khe khẽ
    Chúng sẽ biết giật mình
    Đừng bao giờ để tôi lại một mình
    Với nỗi buồn - của - tôi
    Nhưng cũng đừng bao giờ chạm tới
    Tuy những nỗi buồn không nói
    Nhưng chúng không bao giờ biết giật mình đâu
    Hải Nguyên
  5. vothuongta

    vothuongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    GửI tặng : hot_nhien_toi_ khoc
    CHIEU SANG
    mùa đông về ánh mắt chiều sang
    gió vi vu hắt thổi đường dài
    chiếc lá nhỏ rơi trong lòng vắng
    sắc chiều sang nhuộm cánh đồng hoang
    Nơi tôi đi trong những cuộc đời
    của riêng tôi và cả của em
    em vẫn thế như chiều đông sắc đỏ
    vẫn ngọt ngào trong ánh mắt tôi
    Vào một chiều xa vắng bóng em
    con đường xưa sao giờ hóa lạ
    tôi bơ vơ như khách lạc đường
    chẳng thể tìm một lối thân quen
    Tôi đi tìm tìm lại bóng em
    một con đường xưa
    một cánh đồng nhỏ
    nơi tôi em đã cùng ước hẹn
    nơi chứa đầy kỷ niệm về em .
    ( Sự đồng cảm với tâm hồn của bạn, bài thơ này viết đã lâu, thỉnh thoảng hát tặng bạn bè, chúc bạn " mỗi ngày có một niềm vui")
    Được vothuongta sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 03/07/2007
    Được vothuongta sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 04/07/2007
  6. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh bao giờ cũng nhiều hình tượng quá
  7. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Rồi mình có phải còn ly biệt nữa không?
    Sông đã về cuối nguồn từ đó
    rồi mình có biết còn xa nhau nữa không
    mây vẫn bay về cuối trời từ đó...
    Mình đã đi qua những dòng rất nhỏ
    ngày đìu hiu và đêm cũng đìu hiu
    mình đã đứng lại những nơi rất nhỏ
    vì thương ca ai hát mãi trong chiều...
    Có còn yêu và còn nhớ nữa không
    người hành khất kia sao mắt sầu đến thế
    ai ngơi nghỉ cho mùa về chậm trễ
    thăm thẳm buồn từ phố chợ buồn đi...
  8. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Vết Lăn, vết lăn trầm.
    Ngày vội qua mà sao đêm dài quá , tôi dỗ dành tôi vào cơn ngủ khi nghĩ đến thần Sisyphus trong thần thoại Hy Lạp lăn hoài viên đá vô hình trên vực thẳm Tartarus để lại những vết hằn ghi trên bồn gió hoang.
    Điệu blue buồn bã cùng tiếng đàn dây day trên cần phím nghe nao lòng , giot đàn trầm contra bass bật hờ hững rung nhẹ âm trong gian phòng vắng tẻ , giọng Mezzo da diết của cô ca sĩ luống tuổi ru nhịp vỗ về.
    Ngủ đời yên đi con,
    che dấu thân đau rã mòn,
    ?như vết thương đau ngủ buồn
    .
    Nhớ có lần , anh TCS cắt nghĩa với MC Hữu Luận là viên đá lăn không dễ gì để lại vết hằn trên vực mà do nếp gấp của các địa tầng từ ngàn vạn năm để lại rãnh sâu trầm tích trên mặt địa cầu , như những dấu nhăn trên da mặt người ?"người chợt nhớ mình như đá,.?rồi một hôm chợt thấy hoang vu quanh mình.
    Bóng tối vây quanh khung cửa sổ quên khép , ngoài hiên có còn cơn mộng ngoan nào lẻ loi mời về cùng tôi , ôi mắt thầm van xin lời thánh đêm. Tiếng đồng hồ gõ nhịp khan nhắc rằng Tạo hoá công bằng cho mỗi Người 24 giờ bằng nhau trong một ngày mà tôi đang dùng phung phí , đem những âu lo của ngày vào trong đêm.
    Ngủ đi tôi ơi , sáng mai này còn đi làm hòa với một người bạn chợt giận mình chiều qua . Khi đôi mắt còn chưa trốn được vào trong mộng mị , chiếc dĩa hát lại quay trở về nhịp đầu , như ghi dấu một lần đá lăn.
    Đá lăn , vết lăn buồn.
  9. papilrock

    papilrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tường Vi tên con gái đầu lòng của tôi, cái tên nghe buồn buồn nhưng nhẹ nhàng và thắm thiết...từ kỷ niệm của tôi trong một căn gác nhỏ tại số nhà 36 phố gì ấy nhỉ??? Q-Gò Vấp. Năm ấy theo bạn vào Nam lập nghiệp, nhưng ở Sg cũng chẳng được bao ngày vì cô đơn, nhớ mong, chiều chiều nhớ về Hà Nội thấy thèm cái rét đầu đông, nhớ cơn mưa phùn rả rích,...nghe Quang Dũng hát Đêm Thấy ta là thác đổ...và về HN ngay ngày hôm sau với chút KN về SG mưa nắng, nắng mưa...
    Được papilrock sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 03/09/2007
    Được papilrock sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 03/09/2007
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Anh Tuấn đổ bộ Box kinh quá đấy , mà lần off gần nhất anh phải cho mọi người thưởng thức giọng ca cái nhểy ... Hôm ấy cũng Sài gòn em đột ngột cũng đổi vé trở ra sớm trời nhiều mây có lúc có mưa , nhiệt độ từ 29 đến 39 độ ...

Chia sẻ trang này