1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợt nhớ đóa hoa tường vi

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hot_nhien_toi_khoc, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Cũng xin tạm biệt cửa Ô của ngàn năm , dù chưa một lần được chạm tay để được lâng lâng cảm xúc thiêng liêng khi chạm vào vai gầy áo Mẹ một sớm cuối thu bàng bạc ẩn khuất trong hồn văn Thanh Tịnh ;
    tạm biệt
    những ngày tháng qua ,
    đã ở lại đầy trong nỗi nhớ ,
    đong đếm kỷ niệm để soạn xếp hành lý lúc ra đi mới chợt nhận ra rằng mình đã tích góp đầy ắp những buồn vui và có quá nhiều tiếc nuối để tạ từ.
    3/3
  2. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Lễ ThanksGiving vào mùa Đông nên trời rét lạnh , nhìn người người cười vui nói chuyện tạ ơn nhau càng làm tăng nỗi nhớ quê nhà.
    Quê hương đối với mình là những điều thật gần gũi , là con phố đi qua mỗi sáng có sương đọng trên cỏ , là đoạn sông có con đò nhỏ tròng trành như giận dỗi mỗi lần sóng nước qua , có tiếng bà ru cháu khó ngủ ban trưa lẫn tiếng rao hàng với nhịp kẽo kẹt của quang gánh , tiếng người thân quen vui chào nhau cùng tiếng hẹn hò nhau mỗi chiều về .
    Quê hương còn là những điều giản dị , là ô cửa nhìn ra ngoài lớp học , là nơi ngồi mỗi ngày thấy bạn mình đọc hoặc post bài trên diễn đàn ; là chốn quay quần offline , và còn nhiều điều nữa giờ đã xa rồi.
    Xin được nhân mùa lễ Tạ Ơn Quê hương , và cả Tạ Ơn các bạn trên diễn đàn đã cho mình những giờ phút vui , có bạn Nguyệt Ca và Mods chăm sóc khuôn viên , có con đò đưa của anh Thái Hoà , có những chốn riêng của các bạn thành viên , có công vun quén thầm lặng của chị Trúc Ly , và tất cả.
    Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
    tạ ơn đời, ta ơn ai đã đưa em về chốn này
    tôi xây mãi cuộc vui.
    Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
    tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
    còn thấy những ngày ngồi mơ ước cùng người.
  3. hdespas

    hdespas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    thanks
  4. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cỏ hoa từ bỏ ruộng đồng
    Hồn du mục cũ xa gần hử em
    Thi sĩ Bùi Giáng ( 1926 -1998) nhà thơ cuối cùng của thế kỷ 20 , làm bạn và từng yêu (đơn phương) Kỳ nữ Kim Cương , trong số những món quà mà Cô Kim Cương tặng ông , có đôi mắt kính mà ông rất quí , đến khi kính bị vỡ một bên mắt ông vẫn để vậy đeo . Một chiều ngồi say , ông nhìn ông qua gương soi bằng đôi mắt kính ấy , thấy người đối diện trong gương chỉ còn một con mắt ; là con Mắt Buồn
    Bỏ trăng gió lại cho đời
    Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa
    Bỏ người yêu, bỏ bóng ma
    Bỏ hình hài của tiên nga trên trời
    Bây giờ riêng đối diện tôi
    Còn hai con mắt khóc người một con

    1/2
  5. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Một đoạn thơ Bùi Giáng viết cho nhạc sỹ Trịnh Công Sơn như sau ;
    Công Sơn trịnh trọng phiêu bồng
    Thưa rằng thơ nhạc có ngần ấy thôi!

    Có ngần ấy thôi - ngày Bùi Giáng mất (07/10/98) tại SàiGòn ?" thôi cuộc nhân sinh của kẻ hát rong giữa chợ đời , TCS ghi trong Sổ tang nhà thơ tại chùa Vĩnh Nghiêm bài điếu , có khúc dạo đầu của điệu Dạ Cổ Hoài Lang vào thời khắc cuối cùng cho người vừa nằm xuống.
    Bùi Giáng Bàng Dúi Búi Giàng
    Ô hay trăm ngõ bàng hoàng lỗ không
    Lỗ không trới đất ngỡ ngàng
    Hoá ra thì thể là ngàn hư vô
    Nhớ thương vô cùng là từ
    Là từ vô tận ứ ừ viễn vông.

    Nhiều khi bắt chước , mình cũng đeo kính vỡ để thử nhìn khuôn mặt mình trong tấm gương đục , không thấy con mắt còn lại , mà chỉ thấy bóng tôi nhạt mờ khuất trong bóng tối trùng vây.
    Còn hai con mắt khóc người một con
    Còn hai con mắt một con khóc người
    Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi
    Nhìn tôi lên cao nhìn tôi xuống thấp
    Con mắt còn lại nhìn cuộc tình phai
    Tình trong hai tay một hôm biến mất
    Con mắt còn lại là con mắt ai
    Con mắt còn lại nhìn tôi thở dài
    (TCS)
    Sẽ gắng thử một lần ngồi thật yên ; để lặng nghe tiếng thở dài từ bóng người đối diện trong gương soi.
    2/2
  6. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Bác làm tôi tự dưng lại muốn gõ lạch cạch trong một đêm mất ngủ như đêm hôm nay.
    Cuộc sống nhiều khi cảm giác sự cay đắng đủ đường, và tự nhủ hãy cố mà yêu lấy sự tuyệt vọng để mà sống tiếp.
    Sắp tết rồi, tôi lại nhớ và thèm cái cảm giác say xỉn tự do của Tết năm ngoái ở một nơi xa lạ. Tết năm nay tôi không ở một nơi xa lạ, nhưng lòng thì cảm giác xa lạ vô cùng.
    Năm hết Tết đến, thêm một tuổi và lòng tôi lại thêm hoang mang những nỗi buồn. Thôi thì đành tự an ủi mình như thể buồn cũng là một gia vị cho cuộc sống thêm đậm đà vậy.
    Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ năm mới phát tài.
  7. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Trời cao đất rộng một mình tôi đi, một mình tôi đi
    Đời như vô tận, một mình tôi về với tôi...!
    Sáng nay ra đường thấy trời lạnh hơn, có phải là sự sắp đặt dành cho những đôi lứa yêu nhau, cho họ thấy cần nhau hơn!?? Cảm giác có một chút gì đó mênh mang trong lòng giữa đất trời se lạnh của mùa đông.
    Chợt nhớ về những mùa đông ấy, có lẽ "Ngàn năm thương hoài một bóng hình ai... ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo ..."
    Chúc mọi người một Noel an lành, ấm áp, hạnh phúc và nhiêu niềm vui!
  8. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Có một trong những buổi chiều đầu tiên sau năm 1975 tổ chức hát lại nhạc Trịnh Công Sơn tại Hội Trí Thức Yêu Nước ?" 43 Nguyễn Thông SàiGòn . Thời gian ấy thường xuyên bị mất điện , các anh chị Thanh Hải , Lệ Thu , Tường Vy , ? hát khan và đệm nhạc bằng ghi ta thùng . Người nghe rất đông và rất muốn gặp mặt lại nhạc sỹ sau nhiều năm xa cách , nhưng nhạc sỹ Trịnh Công Sơn vắng mặt hôm ấy .
    Người dẫn chương trình lúc ấy là nhạc sỹ Phạm Trọng Cầu ứng khẩu hát đoạn :
    Sơn muôn đời thiếu nợ mà sao không nhớ ra ,
    Sơn ơi ! Sơn rất tệ , cậu đi nhớ chóng về .
    Về sau , những buổi sinh hoạt này chuyển sang sân Hội Nhạc Sỹ 81 Trần Quốc Thảo và Hội quán Nhạc Sỹ trên đường Nguyễn Văn Chiêm nhất là từ khi thành lập nhóm nhạc sỹ ?oNhững Người Bạn ?o .
    Nhạc sỹ TCS và nhạc sỹ Phạm Trọng Cầu đã không còn nữa , còn các anh chị Thanh Hải , Lệ Thu , Tường Vy đã định cư ở nước ngoài ,
    Từ đó , sân 43 Nguyễn Thông không còn sinh hoạt văn nghệ nữa , mỗi lần đi qua nhớ người xưa đều cảm thấy ngậm ngùi Ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ.
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    PS: định post vào chủ đề ?oThư giãn . . ? nhưng mới biết là đã bị khoá.
    Được NhatViet sửa chữa / chuyển vào 03:02 ngày 05/01/2008
  9. dodua

    dodua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Loa oi.
    hinh nhu topic bi khoa vi may cau "*********" cua ong anh dac cong bat man day... Cac Mod co the xoa di may cau do duoc khong?
    TH
  10. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Chiều đông xa xứ , nhìn tuyết rơi ngập lối đi về và chùm chuông gió lanh canh trước hiên nhà , lặng nghe Nguyệt Ca hát Để Gió Cuốn Đi.
    http://www.youtube.com/watch?v=RRmlOeOqxXQ
    Gió cuốn đi cho mây qua giòng sông
    Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông

    Người hát dẫn tôi đi từ chốn xa xôi xuôi giòng sông về Cần Thơ thăm cây cầu đã gẫy để Chỉ lặng nhìn không nói năng ; Để buốt trái tim.
    Thắt lòng thương người anh em tôi , còn vùi xác dưới chân cầu , Rồi nước cuốn trôi , Rồi nước cuốn trôi.
    Xin cảm ơn Nguyệt Ca cùng tiếng hát , bài hát từ quê nhà vang lên trong gian phòng vắng tiếng Việt đã mách cho tôi biết rằng :
    Sống trong đời sống.
    Cần có một tấm lòng

    Chẳng phải để gió cuốn đi.

Chia sẻ trang này