1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợt nhớ đóa hoa tường vi

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hot_nhien_toi_khoc, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Có những lần ghé qua, cónhững lần dừng lại. dẫu thế nào đi nữa, cũng không hệt hoang mang, không hết mệt.
    Lạc phố, lạc phường, lạc cả tôi..
    Cánh hoa tường vy bật khóc
  2. Soida282xd

    Soida282xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Rồi một lần kia khăn gói đi xa
    Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
    Rồi một ngày cũng phải đi xa.... Dẫu có một lần nhìn lại, một lần cố nhớ, nhiều lần cố nhớ mà nỗi nhớ không sao đầy, nỗi nhớ không quay trở lại, không quay về dù đã cố gọi tên... hay có khi nào ta tưởng ta quên?
    Một đêm say... chẳng muốn nhớ, chẳng thể nhớ...nhưng sao lòng cô đơn, bình yên mà buồn đến lạ. Có biết đâu hãy để cho lòng bận rộn? Rồi say, rồi cô đơn giữa cuộc vui và lặng lẽ ... khóc bao giờ...
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
  3. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đông. Đau hết cả mùa tình tự. Rối lòng...
    Ai có nhớ đoá tường vi nơi phố ấy. Không xa, không gần...
    Tường vi buồn hết một mùa đông....
  4. tu_nguyen_em

    tu_nguyen_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên ttvnol đã lâu, tự nhủ với mình, ta sẽ chỉ là kẻ ngoài cuộc, ngắm nhìn mọi người để ngắm lại mình, cố gắng hiểu mọi người để hiểu được mình, nhưng đến khi ghé vào box nhạc Trịnh, và thấy topic của bạn, dường như có cái gì đó đã níu kéo tôi, buộc tôi phải dừng chân.
    Để ta chợt nhận ra rằng: có những nỗi nhớ đã không còn là nỗi nhớ mà trở thành tâm niệm mất rồi, tuy không chạm đến mà vẫn đau, vẫn nhói buốt trong lòng.
  5. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ðường vất vả vó ngựa chồn lảo đảo
    Cồn sương đi vào sương lạnh miên man
    Bờ bến cũ ngậm ngùi sông nước dạo
    Ðêm tàn canh khắc ngợi nguyệt gương ngàn
    Một lần đứng lên mấy lần ngồi xuống
    Ngón trên tay và tóc xoã trên đầu
    Tình đếm lại muôn vàn thôi đã uổng
    Ðể bây giờ em có biết nơi đâu

    ....
    (Bùi Giáng)
    Nỗi nhớ khắc kỷ và thiên thu lắm!
  6. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng rời Hà Nội.
    Không đến được Cuối ngõ như dự định, vì lẽ thấy đơn độc, mà cũng vì lẽ đôn đáo tìm mãi, chẳng thấy có một ai hoan hy dẫn dắt đến chốn mình hoan hỷ...Cả 2 thứ lý do này đều không lấy gì làm thuyết phục để chấp nhận cho một đam mê bị bỏ qua dễ dàng.
    Thầy gọi, nói đang ngồi càphê trên đường Hoàng Việt, nếu đi từ Nguyễn Phong sắc, bứơc ra Hoàng Việt sẽ thấy cái quán nhỏ ấy, không tên tuổi chi cả...
    Tìm đến hết cuộc đời vẫn không thấy quán và thầy, điện thoại hết pin. Cuối cùng thì vì khuất sau chiếc ô tô nào đó đỗ vội bên đường.
    Lạnh tê, lạnh xót xa. Hà Nội trùm áo rét.
    Khăn quấn cổ và xù xù một áo len, một áo ấm loại dày, thầy cười: nhìn em giống Hà Nội rồi, buồn trầm như rét.
    Sao già chi trứơc tuối vậy nhỏ?Dạ, em sẽ là đứa trẻ chết già, thầy à...
    Đứa trẻ hiền như chiếc lá me non đi lạc, ngơ ngẩn ngồi nghe Quang Dũng hát Một đêm bứơc chân về gác nhỏ, trong quán chỉ có vài cái bàn lèo tèo...đứa trẻ tóc tai dài đẫm đuột mà ngơ ngẩn, ứơc một gác nhỏ của riêng mình mà về, không thì cứ mang hoài nỗi hoang mang chẳng biết đi đâu về đâu, chổ nào ở mãi cũng chẳng thấy thân thuộc.
    Vì là đứa trẻ sắp chết già, nên quân mất thầy rồi.
    Hà Nội, còn có thể hẹn được không?
  7. NangKhuya

    NangKhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    1
    ...chợt nhớ đóa hoa tường vi
    .... hai ta cùng đứng bên hàng tường vi
    tôi chưa từng thấy hoa tường vi bao giờ? bạn nào có hình hay link để xem không? giúp gìum.
  8. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sang trọng, hoang dã hay dại khờ, hoa vẫn riêng hoa. Vì lòng yêu, hay vì gắn với một cái gì riêng, mà nhớ...Có khi nhìn vẻ đẹp ấy cũng xót xa...
    Nhưng hoa thì vẫn vi diệu, ít ra với đất trời...
  9. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Không phải lần đầu đọc bạn, sao vẫn có cảm giác rùng mình. Thấy mình trong từng câu chữ. Cảm giác lạ lùng lắm.
    Đã đến HN rồi đấy ư?
  10. barcarolle273

    barcarolle273 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    sai mà không dám nhận mình sai ---> mình sai
    đúng mà không dám nhận mình đúng----> mình đúng ???
    xin lỗi đã chen vào topic của bạn , nhưng mình cảm thấy điều mình đang trăn trở khi đọc những dòng bạn viết.

Chia sẻ trang này