1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợt nhớ đóa hoa tường vi

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hot_nhien_toi_khoc, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    Tỉnh ra có khi còn nghe
    Thôi lại tạ từ và ra đi, phiêu bạc âu cũng là niền an tịnh. Mong bứơc chân vui..
    Thèm quá một sẻ chia vẩn vơ nào.
    Mở mail thì thấy ảnh anh. Sao anh cười mà nhìn xa vắng vậy?
    Đừng như thế, tường vy sẽ đau...
  2. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Cỏ hoa góp mật cho mùa
    Tình đong mật ngọt cho vừa lòng nhau
    Dẫu tình là thú thương đau
    Cũng xin nếm thử biết đâu muộn phiền
    Từ khi gió lũ mưa miền
    Cỏ hoa trôi dạt dưới triền xót xa
    Từ khi tình đã phôi pha
    Người chia mật đắng biết là đắng cay
    Biết lòng hoa cỏ không phai
    Thà là hoa cỏ kề vai tháng ngày
    Biết lời trái cấm men say *
    Thà tương tư mãi hơn bày tỏ yêu
    Phải chi đừng ví mười yêu
    Chỉ yêu câu hát truyện Kiều lẳng lơ **
    Phải chi xoá nỗi mong chờ
    Để thôi lỗi hẹn bến bờ trăm năm
    * Men rượu làm mềm môi cho lời yêu thoát thai - TCS
    ** Một yêu câu hát truyện Kiều lẳng lơ ?và yêu cô gái bên nhà miệng xinh? (Tình ca - Phạm Duy)

  3. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lại phải bỏ dằn vặt để mà ra đi. Tội cho tường vy, chưa kịp tươi sau một mùa dằn vặt cũ.
  4. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Chả hiểu sao, k0 ngủ được.
    Chợp mắt 1 chút, nằm mơ thấy mình qua đời
    Ừ thế là chết, hồn mình nhẹ lắm, thế là nó từ từ bay lên cao
    Ở trên nhìn xuống, thấy những người thân đang ôm xác mình khóc.
    Tự dưng, 2 hàng nước mắt chảy dài....
  5. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    có những cánh hoa hoé rũ sau ngay nắng , vẫn có những cánh hoa sắc hương sau ngay gió...
  6. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    bạn đã bao giơ mình như đã khóc, mình như đã chết , mình là mình , không phải là mình?????????????
    bạn đã bao giờ hỏi bạn là ai , mình là ai !!!!!!!!!!!!!!
    GIỌT NƯỚC MẮT ĐÂU CHỈ CÓ VỊ MẶN.!
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Tôi chỉ là hạt bụi, bay giữa cuộc đời...
    Tôi sẽ đi đâu?
    Theo 50 nguời con theo mẹ lên núi
    Hay theo 50 người con theo cha xuống biển
    Trước mặt tôi là cả một sự chọn lựa.
  8. hongthang147

    hongthang147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  9. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Vội vàng thâm những phút yêu người.
    Người nằm bệnh, giọng khàn và nhỏ hẳn đi qua điện thoại. người dặn: đừng bệnh nhé, cô độc lắm.
    Nghẹn. dặn với lại rằng: đừng nghĩ cô độc, dù sao ở đâu đó, vẫn có ngườinhớ tới mình, câu mong an lành cho mình.
    Cười thầm. Dặn được ai, truyền khí khái cho ai, khi lòng cũng trống, nhạt, lặng câm. Lặng câm từ lâu lắm tiếng cười rộn.
    Thác vẫn đổ ầm ào, những con đường, những triền dốc mình qua, sao luôn trơn ướt.
    Ngẩn lại, hoa tường vi mờ xa, mờ xa...
  10. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này