1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợt nhớ về những kỷ niệm đẹp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hotrose, 26/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hotrose

    hotrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ về những kỷ niệm đẹp

    Em vẫn luôn nhớ đến những kỷ niệm êm đềm mà chúng mình đã có, thật tuyệt vời mà cũng thật cay đắng. Em vẫn luôn nhớ đến cái ngày em và anh hội ngộ, tay trong tay, em như muốn đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc tột cùng đó. Thời gian và không gian dường như không còn ý nghĩa với hai chúng ta. Sau bao ngày đợi chờ xa cách, cuối cùng em cũng được lao vào vòng tay của anh, mê đắm.....
    Rồi bây giờ thì sao chứ...? Em và anh... xa quá...xa cả ngoài đời xa lẫn trong tim. Đôi khi em muốn gào thật to rằng em yêu anh nhiều cũng như hận anh. Tại sao...hàng trăm hàng ngàn câu hỏi tại sao luôn ong ong trong đầu mỗi khi em nhớ đến anh. Biết rằng tình yêu của anh giành cho em là hiện hữu nhưng vẫn không vượt qua được khỏi những lẽ thường của cuộc sống. Người ta bảo em dại khờ khi đem lòng yêu một người như anh nhưng ước gì em có thể dại khờ suốt cả cuộc đời này.
    "Vẫn biết yêu người không lối thoát..."...tối nay cũng như bao buổi tối khác, em lại bật khóc khi nghe bài hát đó. Đã dặn lòng phải thật cứng rắn nhưng làm sao đây khi mình đã đem lòng đi yêu một người không thể nào thuộc về mình. Tất cả rồi sẽ tan biến, nhưng em biết chắc một điều, anh sẽ không bao giờ tan biến trong trái tim em.
    Cuộc sống trôi qua từng ngày từng giờ, em yêu anh với tất cả hơi thở trong cuộc đời em...
  2. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mọi kỉ niệm càng êm đềm bao nhiêu thì sẽ càng cay đắng bấy nhiêu.........càng bảo quên thì sẽ càng nhớ...và càng hận thì sẽ càng yêu....tôi muốn chia sẻ với bạn,cuộc sống có nhiều khó khăn hơn ta vẫn tưởng và để vượt qua được cần một nghị lực ,một sự cứng rắn với chính bản thân mình.Hãy nghĩ đến mọi việc tốt hơn và đưng có nghe bài "Yêu dại khờ " đó nữa.......chính bạn cũng biết mình đang dại khờ cơ mà....... .....hãy coi nhẹ chuyện đó đi một chút......chúc có quyết định tốt lành..
  3. hotrose

    hotrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    To LadyMarmalade : rất cám ơn những lời chân tình của bạn. Tôi biết, càng cố quên sẽ càng nhớ và càng hận sẽ càng yêu... nhưng biết sao hơn bây giờ, có lẽ chỉ có thời gian mới giúp được tôi thôi. Cuộc sống vốn dĩ sẽ trôi qua không đợi chờ bất cứ ai và điều gì. Tôi, bạn và tất cả chúng ta đều bị cuốn vào cái vòng quay bất tận của cuộc sống bộn bề những lo toan này, hy vọng đi cùng chúng ta đều là hạnh phúc và niềm vui. Chúc bạn luôn vui.
    ...just live to the fullest...
  4. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn nghe cảm động quá,tiếc thiệt,nhưng bạn sẽ có hạnh phúc thật sự.
    [blue]

Chia sẻ trang này