1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợt nhớ

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi laladalat, 31/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời là tắm mưa mới đúng chứ anh!
    Tối nay ở ĐL có ca nhạc ngoài trời, thế nào em cũng tắm mưa... bé Gì Đó nhỉ !
    Cat_White.
  2. da_quy_thuong_nho

    da_quy_thuong_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    không chỉ là lạnh và cô đơn đâu anh,có khi là một chút nhẹ nhàng,bình yên nữa chứ,nếu lạnh và cô đơn thì không cần trời mưa đâu
    Cậu bé với ngắt một chùm hoa tím
    Cô nhỏ cười đón lấy mắt nghiêng nghiêng...
  3. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Những buổi sáng Saigon còn lãng bãng chút hơi sương...đi ngang qua phố mà nhớ anh da diết. Anh bây giờ không còn là anh ngày xưa
    Bỗng tiếc tuổi thơ đã qua đi, sao ngày ấy lại mong mình thành người lớn. Cuộc đời này quá mỏi mệt, xô bồ, làm người lớn đời có gì vui?
    Đôi lúc, thèm một bờ vai vững chãi, một giọng nói ấm áp để xa lánh những ồn ào, xô bồ. Dalat với em bây giờ đã xa quá tầm tay, đường về xa ngút ngàn. Chẳng còn anh đứng đó đợi, em về với ai?Không có anh,. những cơn mua sẽ lạnh buốt dốc phố, không có anh, ngàn thông reo vang chẳng gợi một niềm vui...Thấy đời mình bỗng như người ở trọ, chông chênh, chơi vơi.....

  4. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói những người yêu nhau lại thường xa nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Giờ thì em tin là thế
    Một ngày cuối thu, anh nói yêu em trong hơi nước lạnh mờ mịt của cơn mưa chiều. "Em sẽ cù ng anh đi đến hết cuộc đời này nhé"....em chỉ im lặng, cuộc đời đầy bất trắc, làm sao có thể nói trước một điều gì "anh sẽ làm mọi thứ, vì em..."
    Đó là những tháng ngày tình yêu còn mặn nồng, dào dạt. Giữa Saigon bon chen, ồn ã, em luôn hướng về anh...
    Em chới với khi không dưới 3 lần, anh nói đường ai nấy đi. Chẳng biết từ khi nào, anh lại thay đổi nhanh đến thế. Em cay đắng nhận ra mình đã phụ thuộc vào anh quá nhiều, không có anh, em chơi vơi trong từng ý nghĩ, lắm lúc không biết được rồi mình sẽ đi đâu, về đâu, tương lai chỉ còn là những ngày tháng mịt mù
  5. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Cha Hoàng chứ
    Vậy là mình với bạn là hàng xóm rồi, tulip 77 nhỉ, bạn ở gần thư viện đúng không?
    Mình liên lạc với nhau nhé
  6. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    uh. Mình nhớ khoảng đất trống đó nắm trên con đường đẫn đến ngôi thánh đường uy nghi cổ kính phai hzong?.
    Vào mỗi buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống mình lại đứng nhìn sang bãi đất trống xanh cỏ ấy, ngóng chờ các cô cậu học trò trong những bộ đồng phục màu xanh đậm tung tăng rượt đuổi trên thảm cỏ xanh, thỉnh thoảng có một vài chú bò say sưa gạm cỏ.... tạo nên một bức tranh sinh động trong cái không gian tĩnh lặng và yên ả đó.
    Đối diện là một nữ tu viện dòng thánh Phaolo với kiến trúc Pháp cổ kính trang nghiêm, nằm cạnh những ngôi trường cũng mang dáng vẻ kiến trúc cổ kính ấy.
    Mình nhớ lúc đó Đức Cha Hoà ( cha xứ nhà thờ con gà, còn gọi là nhà thờ Chánh toà Đà Lạt ) có nói cho mình biết : " ngôi giáo đường này được đặt trong lòng bàn tay Thiên Chúa". Mình đã théc méc hzổng hiểu là Cha đang muốn nói với mình về điều gì. Cha liền bảo: " con hãy đứng giữa ở 3 con đường ngay trước nhà thờ này xem có thấy được điều gì không?". Mình thích thú trước câu nói đấy ẩn ý và hóm hỉnh ấy. Thế là ngày nào mình cũng tản bộ đến trước ngã ba đường mà Cha đã nói và sung sướng nhận ra rằng, thì ra cái ngã ba đường đó mang hình một bàn tay con người, ngôi giáo đường nằm gọn trong lòng bàn tay ấy...
    Và mỗi lần có dịp về lại Đà Lạt là mình lại thả bộ dọc con đường nhiều kỷ niệm đó .... nhưng con đường và những cảnh vật xung quanh ấy cũng giống như cuộc đời mình dzậy, cũng đổi thay theo năm tháng...
    còn nữa nhưng chưa nhớ ra. tự dưng bị cụt hứng rùi...
    u?c Milou s?a vo 06:49 ngy 10/04/2004
  7. dont_cry_tonight

    dont_cry_tonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ những kỉ niệm ngày xưa của ta và bạn,buồn?Ta thấy tiếc nhiều hơn vì không còn gặp bạn thường xuyên như trước,không thể tâm sự mọi chuyện với bạn,không được bạn chọc cười mỗi lần ta khóc.
    Không có bạn ta buồn nhiều hơn,ta nhớ bạn rất nhiều,mặc dù nhà của ta và bạn đều có cái điện thoại nhưng cái điện thoại nó nhặc nhẽo lắm phải không bạn.
    [​IMG]
  8. da_quy_thuong_nho

    da_quy_thuong_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    dalat lại sắp vào mùa mưa,ngồi một mình chợt nhớ lại những ngày mưa lất phất,đi dạo dưới mưa,lòng nhẹ nhàng,vui vẻ,có cái gì đó không giải thích được thoảng qua trong lòng,ngồi trong quán ngắm trời mưa,trong đầy lẫn lộn bao nhiêu ý nghĩ,cũng đã qua rồi,biết đến bao giờ lại được như vậy
    một ngày cuối tuần,bình yên cho cả anh và em.......
    Cậu bé với ngắt một chùm hoa tím
    Cô nhỏ cười đón lấy mắt nghiêng nghiêng...
  9. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    uh, đúng rùi. là cha Hoàng, mình gõ nhầm. Mình thấy bạn cũng là thành viên box 7x phải hzông?. Dzui ghê, mới vào mình đã có thêm một người bạn nữa rùi, hình như là người Đà lạt thì hơi bị "tình củm" thì pải. Mình bắt tay nhau cái nhe !
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì hai em tupip với laladalat phải làm cái gì đó để nhận người quen đi, biết đâu lại có thêm người quen thứ 3 ?

Chia sẻ trang này