1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợt nhớ

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi laladalat, 31/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    laladalat là lính, người còn lại là sếp.
  2. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc em không biết buồn và có những lúc em lại buồn nhất là lúc này ,vì sao anh biết không ? có lẽ vì em đang nhớ anh đấy anh biết không ?, ngày mai là tròn nữa tháng chúng mình xa nhau rồi, biết bao giờ anh trở về đây ,SG mùa này đang mưa mà làm sao em về được hả anh ?
  3. biet_chet_lien_ah

    biet_chet_lien_ah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lính anh giỏi! Ku ngày càng tiến bộ đấy. Dạo này ku thế nào? Sao không thấy ku vô viết bài hả? Tenquadep@ nữa. Hic hic, chợt nhớ lúc trước mọi người khí thế lắm mà!
    Được biet_chet_lien_ah sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 30/06/2004
  4. TocNgan129

    TocNgan129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    hic hic, cũng không phải là chợt nhớ mà bữa giờ nhớ hoài à cưng ơi! cưng có nhớ anh không nhỉ? nhưng cưng với anh cũng chỉ là cưng với anh thôi, chẳng biết tình ...........bạn này sẽ đi về đâu phải không cưng! Biết là hôm nay cưng sẽ lên mạng mà, có lên thì đợi anh cưng nhá!
    Tui yêu LDC nhiều lắm ( nhưng yêu tocngan129@ nhiều hơn )
    thiệt hông dzậy?tui cũng nhớ u lắm[:D
  5. TocNgan129

    TocNgan129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    hic hic, cũng không phải là chợt nhớ mà bữa giờ nhớ hoài à cưng ơi! cưng có nhớ anh không nhỉ? nhưng cưng với anh cũng chỉ là cưng với anh thôi, chẳng biết tình ...........bạn này sẽ đi về đâu phải không cưng! Biết là hôm nay cưng sẽ lên mạng mà, có lên thì đợi anh cưng nhá!
    Tui yêu LDC nhiều lắm ( nhưng yêu tocngan129@ nhiều hơn )
    thiệt hông dzzậy?
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Rosebaby iu của chị, hôm nay ngồi tạch mấy dòng này vô tình đọc bài em trên topic đầu chị mới nhớ ra em đang đi công tác đấy mãi ham quên với công việc mà quên mất hỏi thăm em, tệ quá phải không? hic .Chẳng biết đến bao giờ mới gặp được em iu của chị , nhắc đến em iu lại nhớ hôm đi Quảng Bình, RB biết em No_cry giới thiệu chị với thành viên box Quảng Bình sao không ? : " Giới thiệu với bác Noithat đây là chị mà thường gọi tên em là No_cry iu quý của chị đó ! " nói đoạn No_cry cười thật tươi nháy mắt với chị làm chị vừa ngượng vừa hạnh phúc mà chẳng biết nói gì .Còn rất nhiều câu chuyện thú vị trong chuyến gặp mặt lần đầu với những nhân vật đặc biệt trong box Quảng Bình mà chị chưa có thời gian kể tiếp bên box Mỹ thuật, hôm nào rảnh mấy chị em mình vào bên ấy tâm sự nha .Chúc em một chuyến đi vui vẽ nhé ,iu và nhớ em nhìu
  7. biet_chet_lien_ah

    biet_chet_lien_ah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ đêm qua Hi Lạp ....... muốn khóc quá! hic hic
    Chợt nhớ đêm qua nghĩ về một người ...... hổng có người ta có nghĩ tới mình không?
    Chợt nhớ hai đêm vừa rồi mình luôn tự hào về Dalat ...... người con yêu dalat mà!
    Và bổng chợt nhớ có người nhắn tenquadep@ gọi điện cho người ta đi cafe ah, nhắn nhủ ở đây nha!
    Và cuối cùng cũng nhớ rằng mình đã thực hiện lời hứa đưa gởi giúp hắn cái bộ mặt đó! he he, hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé tenquadep@
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc nào đó ... Gục đầu bên đống sách vở giữa đêm khuya ... em giật mình ... Ngày trước giờ này em đc nghe thấy tiếng anh ... Đc anh chia sẻ mọi điều ... Giờ đây em ngồi đó cô đơn với đống sách vở vô tri vô giác ...
    Có những lúc đi qua con đường đó ... em chạnh lòng nhớ về anh ... Nhớ về cái hôm đó chúng ta đi ... Về muộn quá ... phi như bay ... em chỉ lo anh có việc gì ...

    .... Giờ đây mỗi khi đi hát ... Đôi khi em giật mình ... như anh ở đó . đang hát bài hát đó ...
    Nhưng anh là quá khứ ... kỷ niệm xa roài ...

Chia sẻ trang này