Chợt nhớ Nắng vàng quá,hoe vàng lên mây lọn tóc nhuộm line của em.Anh vẫn hãy trêu em''''sờ-cu-pi-đú''''đi nhuộm tóc đấy.Em lí lắc cười''tại em đi nắng nhiều''.Trời đang nắng quá anh nè,em nhớ anh biết bao........... Người ta nói chẳng thể quên được tình đầu đâu,em không tin, nhưng..........bây giờ em tin,em nên làm gì nhỉ,anh vẫn gọi điện,nhắn tin cho em, em đã không trả lời.em đang thử,đang thử xem em có quên anh được không,. Cũng có lúc em đã quên,em gặp gỡ 1 người khác,đi chơi cùng 1 người khác.........những sao đêm xuống,em chỉ mơ về anh??????? Anh vẫn thắc mắc tại sao mình chia tay???????vì sao nhỉ,em cũng không hiểu nữa.Chúng ta hiểu nhau quá ư?????Anh thật tốt,thật chín chắn.còn em,em vẫn ngang bướng,vẫn muốn bay nhảy thật cao,thật xa ở cái tuổi 20 tươi đẹp này.Anh lại không muốn vậy,anh muốn em là một người giản đơn,1 phụ nữ thực sự.em thì chưa muốn vậy,em chọn sự tự do của bản thân,mà bây giờ em nhận ra mình ích kỉ làm sao,tại sao em không cố gắng để vừa thực hiện những sở thích của em, vừa trở nên hoàn thiện vì anh?hôm nào ấy nhỉ,anh nhắn rằng:''anh đã gặp một người con gái khác......''''vậy là em hiểu,em đúng là trẻ con quá,em đã rất nuối tiếc,em đã tự làm mất anh rồi......... Nhưng em biết,em không nên quay lại tình yêu ấy.Em sẽ không thể làm anh hạnh phúc,em vẫn còn quá kiêu ngạo, quá ngang bướng. Hôm nay,nắng đẹp quá,nhớ anh quá. Anh hãy hạnh phúc............ Em của anh..............trẻ con..........
Chiều nay vẫn nắng nóng.em vừa cắt tóc anh à,hết mấy sợi line rồi.Chị cắt tóc quen,cứ hỏi sao đang để đẹp vậy,cắt đi làm gì. Nhìn em bi giờ ngộ lắm.về nhà mẹ không nhận ra,nhìn thế nào nhỉ,hình như hiền đi,không nghịch nghich nữa.Anh biết thì thế nào nhỉ.anh không thích em cắt tóc ngắn mà....... em vẫn nhớ anh quá. bạn em nói chẳng hiểu em đang định làm gì nữa,uh thì chính em cũng không biết mà, em không muốn quay lại, nhưng lại cũng không muốn quên anh. em còn định đổi số dt nữa cơ.......nhưng em lại .......vẫn muốn nhận được lời chúc của anh vào những thứ 7 bình lặng này. em chẳng biết em đang làm gì nữa. anh đang chơi bóng chứ,anh có thay đổi như em không nhỉ? ---------------nice afternoon----------trẻ con hiếu động---------
Chủ nhật lặng lẽ quá,trời như muốn đổ mưa.Chắc giống như mỗi khi em định khóc nhưng lại cố kìm lại đấy anh ạ. bạn em lại nói em đừng vào đây viết cho anh thế này, Nhưng em thấy nhiều người khác đã viết,và quả thực,em cảm thấy nó thật ý nghĩa,giản đơn thôi nhưng có thể giải toả hết cảm xúc trong người, có thể anh mãi không đọc được những dòng này đâu,mà cũng có gì đâu. Em sẽ viết về mỗi ngày mới của em, good morning =============trẻ con hiếu động=========