1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chót vót đường về với Nà Hang

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi dvh2471982, 21/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0

    Chót vót đường về với Nà Hang
    Qua đèo Cổ Yểng đón xuân sang
    Mong gặp cô em ở xóm núi
    Để anh về làm rể ........... Tuyên Quang !
  2. phieudubatngat

    phieudubatngat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đang nghỉ tết ta đi Nà Hang chơi đi chứ có con gái nào tham gia đi không thì nhớ liên lạc với tôi.
  3. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Mình tình cờ đọc được bức thư của bạn Vũ Xuân Hợi (Nà Hang, Tuyên Quang) viết giới thiệu về Nà Hang. Xin được post tại đây để mọi người hiểu rõ hơn...
    ------------------------
    Chắc các bạn đã từng biết đến Tuyên Quang với cây đa Tân Trào và bao chiến công lẫy lừng trong lịch sử. Nếu các bạn ở Tây Bắc tự hào về chiến thắng Điện Biên Phủ hay các bạn ở Lào Cai tự hào về đỉnh núi Phan Xi Păng ?" nóc nhà của tổ quốc, thì tôi cũng rất tự hào khi nói với các bạn rằng tôi đang sống và gắn bó với một nơi đẹp núi, đẹp sông, đẹp lòng người như Nà Hang. Nà Hang quê tôi là một xứ sở bạt ngàn màu xanh và nói đến quê tôi tức là bạn đang nói đến những cánh rừng trùng điệp với biết bao loài động vật quý hiếm sống trong đó.
    Rừng ở quê tôi đẹp lắm! Mỗi khi mùa hè về chúng tôi lại rủ nhau vào rừng để nghe tiếng chim hót, ngắm Thác Mơ, ngắm đỉnh núi Pác Tạ cùng với 99 ngọn núi cao và dòng sông Gâm xanh biếc. Đó là những gì tuyệt đẹp nhất mà thiên nhiên ban tặng cho quê hương tôi.
    Các bạn thân mến! Nếu quê các bạn ở đồng bằng, hàng ngày bình yên với tiếng chuông chùa đều đặn và những mái nhà cao tầng san sát thì ở quê tôi lại có nét đặc trưng riêng của một vùng miền núi. Những dãy núi điệp trùng với bạt ngàn cây xanh, những nếp nhà sàn thưa thớt khuất sau từng dãy núi. Ngày xưa, cuộc sống của người dân quê tôi nghèo đói, họ thường vào rừng để chặt cây, săn bắt thú phục vụ cho cuộc sống của họ. Nhưng bây giờ người dân quê tôi đã có cuộc sống ổn định bởi họ đã nhận ra rằng rừng không chỉ đem lại cảnh đẹp thần tiên mà còn là tấm lá chắn bảo vệ cuộc sống của họ. Họ hiểu rằng rừng thực sự quan trọng nên ngày đêm cùng nhau bảo vệ.
    Bức thư này tôi không thể nói hết những gì tốt đẹp của quê tôi, nhưng tôi muốn nói với các bạn rằng: Tôi yêu quê hương tôi vô cùng. Yêu từng lá cây ngọn cỏ, yêu những cánh rừng và muôn loài muông thú. Tôi nguyện sẽ cố gắng học tập để góp phần nhỏ bé xây dựng quê hương, để xứng đáng là một người con của núi rừng.
    Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ được đón các bạn tại Nà Hang ?" mảnh đất của 99 ngọn núi, của dòng sông Gâm xanh mát, của núi rừng nguyên sinh bạt ngàn. Và dù bạn có đến bất cứ nơi đâu trên đất Nà Hang, bạn cũng sẽ nhận được những tình cảm thân thương của núi rừng và người dân quê tôi ?" những người con Nà Hang hiền hậu, thật thà, chất phác.
    Vũ Xuân Hợi (Nà Hang, Tuyên Quang)
  4. linh_beo_dien

    linh_beo_dien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Em ko sinh ra ở TQ
    Nhưng mẹ em sinh ra & lớn lên ở đây, bà ngoại, các cô chú, bác gì ...đều ở đây hết
    1 năm em chỉ thích đến hè để về TQ chơi (ở HN ko có anh chị em họ hàng buồn lắm)
    Em được dẫn đi Na Hang rồi, chỉ thấy ấn tượng nhất là "sao mà đường xấu thế", sau đó được lên Thác Mơ, hồi mà chưa xây dựng ý, ôi sao mà đẹp điên, chưa bao giờ thấy cái thác nào đẹp thế. Giữa mùa hè 40 độ mà vào thác cứ như ngồi tủ lạnh.
    Chắc bây giờ ko còn nữa, xây thuỷ điện đúng ko hả các anh
  5. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    chào tất cả các bạn mình cũng ỏ na hang này
    na hang bây giò vân dang la`m dap do
  6. ga_nhep

    ga_nhep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ điện Na Hang
    ôi nhớ những ngày ở Công Trường,,,,,,,,,,,nhớ những ngày lang thang dọc thị trấn.
  7. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    ban da tùn o nà hang à
    mình cung o dó
  8. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Na hang hả, mình cũng có một người bạn ở Na hang, công nhận con gái Na hang xinh thật.
  9. tinhbuonxavang_tulin

    tinhbuonxavang_tulin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người NH đây, Tôi rất tự hào là đã đước inh ra và lớn lên ở NH, từ THX TQ lên đến Huyện lỵ tức là TT NA HANG bạn phải vượt qua 1 chặng đường dài đó, 110km chủ yếu là đèo dốc quanh co nghiêng ngả, nhưng đó chỉ là trước đây thôi, chứ từ năm 2003 trở lại đây khi công trình Thuỷ điện TQ vào giai đoạn xây dựng cính thì đoạn đường đó đã được sửa sang làm mới nhiều đoạn , nếu như trước kia bạn phải mấy 3 tiếng đến 3 tiếng rưỡi tù THX lên đến NH, thì ggiờ mọi chuyện đã khác, nếu như bạn chọn phương tiện là ô tô thì thời gian chỉ còn 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng, còn như đi xe máy thì nhanh hơn, còn về phương tiện đuờng thuỷ thì Tôi không được rõ cho lắm> Qua khỏi cầu Chiêm Hoá thuộc Tỉnh lộ 176 bạn sẽ bước vào đoạn đường đặc biệt có thể nói là như vậy: ngồi trên xe bạn có thể đưa mắt nhìn tự do khung cảnh núi non sông nước của hành trình 35 km từ TT VL( CHH) lên TT NH ,nếu bạn đi ngược lên NH thì bên tay trái của bạn sẽ là những dãy đồi thấp, phía sau những quả đồi đó là những dãy núi trùng điệp hùng vĩ, còn bên tay trái la dòng sông Gâm trong xanh hiền hoà lặng lẽ trôi theo dòng chảy và bên kia sông là núi non hùng vĩ cũng không kém bờ bên này, còn về đường giao thôngv bạn khỏi lo chất lượng mặt đường rất tốt , mặt đường rộng không trơn trợt.........Ở mé giáp sông được trồng Keo để giữ đất chống sạt lở xói mòi và những hàngg keo đó lam cho chuyến hành trình của bạn thêm màu xanh cua cây cối. KM 20 là bạn đã vào đến địa phận NH rồi đó. Đến km 12 bạn sẽ bước vào đoạn đường quanh co nhất của chặng đường lên NH , đèo cổ yểng rất nổi tiếng đó, bạn sẽ có rất hơi chóng mặt nếu như bạn bị say xe, còn đối với những người không say xe thì có thể ngắm nhìn những khúc cua tuyệt vời uốn lượn.... Lên đến km 8 nghĩa là còn cách TT NH 8km nữa bạn sẽ nhìn thấy ngọn núi Pắc tạ được coi là 1 trong số các biểu tượng của NH, cạnh ngọn núi đó sẽ có 2 ngọn nằm thấp hơn , 2 ngọn đó có chiều cao không hơn nhau là mấy, chung xếp liền kề Pắc tạ , trông như yên ngựa. Đường lên NH cũng có nhà dân, tuy là thưa thớt , tuy nhiên bạn hãy yên tâm nếu bị hoảng xe thì khỏi lo tuyến đường này có rất nhiều xe qua lại và hị sẵn sàng giúp đỡ bạn đó. Lên đến đỉnh dốc của km6 bạn sẽ nhìn thấy từ trên cao những khu dân cư của khu tái định cư 876( Thuộc xã Thanh Tương_NH), và km 4 là địa phận TT NH, từ đây 2 bên đường nhà liền nhà, dân cư tập trung chủ yếu ở khu vực TT , vì nó là trung tâm VH_XH_KT_CT của Huyện nhà mà, TT NH được bao bọc bởi những dãy núi trùng trùng điệp điệp trông thật hùng vĩ hữu tình, chắc hẳn ai đã 1 lần NH sẽ được nghe kể về Truyềt thuyết 99 ngọn núi nơi mà Phượng hoàng đã lấy đó làm nơi cư ngụ......Và dòng sông Gâm chảy giữa TT. Hiện tại TT NH có 3 cây cầu bắt qua sông Gâm, cách trung tâm TT khoang 1.3km là đập Thuỷ điện TQ, đang được xây dựng và sắp phát điện tổ máy số 1 rồi đó...............( Tôi sẽ nói tiếp về QH mình trong lần online gần nhất, do quỹ thời gianc ảu Tôi có hạn mong các bạnm thông cảm, để nói về cảnh vật _ con người NH thì nhiều lắm, không phải chỉ trong 1 sớm 1 chiều là nói hết được) Hẹn các bạn trong lần sau!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chào tạm biệt
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tớ quen một anh người Na Hang đang làm ở bộ BCVT học giỏi ơi là giỏi, lại đẹp trai nữa, anh ấy đang buôn bán thêm ipod ( 500K thôi) , MP3, USB 2GB đang làm điên đảo giới trẻ khắp hành tinh mà giá cũng chỉ 600K. Tất cả đều rẻ bằng 1/3 giá cửa hàng, anh ấy vừa quảng cáo với tớ thế
    Còn lại tớ chưa đi Na Hang bao giờ, nhưng hồi cấp 3 lớp tớ có 2 bạn người NH, ai cũng xinh

Chia sẻ trang này