1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chót vót HÀ GIANG - Toàn cảnh địa đầu . Sắc màu trên cung phượt Bát đại sơn .

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 25/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loan0064

    loan0064 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Cũng vừa đi Hà Giang về.
    Nhưng tiếc quá vì chả thế ngắm cánh đồng Tam giác mạch được.
    Hu hu. Ngắm ảnh này cho đỡ thèm vậy
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Phố Cáo .
    [​IMG]
    Trên vành đai biên giới cửa khẩu Nghĩa Thuận - Quản Bạ - hà Giang .
    [​IMG]
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đây Hà Giang quê chúng tôi ....
    [​IMG]
  4. hoamikhoen

    hoamikhoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em định đi HG mấy lần mà đi hụt, toan vướng phải việc công ty, miền đất này đúng là đẹp quá, có lẽ đối với người yêu rừng như em thì có đi cả đời cũng không chán.
  5. _Big_Daddy_

    _Big_Daddy_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hết sức Cám ơn bác DuGia về những tư vấn của bác cho bọn em. Vòng cung HG-TQ-LC-YB đã thành công ngoài sức mong đợi.
    Kết quả sau chuyến đi là em đón được một chú cún ở Bắc Hà, nghe giới thiệu là giống chó của người Mèo (vụ này em không thạo lắm), Một seri ảnh Lúa chín ưng ý và đặc biệt là test được tay lái!
    Trên đường về bọn em liều mình lượn dọc sông Chảy, rất may là vào ngày CN vùng này có nắng nên hành trình suôn sẻ dù phải đi ở đoạn sông mất đến hơn 6 tiếng.
    Về HN đến hôm nay vẫn con cảm giác lâng lâng như cái say của hơi thuốc lào điếu ục, hút khi trời hửng sáng!
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Dễ đến nửa năm nay mới trả lời chú Big được !!!
    Thôi khỏi cám ơn nhé ,đoàn chú đi về an toàn thành công và vui vẻ là mừng rồi - cứ làm bát rượu ngô Quản Bạ hay Lũng Phìn rồi rít điếu ục cho nó phê ...
    Lại sắp 1 phiên chợ Khâu Vai nữa ... bâng khuâng nỗi nhớ Mèo Vạc !!!
    @ Kẻ nghiện yêu : chú vào đây xem kỹ cái lịch trình chuyến đi ở trang 1 nhé ! Chuyến này anh chạy có 3,5 ngày .Rất chi tiết .Cần bổ xung gì cứ hỏi . Chắc sẽ có vài thay đổi nhỏ trên đường về . OK !

    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 19/03/2008
  7. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Những chuyến đi của bác Du làm em thực sự kính nể. Mong bác có nhiều chuyến đi, nhiều bức hình đẹp hơn nữa.
    http://www.aulacvn.com.vn
  8. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Xin được mượn Topic này của bác Du và "móc" nó lên để cập nhật ít thông tin, các giang hồ đừng chém nhé.
    Tuần trước em có việc đi ngang qua đây cũng có chạy lên Bát Đại Sơn thì thấy từ Bát Đại Sơn đã xẻ sườn núi mở thành đường lớn thông tới chân mốc 338 rồi. Đường trong giai đoạn nổ mìn nhưng đi được, dọc vách núi sau khi nổ mìn còn lộ ra cả lòng hang, động, nhũ đá lộ thiên ngay trên đường đi, thậm chí cách mốc 338 có lòng hang sâu và mở rộng bên trong.
    Thường thì vào mốc phải xin phép Biên phòng nhưng vì hôm đó thấy có đường thì cứ chạy cho đến kịch, không ngờ chạm ngay mốc 338, đứng tại mốc này bên phải là đường mòn của Biên phòng Việt Nam thường lên thăm mốc trước đây, bên trái là đường mòn của Trung Quốc, dân Trung Quốc đi xe máy và làm nương cách mốc chưa đến 20m. Thậm chí họ sang phần mốc Việt Nam dùng than viết những hàng chữ TQ mà em chẳng hiểu nội dung, nhưng cho dù là gì thì cũng không ưng hành động này.

    Vài dòng thông tin và ảnh cập nhật đường xá cho các bạn phượt nếu chưa có vì Bát Đại Sơn quả là hùng vĩ và đường lên Bát Đại Sơn vào mùa lúa cũng cực kỳ đẹp.

    Đường vào mốc 338
    [​IMG]

    Mốc 338, bên kia là đường TQ
    [​IMG]

    Bạn nào biết tiếng TQ thì dịch giúp xem nội dung chữ viết bằng than là gì nhé
    [​IMG]
  9. taodzai_1102

    taodzai_1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    em chia sẻ vs anh chị nhé [​IMG]
  10. vangamom

    vangamom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ...........................................

Chia sẻ trang này