1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chót vót HÀ GIANG - Toàn cảnh địa đầu . Sắc màu trên cung phượt Bát đại sơn .

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 25/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Những cung đường ở Yên minh .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Chăn thả bò dưới tán rừng thông Yên minh .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Thị trấn Yên minh .
    [​IMG]
    Một đoạn đèo trước khi vào TT Yên minh
    [​IMG]
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đất trời Yên minh .
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Đèo Yên minh , trước khi xuống thị trấn .
    [​IMG]
    Một thung lũng làm lúa nước hiếm hoi ở Yên minh .
    [​IMG]
  6. lothien

    lothien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hix
    Bác ơi! Lại là em đây!
    Em đã sống sót trở về, đang ngồi ở văn phòng cơ quan ở Quảng Ninh.
    Nếu cái đồng hồ của xe em tốt thì tổng cộng là 1.600km (tỉnh cả 2 chiều Hà Nội - Quảng Ninh), em không đi Bát Đại Sơn nên từ Hà Nội đi về mất 3 ngày.
    Em khâm phục em ở mỗi điểm một mình vượt 120 km từ Bảo Lạc sang Cao Bằng từ 19h30'' tới 23h05''. Cứ gọi là sợ.
    Đêm tối mù mịt xung quanh. Chỉ độc Đom Đóm và Sao đầy trời thôi, không có cả trăng nữa (đầu tháng mà). Cái đoạn qua Tĩnh Túc là em thấy xúc động nhất! "Mẹ ơi! Cái điện đây rồi!".
    Thỉnh thoảng đến ngã 3, ngã tư toàn phải dừng lại soi đèn pin xem đường nào to thì đi!
    Bác không biết em, em mới biết bác (từ cái vụ học đòi đi Song Khủa ấy)! Nhưng chắc chắn nếu có dịp và thu xếp được, em phải làm một chuyến với bác cho hoành! Bác nhé!
    Bác "già" rồi mà "du" thế!
  7. zuji

    zuji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    .... Đoạn Khâu Vai - Bảo Lạc mà chạy đêm thì được đấy... Lảo Du nhỉ, em với Bác chạy ngày mà mỗi xe một đường rồi, gã này được đấy.
    [​IMG]
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Chú lothien là ai thế nhỉ ???
    Kể ra mà phi Bảo lạc - Cao bằng trong đêm tối thế cũng đáng nể lắm !
    Chúc mừng đã sống sót trở về !
    May cho chú là không toi lốp đấy ! Giang hồ có xá chi đường hiểm !
    Chú duzi đấy à ! Biến đi đâu thế ?
    Mấy ngày lễ nghỉ nằm nhà chán quá , may trên Thác Bờ bẫy được con Sơn dương nên anh với vợ chồng Nguyện lao lên làm có mỗi 1/2 con . Uống rượu với đồng bào Mường say bí tỷ , thịt nó công nhận ngọt , da giòn canh cách !
    Rủ nhậu mà chả có ai , chán thế ! Giữa lòng hồ sông Đà lộng gió , ngồi trên sườn núi nướng thịt thú rừng mà không có bạn nhậu nên cố ăn hết thịt còn xương ném xuống cho cá sông Đà
    Vẫn còn mảng da đấy !
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Một vài cảnh đường Yên minh - Đồng văn .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Màu xanh của lúa . . .
    [​IMG]
    Màu xám của đá . . .
    [​IMG]

Chia sẻ trang này