1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chót vót HÀ GIANG - Toàn cảnh địa đầu . Sắc màu trên cung phượt Bát đại sơn .

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 25/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng a Dương với a Hùng chạy Bảo Lạc đến Tĩnh Túc rồi vào đường nuí Pà Oắc (đúng ko nhờ) xuống chợ Rã chứ??? Các anh có chạy về Cao Bằng ko? Đường Bảo Lạc về Cao Bằng chỉ xấu thôi chứ có gì hiểm đâu???. Đoạn khó nhất là đường Niêm Sơn sang Bảo Lạc, bắt đầu khó từ đoạn đưa xe lên mảng sang sông. Mất 16km. Cũng không phải là quá khó. đường Bảo Lạc về Tĩnh Túc thì cứ một đoạn xấu rồi một đoạn tốt, sốt hết cả ruột, chả hiểu Cao Bằng làm đường kiểu gì. Bọn em cũng chạy đường từ Tĩnh Túc xuống chợ Rã, đi 12km đường hổ lốn trong rừng trong đêm, vào đến địa phận Bắc Kạn một cái đường ngon ngay. Chạy sau đoàn mà đến Ba Bể trước cả đoàn. Ngủ sướng.
    Lúc đến chỗ rẽ ở núi Pà Oắc - Tĩnh Túc, hỏi đường thì mấy đứa bảo lúc sáng có cái xe như xe đua chạy qua, chắc là con Degree , đoán các bác cũng đi đường này.
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Các bác bây giờ đi chơi chẳng rủ em. Chắc các bác ghét em rồi chứ gì? he he
    Mấy ngày lễ em cũng chẳng đi đâu, về quê leo núi Pháo xem người ta đào than. chán.
  3. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh.
    Lâu lâu em mới lại vào lại TTVN thấy anh mở một loạt topic tên kêu cheng cheng, kiêu bạc và hào hoa cứ như làm thơ, hay hay là... Anh đi khiếp quá.
    Chẳng có gì viết, vào spam chào anh một cái kẻo anh quên mất chồng em với mấy đứa bọn em.
  4. zuji

    zuji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Cô Chiu : Lâu không thấy vợ chồng cô chú đi với CBN ( từ vụ Song khủa ) , mà lượn tận Phi châu cơ đấy ?! Có kịp ra Mũi Hảo vọng không ? Tự nhiên anh dạo này có hứng đâm phọt ra thơ leng keng ( Thấy bảo phong trào thơ văn CBN đang hồi tàn lụi nên vực nó lên !!! ) . Cũng chỉ là mấy cung đường quèn ấy mà , sỏi ruồi ,đá cuội lắm khi ối người mê ! Hôm nào lại tụ CBN chạy một chuyến cho thắm tình đoàn kết cái nhỉ ?!
    Chú L và chú H : Các chú đi đường khác anh , theo bản đồ đi qua khu bảo tồn thiên nhiên PIA OẮC theo sông Hà hiệu ra chỗ ngã ba Hà hiệu , anh rẽ chỗ Sơn lộ cách Mỏ thiếc 43km , đường đấy đi vào huyện mới Pác nậm - Bắc cạn ( Huyện Ba bể tách làm đôi : Ba bể và Pác Nậm ) . Cũng may cho các chú , anh tưởng ngủ lại phía bên kia của dãy núi đá vôi Ba bể rồi ( Đường đang làm , mới ủi mở tuyến ) . Đi xuyên qua rừng rất đẹp , xứng đáng đường hiểm đấy !!!
    Hôm 1/5 vừa rồi đúng là có duyên nhậu lòng hồ sông Đà , có con Sơn dương gọi mãi chỉ có mỗi vợ chồng Nguyện , đi có 1 ngày cũng thú phết ! Lại nghĩ các chú mấy ngày nghỉ chạy tung toé việc riêng , tiếc quá ! Lại sắp có vụ đấy .
    Đường mà anh đi đây .Tạm gọi là đường Pác nậm nhưng chính xác nó là tỉnh lộ 256 B .
    Đường Pác Nậm .

    [​IMG]
  6. anson1

    anson1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thấy ảnh các bác đi Hà Giang mà trong lòng tiếc hùi hụi chỉ vì đã chuẩn bị cho chuyến đi Sapa kỳ nghỉ lễ. Đã định chốn nhà đi chơi nhưng hai cô bạn lại cắt đuôi dành phải ở nhà. Tiếc!!!
    Các bác tham khảo vài hình ảnh của các cô đó dưới đây nhé.
    http://www.photo.com.vn/Forums/viewtopic/t=2040/postdays=0/postorder=asc/start=0.html
  7. lothien

    lothien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hix,
    Bác ơi, đường xuyên qua rừng à? Thế phải chặt bao nhiêu ha gỗ hả bác? Lại tái hiện cái cảnh đường Bác Hồ chạy qua Cúc Phương đây! Hix, em nhìn thấy mấy cái thân gỗ cổ thụ nằm ngổn ngang ròi.
    Ôi cái sự phát triển!
  8. redbrother

    redbrother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hix,
    Bác ơi, đường xuyên qua rừng à? Thế phải chặt bao nhiêu ha gỗ hả bác? Lại tái hiện cái cảnh đường Bác Hồ chạy qua Cúc Phương đây! Hix, em nhìn thấy mấy cái thân gỗ cổ thụ nằm ngổn ngang ròi.
    Ôi cái sự phát triển!
    [/QUOTE]
    [​IMG]
    Các bác toàn post ảnh rừng núi, nhìn heo hút quá, em chen ngang làm con ảnh Ao cá Bác cho đỡ buồn
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đang chủ đề HG mà , chú lại pot ảnh nhà Bác thế này loãng quá !
    Heo hút hả ?! Chưa đâu , còn nhiều chỗ heo hút hơn cơ .
    Tiếp về Hà giang .
    Đã qua Yên minh . Một bản H"Mông ven đường đi Đồng văn .
    [​IMG]
    Đường lên Đồng văn .
    [​IMG]
    Một thung lũng , gần Phố Cáo .
    [​IMG]
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Ruộng bậc thang . . .
    [​IMG]
    Đường lên Cao nguyên đá . . .
    [​IMG]
    Vào cua . . .
    [​IMG]

Chia sẻ trang này