1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Christina Aguilera - All from britboy

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi britboy, 15/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britboy

    britboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko cần biết mọi người nghĩ gì về sự thay đỏi mới của Chris còn tôi thì rất ủng hộ! Cá nhân tôi thấy album mới này là album hoàn thiện và đỉnh hơn cả! Thôi hãy để Chris tự cảm nhận và tự VỄ CHÂN DUNG VỀ MÌNH!

    ?oMọi người đã chờ đợi điều này từ lâu rồi. Và bây giờ tôi sẽ nói về bản thân mình với các bạn. Tôi muốn các bạn hiểu tôi nhiều hơn, biết con người thật sự của tôi. Xin lỗi vì tôi đã phá khuôn mẫu để nói lên những suy nghĩ thật sự. Xin lỗi vì tôi đã không che đậy, không cường điệu cũng không giả tạo. Hãy để tôi lột tả chính mình?.

    Thế nào các fan nhận ra chứ! Đùng rồi đó là lời mở màn dầu tiên của album (ca khúc thứ nhất intro)! Một lời tâm sự khái quát để giải thích lý do đặt tựa album của cô, cũng như những gì người nghe sẽ cảm thấy khi thưởng thức Stripped. Sau các album Christina Aguilera (mang về giải Grammy Nghệ sĩ mới năm 2000), My kind of Christmas (nhạc Giáng sinh), Mi reflejo (hát tiếng Tây Ban Nha), Christina Aguilera quyết tâm gây một ?ocú sốc? với Stripped khi cô thay đổi mạnh mẽ về hình tượng, từ phục trang khá ?onóng bỏng? đến giọng hát kỹ thuật hơn, và nhất là album mới có nhiều ca khúc do chính Aguilera sáng tác hoặc đồng sáng tác. ?oỞ album đầu tôi mới 17 tuổi và hát theo ý nhà sản xuất. Bây giờ với album mới tôi muốn chứng tỏ mình thực sự trưởng thành, tự do hát những tâm tư từ chính bản thân mình?.


    britboyvn
  2. britboy

    britboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Giọng hát Aguilera trước đây vốn được các nhà chuyên môn thừa nhận là 1 giọng ca có chiều sâu. Nay giọng hát đó tung hoành khá ấn tượng trong một Strippe đầy màu sắc nhạc, thôi thúc thưởng thức từ đầu đến cuối. Can?Tt hold us down cho thấy Aguilera song tấu thể loại hip hop với Lil?T Kim khá có nghề. Tương tự là Dirrty, nhưng với đồng sự hip hop Redman. Infatuation rộn rịp lối đàn flamenco, phả chút màu latinh jazz và được tiếp nối rất đẹp với Loving Me 4 Me trở về dòng R&B cổ điển. Màu R&B nối tiếp càng ?ođậm đặc? với Impossible (sáng tác bởi Alicia Keys, chủ nhân năm tượng Grammy 2002), Soar, Get mine get yours? hình thành một dòng chảy ngọt ngào của soul những năm 1970. Aguilera không quên xen kẽ vào dòng chảy đó vài bản ballad êm ả như Walk away hay Cruz đầy ?onức nở?. I?Tm OK hẳn là bài êm ả nhất, xúc động nhất khi cô ca sĩ tự sự về chính gia đình mình: Once upon a time there was a girl In her early years she had to learn? ?oXưa kia có cô bé mới tí tuổi đầu đã phải học cách lớn lên giữa những cuộc xung đột trong gia đình. Cô bé không biết tìm nơi nào che chở trong thời kỳ sóng gió ấy. Tôi đau đớn nhìn những vết bầm trên gương mặt mẹ do cha gây ra. Khi nghe những tiếng kêu la, tôi chỉ biết ôm mặt khóc trong phòng và cầu xin cho mọi chuyện sớm qua mau. Những vết thâm tím rồi cũng mất đi nhưng cha ơi, nỗi đau thì không lành lặn bao giờ. Con vẫn nhớ cha đã làm con sợ hãi tột cùng, nhưng sức mạnh của con là mẹ, là tình thương của mẹ. Mỗi sáng thức dậy con lại nghĩ đến những ngày đã qua, nhưng rồi con cũng ổn?.
    britboyvn
  3. britboy

    britboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ca khúc đang tung hoành của cô là bài Beautiful do chính Aguilera sáng tác, nói về chính bản thân mình: Everyday, is so wonderful But suddenly, its hard to breathe Now and then, I get insecure From all the fame, I?Tm so ashamed I am beautiful, no matter what they say Words can?Tt bring me down I am beautiful? (Mọi việc thường khi tuyệt vời nhưng có lúc thật khó chịu, đôi khi sự nổi tiếng cũng bấp bênh lắm, đôi khi tôi bối rối vì sắc đẹp của mình. Nhưng dù ai đó đàm tiếu thế nào đi nữa cũng chẳng thể làm hại tôi được, tôi vẫn xinh đẹp). Try your friends, they?Tre delerious, Ya hide away, from all the pain Tryin hard, to fill the emptiness But still you show, that you?Tre coming undone (Ta sẽ xem thử trong số bạn bè ai là người xấu bụng, ta sẽ đẩy những nỗi buồn ra xa và cố gắng thật nhiều để lấp khoảng trống ấy. Dù sao, bạn vẫn phải thể hiện chính mình, phải làm tiếp những việc còn dang dở).
    britboyvn
  4. britboy

    britboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    The voice within là một trong những bài hay nhất album xét về hòa âm, dàn hợp ca và cấu trúc chuyển đoạn. Đây là một bản ?otuyên ngôn? về cuộc sống tràn đầy niềm tin động viên những cô gái trẻ: Young girl don?Tt cry I'll be right here when your world starts to fall, ooh? ?oCô gái trẻ ơi đừng khóc nữa, tôi sẽ có mặt khi mọi thứ quanh bạn sụp đổ. Mọi việc rồi sẽ ổn, những giọt nước mắt cũng khô đi và bạn sẽ tự do. Không ai muốn giải thích cuộc sống buồn khổ là thế nào, hay nó mang lại những gì. Khi không có một ai bên cạnh, hãy xem chính ta như là người bạn thân nhất của ta, hãy tin vào tiếng nói từ nội tâm ấy. Rồi bạn sẽ tìm thấy sức mạnh dẫn lối đưa đường. Đừng chạy trốn nỗi buồn, vì làm thế chẳng thay đổi được gì. Bạn sẽ thấy những ngày tươi sáng hơn. Ta sẽ không đứng vững nếu như quá sợ sệt. Và khi không có ai chìa tay ra cho bạn, hãy lắng nghe chính bản thân mình?.
    britboyvn
  5. britboy

    britboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Trên tinh thần đó, Aguilera hát tiếp bản R&B Keep on singin?T my song. Thật không ngẫu nhiên khi sắp nó là bài hát cuối cùng trong đĩa, bởi nội dung như thế này: I woke up this morning with a smile on my face And nobody?Ts gonna bring me down today Been feeling like nothing?Ts been going my way? ?oBuổi sáng tôi thức dậy với một nụ cười, hôm nay sẽ không ai gây phiền toái cho tôi, không điều gì cản được tôi. Người ta có thể lấy đi của tôi nhiều thứ, ngoại trừ sự thanh thản trong tâm hồn tôi. Họ muốn dèm pha gì về tôi cũng được, nhưng tôi sẽ tiếp tục, và cứ tiếp tục hát ca khúc của tôi??.
    britboyvn
  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    ko thích Chris, các album trước nghe nhưng cũng ko thấy hay lắm, con bạn thân thích Chris, nó nghe Stripped kêu là chán => bắt mình nghe thử => thấy hay mới chết chứ, nhưng có một vài bài rất giống Alicia Keys,
    Khoái Beautiful, nghe hay thật, hoá ra C sáng tác hả, giờ mới bít.
    Thích mí bài nữa mà ko nhớ tên, hichic
    I am a boy and you are a girl
    Do you want to be my friend
    I am a girl and you are a boy
    Yes I want to be your friend
  7. britboy

    britboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chà chà 1 bước chuyển hướng tốt! Quên mất tôi chưa nói qua về tiểu sử của Chris cho các bác nghe!
    Tên đầy đủ: Christina Maria Aguilera, sinh ngày 18/12/1980 tại Đảo Staten, New York.
    Bố mẹ: Jim & Shelly
    Quan hệ anh chị em ruột: Rachel Michael Stephanie (Chị cùng cha khác mẹ) Casey (Anh cùng cha khác mẹ)
    Phim yêu thích: Mulan and Little Mermaid
    Trong khoảng thời gian hai năm kể từ ngày nổi tiếng trên sân khấu âm nhạc thế giới, Christina Aguilera đã có 4 đĩa nhạc đơn hay nhất giành vị trí số một trong bảng xếp hạng, doanh số bán đĩa hát ra mắt của cô đứng đầu danh sách các đĩa hát được bán chạy nhất của hãng thu âm RCA, vượt qua con số 12 triệu đĩa CD trên toàn thế giới (tổng cộng có đến 23 triệu đĩa CD và đĩa đơn được bán ra tính đến thời điểm năm 2001). Christina luôn đứng đầu chương trình Super Bowl Half-Time Show, từng có tiết mục phục vụ cho tổng thống Mỹ và trên hết cô đã đoạt hai giải thưởng Grammy, trong đó một giải dành cho nghệ sĩ tài năng nhất. Christina Aguilera cũng đã tổ chức chuyến lưu diễn quốc tế lớn trong năm 2000; phát hành một album tiếng Tây Ban Nha và một album các bài hát yêu thích vào dịp lễ cuối năm.
    britboyvn
  8. britboy

    britboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Vào năm lên 6 tuổi, lần đầu tiên Christina bắt đầu tham gia các chương trình biểu diễn tài năng tại trường và trở nên nổi tiếng với biệt danh "Cô gái bé nhỏ có giọng ca lớn". Năm lên 8 tuổi, cô bắt đầu xuất hiện trên chương trình "Tìm kiếm Ngôi sao" được giới thiệu trên cả nước Mỹ. Cô đoạt giải nhì và dành toàn bộ số tiền thưởng để mua một máy hát xách tay để có thể tự hát và thu âm trong công viên. Năm lên 10 tuổi Christina được chọn hát quốc ca Mỹ cho đội Hockey Pittsburgh Steelers & Penguins. Năm 12 tuổi, cô vào vai ca hát ở "Câu lạc bộ Tân chú chuột Mickey", xuất hiện trên chương trình biểu diễn tại bang Orlando cùng với các ngôi sao sau này như Britney Spears, J.C.Justin của nhóm N'Sync, và Keri Russell của ban Felicity. Sau hai năm, cuộc trình diễn kết thúc và Christina có cơ hội đi du lịch ra nước ngoài để mài dũa các kỹ năng âm nhạc của mình. Vào năm 1997, Christina tham gia trình diễn tại những nơi như Tokyo, Nhật Bản (Nơi cô cho ra đời đĩa nhạc đơn "All I Wanna Do" với Keizo Nakanishi) và cô cũng thực hiện chuyến lưu diễn tại Romania với Brasov. Tuy nhiên lúc nào tâm niệm của Christina cũng hướng về một mục đích, cô tâm sự: "Tôi luôn muốn ghi âm một album của riêng mình và phát hành nó trước khi tốt nghiệp tú tài". Dĩ nhiên cô đã nhanh chóng đạt được mục đích đó.
    britboyvn
  9. britboy

    britboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Vào đầu năm 1998, sau khi hoàn tất một số bản ghi âm thử và kiếm được một hợp đồng thu âm, Christina được mời thử giọng cho ca khúc "'Reflection" trong bộ phim hoạt hình "Mộc Lan" do hãng Disney sản xuất. Các nhà làm phim cần một người có giọng hát lên tới nốt Mi cao ở trên nốt Đô trung. Cô đã lấy một đoạn mình hát karaoke theo bài "I Wanna Run To You"' của ca sĩ Whitney Houston. Bản hát thử này được cấp tốc gởi đến hãng phim Disney và chỉ trong vòng một ngày, Christina đã có mặt tại phòng thu âm của họ ở thành phố Los Angeles để thu ca khúc "Reflection". Cũng trong tuần đó, hãng thu thanh RCA Records đã ký hợp đồng thu âm đầu tiên với cô. Phim "Mulan" đứng hàng đầu vào tháng 06 năm 1998 và ca khúc "Reflection" được đưa vào danh mục 15 ca khúc hàng đầu của A/C, Christina đã biểu diễn "Reflection" rất sống động trong chương trình "Sáng nay" của hãng truyền hình CBS và chương trình "Donnie & Marie". Vào tháng 06 năm 1998, Christina nói: "Được làm việc trong dự án phim "Mộc Lan" quả là điều tuyệt diệu.Trước đó, tôi suy nghĩ một cách nghiêm túc rằng mình không thể làm được việc đó bởi vì bài hát quá khó. Thật quá hay khi nghe ca khúc đó trong nhà hát". Chính ca khúc này đã được đề cử Giải Quả cầu Vàng dành cho ca khúc nguyên thể hay nhất trong phim hoạt hình và như vậy Christina đã trở thành đề tài thu hút sự chú ý của một số nhà soạn nhạc và các nhà sản xuất âm nhạc Mỹ.
    britboyvn
  10. britboy

    britboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Trong album do chính cô đặt tiêu đề thu âm đầu tiên với hãng RCA, các nhà soạn nhạc và nhà sản xuất đã giúp lột tả hết tài năng đặc biệt của mình. Các ca khúc như "What A Girl Wants" được hãng Guy Roche sản xuất, "Genie In A Bottle" được David Frank và Steve Kipner thành viên ex-System thu âm và ca khúc "Blessed" được nhà soạc nhạc Travon Potts viết và thu âm. Trong khi đó, Carl Sturken và Evan Rogers (N'Sync, Boyzone, Brand New Heavies) góp phần ghi âm hai ca khúc "Love For All Seasons" và "Love Will Find A Way". Đặc biệt Christina rất tự hào về cuốn album những điệu tình ca ballad như "Reflection" do hãng Matthew Wilder ghi âm và ca khúc "Obvious" được viết bởi nhà soạn nhạc mới vào nghề Heather Holly và dĩ nhiên cả ca khúc "I Turn To You" của nhà soạn nhạc bậc thầy Diane Warren.
    Thời điểm 1999 là năm đánh dấu cú đột phá của Christina, mở đầu với ca khúc hàng đầu "Genie In A Bottle". Ca khúc này đứng đầu bảng xếp hạng trong vòng năm tuần lễ liên tiếp và xếp vị trí thứ nhất kể từ lúc phát hành vào tháng 08 năm 1999. Ca khúc tiếp theo "What A Girl Wants" đứng vị trí số một của danh mục 100 ca khúc hay nhất do tạp chí Billboard bình chọn (Ca khúc hay nhất đầu tiên của thiên niên kỷ mới) và đưa album này trở thành sản phẩm được nhiều người yêu chuộng nhất. "Come On Over Baby" là bài thứ 3 trong album được cô phát hành năm 2000 và giành vị trí số một trong bảng xếp hạng các ca khúc hay.
    britboyvn

Chia sẻ trang này