Gia đình và bạn bè của Christina Aguilera đang rất lo lắng về cách xử sự của ngôi sao teenpop này. Từ khi Christina kết bạn với Robbie Williams, người ta đã thấy 2 người đi cùng nhau trong những buổi tiệc tùng ở Los Angeles. Nhưng Christina đã bị Robbie ảnh hưởng, và cô đã xăm một chữ XTINA thật to ở sau gáy. Christina vốn đã có rất nhiều những lỗ khuyên trên người, nhưng giờ lại thêm một hình xăm đã là giọt nước làm tràn cốc đối với gia đình cô - những người đều cho rằng cô đang muốn đua đòi với anh chàng lắm tật Robbie. Don't say you love me unless forever... Don't tell me you need me if you're not gonna stay... ...and listen to your heart when you tell me goodbye...
Có tài có tật,đó là điều hiển nhiên Nếu ko thì trở nên toàn diện sao?? Mà sao tin này lấy ở đâu???trên trang của Chris ko thấy Alucard Leonhart Christina's crazyfan Animorphs's member ***Còn sống là còn hy vọng***
Christina Aguilera và Alicia Keys hợp tác trong bài hát "Impossible" Alicia Keys đã hứa sẽ giúp đỡ, hướng dẫn cho Christina về phần vocal của ca khuc "Impossible" - một ca khúc cô đồng sản xuất cho album sắp tới của Christina. Trong 3 ngày làm việc tại phòng thu thanh Electric Lady ở New York vào tháng trước, việc tiếp thu của Christina ko được như Alicia mong đợi. Trang phục của Christina ko có gì diêm dúa đại loại như một bộ váy áo dát vàng, nạm kim cương với một chiếc mũ đồng màu áo. Xtina chỉ mặc một chiếc áo len bó, nhưng dù sao chiếc sơmi trắng ở bên trong của cô vẫn rất hợp với chiếc khăn quàng màu hồng trắng. Christina đang bị ngạt mũi, mắt của cô thì đang sưng húp và cô còn đang bị ho nữa. Rõ ràng cô đang bị cảm lạnh, nếu ko sẽ ko đến nỗi lãng phí quá nhiều thời gian để thực hiện một bài hát như thế. Nhưng dù sao Christina vẫn đã sẵn sàng làm việc và đã hoàn thiện ca khúc này. Về tiếng đàn piano mà Alicia đã nghĩ ra để thêm vào bên cạnh giọng hát cực khoẻ của Christina, Christina nói: "Tôi thấy thích piano. Có lẽ tôi sẽ học đàn piano và rồi sẽ tới lúc mọi người phải trầm trồ khâm phục tài năng chơi đàn của tôi." Với trang phục hết sức bình thường - 1 chiếc khăn quàng và 1 chiếc áo jacket bằng da, Alicia cũng đáp lễ: "Tôi thích giọng hát của Christina. Đây sẽ là một bước đột phát của Chris." Alicia đã thực hiện phần hoà âm cho bài hát này, đồng thời cũng hát đệm cho Christina. Bài hát có đoạn: "It's impossible to make it easy if you're always trying to make it so damn hard. How can I, how can I give you all my love, baby. If you're always, always putting your guard. This is not a circus, don'tcha play me for a clown." Alicia Keys cũng cho biết cô và Christina rất muốn được tiếp tục hợp tác với nhau. 2 cô ca sĩ đều đã từng đoạt giải Grammy này đã gặp nhau, đi chơi với nhau vài lần và sau đó Alicia đã sáng tác ca khúc này cho Christina hát. Album hiện vẫn chưa đặt tên của Christina Aguilera dự kiến sẽ phát hành vào ngày 17/9. Don't say you love me unless forever... Don't tell me you need me if you're not gonna stay... ...and listen to your heart when you tell me goodbye...
Bà chị tìm ở đâu ra mấy con vịt này vậy? Chỉ em với Alucard Leonhart Christina's crazyfan Animorphs's member ***Còn sống là còn hy vọng***
Christina đã trưởng thành Có lẽ Christina Aguilera sẽ hoãn việc phát hành album tiếp theo vì có nguồn tin nói hiện nay cô đang có bất đồng với hãng đĩa RCA của mình. Christina nhận thức rằng mình đã già dặn hơn, do đó muốn trong những ca khúc của mình có cái gì đó trưởng thành hơn. Còn hãng RCA lại ko muốn Christina từ bỏ thể loại nhạc TeenPop để chuyển sang thể loại nhạc mang tính chất rock nhiều hơn. Don't say you love me unless forever... Don't tell me you need me if you're not gonna stay... ...and listen to your heart when you tell me goodbye...
Công nhận fan Christina lười quá! Mình tham gia cùng thì chả thấy gì cả! Có lẽ fan Chris cũng hiểu tại sao fan của Brit lại thắng thé trong cái club này chứ hả! Mang tiéng ra! Có người đưa tin cho mà biết mà bảo đấy là tin con vịt! Hoá ra tin về Chris là tin con vịt hả! Ngộ nhỉ!? Mà fan của C không biết tin con vịt này hả! Tôi không dám công tác cùng mấy C fan ở pop ckub này nữa! Hình như các người cứ thấy ai là fan của B là ghts hay sao ý! Làm người ta nhiệt tình vô ích thảo nào ít fan thé! britboy