1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Christina vs Britney

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi Alucard_Leonhart_new, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alucard_Leonhart_new

    Alucard_Leonhart_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Mấy u ỷ đông hiếp ít hả?????Mở cái topic này mà có mình tui là Chris's fan fải chống chọi với cả bè lũ Brit's fan...hichi..nhưng ko seo,chấp hết.:
    +++Trước hết nói rõ nhe,...khen chê ai cũng fải nói rõ ràng chứ cứ bảo Brit hát hay hơn thì bố ai biết hay hơn thế nào????Vậy thì khỏi bàn lậun làm chi
    ***Về giọng tiếp nhe:Cái giọng Brit chỉ hát nhạc kiểu rên rỉ như Don't Last me be the Last to know ấy....Chứ hất được cái gì mà gọi lài nhiều...có chăng chỉ là hát nhiều bài với giai điệu khác hẳn nhau===>cho rằng là nhiều thể loại...cái giọng vừa khàn vừa yếu đó làm sao mà đòi hát nhiều thể loại...
    Giọng Chris tui nói vững vàng.chững chạc ko fải là nói về việc giọng bự,khỏe mà là việc giọng hát nghe tự tin,hát nghe chắc chắn,có sự biến đổi rất thuần thục...ko như đám ca sỹ kiểu VN,chỉ từ Karaoke mà ra,chả đào tạo gì ráo..chỉ hát là hát chứ ko hề biết hát như thế nào là đúng..==> cực kỳ tệ hại..Người được đào tạo chính wy thì giọng họ nghe khác hẳn..nghe là biết liền...Điều này ai cũng biết,nhưng lại ko dễ giải thích...
    Cái vụ thêm từ sau câu hát là chuyện thường..ai mà ko có...NGhe nhạc Chris thì đa fần bài nào cũng có mấy đọan nghe Chris ngân dài,cao giọng,sửa giọng chỉ là mấy chữ Uhhh,Ohhhh thui đấy...Ko chỉ wăn thêm mấy chữ vô mà còn là thay đổi cao độ trong từng tiếng ngân ấy....Cái cách wăn chữ của Brit chỉ là ra vẻ ta đây hát nhạc 1 cách tự nhiên..chứ hay ho gì,thực ra lúc nào cũng cố tình bỏ vào...===>nhảm....hay ho gì?????
    Ca sỹ nào cũng có cái nét riêng...nhưng cái wan trọng là hay hay dở....Ra album mới thì đương nhiên khác người,bắt chước được thì Brit về wê chăn vịt là vừa...Làm gì có chuyện bắt chước..vậy mà cũng đem ra so sánh...nhảm nhí....
    Việc hát khỏe làm gì liên wan đến chuyện cháy bỏng????Ta nghe cảm thấy rạo rực cháy bỏng là khi dường như ca khúc ấy được trình bày với tất cả tâm hồn,...nó như sống động,ko chỉ nghe mà còn như cảm thấy được nữa...gọi đơn giản là truyền cảm ý....
    Nhưng ai bảo Chris hát nhạc nhẹ ko bằng Brit???NGhe So Emotional chưa???Hay là Dreamy Eyes chưa???Nghe nhẹ nhàng,sâu lắng lun...tuyệt vời...ko fải kiểu nhẹ nhàng như Westlife mà là kiểu từ tốn,chậm rãi,êm đềm...
    Còn ai nói Chris hát như rú vậy???Chắc là lũ khỉ chưa tiến hóa thành người nó nói vậy....làm gì hiểu tiếng người mà nói...Còn Brit thì sao???Ko lẽ bây giờ tui bảo Brit hát như rên rỉ,lấy hơi lên như sắp chết vậy hả???Giọng thì yếu,mỗi lần lấy hơi là như người chết đuối...vậy mà đi chê người khác...điên....Người xấu hổ là ai thì tự biết...vậy chắc là những nhà fê bình họ họ diếc cả chắc....làm như có mình mình là biết nghe vậy...hừ..Thử kiếm trong giới ca sỹ bây giờ có mấy ai có lối hát hết mình như vậy ko???Hát bằng tất cả....dược bao nhiêu người???Họ hát dược những bài sôi nổi,nóng bỏng ko????Như Brit ấy à???Chỉ hát nhạc nhẹ thui,giọng như thế làm gì mà hát cao nổi....
    Thử hỏi Brit hát được bao nhiêu thể loại mà bảo là nhiều????Với cái giọng kiểu đó hát bao nhiêu loại được???Chỉ là thay đổi giai điệu cho khác nhau chứ có gì đâu mà ảo là nhiều thể loại,chỉ toàn là Pop,dance...
    Chris dù ko hát nhiều nhưng ko fải là ít:Pop,Rock,Dance,Pop-Soul....Cô ko chỉ thay đổi giai điệu mà cả cách hát,giọng hát cũng đổi chút đỉnh...Như tron Comon Over thì giọng trong trẻo,hát nhanh...còn trong I turn to you thì giọng lớn,vang,khỏe mạnh..như trong So Emotional thì giọng nghe trong trẻo và rõ ràng gì đâu....Mún nhạc nhẹ cũng có,nhạc nóng bỏng cũng có...
    ***Về fong cách:báo chí nói 10 fần tin 3 fần là đủ....tui cũng có bài báo nói Chris rất chân thành,cởi mở vậy..Đó là bài báo trong tạp chí "Thế giới âm nhạc" số 2 về giải Grammy 2000...
    Chris kiêu hả???ok...nhưng cụ thể là sao????Nói ra đi...Cái việc đi lưu diễn mà đòi nhiều thứ hả???Nói thật..khi bạn đang được mọi người coi trọng,nổi tiếng thì bạn có như vậy ko???Nói thật lòng đi...tui dám cá là ai cũng vậy...có điều là bọn họ ra vẻ ta đây giản dị,tui chúa ghét cái đám giả ngây ấy...thử hỏi 1 người giản dị,mà đi shopping 1 lần cả chục ngàn bảng Anh..thế giản dị lắm sao????
    Khi lên biểu diễn Chris điệu à???Vâng,đó là sự thật...Vậy khi bạn llên sân khấu trước đông người bạn có điệu ko???Ko cũng ko sao..vì bạn ko fải ngôi sao...hahah....Đó là vì Chris có vẻ đẹp kiêu sa,sắc xảo...vẻ đẹp nam Mỹ kết hợp nét đẹp châu Âu...thì ui thui,khỏi khen...Chris ko chỉ đẹp kiểu người mẫu mà còn xinh nữa...tại tui ko biết cách đem hình lên,ko thì tui đem cho coi..hình xih cực kỳ,nhìn dễ thưong chết đi được...ui trùi ui,tui chết cái nụ cười ấy ngay từ lần đầu...
    Hhehe,hơi lan man..trở lại chuyện ăn mặc..Chris khi ra sàn diễn thì biết tận dụng vẻ đẹp của mình nên việc điệu đàng là đương nhiên,...chứ 1 đứa xinh xắn lại tô son đánh fấn lên,điệu ra thì còn ra thể thống gì nữa....Uh,cô điệu đó nhưng Brit thì sao???Đơn giản lắm hả????Ừ,đơn giản lắm,vác nguyên cái áo lông ctổ bố lên sân khấu là đơn giản sao???HAHAHAH....
    Nói cho rõ nghe,giữa Brit với Chris ai khoái chơi nổi hơn???hát hò chẳng bao nhiêu mà đi đâu cũng chơi khác người..đi dự giải mà vác nguyên con trăn vô,ăn mặc như người rừng..mấy u sẽ nói đó là fong cáhc riêng nhưng xin lỗi à...chỗ nghiêm túc ko ai chơi kỳ vậy cả...
    Ai là người gây nhiều chú ý trên báo đài hơn???haha,đi la lối om sòm là mình giữ sự trong trắng nhưng đi thuê chung fòng với Justin,...hahahaha..ai biết chuyện gì đã xảy ra...Ai chuyên ăn mặc wái đản trong các lần ra mắt công chúng???Ai mà hát hò chả tới đâu mà lại chạy đi tìm bồ bịch..nói thật chứ dám đó là chiêu câu fan của Brit lém...
    Còn Chris thì khác à...tui thấy ngoài việc cô thanh minh trước báo chí là bạn trai cô là dân đồng tính thì Chris dính vào bao nhiêu chuyện chú ý..????Người ta sống bình thường,ko chơi nổi,gây tiếng tăm..thế mới là bình dị thật sự,chứ việc trong buổi lưu diễn đì hỏi nhiều cũng chả là gì,người khác người ta ra vẻ giản dị cũng được chứ mà sống lặng lẽ thì ko fải người nổi tíếng nào cũng làm được...
    Brit chăm chỉ ư???Đúng,vì lười làm sao ra album được..Nhưng mà Brit ra album kiểu CN..số lượng bù cho chất lượng...Ra album ào ào,giai điệu thay đổi liên tục ===> câu fan wé nhiều,nhưng là vì nhạc của Brit là loại nhạc mở để cho có tiếng,nghe wa 1-2 lần,nói chung là nghe chơi...Album ra xong,chất lượng ko cao nhưng thể loại mới lạ là câu khác ngay vì biết đánh vào thị hiếu của người nghe mà,đa fần là nghe chơi,===> cho là nhiều fan,
    Còn Chris lười sao???Sai bét...Bằng chứng là cô miệt mài cho các album của mình.....Cô cho ra ít album nhưng chất lượng hơn rất nhiều...nhưg kiểu hát của cô ko có gây chú ý nhiều như Brit.....Tui kể mấy u nghe nè:
    "Hồi trước á...lâu rùi,khi tui chưa mê ai cả,chỉ nghe chơi thui,thì tình cờ nghe bài Comon Over baby..trời ạ,ai mà hát hay thế..tui tậu về liền..kq là nghe mãi bài đó,đây cũng là 1 bài kiểu của Brit là hát nghe chơi thôi,...vài tháng sau,1 lúc chán đời móc dĩa cũ ra nghe...trời ạ,ko có gì làm đành nghe hết mới thấy....tuyệt....nghe xong lần 1,nghe lần 2,lân 3,...nghe ghiền lun...Nhạc cũa Chris khi nghe thoáng wa đa số thấy rất chán vì nó ko bất ngờ như nhạc Brit,nhưng khi nghe kỹ lưỡng,lắng nghe từng giai điệu ,từng lời ca thì mới thấy hết cái hay..nó cứ như là tất cả cái hay hòa wyện vào nhau á..."
    Gần đây tui nghe thằng bạn tui nghe Brit tui nghe thử 2 album thì thấy..ui trùi,nghe như là nhạc CN,vô hồn,lời lẽ vô vị...chưa kể là hát riết nhiều bài cứ tựa tựa nhau..nghe lầm chết...Thử nghe Album Chris với Brit so sánh coi...Album Chris rất ít,nhưng khi nghe kỹ thì ta cảm thấy như là cô ta nhập tâm hơn,hoàn hảo các bài hát,..nghe như bài hát có hồn...còn như Brit à..xin lỗi,1 fần ko nhỏ các bài hát nghe như là hát chơi vậy..nói thật...nghe vô hồn,nhạt nhẽo nếu mà ta lắng nghe kỹ...Tui cảm thấy đfiều đó nên mới ghét Brit cực kỳ...
    Ngoài ra Brit còn có trò hát Palyback nữa..bị bắt nhữgn mấy lần===>coi thường fan,hát di73,...vì hát dở mới fải playback...vì hát trơn ko có chỉnh sử thì sao bằng người khác được...
    Tui nói cho nghe nhe:Chris đọat giải Grammy là hoàn toàn nhờ tài năng,ko có gì là nhờ vả...Grammy là giải thưởng lớn nhất,uy tín nhất về âm nhạc...ko lẽ sai sao?????Mà Brit được bao nhiêu lần???0 lần...hahahah..đó là vì cô nàng hát dở...việc nhiều fan ko có ý nghĩa gì cả...
    Brit nhiều fan là vì 2 lý do:-Brit nổi vào thời điểm chưa có ai cạnh tranh,độc quyền cái hình ảnh nữ ca sỹ trẻ,hát + nhảy nhót...khi mà cả dất nước chỉ có 1 cái đồng hồ thì đó là wý nhất...hahahha...khi đó rất nhiều người làm fan vì đó là hình ảnh mới lạ,hình của ca sỹ thế hệ mới,điều này gây ấn tượng ban đầu rất sâu sắc...sau này càng nhiều sao khác nổi lên thì Brit vẫn nhiều fan vì các fan khác cho là họ bắt chứoc nhưng thật ra là họ có thành kiến.....
    Lýdo thứ 2 là vì nhạc Brit thay đổi liên tục ề giai điệu===>thị hiếu là mục tiêu===>nhiều người nghe vì nghe rất đơn giản,nghe hơi là thấy hay rùi===>nhiều fan,nhưng chả mấy ai ra hồn....
    nhưng mà về sau này fan của Brit rụng càng nhiều..Vì sao???Vì Brit so với các ca sỹ khác dở hon nhìều...có fải là càng sau này cô nàng càng ăn mặc ***y,càng gây nhiều sự chú ý ko???Để làm gì?Chính là để thu hút fan...ko chối cãi điều này..mà tại sao fải làm vậy???Vì bản lĩnh thực sự Brit ko có...fải bày trò thôi
    Trong khi Chris ít fan là vì cô ra ít album===>ít người biết==>ít người nghe===>nhiều người chán===>ít fan....nhưng fan của cô rất trung thành ,ko có chuyệ rơi rụng như brit's fan...hơn nữa số người biết cô ít hơ Brit vì cô ít lên mặt báo chí như Brit...
    Còn việc hát nhạc Latine thì Chris có bảo là về với cội nguồin ko đâu???Hát ngoài là sở thích,đó còn là công việc nữa..đướng nhiên là thương mại rùi..nhưg ai cũn công nhận là vì thương mại,sở thích hay vì gì khác thì Chris vẫn hát hay hơn Brit....ai cũn công nhận,Chris với Album Latine của mình đoạn giải Album xuất sắc nhất....Nếu chỉ là vì thương mại mà đoạt giải thì wé hay,nếu cô hát hết mình nữa thì còn hay hơn thế...hahaha
    Mà nói thử xem Chris bắt chước ai???Nên nhớ là khi album Chris ra là trứoc hay cùng thời điểm với dòng nhạc Latine lên ngôi nhe..vậy bắt chứơc ai????
    Nhưng nới Chris thì fải nói Brit....cô nàng này mới là thưong mại nhiều nhất...ra album liên tục,số lượng bù chất lượng...thử hỏi Brit ra bao nhiêu album rùi????wá nhiều còn Chris??chỉ lèo tèo vài album..Nhưng đừng nhìn số lượng mà hãy xem chất lượng::Chris ra vài album nhưng đoạt giãi 1 cái,các single thì vô kể...còn Brit thì sao???Được bao nhiêu giải???nói thử coi...Sungle chiếm Nó bao nhiêu lâu?bao nhiêu lần????..Chỉ so sánh bấy nhiêu cũng đủ thấy ai hát hay hơn...Chả lẽ các nhà fê bình đánh giá họ điếc hết sao????...Hahahah...fần thưởng là thước đo chính xác nhất...
    Hãy so sánh 2 cầu thủ 1 người đá 2 vào 1 với 1 người đá 10 còn chưa vào wả nào..thử coi ai giỏi hơn hahahahh....
    Còn về ngoại hình thì tui nói rùi,Brit là xinh nhưng nhìn hơi già,...Còn Chris thì đẹp sắc xảo nhưng cũng ko kém fần xinh xắn,chỉ về cô lun xuất hiện với vẻ kiêu sa,mà thui...mún hình thì chỉ tui cách đem hình lên đây đi...tui cho coi/....Xinh ra fết...Chuyện ăn mặc thì ai cũng khen Chris biết ăn mặc hơn Brit cả...
    ..
    Bữa nay tạm dừng ở đây,mệt wé...hồi này đang đánh thì mất sạch 1 bài fải làm lại...mệt thiệt....chờ fản hổi của mọi người..nhưng nhớ là nói thì dẫn chứng rõ ràng đừng nói là Brit hát hay,Chris hát dở kiểu đó...
    Tui cũng ko thích nói chuyện ngoài đời nhưng có kẻ cứ ép hoài nên dành fun ra

    Alucard Leonhart
    Christina's crazyfan
    Animorphs's member
    ***Còn sống là còn hy vọng***

  2. diG

    diG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nói cho mà nghe nhé, Chris chỉ được cái giọng khỏe thôi chứ làm sao so sánh với Brit đc.
    1/ Brit có giọng hát nghe thật rung động lòng người
    2/ Khuôn mặt của Brit mỗi khi thể hiện một ca khúc nào đó trông thật thu hút và phù hợp với ngữ cảnh (VD như trong FROM THE BOTTOM OF My BROKEN HEART)
    3/ Brit xinh hơn
    4/ Brit nhảy giỏi hơn gấp ngàn lần Chris, riêng về Breakdance thì còn phải nói....
    5/ Brit ***y ư..?? Chris còn gấp ngàn lần Brit trong lĩnh vực này ấy chứ
    6/ BABY ONE MORE MORE TIME mà nghe giống vịt đực ư, lỗ tai bác bị hư thật rồi, BABY ONE MORE TIME trụ được 3 tuần liền hạng I trong MTV đấy nhé....
    7/ Số lượng Album Oops..I did it again bán trong tuần đầu tiên còn vượt qua cả kỷ lục của Michael đấy chứ
    8/ Brit trên sân khấu dĩ nhiên là muốn mình nổi bật nhưng ngoài đời thì Brit bình dị và dễ thương lắm
    9/ Brit có cách mở màn 1 live show thật độc đáo và ấn tượng
    10/ Brit còn đc mọi người gọi là công chúa của dòng nhạc teen pop
    11/.....
    12/....
    .............
    100/...
    Mệt quá...nói tóm lại BRIT LÀ NO1

    DiG is DigiS, DigiS is Fiona

    Được sửa chữa bởi - dig vào 14/05/2002 23:25
    Được sửa chữa bởi - dig vào 14/05/2002 23:28
  3. booty_delicious

    booty_delicious Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! bác mellyvee và bác gì đó 2 người làm văn hay sao vậy !
    Dài wá ! B thì không thích đọc mấy bài dài wá 20 dòng ! ..........
    Christina và Britney là 2 công chúa nhạc POP ! Tài nghệ điều như nhau .......
    Christ ơi ............ birtney ơi ........ ra đây mà xem .......
    I turn to you ....... yeah yeah ....... ú ú ớ ớ ........... yeah ............ Hit me baby one more times ........... yeah ..........
    hội phó Country Music Club
  4. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, nói về fans, về sắc đẹp, về sự gợi cảm, về số lượng albums, về phương diện quảng cáo thì Brit hơn hẳn Chris
    Còn nói về giọng hát, nói về thực lực, nói về khả năng diễn đạt nhiều thể loại nhạc khác nhau thì Chris bỏ Brit xa
    Fans của Brit thì chỉ có mấy nhóc choai choai thì nhiều vì nhạc của cô nàng dễ nghe nhưng mà nghe hoài thì chán vì từ lúc ra album tới giờ cô í chỉ có hát 1 thể loại, chẳng có gì nổi bật hết
    Brit nhờ ngoại hình nhiều hơn là nhờ chất giọng ca, thì dĩ nhiên rồi khuynh hướng hiện đại là chú tâm nhiều vào hình thức, còn giọng ca thì chỉ ok là đủ, có thể lên sân khấu gào thét và thành thần tượng của người ta và có thể hái ra tiền cho nhà tài trợ cũng như cho bản thân ca sĩ,,,hehehe
    Vài năm sau lại có thêm nàng Brit thứ 2 thôi, không lo trau giồi giọng hát thì lo mệt đấy. Đã nói cô nàng là công chúa của teenpop mà, vậy cũng đủ biết khách hàng của cô đa số là ở tuổi nào dzồi, mà Brit thì cũng không còn teen age nữa đâu, trưởng thành là vừa dzồi kẻo không sẽ bị tẩy chay đấy.
    I'm HuMbLe BuT WaTcH OuT
    Được sửa chữa bởi - Sorority_GirI vào 15/05/2002 05:47
  5. Alucard_Leonhart_new

    Alucard_Leonhart_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Ái chà,tìm mãi mới ra 1 đồng minh mới...cám ơn vô cùng...
    ***hehe, cái giọng khào khào của Brit ai cũng thấy rõ cả...thử hỏi 1 đứa bị viêm họng khào mãi mới ra tiếng mà đòi rung động lòng người.
    ***Việc thể hiện ca khúc fù hợp với ngữ ccảnh là đương nhiên rùi,cái này là do đạo diễn chứ đâu fải là nhờ ca sỹ...đạo diễn bảo sao thì làm vậy,ca sỹ có gì hay ho mà khoe?????Chrí cũng vậy thui,nhưng đó là do đạo diễn người ta mún thế nào thì Clip fải thực hiện theo....
    Mún biết ca sỹ nhập tâm,fù hợp thế nào thì coi Live show là chắc nhất,vì khi đó đạo diễn có hét banh trời thì ca sỹ mún làm gì vẫn ko ai cản..còn trên clip thì fải nghe đạo diễn,sai thì cái clip nó vất đi...ra live mới thấy hết khả năng của ca sỹ.,..Coi Live show của Chrí hồi Christimas hay tuyệt...hát tất nhiên ko được như trong các Album nhưng rtấ nhiệt tình,,...hát vô cùng thoải mái,có vẻ như hát tùy hứng á...nhưng mà vẫn truyền đạt hết ý nghĩa bài hát...có dịp thì mua về nghe thử đi;....thế mới biết ai tài hơn ai....
    ***Brit ***y hơn Chris tuy ko thèm cãi,vì điều đó wá hiển nhinê rùi,...ko mún công nhận cũng ko được...nó rành rành trước mắt...thử hỏi Chris có bao nhêu bài như thế???Trả lời là chỉ 1 mà thôi,Lady Marmalade...Ngoài ra u thử tìm bài nào khác xem...Common Over hả???Xin lỗi à,...giờ đứa nào chả thế,.,..nhưng Chris trong Clip ấy vẫn thuộc hàng đệ tử của Brit về khoảng ***y...dù là hơi ***y thì vẫn ăn mặc đẹp hơn Brit,chỉ mỗi bài Lady là ăn mặc hơi lạ nhưng cũng là vì bài hát trong film nên fải cho giống film chớ....ngoài ra còn có bao nhiêu chuyện khác nữa mà Chris ***y hả???Kể thử đi...chỉ giỏi nói...
    CÒn Brit ấy à?Tui ko theo dõi cũng biết:Clip Don't Last....là 1, I'm Slave....là 2,hồi đi nhận giải thưởng gì đó ăn mặc như nữ tân thiếu vải vậy...là 3,còn gần đây thì thui...ăn mặc càng lúc càng mất hình tượng...lúc đầu chỉ là wần xệ chút xíu,sau này còn thêm trò mặc cái áo dài che lun cái wần tí xíu cứ như ko mặc vậy...chưa kể màn ăn mặc hở hang đựoc xếp chung vơíi JL và Samathan...
    Coi lại coi ai ***y hơn???Tui chỉ đưa ra dẫn chứng thôi đây...biết chuyện gì thì chứng minh cho thấy đi,đừng nói trống kiểu "Brit ***y thì Chris gấp ngàn lần" thế ai nói chả đựơc,..đó chỉ giống bọn báo lá cải đưa tin giật gân mà ko có dẫn chứng,,,nhảm nhí vô duyên...
    Thử xem giữa 2 người ai nhiều single đứng no1 hơn???Brit được mỗi cái Baby One More time...còn Chris thì sao???Ko nói ra chắc là vì nói ra mới thấy Brit thua kém:Genie in the Bottle,Nobody want to be Lonely...chỉ 2 bn3 cũng đứng lâu hơn Brit...chưa kể mấy bài như What a gỉl want,Lady nữa...xem thử coi ai xếp cao hơn????Hahhaha
    Album bán ra nhiều hả???Uh,ko ai cãi,,....nhưng được xếp hạng cao bao nhiêu cái????Đã nói rùi,Brit chỉ giỏi đánh vào thị hiếu thui...chứ chất lượng chẳng bao nhiêu...thước đo chuẩn nhất là các xếp hạng,giải thưởng...mà về mặt này thì Chris hơn hẳn,...các nàh fê bình,đánh giá ko điếc đâu.....Đơn giản là vì họ thấy hay ..
    Còn ra với số lượng lớn chỉ là tạm thời,.,....nói thật..nhạc của Brit đúng như sororiti gỉl nói...là chỉ cho bọn choai choai nghe xong rùi bỏ,vì nó de nghe,nghe wa là thấy hay,nhưng nghe kỹ thì thấy dở...nhạc Chris thì ngựoc lại,đa fần mới nghe thấy chánn nhưng nghe càng lâu càng hay...
    Hâhh...lên sân khấu fải nổi bật là đương nhiên rùi...ai mà chả vậy...còn mún nói chuyện ngoài đời hả???
    Uh,giản dị lắm fải ko???Thế ai mua sắm,tiêu tiền như nước là giản dị sao????Cặp với thằng bồ chạy mứon fòng chung ở khách sạn là giản dị hả????Chuệyn đó bình thương ko nới gì nhưng ai bảo đi tuyên bố um sùm làm gì???Ai thu hút cánh nhà báo nhờ những vụ scandale nhiều hơn???Lại còn hút thuốc nữa...Ngoài chuyện ko giản dị ra còn là hơi kỳ cục nữa,khoái chơi nổi nữa....
    Còn mở màn ấn tượng hả???Kể tui nghe đi...Chris ko chỉ mở màn mà bài nào cũng xuất hiện ấn tượng..:Này nhé,mở màn là hình ảnh Chris hát hồi nhỏ...sau 1 hồi mới bước ra..giới thiệu xong là bài reflection...nhưng ko hát hết bản mà đến khi cao trào thì đánh 1 tiếng chiên lớn..khói bay mịt mù...từ nhạc rerlection chuyển sang điệu nhạc mang fong cách ấn,huyền bí...ko khí mang đậm màu sắc của thế giới 1001 đêm với các vũ công trong điệu múa bụng...khói mịt mù...khi ấy mới tới Chris xuất hiện tỏng trang fục mới hát bài Genie in the bottle....Thế ko ấn tượng là gì????
    Công chúa hả???Làm như có 1 mình cô nàng vậy,,vớ vẩn..còn có Chris, và nhiều sao khac nữa....đừng tự fong mình làm công chúa độc quyền nhe,...lố bịch lắm,vua thì còn được độc quyền chớ công chúa thì....
    Nói về mặt ngoại hình thì đừg bảo Brit xinh ko,Chris cũng vậy,ko chỉ xinh mà còn là đẹp nữa..Từ vẻ đẹp tự nhinê đến vẻ đẹp khi trang diểm đều như nhau cả,hơn hẳn Brit...thử đem hình Brit với Chris so thử xem...
    .
    Cái ý kiến của u đều bị fản bác á,,,còn ý nào mới ko????Ko thì công nhận Chris hay hơn đi...Chưa chi đã bảo Brit No1...thiệt là ....
    Alucard Leonhart
    Christina's crazyfan
    Animorphs's member
    ***Còn sống là còn hy vọng***

  6. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, 2 ngón tay cái chĩa lên cho bác Alucard Leonhart, tớ khoái nhất chỗ bác nói "...nhạc Chris thì ngựoc lại,đa fần mới nghe thấy chánn nhưng nghe càng lâu càng hay..."
    Đúng đấy bác ạ, có những bài nghe lúc đầu thấy tầm thường và chán thật nhưng càng nghe càng thấy hay và nghe hoài cũng không bị chán, còn cái kiểu như I'm not a girl not yet a woman và nhiều nữa thì lần đầu nghe dễ thuộc thật và cũng dễ lọt lỗ tai luôn nhưng nghe vài lần là nhàm thôi. Bởi vậy radio bên này nó cũng chẳng có chơi thường xuyên 1bản của Brit đâu, không hiểu là sợ mất giá hay là vì người nghe chán,,,hehehe
    I'm HuMbLe BuT WaTcH OuT
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ôi huhu hôm nay xem lại mới thấy mất cả cái phần Về bài hát của mình, cú quá... chắc tại mấy lần chỉnh sửa vội đi học đây mà, thôi viết lại vậy, bổ sung bài cũ trước đã rồi viét bài mới trả lời Alucard tiếp sau :)
    *Về bài hát này:
    Tớ ko nói Brit hát nhiều thể loại nhưng Brit hát nhiều thể loại hay hơn Chris. Tớ thấy C chỉ hát hay những hit Pop như kiểu những hit của các diva: bài I turn to you, Reflection và bài zì tiếng TBN ý quên tên zồi. Cái kiểu hơi pha R&B hay Soul gì đó đúng ko nhỉ... trong Genie in a bottle và What a girl wants nghe cũng tàm tạm. Ngoài za ko còn bài nào tớ nghe thấy được nữa.
    Còn Britney xuyên suốt cả 3 album, album nào cũng tràn ngập các bài hát hay. Album thứ nhất mạnh thì có Baby One More Time, Crazy, Born to Make You Happy; nhẹ thì có Sometimes, From the Bottom of My Broken Heart, Email My Heart, I Will Still Love You, I Can't Stop Loving You -> ở đây nhẹ nhiều hơn. Album thứ 2 mạnh có Oops... I did it again, Stronger, Don't go knockin' on my door, What you see is what you get, Lucky; nhẹ có Don't let me be the last to know, Girl in the mirror, Where are you now --> Brit đã chú ý hơn đến nhạc mạnh (chắc gọi là Pop Dance). Còn đến album thứ 3, ngoài bài nhẹ duy nhất là I'm not a girl not yet a woman (bài nhẹ duy nhất của album và cũng là 1 bài zất hay, chứ ko phải bài nhẹ duy nhất hay của album :)), còn lại toàn là những bài mạnh và hay: Overprotected, Lonely, Bombastic Love, Anticipating, I love Rock'n'Roll, Let me be... Như vậy ko chỉ là số lượng bài hát hay của Brit nhiều chi nhiều chít, mà Brit còn rất chú ý đến sự đổi mới trong âm nhạc: Từ phần lớn là Pop Ballad trong album đầu -> Pop Dance trong album thứ 2 -> vẫn là Pop Dance nhưng có cái gì đó giống R&B ở trong đó nữa. Ðấy là nói về cái hay trong giai điệu của các bài hát của Brit.
    Nhưng một phần ko thể ko nhắc đến (mà Alucard đã ko nhắc tới khi nói về Chris) là phần lyric của các bài hát. Lyric của Chris ngoài bài Reflection ra thì những bài khác tớ nghe được hầu như quanh quẩn về vấn đề yêu đương. Đấy là chưa kể hit I turn to you của Chris lyric nghe rõ là hao hao Because you loved me của Celine Dion. Còn lyric trong những ca khúc của Brit thì khác. Nếu như trong Baby One More Time lyric có đoạn: My loneliness is killing me thì trong Stronger sau đó đã thành My loneliness ain't killing me no more -> thể hiện 1 sự trưởng thành, mạnh mẽ ngay trong bài hát. Nghe nhạc Britney, tớ tìm thấy cái nhẹ nhàng hạnh phúc của tình yêu với những bài như Crazy, Sometimes, I will still love you, I can't stop loving you, Don't let me be the last to know, Where are you now; sự chia sẻ ngọt ngào những nỗi buồn với From the bottom my broken heart, Email my heart, Girl in the mirror. Nhưng ko chỉ có thế, điều quan trọng hơn tớ muốn nói là nguồn sức mạnh tớ đã được tiếp thêm khi nghe Brit. Một nội dung lớn trong các bài hát của Brit là khẳng định cái "tôi" cá nhân, một girl power mãnh liệt. Trong Stronger và Don't go knockin' on my door, người ta thấy một Britney dũng cảm và đầy nghị lực trong hoàn cảnh của một cô gái đau khổ khi bị n y rời bỏ những vẫn can đảm hát: Time is up, no more cheat'n' lie, no more tears to cry, you and me are like so "bye bye"... I am better off alone... Here I go on my own.... Như đã nói trong phần Phong cách từ trước, cái girl power mạnh mẽ của Brit cũng còn thể hiện qua What you see is what you get, Overprotected. Rõ ràng là những bài hát của Brit ko những rất hay về giai điệu, mà còn rất ý nghĩa về nội dung. Tớ yêu Brit 1 phần lớn là vì thế :)
    Tiếp này:
    Nhiều thể loại Brit hát ở đây nghĩa là thể loại nhỏ của Pop thôi... nghĩa là Pop Ballad và Pop Dance đó... kiểu nào cũng hay hết, chả như Chris tớ thấy chỉ hay ở Pop Ballad thôi (thực za có mỗi 2 bài I turn to you và Reflections), chứ bài Come on over mang tiếng là mạnh tớ nghe thấy chối lắm, thế mà lại còn hát cả Rock với Latin đúng 2 cái mình ghét ko hiểu còn thế nào.
    Cái chuyện thêm từ đúng là Alucard hiểu sai ý tớ rồi... ko phải là ah ah oh oh hay thêm vào sau mỗi câu hát đâu, là sau mỗi từ cơ. Cũng tại ko biết diễn đạt thế nào, thôi lấy vị dụ Baby One More Time cho popular và đơn giản nhé. Brit hát BOMT thế này: Show me-ah... how you want me to be-ah... Baby baby a reson to breathe-ah... is you-ah... bật sau khi kết thúc 1 từ cơ... nghe rất đặc biệt... đương nhiên là cố tình rồi... nhưng cố tình này tớ đánh giá rất cao... sáng tạo và đặc trưng lắm :)
    Nếu Alucard thích nghe zọng chính quy đến thế thì tốt hơn là nên nghe những diva như Celine Dion chẳng hạn. Giọng Chris chả được như thế hoặc cùng lắm cứ cho là bằng đi, mà số lượng bài hát hay so với divas thì chạy dài dài theo cũng chả kịp. Chẳng qua la vì Chris trẻ trung, xinh đẹp hơn mấy divas chồng con đề huề thôi.
    Nói về bắt chước, zọng hát khoẻ của Chris so với zọng hát yếu hơn nhưng mang nhiều nét đặc trưng và tốc độ hát nhanh hạng siêu của Brit thì nói thật chứ zõ là zọng Chris dễ bắt chước hơn. Đoạn lên cao của I turn to you hay Refection tớ có thể hát được chỉ sau độ vài lần tập (tất nhiên ko hay bằng) nhưng đoạn Nobody tell me just what I wanna do... I'm so fed up with people telling me to be someone else but me trong Overprotected mà Brit hát nhanh khủng khiếp tớ phải tập mất cả một ngày (cũng ko hay bằng nốt) --> đằng nào cũng ko hay bằng cả, nhưng sau một quá trình luyện tập khách quan :D tớ thấy để làm được những gì như Brit đã làm khó hơn là như Chris đã làm. Chưa kể là ziêng cái zọng khàn khàn hay xuống thấp của Brit rất là khó bắt chước, mà cái gì khó thì tớ mới phục zống như tớ khoái rap vì tớ ko thể hát được, tớ khoái Eminem vì tớ chạy hụt hơi mà vẫn nói theo ko kịp. :)
    Cháy bỏng có nghĩa là truyền cảm, đúng thế... bạn nghe Chris bạn thấy rạo rực trong lòng và tớ nghe Brit tớ thậm chí đã phải khóc vì những đoạn ngân nghe thật da diết, nghe cứ như Brit đang hát về chính bản thân mình vậy. Như thế, nếu ko phải truyền cảm thì là gì? Đằng nào hơn đằng nào?
    So Emotional tớ đã nghe rồi... nó có trong album thứ nhất của Chris và tớ đã nói là album đó chỉ nghe được 4 bài: Genie in a bottle, What a girl wants, I turn to you và Reflection thôi... còn lại thì chả thấy hay ho gì cả.
    Chris chờ mòn con mắt mới ra 1 album (ko tính TBN hay Christmas gì nhé) trong khi Brit đã ra đến 3 album rồi. Bạn bảo chất lượng hơn số lượng à, tớ đồng ý. Tại vì tớ thấy trong album duy nhất của Chris đó cũng chỉ có 4 bài hay chứ mấy, còn Brit ko những nhiều album mà mỗi labum đều có nhiều bài hát hay. Còn bảo tớ nghe kỹ lại album của Chris để nhận ra tất cả những cái hay hoà quyện trong đó á, híc, tại sao người ta lại phải làm khổ mình, phải cố nghe để biến cái chán thành cái hay nhỉ? Bạn nói những bài hát của Brit là vô hồn, tại vì bạn chưa nghe nhiều cũng như chưa đọc cái phần Về bài hát mà lần trước tớ gửi thiếu thôi.
    Chuyện playback, ai cũng nhất trí là giọng Chris khoẻ hơn còn giọng Brit yếu hơn, và ai cũng nhất trí nốt là Brit nhảy đẹp hơn Chris. Tớ thấy Brit mà đứng yên hát live cũng ko đến nỗi tệ đâu. Nhưng do tận dụng tài năng dance của Brit nên Brit có thực hiện những màn nhảy siêu đẳng khi trình diễn, nhảy khó như thế người giọng khoẻ mấy cũng ko thể nào giữ nguyên chất giọng được, sức khoẻ con người có hạn thôi chứ => đành phải playback.
    Tớ đồng ý với bạn nào đó noi Chris được giải Grammy là nhờ có Pink, Mya, 'lil Kim hát chung Lady Marmalade thôi.
    Tớ mất cảm tình với giải Grammy lắm tại cứ mỗi lần trao giải, mình đã từng nghe được 1 nửa những bài hát được giải đã là giỏi lắm rồi, toàn những bài ở đâu đâu ý. Rõ ràng là Grammy bao giờ cũng trù dập TeenPop, tớ ko tin nếu
    Christina hát riêng Lady Marmalade thì vẫn sẽ được Grammy.
    Britney là người khởi xướng phong trào các girl singer nên dễ nổi... điều đó đúng. Nhưng chắc chắn phải có tìa năng thì mới có thể duy trì được sự nghiệp đến bây giờ. Mỗi lần Brit ra abum mới là mỗi lần tạo thêm được tiếng vang mới. Nhìn lại những người được gọi là "khởi xướng" của nhạc TeenPop, chúng ta thấy 1 Boyzone đã tan rã, 1 Spice Girls chia đàn sẻ nghé sau 2 album... (tớ thích Spice Girls lắm, híc) nhưng Brit thì vẫn liên tục và đều đặn phát triển, còn liên tục và đều đặn hơn cả Backstreet Boys nữa (tớ cũng mê mẩn BSB). Và nên nhớ là Chris xuất hiện sau Brit chẳng là bao lâu, có lẽ Chris chỉ sau có Britney và Billie thôi.
    Tớ thì nghĩ những fan của Brit có giảm chính là do Brit thay đổi hình ảnh của mình, thay đổi cách ăn mặc; chứ ko phải do tài năng có vấn đề rồi từ đó mới thay đổi để thu hút fan. Riêng chuyện giữa những fan rơi rụng và những fan ở lại tớ đã phân tích ở trên rồi, nhắc lại ý chính là Britney thay đổi hình ảnh phần nào vì muồn khẳng định logic trong lời tuyên ngôn và girl power và self-control của những bài hát của mình.
    Tớ ghét nhạc Latin nên Chris hát nhạc Latin tớ lại càng chả thích thú gì.
    Số lượng các giải thưởng tớ ko để ý, bình thường tớ chỉ khoái nghe nhạc chứ ko thích tìm hiểu những thông tin ngoài lề. Nhưng Grammy thì ko nói làm gì (trù TeenPop mà) chứ các giải thưởng khác của Châu Á, Châu Âu, Mỹ và các kênh MTV tớ nghĩ là Brit ko thiếu.
    Ui lại có bài tiếp để reply à híc
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
    Được sửa chữa bởi - mellyvee vào 15/05/2002 12:01
  8. alexdang82

    alexdang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    CÁC BẠN KHÔNG PHẢI TRANH LUẬN LÀM GÌ CHO MỆT .3 GIẢI GRAMMY CỦA CHRIS CŨNG ĐỦ CHỨNG MINH CHRIS HÁT TUYỆT HƠN BRIT.
    GIỌNG CUA CHRIS LÀ SỰ PHA TRỘN HOÀN HẢO GIŨA
    MARIAH CAREY +WIHTNEY HOUSTON
    CÁC BẠN ĐÃ NGHE CHRIS HÁT NHẠC JAZZ CHUA?
    TUYỆT VỜI! CHRÍ SONG CA VOI BRIAN MCNIGHT ,GIỌNG CỦA CHRIS LÊN CAO VÚT. GIỌNG CUA CHRIS HAY HƠN BRIT NHIỀU. ĐIỀU NÀY KHÔNG CHỈ LÀ NHẬN XÉT CỦA RIÊNG TÔI VÀ NHIỀU FANS KHÁC MÀ CON CỦA 1000 NGƯỜI TRONG VIỆN HÀN LÂM ÂM NHAC MĨ CŨNG CÔNG NHẬN NHƯ VẬY
    dangngoclong
  9. haibaralovely

    haibaralovely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Các bác viết hay quá.Túm lại,Brit vẫn hơn Chris 1/2 bậc
  10. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Hê hê xem cãi nhau sướng thật. Mỗi tội nhức hết cả mắt. Britney Spears hả ? Ranh con tí tuổi đầu đã đi bơm ngực này nọ . Hát thì như ễnh ương say thuốc lào. Em thì em khoái Christina Aguilera cơ, hì hì, đầu giường em treo cái poster Christina to tướng, đêm nào ngủ em cũng nằm mơ thấy mình đi chơi với Chris, phê lòi mắt, hê hê...
    Don't sell me the infection, it's only for the Weak. Buy me a trip to the Moon, so I can laugh at my mistakes

Chia sẻ trang này