1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Christina vs Britney

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi Alucard_Leonhart_new, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    nói Brit hát như "ễnh ương say thuốc lào" là thế nào mà zù sao cái hình ảnh này khó hình zung quá
    nhà tớ thì treo toàn poster của Backstreet Boys với Spice Girls zồi... chỉ còn 1 chỗ cho Britney thôi nhưng mà nhìn vẫn thấy xinh vật vã... Christina ko thể sánh kịp được
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  2. haibaralovely

    haibaralovely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Nhà em chỉ toàn Aqua với Boyzone thôi!E cứ tưởng chị Mell mê Westlife!
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    hì chị ko những ko mê mà chả thích WL
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  4. Alucard_Leonhart_new

    Alucard_Leonhart_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    hehe,cá gặp nước rùi,...lâu wé mới có chiện cãi nhau om sòm..vui wé...
    ****XIn cám ơn các Chris's fan đã giúp đỡ tui fản bác các Brit's fan...Thanks so much
    Uhm,,....mà Mấy u làm ơn làm fước đánh bài dài thì tách bài ra nhiều đoạn...nhảy cách các đoạn1 dòng cho dễ nhìn,giống bài tui á...dễ nhìn,coi bài cua melly mún banh con mắt ,lun..Làm ơn viết rời rời ra cho dễ dòm/....
    Tiếp nhe:
    ***Các album của Brit trànngập bài hay hả????Ủa,vậy còn Album của Chris thì sao???Hổng lẽ chỉ có 3 bài????Vô lý...cái đó là vì mình thích ai thì nghe dở cũng thành hay...đơn giản thế thôi...
    U mún nghe nhạc mạnh của Chris hả????NGhe Love will find away đi...ko ghiền nữa thì thui,điệu nhạc dance rạo rực...còn Common Ovẻ Baby thì sao????ko mạnh à???thế thì nghe Lady hay mấy bài Christmas time,this year đi...mạnh chán...
    Còn nhạc nhẹ cũng ko thiếu,ngoài So Emotional ra,(cái Dreamy Eyes hơi hiếm,ít ai nghe) còn có Blessed,To beautìul fỏ word...còn nhiều,nhưng tạm thời ko nhớ ra...
    Số bài hay thì Brit nhiều đó,có thể là hơn Chris nhưng dám nói là hay hơn của Chris ko???Chỉ là hay nhưng ko hay bằng bài của Chris,...đó là sự thật,tui đã bảo là chất lượng wan trọng hơn số lượng...như Brit ra bài mới nhiều,hay cũng chỉ là cho bọn nghe chơi nghe thui.,...chứ so với nhạc Chris thì ko bài nào hay hơn,...Brit ra nhiều mới là kiểu thương mại,ra nhiều chất lượng ko đúng khả năng..còn Chris ra ít nhưng các bài hát đều vắt hết khả năng vào đó===>người ta hát mới bằng tấm lòng,hát hết mình chứ ko vì thương mại như có kẻ nào lỡ tuyên bố
    Còn nói về Lyric hả???Chấp lun...Ai bảo u là nhạc Chris chỉ là tình yêu ko???Ngoài Rerèlection ra còn có I tủn to you,hát cho mẹ .... ko có chuyện bắt chước đâu mà ham,...nhạc Brit mới là lặp lại mãi mỗi 1 kiểu...Ngoài ra còn: Chrismas time,This Year, rùi Climb Evẻy Moutain,When you put yỏu hands on me,We're a miracle,Lady mẩmlade....còn cần kể thêm ko????Nhiều lémá.....tui lưòi đánh thui....
    Trong đó thì có bài nói về tình yêu của mẹ,lễ Noel:khi Noel đến thì sao,rùi mong mún của mình khi Noel đến,tình bạn,việc thu âm,ghi hình,...rùi như Climb Every muontain nói đến : nếu bạn có 1 ước mơ hãy tin vào nó,bạn sẽ thực hiện được......Nhiều vô kể...chứ ai như Brit ngoài Love cũng chỉ là wanh wẩn việc bị đá rùi vài bài lạ lạ thui....
    Làm như Chris ko chứng minh mình trong bài hát vậy..u có nghe ai hát những bài kiểu When you put yỏu hands on me ko???Chính wa nhiều bài hát mới nói lên con người thật của Chrí...nhưng hay nhất là các buổi live..cái tui thích nhất ở cô là cái tính hát đôi khi bốc lên,ko cần tới giai diệu nữa ===>đó là con người khá bốc đồng,ko thích tính khuôn mẫu...rất giống tui,rất là hay...Đó chẳng là chứng minh cái tôi sao????
    Việc thêm chữ sau các từ thì có gì hay???Chris cũng có,coi lại Lyric bài Genie là thấy rõ nhất á...nhưg cô ko ghi ra thành từ riêng mà ghép vào từ lun....Ko tranh cãi cái vụ nhảm nhí này nữa...
    *** Brit hát đa dạng mà chỉ có Pop thui...đừng làm tui vỡ bụng vì cười nhe...
    Chris hát Pop,Latine,Rock,Jazz,...wé trời,..còn nếu tính theo kiểu u thì Chris còn nhiểu dữ nữa...khỏi kể vì nhiều bài tui ko rõ nó thuộc loại nào cụ thể,nói sai mất công bị cười lém....
    Cho tui nói thẳng nhe,ca sỹ mà giọng kko chuẩn ,chỉ dựa vào nhảy nhót với ngoại hình thì đi làm vũ công nhảy fụ họa đi,đừng có ham làm ca sỹ...Ca sỹ là hát mà giọng ko ra giống gì thì đòi hát làm chi????Suy nghĩ kỹ đi....
    Chris hát giọng chuẩn,hay như các Divas khác nhưng fong cách hát lại khác,làm gì có chuyện chạy dài????Thử hỏi trước giờ có diva nào mà hát kiểu như CHris ko????Ai mà hát nóng bỏng,cháy rực như Chris được???JL cũng chỉ gần bằng với 1 fong cách khác chứ cũng ko giống được...
    Còn chuyện bắt chước giọng thì xin lỗi nhe...tui rất ghét ai bắt chước giọng ca sỹ rùi hát...===>chả khác nào bôi nhọ danh dự ca sỹ mình yêu...
    U nói nhạc Chris dễ bắt chước hả????U thử hát đoạn rap trong Common Over thử đi..hát được giống vậy tui chặt đầu cho ngồi lun...còn mún khó hơn thì nghe bài "The realy Slimd Shady,Please Shut Up" thử nghe,hát được giống vậy tui làm người hầu cho....
    Mà u cũng nói rùi,bắt chứoc mà ko hay thì tui làm cũng được...đừng nói lãng nhác vậy nhe,...u làm tui sợ đó...ko giốn thì đừng bắt chước.,..câu nói của u vô nghĩa wé..
    Trời ạ,nghe Chris hát mấy bài Latine thì ui thui,toàn thân như tràn đầy năng lượng,mún nổ tung vì tràn trề sức sống...
    Còn mấy bản nhẹ nhgàn thì như thấm,xoáy vào lòng vậy./...
    Nghe I turn to you thì đổ như chuối..bản Remĩ mới hay...nghe mạnh mẽ,vững vàng,tuy ko hợp với bài hát như bản bình thường nhưng cũng hay chán
    Việc nghe nhạc fải nghe nhiều lần mới thấy hay là chuyện hiển nhiên,sao lại cho là làm khổ?????
    Đó,tui đã bảo là đám Brit's fan chỉ là tụi choai choai,nghe thứ nhạc giải trí,chỉ hay khi nghe chơi thui....Nghe riết thành vô nghĩa,ko có giá trị gì cả....
    Còn nhạc Chris nghe lấu mới thấm,đó là cái hay của nhạc sỹ sáng tác cũng như người trình bày,..truyền đạt bài hát 1 cách từ từ đến khán giả....khi đã nghe xong thì ăn sâu trong tâm trí,khó fai mờ...còn nhạc Brit ấy à???Nghe cho vui tai thui,chả được mấy bài có khả năng làm động lại trong lòng người nghe cả...
    tới chuyện hát Playback nhe:::Nếu mà coi trọng nhảy nhót hơn ca hát thì làm vũ công đi,như tui nói ở trên á...Ca sỷ hát àa chính,ngoại hình,nhảy nhót là bổ sung làm tăng thêm hình ảnh của mình/.....Chứ lên sân khấu mà nhảy thì tụi vũ công của Chris còn hay hơn,chỉ việc playback lại mấy bài của chris....thế cũng nói...====>>>>Brit xứng đáng với vai trò vũ công hơn ca sỹ...việc Hát Playback là 1 cách lừa dối khán giả..thiếu tôn trọng họ...Dủ tư cách ca sỹ ko????
    Coi Chris biểu diễn Live còn chạy,nhảy nhiều hơn nữa,mà người ta vẫn hát hết mình,dù ko hay..đó mới thể hiện tấm lòng của mình dành cho người nghe
    ***Giải Grammy hả????Uh,tốp ca mà..nhưng gải năm 2000 thì sao???Chắc nhờ brit thương tình nhường hả???Nói lãng nhách...ko có Chris 4 người kia lên nổi ko????Nội 2000 chỉ 1 mình đã đọat giải rùi
    Brit mở màn cho hình ảnh các singer girl hả?Xin lỗi nhe,Brit ko lên thì cũng có cô khác...ko fải là tiên fong đâu mà ham...làm như Chris,Mandy,Jes là đợi Brit nổi tiếng mới học hát vậy...Nhảm nhí...
    U nói Brit fát triển ư???Ừ,ngày càng *** hơn mà...thử hỏi giọng khá hơn ko?Nhảy hay hơn ko??????Trả lời đi....
    Chris thì cũng ko tiến bộ nhiều nhưng bù vào đó là sự thay đổi thể loại nhạc...ngoài ra còn album mới mà...chờ thử đi
    U bảo Grammy trù TeenPop???Nếu 2000 Britđoạat giải thì u nói sao????Chris là 1 trong những đại diện của Teenpop à nhé....đừng lầm lẫn..các giải khác th2i do khán giả bình chọn,mà thử coi người nghe có mấy ai chịu nghe đàng hoàng?>>>???CHỉ đa fần lũ tai trâu nghe,chỉ 1 fần ít là thấy cái hay của Brit===>chiếm uư thế trước Chris vì Brit đánh vào thị hiếu mà....
    Người ta càng ngày càng xem Brit nhiều hơn là nghe Brit
    Thui,tốn xìn wé...chờ hồi âm nhe...
    Alucard Leonhart
    Christina's crazyfan
    Animorphs's member
    ***Còn sống là còn hy vọng***​
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    hehe chưa chi đã thấy mầm mống cãi nhau ko thể đi đến kết luận, nhưng thui cứ tranh luận cho zõ ý nhau nhỉ
    Như bạn đã nói đó "mình thích ai thì nghe dở cũng thành hay", sửa một chút nghe ôn hoà hơn là "mình thích ai thì nghe bài nào cũng thành hay".
    Album nào của Brit tớ cũng tìm được nhiều bài hay, còn nghe album của Christina thật sự tớ chỉ thấy có 4 bài hay mà khổ quá. Những bài So emotional, Come on over, When you put your hands on me, Blessed, Love will find a way đều là những bài có trong album mà tớ thấy có 4 bài hay đó => tớ đều nghe cả rồi. Nghe và cảm giác là Ko có một ấn tượng nào hết bạn hiểu ko? Những bài khác thì cứ dùng từ ko ấn tượng đi vì nghe xong cho lọt qua tai hết rồi chẳng còn gì ở lại nữa, nhưng riêng Come on over thì tớ nhớ lắm và tớ có ấn tượng xấu là khác.
    Những bài ngoài album đó nhạc Christmas thì tớ ko thích, còn Lady Marmalade thì nghe đến vài lần ko biết bao nhiêu người cover rồi, ko thấy hay ghê gớm như người ta ca ngợi, mà xem clip thì mất cảm tình quá.
    Đương nhiên tớ chả có gì mà ko dám số bài hay của Brit hay hơn của Chris rồi, có gì đâu, tớ nghe thấy thế nào thì tớ nói thế mà. Híc, tớ đã nói về kiểu nghe nhạc tâm huyết đối với Brit đến như thế rồi mà lại quy tớ vào "bọn nghe nhạc chơi" à . Đúng là bạn muốn nói sao thì nói hay sao ý, chả chú ý gì đến người khác cả. Brit mà ko hát hết lòng những ca khúc của mình thì làm sao mà nghe nhạc Brit tớ lại cảm nhận được sự đồng cảm, lại cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh trong cuộc sống. Đó là điều mà các bài hát vô hồn ko thể làm được phải ko?
    Hoá ra I turn to you là hát cho mẹ à, nghe nó giống như hát cho n y nhỉ, giống kiểu To you I belong, ko nói ra thì ko ai biết là hát cho mẹ. Mà bạn ko thấy lyric của nó giống Because you loved me của Celine thật á? Lạ nhỉ... nhưng thôi mỗi người có một cách cảm nhận.
    Tớ ko nghe nhiều nhạc Chris nhưng những bài tiêu biểu nhất của Chris (những bài có clip ý) tớ thấy toàn là chuyện tình yêu thôi. Lady Marmalade là hát về cái gì nhỉ, tớ chỉ nhớ mỗi câu TPháp Vous les vous couchez avec moi ce soir thôi + cái clip => lyric ko có gì. Giống kiểu Genie in a bottle ý... có câu đại loại My body's saying let's go but my heart's saying no hìhì...
    Còn những bài có clip của Britney thì có bài Lucky kể về một movie star giàu có, nổi tiếng nhưng luôn phải chịu sự cô đơn, lạc lõng: If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night?... nghe cảm động thế còn gì. Bài Stronger và Overprotected nội dung khác lạ thế nào tớ nói nhiều rồi. Gần đây nhất là I'm not a girl not yet a woman hát về đúng hoàn cảnh, tâm trạng của các girl ở lứa tuổi như Brit, quá phù hợp.
    Cái bốc đồng ko cần tới giai điệu khi hát live của Chris tớ chưa được thưởng thức, nhưng bạn có chắc là những đoạn phiêu bốc đồng đó thực sự là sáng tạo ko chủ ý từ trước của Chris, ko hề có sự sắp đặt tính toán trước ko? Tớ ko nghĩ có ca sĩ nào lên sân khấu lại hát lung tung loạn xạ theo cảm hứng thế, nguy hiểm lắm vì dễ nghe chả ra sao.
    Híc vẫn cứ cái chuyện thể loại, tớ đã nói rõ là tớ thấy Brit hát nhiều kiểu nhạc (ko dùng từ thể loại nữa) hay hơn Chris cơ mà, đâu có phải là hát nhiều kiểu nhạc hơn Chris. Cũng là vì tớ chỉ thấy có kiểu của I turn to you với Reflection Chris hát là hay thôi nữa. Ừ thì Chris hát Latin, Rock, Jazz nhưng đó ko phải là thể loại tớ thích, nghe ko thấy hay nên dù có hát nhiều mấy thì cũng đến thế thôi, chẳng khác gì cứ cố đấm mãi vào một bức tường đâu ...
    Sao bạn lại nó Brit hát giọng ko ra giống gì? Vậy chắc bạn ghét những giọng nữ khàn như kiểu Macy Gray. Trong album mới này tớ phát hiện thấy Brit phát triển xu hướng hát cực trầm ở một số bài, khó lắm. Bạn coi trọng giọng chuẩn của ca sĩ, nhưng tớ thì ko, tớ thích cái gần gũi mộc mạc của những giọng ca ko qua trường lớp, đậm đà tính đặc trưng hơn. Mà bạn thần tượng hoá quá đáng giọng của Chris đến nỗi đặt cái cháy bỏng trong giọng Chris lên trên các divas là hơi quá khích đó , tớ thấy Jennifer Lopez mà bạn nhắc đến hát Let's get loud có vẻ nóng bỏng hơn nhiều so với Chris.
    Chuyện bắt chước, bạn có kiểu nghe nhạc của mình, tớ thì lại có sở thích hát hò bên cạnh nghe nhạc nữa. Tớ thích cùng hát với ca sĩ mình thích, như thế đâu có gì sai, nếu tớ cũng là một ca sĩ biểu diễn thì mới đáng xấu hổ khi theo đuôi người khác, đằng này chỉ là một fan.
    Tớ nói điểm mạnh giọng khoẻ của Chris dễ bắt chước hơn điểm mạnh hát nhanh với hơi khàn và trầm đặc trưng của Brit, vì trước đây bạn chỉ đề cập đến khía cạnh khoẻ thôi. Còn về rap, công nhận tớ nghe The Real Slim Shady please shut up rồi, khá khen cho Chris hát Rap, nhưng mà tốc độ còn kém lắm (nhất là dùng để đối đầu Eminem thì ko phải đối thủ rồi, hiếu chiến quá), nếu tập ko phải là ko được đâu, cũng chỉ bằng đoạn rap trong Graduation của Vitamin C là cùng. Để ý mà xem, tốc độ hát trong The Real Slim Shady có khi phải nhanh gấp đôi, gấp ba tốc độ trong TRSS pls shut up của Christina.
    Tớ nói bắt chước ko hay BẰNG thôi, I turn to you với Reflection tớ thừa sức hát tương đối. (híc, đành phải nói thế vậy, mạn phép cả nhà thứ lỗi). Cái chính là độ kém so với Chris khi hát I turn to you vẫn khá khẩm hơn nhiều độ kém so với Britney khi hát Overprotected, bạn hiểu ko?
    Tớ nghe bản remix của I turn to you chỉ có cảm giác là hát vẫn y nguyên, nhạc đệm thì đổi đi. Nói chung là lời với nhạc mỗi cái chạy một nẻo ko cần biết đến sự tồn tại của cái kia ý. Tệ lắm, mất giá trị của I turn to you nguyên gốc lắm.
    Nghe nhạc nghe nhiều lần mới thấy hay là đúng khi mà nghe 1 vài lần người ta ko nhận xét là chán phèo, là chả có gì đặc sắc. Còn đã nhận xét thế mà vẫn phải nghe thì khổ là phải.
    Bạn đừng có gọi Brit's fans là "tụi choai choai", để bao giờ xem lại năm sinh của bạn nhé. Tớ ko nghe nhạc chơi mà âm nhạc gắn bó với tớ từ rất lâu rồi và tớ chỉ xếp âm nhạc sau mấy đứa bạn thân nhất thôi, có ý nghĩa lắm. Những bài của Brit từ album thứ nhất sau mấy năm bây giờ tớ nghe lại ấn tượng vẫn đọng lại mạnh mẽ và sâu sắc như nghe những ngày đầu, ko phải chỉ là để vui tai đâu.
    Bạn nói tới chuyện playback cứ như là bất cứ lần nào hát live Brit cũng playback ý. Ko phải thế đâu. Tình cờ hôm nay tớ xem lại trên TV một buổi biểu diễn Live những bài của Brit album thứ 2 với thứ 1, ko hề playback. Giọng Brit có yếu hơn nhưng vẫn hay chán, nhất là những bài nào đứng yên hoặc ngồi yên một chỗ ko phải nhảy thì nghe cũng được lắm.
    Về Grammy, phải hỏi lại cái đã tớ ko biết Chris được giải Grammy gì một mình thế? Ko biết nên chưa nói gì thêm được. Kể cả Brit có được giải Grammy thì tớ vẫn cứ nói TeenPop bị Grammy trù dập vì BSB tớ thích hơn cả Brit được đề cử mấy năm nay có bao giờ được giải đâu? Trong khi đó một đống bài được giải mình chả biết là nó móc ở đâu ra mà trao giải, chưa bao giờ nghe tên cả. Chán thật.
    Xin lỗi nhưng câu Brit mở màn cho hình ảnh các girl singer khác là chính bắt nguồn từ câu Chris's fan nói chẳng qua khi Brit nổi lên thì có ít girl khác nên mới có nhiều fan thôi. Mở màn đương nhiên ko phải ý học hát, mà là ý cho ra single đầu tiên. Hay là Genie in a bottle của Chris, Candy của Mandy và I wanna love you forever của Jessica được phát hành trước Baby One More Time của Brit???
    Brit phát triển hơn về nhiều mặt. Chả phải tớ đã kể rõ ràng sự chuyển biến qua từng album hay sao? Chất giọng có thể ko khá hơn, nhưng biết phát huy điểm mạnh là sự riêng biệt và nét lạ trong giọng hơn hẳn. Nhảy hay hơn thì tất nhiên, nhìn vũ đạo trong Stronger điêu luyện hơn hẳn những ngày đầu với Baby One More Time.
    Hình như là hết rồi, mai nhé
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  6. GRWWWL

    GRWWWL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Alucard ới ời, đang ở đâu dzậy hả, tui muốn chat trực tiếp với u về mụ Chris và nàng Brit. Nghe rõ trả lời, nhanh nhanh...
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Hoho, nhảy vào cãi nhau cho vui nhể.
    Các bác có cái bệnh là đã thích ai rồi thì bênh chằm chặp bằng được. Tuy thì tiu vẫn cứ thấy Britney hay hơn, chỉ cá nhân cảm thấy hay hơn thế thôi. Hát thì cũng chẳng biết ai hơn ai, chẳng nhẽ lại đi so sánh con vịt với con gà mái con nào kêu hay hơn??? Về khoản ***y thì cũng chẳng nàng nào kém nàng nào, kết luận chung là bây giờ cóc có nàng nào lịch sự theo đúng nghĩa đen của nó
    Mà các bác Pop fan buồn cười thật. Ví dụ như có người thích BSB chết đi được, còn West Life thì lại bảo là " không nuốt được", nhạc của Britt Ney hay còn Chrris lại dở???? Điều này thật khó có thể tưởng tượng được với Rock, nếu những ban nhạc nào cùng dòng nhạc mà người ta thấy thích thì người ta bảo vệ hết, chứ không phải vì anh này đẹp giai hơn anh kie, cô này ít xì căng đan hơn cô kia. ít ***y hơn cô nọ thì em thích cô này, em hâm một anh kia. KHổ sở quá, thươgn quá ^.^

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Bác kissme này chả hiểu zì cả. BSB với Westlife, Brit với Chris mà bảo zống nhau... khác nhau lắm chứ. Làm sao mà thích hổ lốn cả zòng nhạc được, cũng phải chọn lọc za ai là best chứ, còn tiêu chí để chọn thì: chất zọng khác nhau này, bài hát ai hay ai dở hơn này, cách phối bè của ai hay hơn này... nhiều vật vã luôn.
    Nếu mà so sánh tương quan thế này thì em thích BSB với Brit, nhưng Westlife với Christina cứ yên chí nhớn là dù chán hơn BSB với Brit thì vẫn còn hay hơn tất cả nhạc Rock
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  9. Alucard_Leonhart_new

    Alucard_Leonhart_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Uh, vậy là u đã công nhận những tội lỗi của Brit rùi nhe,tui chỉ nói lại cho rõ thui nhe:
    ***Mới đầu vào đã thấy u bảo là nhạc Brit hay hơn Chris,nghe Chris ko ấn tượng...thì đã báo là mỗi người 1 ý mà....Nếu ko thì Brit's fan nghe ai?Chris's fan nghe ai????
    ***Cái Lady là tại u coi clip rùi mới thấy vậy,chứ u mà chưa coi mà down trên net xuống nghe thì mới thấy hay,coi clip trước bị ấn tượng xấu...nhưng sorry nhe,Brit khá hơn sao????
    ***Tui ko nói là Brit ko hát hết lòng...nhưng có bao giờ u thử so sánh giữa 1 bài của Chris với Brit ko???Thử thành thật đi,u nói thử xem: Chris hát bao nhiêu bài thì bấy nhiêu tâm huyết trong đó...Còn Brit thì được bao nhiêu bài bỏ xông sức vô????Tui nghe cai Oop! rùi,chỉ khoảng 2-3 bài là còn thấy có sức sống,ngoài ra nhảm nhí vô cùng,nó nghe vô nghĩa gì đâu....nói thật...Brit ít khi bỏ công sức vô bài hát lém....
    Nghe nhạc Chris mà bảo là vô hồn ư???Lời ca dù chưa hiểu hết nhưng vẫn cảm thấy ý nghĩa ngay từ khi nghe..đó mới là có hồn thực sự,chỉ nghe điệu nhạc,và 1 fần lời nhạc mà đã hiểu gần hết ý nghĩa bài hát....Nhạc Brit ấy à???Tui nghe chục lần còn ko hiểu nó nói cái gì trong đó...nói thiệt...nghe như là lũ trẻ nó tự chế tự hát với nhau á......
    U nghe mỗi Lady marmalade mà đã đánh giá toàn bộ...U fải nghe hết mới thấy hay...như là when u put your hands on me nói về việc thu âm thu hình mỗi khi làm clip mới...nói thật lòng lun,thế nên có lẽ chả nổi tiếng vì bị đàn áp...nó như nói thật về việc thu âm,thu hình...
    Cái bài lucky ấy nói về ca sỹ nổi tiếng nhưng bùn hả???hahha,ý u nói là u khoái cái con người giản dị này hả????Tui ghét nhất máy kẻ nổi tiếng mà cứ bảo là cô đơn bùn bã,thế thì từ bỏ con đường đang đi thử đi....Sao dám,ham nổi tiếng mà cứ ra vẻ ta đây bun chán...Còn Chris ư??Cô ko việc gì fải dấu diếm,cứ tận hưởng sự nổi tiếng của mình...Ở thế giới công nghiệp ko có chuyện về già được đối xử tốt lại đâu....hahha....Chris chấp nhận sự nổi tiếng của mình,sống với nó nhưng ko cố gằng tự đánh bóng hình ảnh mình lên,cũng ko gây ra các vụ scandale,.....
    Chris hát về tình bạn như we're a miracle....Chrismas thì wé nhiều,ko cần kể...
    Cái bốc đồng cũa Chris u chưa nghe chưa thấy fê đâu.....nói thiệt nhiều khi cô hát nhiều hơn hét,nhất là những khúc trong bài hát là ngân dài.....nghe mê mẫn cực kỳ,u cứ việc xem thử mới hiểu tại sao tui nói vậy vì tui khó giải thích ra được...
    ***U thử kể coi Brit hát nhiều kiểu là những thứ nào???Nói ra đi,,.....
    U lại vậy nữa....u ko thích thể loại này ==> ca sỹ hát dở...thiệt là tui cũng ko hiểu nổi lun....ko thích đâu có nghĩa là dở????Nhiều bài Brit cũng hay nhưg tui ghét vẫn cứ ghét...
    JL hát let's get loud là sôi dộng9,nóng bỏng,còn Chris thì đâu có kiểu đó....cháy bỏng của cô ko fải là sôi nổi mà như ngọn lửa cháy aionh4 hằng,ko lớn thêm cũng ko nhỏ bớt...nghe như nó từ từ xen vào lòng người nghe...
    Nghe nhạc Chris thì điều nghe trước tiên là sự truyền cảm hết mứ,giọng hát như chạy thẳng vào tâm trí...nghe nó âm ỷ mãi khi ko còn nghe nữa....
    Cháy bỏng ko có nghĩa là sôi nổi ko thôi....mà là sức sống tỏng bài hát...
    U nói Chris hát chậm sao????U thử hát được cái đoạn rap trong Comme on over thử đi...chỉ gần giống thui tui sẽ lại tận nơi chặt đầu cho u ngồi lun....nghe còn ko kịp đừng nói gì hát theo....
    Mà u cũng nói là hát theo ko giống mà,téê thì tui hát cũng được...U nói vậy chả khác nào nói mình như ca sỹ ko bằng....người tài hơn u ko ít,sao họ ko bắt chước giọng Chris nhỉ???
    ừ,giọng người ta đơn giản đó,mà có ai làm được ko?????Fức tạp mà tệ hơn đơn giản thì cũng vất đi..
    Cái bản Remĩ thì nói làm gì,đã Remix mà lị.....chỉ nghe giải trí thui...nếu ko người ta cho vô album rùi,cần gì để bản cũ...
    *** Tui đã bảo rùi,nghe Chris ko fải là mơíi nghe chán fèo...nhưng mà là ko hấp dẫn như Brit,vì Brit dễ nghe,thoáng wa là thấy hay nhưng nghe chừng 2-3 lần cũng chán...
    Còn Chris thì chỉ cần chịu nghe 2 lần là thấy hay hơn 1 bậc,nghe 3 là hay hơn 2 bậc...cứ thế....Chỉ là điều nhhạc Chris ko hấp dẫn khi mới nghe...
    Còn tui bảo "choai choai" ko nói đến tuổi tác mà (chà,fải sửa tuổi mới được)...hahha.. "Choai choai " là đám mà nhông nhông,làm cái gì cũng như ăn chơi,nghe nhạc thì nghe wa loa...nói thẳng ra là chỉ cảm nhận mọi chuyện ở bậc 1...hâhh...tui ko nói là mình hiểu hơn người khác nhưng ít nhất là tui còn nghe nhận biết cái hya trong nhạc Chris rõ ràng,chứ ko như mấy ai chỉ nghe loáng thoang cho vui
    *** nếu mà Brit hát Playback mãi thì chit mất rìui,vẩn thường xuyên hát thường chớ,nhưng vẫn lẫn Playback vào....Hát giọng yếu thì hát làm gì???TUi đã nói rõ ở trên là Ca sỹ cần hát với giọng ko cần mạnh nhưng fãĩ chẩun....
    *** bộ u ko biết Chris đoạt giải năm 2000 "Nghệ sỹ mới xuất sắc" hả???Hya là mún wên wá khứ đâu bùn???Khi âúy Brit dược9 biểu diễn trước lễ thì ai cũng tưởng cô đoạt giải,ai ngờ đâu...hahhahhaha.;...đừng bùn,đó là vì tài năng quết định....Nếu u nói Tênpop bị trù fdập thì vậy là Chris wé hay nên mặc dù bị trù dập Chrí vẫn đọat giải...HAHHAHAH.....Tui chỉ diễn đạt lại,suy từ ý của u thui nhe,.....
    Brit ừ,ra single trước đó...nhưng nếu Brit ko lên thì u tưởng tượng xem các sao khác có tự bước lên ko???Chỉ là vì Brit bước trước 1 chút,cô ko lên người khác cũng lêne..việc gì fải nói vậy...cô ko lên thì sao này ko có tên Brit trong danh sách sao đâu vì giọng hát,ngoại hình như th6é mà nổi sau thì vất đi,...nói thật....
    Ừh,Brit biến chuyển nhiều lém..ngày càng *** hơn,lại còn ăn mặc wái dị hơn....
    '
    jahhahha
    Còn ý u về câu "Người ta xem Brit hơn là nghe brit" sao???
    Alucard Leonhart
    Christina's crazyfan
    Animorphs's member
    ***Còn sống là còn hy vọng***​
  10. Girlie16

    Girlie16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hi,em la` thanh` vien moi' a.Vua` va`o` fỏum da~ thay thread nay` nen em xong^ vao` luon^,.Theo em thay' ca Britney lan^~Christina deu` hat hay,xinh dep,noi tieng',Britney thi` xinh,nhung christina thi` lai co giong hat ky~ thuat hon,tuy nhien dao nay` thi` Chris lai hay bat chuoc Whitney cu*' ngan^ e^ a ra nghe nham` .
    Du` sao thi` em van^~ thich Britney hon*
    Girlie16.
    "Singin I Love Rock N Roll,so put another dime in the jukebox baby,I love Rock N Roll,so come on take your time and dance with me"

Chia sẻ trang này