1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Christina vs Britney

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi Alucard_Leonhart_new, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là người căm thù, ghét cay ghét đắng Chris, nói đúng hơn, tôi rất khâm phục Chris về giọng hát khoẻ khoắn của cô ấy. Nhưng mà britney vẫn hơn Chris về rất nhiều mặt. Tôi rất không thích những người tinh vi tinh tướng như Chris. Xem nào, 2 năm trước đây, mỗi khi nhắc đến Britney, Chris luôn khẳng định ?ochúng tôi là bạn. Chúng tôi không bao giờ đối đầu nhau? Vậy mà mấy tuần trước đây, Chris đã nói điều gì khi trả lời các phóng viên??? ?oTôi không thể hát kiểu như Britney, tôi hát những bài mà nó thể hiện tính cách của mình. Hãy để xem tôi và britney, ai sẽ đứng lại lâu hơn trong thị trường nhạc Pop này? (Tôi không nhớ nguyên văn Chris đã nói gì nhưng đại loại là như vậy) Trùi ui, bạn bè mà kiểu đó sao? Trong bài hát mà Britney không tự khẳng định mình ư? Không hiểu Chris nghĩ gì khi cô nói lên những điều này???? ?oI'm not a girl There is no need to protect me. It?Ts time that I Learn to face up to this on my own I've seen so much more than u know now So don?Tt tell me to shut my eyes I?Tm not a girl, don?Tt tell me what to believe.? những lời ấy trong bài ?oi?Tm not a girl, not yet a woman? không phải là lời tâm sự chân thành nhất của Britney hay sao? Rồi ?oYou should never try to change me, I can be nobody else, but I like the way I am. What you see is what you get. This is me, hey you, if you want me don?Tt forget you should take me as I am. baby what you see is what you get.? britney đã tự khẳng định cá tính độc lập mạnh mẽ của mình qua các bài hát đấy chứ. Còn Chris ư? Cô đã thể hiện gì về bnr thân qua các bài hát nào? tiếp đến, tôi đã nghe C nói ?oTôi có rất nhiều ý tưởng cho album mới của mình. Các bài hát trong album đều là do tôi tự sáng tác? từ cách đây hơn 1 năm rùi. Thế có cái album nào mới chào đời chưa nhỉ? Cô đã sáng tác được bài nào? Còn britney hả? Ít ra thì cũng bắt đầu học, tuy chưa sáng tác được nhiều nhưng mà không phải là không có. C đúng là thich khoe khoang mà không biết tự lượng sức mình.
    Về loại nhạc, để tôi kể xem britney hát những thể loại nào nhé:
    - Pop: + Ballads: Sometimes, I was born to love you, From the bottom of my broken heart, don?Tt let me be the last to know, where are you now, Girl in the mirror, I?Tm not a girl, not yet a woman,...
    + Pop dance: baby one more time, (you drive me) Crazy, Deep in my heart, I will be there, Stronger, What you see is what you get, Can?Tt make you love me, overprotected, lonely, cinderella, Bombastic love....
    - R&B: don?Tt go knocking on my door, One kiss from you, When your eyes say it, Soda pop, The beat goes on, Boys....
    - Rock: (I can?Tt get no) satisfaction, i love rock and roll.
    Chris đã có bài nào nhạc rock đâu nhỉ?
    phong cách biểu diễn của britney ăn đứt Christina. trên sân khấu được cái suốt ngày vuốt tóc, nhảy thì xấu òm. Nói thật nhé, tui chẳng biết Chris lấy hơi trong I turn to you thế nào chứ mấy cái live show của Chris thì... tôi đếm được 6, 7 giây là hết. Còn britney cũng ngân được đấy chứ, trong where are you now và girl in the mirror, britney hát quá truyền cảm đi thôi. Với cả cái giọng cao thi C được chứ chưa thấy bài nào Chris hát giọng trầm cả. Liệu có bằng where are you now của britney không? lúc thì trầm, đoạn cuối thì vút lên, ui nghe hay không có từ nào tả nổi.
    britney ngày càng ***y hơn ư? Cũng là chuyện bình thường thôi mà, ai chẳng thế. Đến những mandy moore với cả Jessica còn thay đổi nữa là. C thì không thế chắc? Chẳng kém gì Britney đâu. Xem Chris mặc gì trong đêm VMA?Ts 2000 nào? Chăng kinh hơn britney gấp vạn lần.
    Về số lượng fan thì khỏi nói nhé, kẻo các C?Ts fan đau lòng. Chẳng nhẽ tự dưng bao nhiêu người trên cái thế giới này yêu Britney à? lý do đơn giản thôi, britney rất gần gũi với các fan, chứ đâu như Chris, đi đến đâu cũng vênh mặt lên.
    Về giải thưởng, có ai nói cho tôi biết C đã được những giải nào của EMA, rồi brit awards chưa nhỉ? Trong khi đấy, britney khiêng về nhà 1 đống rôif đấy. Năm 1998, britney và Chris cùng được đề cử Best pop song ở EMA, phần thưởng này về tay ai nhỉ? Năm đấy britney được những 4 giải cho Baby one more time cơ mà. C thì có cái quái gì đâu?
    A` mấy cái hôm c1 chiếu đi chiếu lại bài của Christina vì cái bài đấy nghe dở ẹc, nên chẳng hãng truyền hình nào thèm mua, rẻ thối ra, VTV mới đủ tiển mua bản gốc. Các bạn chắc không thấy sign nào của MTV hay Channel V chứ. Còn các video clip của britney thì quá hoàn hảo, các đài tranh nhau mua, đắt quá, VTV chưa afford được. Nói chung, Britney hơn Christina là cái chắc, khỏi bàn cãi lâu la! Britney mà biết các fan của mình ở VN thế này thì chắc vui lắm đấy!
    Love you 4ever, britney!!!!

    britneybritney
  2. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ các bác kết thúc cuộc cãi vã này là được, đỡ hao tốn công gõ bài,,,hehehe
    Để tớ tổng kết lại cái đã, các bác bên Brit cũng công nhận là Brit có giọng ca không bằng Chris, nhưng Brit lại nhảy giỏi, đẹp, ***y,,vân vân và vân vân. Nói chung là Brit lấy những "iu điểm" kia của mình để bù lại khiếm khuyết giọng hát
    Vậy thì tớ thiết nghĩ rằng thêm vài năm nữa Brit nên chuyển sang nghề người mẫu ( vì đẹp và ***y ) hay chuyển sang lĩnh vực dancing hay nhảy phụ họa gì đó ( vì nhảy giỏi ), chứ thế nào vài năm nữa sẽ có 1 nàng Brit mới ra lò cho mà xem, cái kiểu hát của Brit thì nhiều về tính thương mại hơn là nghệ thuật, người ta nâng cô nàng lên được là cũng kéo cô nàng xuống được. Tin tớ đi, Brit không bền lâu đâu nếu không lo trau dồi giọng hát của mình, cô nàng đã bắt đầu già rồi, tụi teen nó sẽ bỏ đi để tìm 1 nàng teen mới thôi
    Góp ý thui, mọi người đừng nóng nhể
    I'm HuMbLe BuT WaTcH OuT
  3. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    I'm HuMbLe BuT WaTcH OuT
  4. Girlie16

    Girlie16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ho*`,quen deeeeeeeeeeeeeee,Britney con` lau moi het noi? tieng'.Ke^? ra thi` giong. cua Britney cung~ hay day
    chu*',dac. biet voi' ca Britney la` mo? dau` cho phong trao` nu*~ solo
    [pink]
    "Singin I Love Rock N Roll,so put another dime in the jukebox baby,I love Rock N Roll,so come on take your time and dance with me"
  5. Alucard_Leonhart_new

    Alucard_Leonhart_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Chà, viết hay wé...nhưng mà seo britney britney viết liền tù tì,tui đọc banh con ngươi lun ...
    ***Bạn bè với nhau ko cạnh tranh được sao????Người ta thẳng tính nên nói thẳng tuột ra thui....Chứ tui hỏi bạn bộ Brit chắc tốt lắm sao???Ko fải cố gắng ra album,ăn mặc wái đản,***y hơn chỉ là để cạnh tranh người khác,để đẩy hình tượng mình lên cao hay sao???Chỉ có điều là kó nói ra thôi,người nói thẳng thì dễ đề fòng ho[n7 những người im lặng đấy....
    vdụ bạn sống trên 1 hoang đảo mà chỉ đủ thức ăn,đồ dùng cho 1 người thui,mà cả 2 đều cần fải sống chờ ngày về được đất liền thì bạn fải làm gì????
    Cái lyric của Chris cứ chờ đi,tối này về tìm lại,fân tích cho u coi,chứ bây giờ ngồi nhớ lại hết thì toi số tiền nhỏ nhoi này mất....
    Nhưgn bộ hát về bản thân mình là tự khẳng định hả????Tự cao thì có,làm như mình khổ lắm ko bằng,ham mún chết mà cứ ra vẻ ta đây ko cần...Hát về mình là đã tự cao rùi,làm sao mà hát về những vấn đề khác mà vẫn bộc lộ bãn thân trong bài hát á,thế mới hay,chứ nói huỵch toẹt mình trong lời ca thì như là kể chuyện cười mà bắt người khác cười chung với mình á.....
    *** Thử hỏi Chris ra bao nhiêu album rùi???Rất ít,mặc dù cô cùng thời với Brit nhưg số album của cô ko bằng Brit,nhưng chất lượng vẫn hơn....Ai cũng thấy mà......Đợi tới lúc fát hành hãy nói,chưa có chưa biết được...ý tưởng thì ai chả có,fải đổi mới tồn tại trong XH đầy cạnh tranh này chớ...
    Còn sáng tác bài hát hả???U đừng làm tui cười vì sợ nhe...Ko học hành gì mà cũng đòi,..có học thì đã được bao nhiêu????Tui nói cho rõ nè:Lúc đầu mới nổi => hát + nhảy + dễ thương ....sau đốó đối thủd => ***y hơn,ra album thương mại nhiều hơn....khi cạnh tranh sắp thua thì đóng film,chả ra giống ôn gì cả,...giờ lại còn sáng tác...thấy tui nói đúng ko?Chỉ là khoái đổi mới nhưng chất lượng ko có...làm 1 lúc mấy việc nhưg có cái nào ra hồn ko?????
    ***Chris ko hát nhạc rock hả????nghe "Just Be Free" chưa?????Chưa nghe đừng nói nhe...Brit wanh đi wẩn lại cũng chỉ là Pop với vào bài ngoài thui,..có nhiều cũng là 1 loại Pop mà ra cả...hay lắm sao mà cạch với Chris....việc hát nhiều thể loại chưa chắc hay,hát hay mới wan trọng,...cái mặt này thì ai cũng đánh giá Chris cao hơn....
    Hát live mà đòi ngân dài hả???u có sao ko???nội hát vài bài đã mún đứt hơi rùi,chưa kể đừg suốt buổi,giới thệu nữa...ngân nhiêu đó là hay rùi,Brit được ko????ngân như Chris là kéo giọng cao lên chứ ko như lũ vịt kéo dài lê thê ra...
    Còn nếu so trong CD thì xin u đừng thử nhe,mất công xấu hổ lém...tui chỉ cho,nghe bài số 15 tỏng dĩa "Chrítina Aguilẻa - special e***on" á..tha hồ,ngân dài fê lun,gnhe mà rung động cả người...
    Còn trong I turn to you thì ko dài bằng đâu....
    Vì Khi thu đường nhiên là hát từng bài riêng lẻ,lại nghĩ ngơi,có khi ngày thâu có mấy bài à...==> giọng ko bị ảnh hưởng.,lúc này mà đem so giọng thì Chris hơn Brit ko biết bao nhiêu kể xiết...
    Chrí *** cỡ nào cũng là đàn em của Brit thui,khỏi nói nữa,vì ai cũng công nhận...
    Brit đọat nhiều giải wá he???Chà nhiều dữ đó,nhưng có tầm cỡ thế giới và chính xác,uy tín như Grammy ko nhỉ????đa fần là do fan bình chọn...mà fan Brit đông là thắng chắc rùi...
    Nhạc Chris thối ra đấy là vì chưa có bài mới,thử hỏi bây giờ còn mấy ai đi nghe lại nhạc cũ của brit nữa ko????Chris dú chán,nhưng vẫn còn người nghe,Brit mà ko chơi kiểu cn ra dĩa liên tục thì chả ai mà xách tai đi nghe cả...nhờ ra mới người ta mới nghe....
    Brit nhiều fan là nhờ nổi trước,gây ấn tượng với những người lần đầu nghe==>ấn tượng khó fai==>vẫn đông nhưng đã rơi rụng bớt và chả có thêm bao nhiêu người,chẳng mấy chốc sẽ cả còn ai nếu Brit ko đổi kiểu,gây scandale liên tục thì ko ai thèm wan tâm....
    Brit dễ gần ư????sao u biết???hahha,cũng chỉ là coi như Chris thôi,ko gặp tận mặt thì ăn nói hàm hồ....Mún coi Chris coi trọng fan thế nào thì cứ liên hệ với tui,tui cho coi dĩa..thấy cố ấy mến các fan đến nỗi fải có người tới kéo đi mới chịu đi,ko thì còn nói chuyện với fan tới mãi....hhahha,cũng chỉ là xem thui...
    Chris vênh mặt hả???Brit đi đâu cũng giả ngây ra sao???cặp bồ đã vào,ngủ khách sạn với bồ đã vào rùi ra vẻ ngây ngô....thối thậtt
    Các đài tranh nahu mua biết vì sao ko???Vì họ cần tiền,mà đánh vào thị hiếu là ăn tiền nhất...mà Brit thì trùm vụ này,khỏi nói...ra mới liên tục,tthì chỉ cần fát lên là khối kẻ dán mắt vào,cần gì biết hay,chỉ cần nghe loáng thonág 1 lần là được...Chris thì nhạc của cô nghe >=2 lần mới thấy hay...làm sao mà mấy kẻ nghe wa loa chấp nhận cho nổi...Hơn nữa Chris chưa có bài nào mới,đợi ra album mới rồi xem,....sợ lúc đó Brit's fan kéo nhau tự vẫn hết thì khổ.....
    Haha...ko Brit's fan nào nhắc đến chuyện sau này của Brit đi????
    Làm vũ công là dược đó...như u nào nói đấy...làm vũ công với người mẩu đi...giọng tệ hại mà đòi ca sỹ....HAHHAHAA....Cô Brit này cũng vui tính dữ....hahhah..chừng 5-10 năm nữa chắc Brit về wê chăn vịt wé,ngoài cái trò ***y với scandale + cái gương mặt ngây 1 cách giả tạo ấy ra thì ko có gì là tài...đợi vài năm nữa,tàn fai rùi coi còn ai ngó ngàng tới ko....Chris dù có xấu đi nhưng vẫn hát hay là ăn tiền rùi..
    .
    À wên,tui đang ở TPHCM,ai mún gì thì lên tiếng nhe
    Alucard Leonhart
    Christina's crazyfan
    Animorphs's member
    ***Còn sống là còn hy vọng***​
    Được sửa chữa bởi - Alucard Leonhart vào 16/05/2002 19:10
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Tớ công nhận tội lỗi gì của Brit thế, Brit làm gì có tội lỗi nào mà công nhận???
    Ai bảo bạn tớ xem clip Lady Marmalade trước khi nghe? Trời ơi cái bài Lady Marmalade đấy hồi xưa nghe All Saints hát mòn cả tai zồi, lúc đó đã thấy chả hay zồi. Thế mới bảo nó thuộc loại cover của cover. Sau này thêm cái clip của Chris, Pink, Mya, 'lil Kim thì càng thấy mất cảm tình trong khi nhạc thì cũng chả hay lên.
    Tớ thì tớ nghĩ các clip của Britney trông khá hơn clip Lady Marmalade của Chris thật đấy. Nếu Brit có ăn mặc ***y thì cái mặt nhìn vẫn xinh xắn đáng yêu lắm, chứ trông Chris trong LM như một... con quỷ (xin lỗi nhé híc), cả 3 bà kia cũng thế, chả hiểu ý đồ nghệ thuật gì chứ.
    Brit ko bỏ công sức vào mấy bài hát lắm. Cả sự nghiệp của người ta chứ có phải chuyện đùa đâu mà ko bỏ công sức. Những bài hát của Brit ko phải tự nhiên mà truyền cảm đối với các fan của Brit được như thế đâu, có tình cảm của ca sĩ trong đó thì mới truyền đến người nghe được chứ (phân tích nguyên xi từ "truyền cảm" đấy nhé). Còn hỏi truyền cảm thế nào á? Tớ nói rát cả họng rồi, ko muốn nhắc lại thêm lần nữa.
    Tớ ko hề nói nhạc của Chris là vô hồn, cái câu "Đó là điều mà các bài hát vô hồn ko thể làm được phải ko?" dùng để phủ định ý bài hát của Brit vô hồn thôi. Hoặc là bạn ko đọc kỹ gì, hoặc là "có tật giật mình" nên mới tự suy ra kết luận như thế :D (jk). Nhưng mà thật sự, chưa bao giờ có lúc nào khi tâm trạng tớ ko được vui mà tớ nghĩ sẽ nghe nhạc Chris để tìm thấy cái gì đó an ủi trong đó cả.
    Mà khổ quá, có cần tớ khẳng định lại là tớ đã nghe hết những bài có trong album TA duy nhất của Chris (ko phải tiếng TBN hay Christimas) không thế? Nói mấy lần rồi trong bài nào của bạn cũng thấy câu "đã nghe bài này chưa, bài kia chưa" (bài này, bài kìa toàn những bài trong đĩa đó thôi). When you put your hands on my shoulder đương nhiên tớ nghe rồi, nhưng bạn chú ý tớ đã cố tình nói những bài hát tiêu biểu nghĩa là những bài có clip ý.
    Lucky là nói về 1 movie star, nghĩa là ngôi sao điện ảnh chứ ko phải là ca sĩ bạn ạ :D Câu mở đầu bài hát là This is a story about a girl named Lucky. Tên movie star đó là Lucky chứ ko phải là Britney đâu, hoàn toàn ko phải tiếng kêu khóc của Brit mà đó chỉ là một bài hát đề cập đến một khía cạnh lạ lẫm trong âm nhạc thôi. Quay lại nội dung những bài hát có clip của Brit và Chris, bạn thử kể ra số bài ko phải chủ đề tình yêu của Chris xem được bao nhiêu; chứ nếu tính những bài ko có clip như bạn thì e nội dung của những ca khúc của Brit đa dạng đến mức nhấn chìm Chris mất. Mà Brit có bài Taste the victory hát chào mừng World Cup đấy, Chris thì thế nào?
    Nghe Chris hát bốc đồng thấy phê à, ừ tớ có cãi là nó chả phê đâu. Nhưng mà bạn bảo những đoạn bốc đồng đó là tự do tài năng của Chris thì tớ nghi ngờ đấy, thế nào mà chả có bàn tay đạo diễn sắp đặt trước rồi. Nếu ko thì, vẫn như bài trước, tớ khẳng định: Nguy hiểm lắm :), bốc đồng kinh quá phần nhạc ko biết đâu mà lần đâu.
    Híc, bài đầu tiên tui nói Brit hát thể loại Pop Ballad, Pop Dance và Pop pha R&B đều hay; bạn cãi là đấy đâu gọi là thể loại, bây giờ tớ gọi những cái "ko gọi la thể loại" đấy thành "kiểu nhạc" thì bạn lại đòi tớ kể ra lần nữa ==> mâu thuẫn quá, thiếu nhất quán quá đi mất. Mà dù sao Britneybritney đã kể rạch ròi cho bạn rồi bạn thấy chưa?

    Tớ ko thích thể loại nào chả lẽ ko phải vì thể loại đó tớ nghe thấy chán, tức là dở đó; nếu ko phải thế thì vì cái gì nhỉ? Thôi thì thêm cho mấy chữ là "đối với tớ" thì thể loại đó dở vậy, mà tất nhiên tớ ko phải là người duy nhất suy nghĩ như thế rồi đúng ko các fan của Brit?
    Tại bạn khoe cái bài rap Will the Real Slim Shady pls shut up để nói về khả năng rap của Chris nên tớ nói là Chris trong đó hát rap chậm quá thôi. Còn Come on over, đừng bắt tớ nghe thêm nữa mà tội nghiệp, phát chán phát ngấy từ lâu lắm rồi. Thú thật bài Come on over là bài tớ mất cảm tình nhất với Chris, hơn cả Lady Marmalade. Rap siêu nhanh nhưng mà chán á, cám ơn nhé, tớ ko có hứng thú đâu.
    Chuyện bắt chước, bạn nghĩ là nếu có ca sĩ nào có thể bắt chước được Chris thì đã bắt chước rồi à? Sai lầm thế, nếu mà bắt chước như thế đương nhiên sẽ chả ngoi lên nổi, vì làm âm nhạc tốt hơn là nên tạo được nét riêng của mình, hay ho gì cái trò bắt chước người khác để làm lợi cho mình. Chỉ những người hát hò ở mức độ giải trí như tớ thì mới làm thế cho vui, cho thêm hết mình với nhạc nhẽo thôi chứ. Bạn nói "phức tạp mà tệ hơn đơn giản thì vứt đi", quá đúng. Nhưng quả thật trước khi xét đến phức tạp hay đơn giản (nghĩa là khó hay dễ bắt chước hơn phải ko?), theo ý tớ đã là Brit hát hay hơn rồi. Bây giờ có thêm phần khó bắt chước hơn Chris vào chỉ để tăng thêm giá trị của giọng ca của Brit thôi.
    Bạn đã công nhận bản remix nghe hát một nẻo, nhạc một nẻo rồi đấy nhé.
    Nhưng tớ thì ko thể công nhận tớ là kiểu người nghe nhạc loáng thoáng cho vui được. Hay thật, cứ làm như mình bạn biết cách nghe nhạc ý.
    Brit ko playback chỉ hát hơi yếu thôi. Mà cũng ko hẳn là yếu nếu đứng yên ko cần phải nhảy nữa. Tớ nghe thấy giọng đó cũng chuẩn lắm :D
    Chris được giải thế thì mừng cho TeenPop quá. Có lẽ đó là bước khởi đầu tốt đẹp hơn với Grammy. Suốt mấy năm nay, thiếu gì ban nhạc biểu diễn trong lễ trao giải nhưng ko được giải gì, như BSB chẳng hạn (đau xót thật). Đương nhiên nếu phải đoán xem giữa Brit và Chris những nhà trao giải Grammy chọn gì thì tớ cũng đoán là Chris. Tại vì giải Grammy chú trọng cái chất giọng chính quy lắm lắm, ko có cảm tình với giọng hát hay theo kiểu gần gũi, thân thuộc như Brit đâu. BSB đề cử suốt mà đâu có được giải nào.
    Lại phải nhắc lại "Xin lỗi nhưng câu Brit mở màn cho hình ảnh các girl singer khác là chính bắt nguồn từ câu Chris's fan nói chẳng qua khi Brit nổi lên thì có ít girl khác nên mới có nhiều fan thôi". Nếu Brit bắt đầu và ko thành công, chắc gì các ông bầu đã chọn ra các girl khác để tiếp bước trên con đường hát riêng đấy, chắc gì các girl như Mandy Moore ko gia nhập vào 1 girlband nào đó gồm vài girl để theo gót Spice Girls, All Saints???
    Sao bạn cứ nói mãi về chuyện ăn mặc ***y của Brit thế? Như thế bạn mới là người xem nhạc chứ ko phải nghe nhạc. Tớ kể ko biết bao nhiêu là chuyển biến về âm nhạc của Brit, thế mà bạn vẫn chỉ chăm chăm cố tình moi móc những chuyển biến về hình thức.
    Câu "Người ta xem Brit hơn là nghe Brit" ko phải tớ nói nên đương nhiên tớ thấy câu đấy sai be sai bét. Thứ nhất tớ cũng là con gái, việc gì mà tớ phải đi mê mẩn một đứa con gái khác chỉ vì nó xinh đẹp, lại còn vì nó ***y nữa chứ híc... sao mà lạ thế. Brit ***y thì con gái xem Brit thấy sướng mắt lắm à, ko hề. Bạn thử nhìn lại đi, những người đang bảo vệ cho Brit ở đây toàn là con gái thôi, trong khi bạn bảo vệ cho Chris thì lại la con trai đấy => đừng đưa ra điểm "xem hát" ở đây. Brit bán được ko biết bao nhiêu là triệu bản đĩa, người ta mua về cho cd vào đầu vcd để xem chắc? Tớ ko xem đi xem lại nhiều vcd của Brit, nhưng những cd chỉ có tiếng Brit hát bên tai chứ ko hề có mặt Brit hiện ra trước mắt thì tớ nghe suốt ngày ở nhà, đến lớp tớ cũng kè kè cái disman để nghe nữa.
    Tớ yêu Brit lắm lắm
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    chưa phải ăn cơm lại thấy 1 bài nữa của Alucard nên viết tiếp :D
    Cái chuyện bạn bè này là ngoài lề âm nhạc, bình thường tớ ko quan tâm lắm, nhưng mọi người đã nhắc đến thì tớ nói ý tớ này. Brit ko nói ra nhưng trong lòng ganh ghét muốn cạnh tranh với Chris lắm à, sao bạn biết thế? Ko nói ra như thế ko phải là nham hiểm hơn, mà là biết tôn trọng người khác hơn. Bạn mình lù lù ra đấy mà Chris ko kiêng nể gì, tuyên bố lớn tiếng như thế, quá đáng thật.
    Cái ví dụ về đảo hoang, trời ơi nếu là bạn thân thì có gì đâu chứ, tớ chả phải loại tốt bụng lắm nhưng rõ ràng bạn thân đương nhiên ko giành hết phần của mình. Hay ho gì. Nếu nhịn đói để cho bạn mình sống thì có vẻ hơi quá, nhưng điều nên làm chắc chắn là cùng nhau chia sẻ rồi, cả hai cùng ko được no, nhưng ko đến nỗi chết mà vẫn duy trì được sống với tình bạn của nhau lâu hết mức có thể và đến khi hết thức ăn rồi thì kể cả chết cùng nhau cũng chấp nhận hết. Tóm lại đây là một ví dụ thật sai lầm hòng cố tình biện bạch cho Chris.
    Hát về mình như kiểu của Brit đương nhiên là tự khẳng định mình rồi, vì những bài hát của Brit ko phải là để ca ngợi bản thân(tự ca ngợi mới gọi là tự cao) mà là để thể hiện cái girl power Brit đang cố gắng phấn đấu và giữ gìn đấy chứ.
    Chất lượng album của Chris cao hoàn toàn do ý kiến của riêng bạn thôi, người khác nghe vào ko phục, nên nhớ dù cãi nhau mấy ngày rồi nhưng tớ vẫn chỉ dừng ở số 4 bài hay thôi nhé, ko thể hơn được. Số lượng đã ko có, chất lượng lại chả ra sao. Tớ cũng nóng lòng chờ đĩa mới của Chris lắm, trước ko biết gì tự nhiên thấy cái Just be free lạ lạ tưởng đĩa mới, mua về để định vớt vát thêm cho Chris mà lại càng thất vọng.
    Vấn đề thể loại ko nói đến nữa, vì rõ là tớ ko thấy bất cứ thể loại nào khác của Chris ngoài I turn to you và Reflection là hay. Còn Brit thì hát kiểu mạnh hay nhẹ của Pop hay cả R&B đều hay hết. Album mới của Brit có cả cái gì đó của Hip Hop nữa phải ko, vẫn hay.
    Brit sáng tác thì sao? Theo bạn cứ cần phải được đào tạo chính quy mới sáng tác nổi à? Hát lâu như Brit, âm nhạc nó thấm vào người rồi, tự khắc sẽ có nhiều ý tưởng sáng tác thôi. Đấy là sáng tác nhạc còn khó, chứ sáng tác lời thì có lẽ ko đến nỗi phải qua trường lớp mới sáng tác được đâu.
    Đấy, hát live mệt thế nào bạn cũng thấy. Chris giọng khoẻ thế mà cũng ko ngân dài nổi, thử hỏi Brit giọng yếu hơn một chút thì có kém hơn cd cũng đâu có lạ? Vừa hát vừa nhảy nhiều như Brit đương nhiên giọng sẽ bị rung, ko thể hay như đĩa được => thỉnh thoảng có playback thì các Brit fans cũng bỏ qua thôi vì ko phải lúc nào cũng playback mà, ko phải chỉ mình Brit ko thể làm được mà ca sĩ nào nếu nhảy nhiều như Brit thì cũng thế thôi.
    Tớ nói nhiều về Grammy rồi nên ko nói nữa, nhưng về các giải thưởng khác thì tớ ko rõ người ta chọn bằng tiêu chí gì. Tuy nhiên, lù lù ra đấy một cái giải "Nghệ sĩ được khán giả yêu thích nhất" mà các giải thưởng đó đều có. Nếu như tất cả các giải khác đều là khán giả bình chọn thì sao phải mọc ra cái giải đấy làm gì, vậy thì những giải này cũng phải do một nhóm các nhà phê bình nào đó có thị hiếu nghe nhạc công bằng hơn rồi.
    Chẳng phải ai xa lạ chính tớ đây vừa sáng nay nghe phải đến 4 lần đĩa Britney Spears từ hồi còn Baby One More Time, Crazy, Sometimes... Nếu như ko thể nghe lại thường xuyên được ko phải vì chán ko muốn nghe lại nữa, mà vì có quá nhiều đĩa để nghe thôi.
    Có lần tớ đã nói trong chủ đề này là số lượng fan của Brit rơi rụng do hình ảnh Brit thay đổi, ***y hơn và có một vài scandal với Justin. Chứ ko phải vì fan đã giảm mà Brit cố gây chú ý để thu hút như bạn nói. Lần trước bạn đã cố tình ko đề cập gì đến ý này của tớ, nhưng như thế ko có nghĩa là một thời gian sau bạn có thể nhắc lại mà tưởng tớ quên rồi đâu.
    Brit sau này sẽ tiếp tục hát, tiếp tục cho ra album. Chờ Chris ra album mới xem ra có vẻ dài cổ quá nhỉ, hi vọng ko đến nỗi Brit ra đến album thứ 4 rồi mới thấy album thứ 2 của Chris. Chờ mòn mỏi thế này mà chất lượng tớ nghe vẫn thấy chả ra sao thì khổ lắm.
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  8. diG

    diG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ai nói Brit chỉ biết nhảy múa cơ chứ........chả lẽ Brit có tội khi nhảy hay hơn C sao.....Đồng ý là ca sĩ thì giọng hát là quan trọng I nhưng bên cạch đó cách thể hiện và vũ điệu cũng là 1 nhân tố góp phần vào sự thành công của bài hát đó chứ....... bạn có thấy mấy ca sĩ VN biểu diễn mà chán ko, chỉ toàn nhờ nhóm nhảy còn về phần mình thì mù tịt, mà nếu có biết nhảy đi nữa thì coi cũng chẳng zô, còn B nhảy cùng nhóm nhảy của mình, cô không tỏ ra thua sút chút nào, đôi khi còn hay hơn ấy chứ.......Brit mà nhảy Breakdance thì khỏi phải chê ... hi hi tôi nói rồi mà..Nếu mà các fan của C vẫn còn ý kiến trong việc nhảy múa của B thì các bạn hơi bị lạc hậu quá đó..........
    Còn về ***y ấy hả...Các bạn nhớ lại cảnh tượng C lên nhận giải Grammy đi rồi hãy cãi tiếp nhé.....zdã man quá đi
    Ai nói B chỉ đánh vào thị hiếu của mọi người, nếu B muốn đánh vào thị hiếu củ mọi người thì B sẽ ko đổi phong cách như vậy đâu, hiểu ko, vả lại nhạc là dùng để thư giãn, nghe nhạc mà cả thấy đầu óc thoải mái, cảm nhận được từng giai điệu của bài hát thế mới gọi là nhạc, chứ cái thứ nhạc mà nghe không vô thì nói làm chi, Brit hát nhạc thế thì có gì là sai nào...??? Dơ hơi quá......đi mất, đề nghị chấm dứt cãi cọ đi nhé, nhất là với những ai hay cãi ngang như cua ấy

    DiG is DigiS, DigiS is Fiona
  9. booty_delicious

    booty_delicious Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Thế nào cũng cãi cọ mà ........
    Britney và Christ are ............... the best ..........
    best ............
    B thì thích cả 2 người ........
    sao có nhiều bác thích britney thì ko thích christ , và ngược lại .....
    Kì wá ...........
    hội phó Country Music Club
  10. kid1412vn

    kid1412vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    ***Chris vs Brit ? Hà hà, nghe rất hay đấy. Nếu nói về giọng hát thi tui thấy giọng của Chris mạnh hơn giọng của Brit. Phong cách thì Brit mạnh hơn Chris, ý tui chỉ có vậy thui. Có bạn nào có ý kiến nào khác không ?
    ***Hè hè, Alucard này, đã bít ta là ai chưa ???
    Kid1412

Chia sẻ trang này