1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chù? ?'Ă??? dà?nh cho mò?i ngươ??i Tà?n gĂ??fu, Hò?i ?'à?p, và? th?f́c m?f́c tà?p loà?i ( nơi xà? St

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi motdikhongtrolai, 15/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    rao ké luôn, tui cũng cần một cây, miễn là nó phải có cái chốt tre mekugi ấy nhé, không thì lưỡi đi cán ở thì chết
  2. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    anh Dongbai ơi, cho em hỏi lớp tập thực chiến chủ nhật anh còn duy trì không ạ, em có thằng bạn thích học thực chiến em giới thiệu qua chỗ anh ạ
  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Chán quá, mọi thứ vô nghĩa quá, chán võ, chán đạo, chán nhạc, chán văn chương thi phú, chán bản thân. Sao sinh ra trên cái cõi này lại khổ thế, hôm rồi gặp đúng thằng say rượu, nó lạng quạng ngắm mình một lúc, khen mình đẹp trai, xong nó bảo mình đếch bao giờ có tiền, còn một điều nữa, mình sẽ khốn khổ vì phụ nữ. Không ngờ lại đúng thật! Ông trời ơi ông trời, sao sinh ra đàn ông còn sinh ra đàn bà làm gì để tôi khổ thế!!!!!!!!!!!!!!
  4. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    He he, bình tõm nào bác vithuy!!!!
    Có câu thế này: Lửa thử vàng, vàng thử đàn bà, và đàn bà thử đàn ông!!!!
    Đằng sau sự thành công của người đàn ông bao giờ cũng có hình bóng của 1 người phụ nữ!!!!!
    Tối nay vừa nhận tin là hải quân Việt Nam phơ ngư phủ Tung Của, vội vàng lên Net, chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào....
    Nào thanh niên ơi, đứng lên đáp lời sông núi!!!!
    Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách!!!
  5. binhjava

    binhjava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    tái xuất giang hồ keke, vẫn có vài bác cái nhau không biết mệt mỏi keke, sông có thể cạn, đá có thể mòn, còn các bác cái nhau thì không bao giờ biết chán keke. Em còn trẻ người non dạ nhưng rất ghét cãi nhau vô bổ.
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Em chả thấy thông tin gì cả, tính em nóng như lửa, chỉ uỵch nhau thì tạm chứ đấu tranh chính trị chính em thì nhường các bác!

  7. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    đa ta?i đa ti?nh đa ca?m đa sâ?u
    Vit ơi cha?ng co?n chán da?i da?i kê? ca? khi trong ao nha? la? ca? một bâ?y thiên nga, chán con na?o thi? send cho tui mâ?n lông con đó hén
  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Ao em lạnh lẽo nước trong veo ( Bác ơi )
    Mỗi một mình em bé tẻo teo
    Đi lừa địch ( con gái là địch ) mãi không lừa được
    Ngu đâu rơi tõm xuống ao nghèo!...
  9. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    --------
    đa ta?i đa ti?nh đa ca?m đa sâ?u
    Vit ơi cha?ng co?n chán da?i da?i kê? ca? khi trong ao nha? la? ca? một bâ?y thiên nga, chán con na?o thi? send cho tui mâ?n lông con đó hén
    [/quote]
    Bác lyhl xuống sau đi, em xếp hàng trước rồi, bác vithuy nhở
  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Vậy rồi, mỗi bác một con hả, vậy đừng có lấy vơ, khi nào có em ới nghe!
    Sợ lúc đó các bác chỉ nhìn rồi lắc đầu kêu thèm lắm mà cóc làm sao được!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này