1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chù? ?'Ă??? dà?nh cho mò?i ngươ??i Tà?n gĂ??fu, Hò?i ?'à?p, và? th?f́c m?f́c tà?p loà?i ( nơi xà? St

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi motdikhongtrolai, 15/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, bác vithuy yên tâm đi
    Chanh nào mà chả là chanh
    Làm trai ai chẳng Sở Khanh đôi lần
    Đúng chưa???
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Đánh vợ nhừ tử , Là đại nghịch bất đạo . Vợ hỏi mà nói xạo, Là trời đất bất dung . Chê vợ lung tung , Là ngậm máu phun người . Gặp vợ mà không cười, Là có mắt không tròng . Để vợ phiền lòng , Là chu di tam tộc Vợ sai mà hằn hộc , Là trời đánh thánh đâm , Vợ gọi mà ngậm câm , Là long lang dạ sói . Để vợ nhịn đói , Là tội nhân thiên cổ . Để vợ chịu khổ Là bất tài vô dụng. Trốn vợ đi " ăn vụng" , Là ngũ mã phanh thây ... Vợ hát mà khen hay , Là anh hùng thời nay đấy

  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Khi bạn đã đi gần hết cuộc đời mình, có một thứ duy nhất có ý nghĩa ?" đó là tình yêu mà bạn đã đem cho và được nhận về. Trong cuộc hành trình về thế giới bên kia, có một thứ duy nhất mà bạn có thể mang theo ?" đó là tình yêu. Thứ quý giá duy nhất mà bạn để lại cho cuộc đời này ?" đó là tình yêu. Ngoài ra chẳng còn gì cả. Tôi biết nhiều người dễ dàng vượt qua những khó khăn trong cuộc đời để hạnh phúc, nhưng chưa hề gặp một ai có thể sống thiếu tình yêu. Điều này giải thích tại vì sao tình yêu là món quà lớn nhất của cuộc sống. Tình yêu mang lại ý nghĩa cho cuộc đời. Chính nhờ tình yêu mà ta đáng sống?.

  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Một cô gái rất sợ ma phải đi học thêm vào buổi tối, đường đi học có một đoạn rất vắng vẻ. Cô luôn hi vọng có người nào đó đi cùng đường với mình cho đỡ sợ.Một hôm cô thấy có một chàng trai đạp cùng chiều với mình. Mừng quá, cô chạy lên để đi cùng, sau một lúc trò chuyện, cô gái nói ?oEm sợ ma lắm, đi một mình đoạn đường này em sợ lắm, cảm ơn vì đã có anh đi cùng!? Chàng trai mỉm cười nhìn cô gái, trìu mến : ?oHồi còn sống anh cũng thế? :(( >:)

  5. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Đánh vợ thi? đê? luyện gân
    Bố vợ có ho?i, vi? na?ng té xe.
    Em vợ thi? cứ theo ze?
    Nếu vợ có ho?i, anh nhâ?m pha?i em.
  6. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    --------
    Đánh vợ thi? đê? luyện gân
    Bố vợ có ho?i, vi? na?ng té xe.
    Em vợ thi? cứ theo ze?
    Nếu vợ có ho?i, anh nhâ?m pha?i em.
    [/quote]
    Bốc phét, nó mà trợn mắt lên em cá là bác chả ù té quyền ấy chứ!!!
  7. BDCuHo

    BDCuHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái này có vẻ thương tâm qúa:
    http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2008/01/3B9FE8CC/
    Co bác ở thành phố HCM, xứ lý ********* đấy đi, chó chứ không phải là người.
  8. BDCuHo

    BDCuHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái này có vẻ thương tâm qúa:
    http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2008/01/3B9FE8CC/
    Co bác ở thành phố HCM, xứ lý ********* đấy đi, chó chứ không phải là người.
  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Khi buồn thì bạn sẽ làm gì?
    Nghe nhạc, chơi đàn, đọc sách...
    Khi làm hết mọi thứ đều không ổn? Khi đàn thì âm thanh dội về nghe phát nản, đọc chữ thì chữ đập sưng trán, nghe nhạc thì nhạc trượt qua tai, bạn sẽ làm gì khi đó?
    Hãy tập luyện như một thằng điên, lúc đó mới thấy giá trị của luyện võ, đánh đấm đâu đâu, đánh được ai không biết nhưng tuyệt nhất khi nó giúp ta thanh toán nỗi buồn, thanh toán streess, mệt vãi hồn, còn sức đâu mà buồn với khổ! Võ thuật muôn năm!

  10. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này