1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chù? ?'Ă??? dà?nh cho mò?i ngươ??i Tà?n gĂ??fu, Hò?i ?'à?p, và? th?f́c m?f́c tà?p loà?i ( nơi xà? St

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi motdikhongtrolai, 15/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    tết rồi, khà khà, YM giề
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Mùa xuân đi vắng ...hai ngày
    Theo về có cả...ngàn ngày-hoa Lan!

  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Dám mò sang đây, bé như cái kẹo, coi chừng nghe em. Tí đi chụp ảnh hoa Lan Hải Phòng cho bé!

  4. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Tết này đi chơi những đâu nhỉ ?
  5. clappika

    clappika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Đi nhậu tết đi..chú ơi....
  6. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    nhậu lái khai mù,
    mịa ! pé Clap cà chớn ! lì xì cho
    khẹc khẹc
  7. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Rốt cục thì ngày đầu năm mới đã khai xuân được đủ món, viết bài, đàn, luyện tập, chỉ tiếc đang dở luyện Mộc nhân thì có khách, đành dứt đoạn... nhưng không sao, trời đất còn chẳng vẹn toàn, huống chi sự việc nơi con người, không thể tham toàn quá được.
    Nghe lại đĩa nhạc đã phải giấu kĩ từ lâu, nhìn hình ảnh cô nghệ sĩ mà thấy nhớ người xưa quá trời, hai người cứ có nét gì nhác nhác giống nhau, đĩa nhạc bị rớt lại cùng vài thứ lặt vặt từ hồi em đi, không kịp để đưa...
    Vậy là một năm mới bắt đầu, biết sẽ bị tan tành như ngói vỡ nhưng cóc sợ, không ai có thể lấy đi của mình sự đam mê tìm hiểu cuộc sóng, kể cả mấy thằng xếp của mình!
    Come on!

  8. clappika

    clappika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Hix chú hoa cậy jà bắt nạt cháu....
  9. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Đi Đồ Sơn đi anh, "Đầu xuân khai bút, bút khai hoa" mà
  10. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    mấy bác đi khai bút đầu năm hơi ngược lại truyền thống xả xui cuối năm ...he..he...chúc các bác an toàn không dính cục gai ngay đầu năm .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này