1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chù? ?'Ă??? dà?nh cho mò?i ngươ??i Tà?n gĂ??fu, Hò?i ?'à?p, và? th?f́c m?f́c tà?p loà?i ( nơi xà? St

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi motdikhongtrolai, 15/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Oh yeah, trước đây có bác Minhtrinh và Lonelymanus. 2 người này lặn mất tiêu, thôi thì có bác vithuymylove xung phong chịu trận, he he cho box võ thuật bớt khô khan tí mà.
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Chuyên zia ơi ! em thích nghe trống, giai điệu khí thế, ha?o hu?ng, cô? trang va? chiêng thi? pha?i ngân vang, điên loạn, daf man.
  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu nhưng phải vào trang sau, không thì loạn chết!!!!

  4. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Mình ở Hà Nội, muốn cho con đi học Vịnh Xuân Quyền nhưng ko biết mấy tuổi có thể bắt đầu học và nên học tư luôn hay là học các lớp dạy đại trà trước, mình cũng muốn hỏi luôn là lớp nào uy tín, thày dạy là người vừa có tài vừa có đức để cho con đi học vì mình đã từng đến lớp của 1 thày rất nổi tiếng về Vịnh Xuân Quyền ở HN, đã từng lên báo nhưng thày hay nói linh tinh, bất mãn, học trò thì cũng thấy mấy ông toàn chợ búa, mình sợ đưa con đi học những lớp như thế thì chỉ tổ hư người, bạn nào biết chỉ dùmg, thx!
  5. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Bác nên pm liên hệ với tha?nh viên có nick la? [nick]VXDTA [/nick]la? đúng ngươ?i đúng việc, như theo mong muốn cu?a bác.
    Chúc bác một nga?y vui !...
  6. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Lão M giờ rảnh roài nhớ vụ...gắp đũa ko?
  7. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ 2 ngày nghĩ đi nghĩ lại thì thấy điều cuối cùng của 1 kiếm sĩ không phải là CHÉM SAO CHO TRÚNG TRƯỚC mà chính là
    Bước lên, nhắm mắt, xuống tay anh Một ạ!
    (P/S: Đó là đối với em).
  8. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Trong giờ sinh vật, cô giáo hỏi học sinh: - Tại sao con cá thờn bơn lại mỏng dẹt vậy? Vova giơ tay: - Thưa cô vì nó bị con cá voi hiếp! Cô giáo không kìm chế nổi: - Biến khỏi lớp học, và nếu không có phụ huynh thì đừng có quay lại lớp. Chúng ta tiếp tục buổi học. Thế còn ai biết, tại sao mắt của con tôm lại to và lồi ra thế không? Vova đã ra tới cửa: - Đơn giản là con tôm cũng có mặt ở cạnh đó và trông thấy tất cả.
    Một cặp vợ chồng mới cưới nhau đi hưởng tuần trăng mật. Trước khi đi, bố mẹ cô gái dặn dò: nếu "lúc đó" mà làm từ từ thì đứa bé sau này sẽ làm kỹ sư, nhanh hơn thì làm bác sĩ, còn nếu thật mạnh thì nó sẽ đạp xích lô. Cả hai vợ chồng đều muốn đứa bé làm kĩ sư nên trước khi lên giường, người chồng còn nhắc nhở: - Em ơi kĩ sư nhé! Nhưng được mười phút, cô vợ rên rỉ: - Thôi kệ, cho nó làm bác sĩ đi anh! Rồi chỉ sau đó năm phút, anh chồng la lên: - Thui kệ mẹ nó, cho nó đạp xích lô cũng được
    Con hỏi bố "Bố ơi phân chia giai cấp là gì hả bố". Bố trả lời "Lấy nhà mình làm ví dụ, bố kiếm tiền thì bố là giai cấp tư bản, mẹ lãnh đạo thì mẹ là chính quyền, con là nhân dân, còn em con là tương lai, cô giúp việc nhà mình là giai cấp lao động". Tối hôm đó, em bé ỉa đùn, cậu bé tìm mẹ thì thấy mẹ đang ngủ say, sang phòng cô giúp việc thì thấy bố .... Sáng hôm sau, bố hỏi "Hôm qua bố giải thích thế con có hiểu ko?". Con trả lời "Giai cấp tư bản thì đè đầu cưỡi cổ giai cấp lao động, trong khi đó chính quyền ngủ say không biết gì, tương lai thì lem luốc, còn nhân dân chỉ biết đứng nhìn
  9. beachhead

    beachhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Giai cấp tư bản cưỡng bức gai cấp lao động, chính quyền thì ngủ quên, tương lai thì nằm trên đống kứt, còn nhân dân trơ mắt nhìn!!!
    Voi đang ăn cỏ, chợt kiến ở đâu chạy đến: Anh ơi, em co thai!!!
    Voi thì thầm vào tai kiến: EM ơi, mình làm lại đi!!!
    Tê giác vọt ra: Pá pa, má ma!!!
  10. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này