1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chù? ?'Ă??? dà?nh cho mò?i ngươ??i Tà?n gĂ??fu, Hò?i ?'à?p, và? th?f́c m?f́c tà?p loà?i ( nơi xà? St

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi motdikhongtrolai, 15/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều bà con ở đó anh ạ!
    Mình can thiệp vậy là đủ roài, không nên can thiệp "thừa" anh ạ!
    Lúc đó không gian ở đó cũng ít sát khí, "bộ đội" ở đó cũng nhiều, hắn ta mà láo là ăn đủ luôn!
    [/quote]
    Ờ, thế thì đồng ý với cậu!!!
    To bác Lyhl: Người ta còn đưa ra lời khuyến cáo là không nên vừa nhìn vào 2 mắt của bà ta và vừa nghe bài Gloomy Sunday, bởi nếu như vậy thì sẽ tẩu hoả nhập ma, ra đường lao vào ô tô liền
    Bác nào không tin thì cứ việc thử coi!!!
  2. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Hey !... @ PU !
    http://www6.thanhnien.com.vn/Khoahoc/2008/4/18/235079.tno
    Khư?a.. khư?a... Ông đọc nốt ca? cái na?y đi, cho hoa?n thiện "tiến hoá" !... ặc !(?)!...
  3. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    đọc hết từ lâu rồi, h tui ko hỉu tui là cái giống gì nữa nè
  4. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481

    đêm dài qua có cô cô đang mong chờ Chen tới
    Chen chàng ơi em nhớ anh nhiều, em mong quá ôi trời
    đời tùm lum be bét te tua, khiến tình ta cách xa
    nào M ơi hãy đánh em đau, 2 đòn em muốn 3 !
  5. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481

    bao ngày trôi, Mod Ba By đang mong chờ nick tới
    ối giời ôi xui quá ông trời, em tê tái tâm hồn
    Hồn em đang vi vút nơi đâu, chán đời ghê qua cơ
    M ơi anh kiếm nick cho em , bóng hình em lắc lơ
    [sign]------------------------------------------------------------------------------------
    trái đất là cái hố phân to đùng !
    bay thẳng cánh muôn trùng tiêu hán
    phá vòng vây bạn với kim ô
    giang sơn khách diệc tri hồ
    đằng sau số 1 là dấu " , "
    Được lanpurge sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 18/04/2008
  6. bruce_pham

    bruce_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
  7. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Vào đúng 5 giờ 17 phút giờ Việt Nam, tên lửa đẩy Ariana 5 đã đưa vệ tinh VINASAT_1 và vệ tinh STAR ONE_C2 vào không gian. VINASAT_1là vệ tinh đầu tiên mà Việt Nam được sở hữu, phủ sóng trên toàn bộ khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc. Hai trung tâm điều khiển vệ tinh này được lắp đặt tại Hà Tây và Bình Dương. Đúng 5 giờ 48 phút, việc phóng vệ tinh đã thành công hoàn toàn, đưa VNASAT_1 lên quỹ đạo địa tĩnh cách trái đất 36.000km. Vào khoảng tháng 6_2008, vệ tinh này sẽ được đưa vào sử dụng. Dự án VINASAT_1 đã được bắt đầu chuẩn bị từ năm 1988 và đến nay đã bước đầu hoàn thành. Chúc mừng người dân Việt Nam sẽ được sử dụng dịch vụ viễn thông chất lượng cao và giá rẻ!!!

  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Mơ với mộng, đời này, chết tiệt. Có mụ đàn bà nào vẽ lại mình làm bức tranh sát nhân không nhỉ?! Chết giẫm, vỡ cả bàn phím rồi, chưa khi nào nóng mắt thế này, muốn chửi bậy quá Mod ơi, cho em chửi nhé, xong rồi đấy, Chết giẫm.,...../////./;''''p9yl;98
  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Kỉ Niệm
    <Phạm Duy >
    Cho tôi lại ngày nào,
    Trăng lên bằng ngọn cau
    Me tôi ngồi khâu áo
    Bên cây đèn dầu hao
    Ba tôi ngồi xem báo
    Phố xá vắng hiu hiu
    Trong đêm mùa khô ráo
    Tôi nghe...tiếng còi tàu.
    Cho tôi lại chiều hè,
    Tôi đi giữa đường quê
    Hai bên là nương lúa
    Xa xa là ngọn tre
    Thấp thoáng vài con nghé
    Uống nước dưới chân đê
    Tôi mê trời mây tím,
    Không nghe mẹ gọi về...
    Cho tôi lại nhà trường,
    Bao nhiêu là người thương
    Không ai thù ai oán
    Ai cũng bảo tôi ngoan
    Tôi yêu thây yêu lớp
    Nhớ tiếng nói oang oang
    Tôi theo tà áo trắng
    Cô em bạn cùng trường.
    Cho tôi lại một mùa,
    Mưa rơi buồn ngoại ô
    Thấp thoáng đèn trong ngõ
    Soi sáng mảnh tim khô
    Tôi mơ thành triệu phú
    Cứu vớt gái bơ vơ
    Tôi mơ thành thi sĩ
    Đem thơ dệt mộng hờ.
    Cho tôi lại còn nhiều,
    Cho tôi lại tình yêu
    Tôi không cần khôn khéo
    Tôi không đòi bao nhiêu
    Cho tôi lòng non yếu
    Dễ khóc, dễ tin theo
    Cho tôi thời niên thiếu
    Cho đi lại từ đầu...
    Xin đi lại từ đầu
    Chưa đi vội về sau
    Xin đi từ thơ ấu
    Đi vui và biết nhau
    Trong tim thì sôi máu
    Khóe mắt có trăng sao
    Bông hoa cài trên áo
    Trên môi một nguyện cầu.
    Xin đi lại từ đầu
    Chưa đi vội về sau
    Xin đi lại từ đầu
    Chưa đi ,vội về sau...

  10. ItsRaining

    ItsRaining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    mấy bác ơi cho em hỏi làm sao để có được cái dòng chữ màu xanh xanh phía dưới tên nick
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này