1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chù? ?'Ă??? dà?nh cho mò?i ngươ??i Tà?n gĂ??fu, Hò?i ?'à?p, và? th?f́c m?f́c tà?p loà?i ( nơi xà? St

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi motdikhongtrolai, 15/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Khô? vi? đa?n ba? la? niê?m vinh hạnh cu?a đa?n ông.
    Tin tôi đi (copy Vua Rô?ng Biê?n Đông)
  2. ItsRaining

    ItsRaining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    XONG... 2 môn cuối đã XONG !!
    năm học cuối cùng cũng đã kết thúc, mừng ko thể tả
    thế là HÈ đến, khửa khửa
  3. ItsRaining

    ItsRaining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    mấy bác có biết chỗ nào dạy Tán Thủ ở SG ko, trừ nhà thi đấu Phú Thọ ra
  4. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Bị ám ánh qúa nên thâ?n thơ? va?o nhă?m topic cu?a ngươ?i ta rô?i Vit ơi ! bơi vê? ao cu?a Vit đi ! chúc Vit nghi? lêf đến được thật nhiê?u nha? các na?ng.
  5. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Mừng ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước! 30/4/1975 _ 30/4/2008
    ĐÊM THÀNH PHỐ ĐẦY SAO
    Nhạc và lời: Trần Long Ẩn
    Tôi đang nghe tiếng sóng dòng sông
    Tôi đang nghe tiếng gió ngày xuân
    Nghe bông hoa, như thương ai rạo rực trên cành
    Tôi đang nghe tiếng nói của đêm
    Như đang nghe tiếng hát của em
    Tôi đang nghe, nghe con tim như thủy triều lên
    Thành phố đêm nay đầy sao
    Dòng sông đêm nay đầy sao
    Vườn nhà em, cây hoàng lan bát ngát hương tỏa bay
    Sương khuya nhẹ bay
    Thành phố bát ngát của gió
    Tình yêu mênh mông của mây
    Được ngày vui, không thể quên những tháng năm ngược xuôi
    Mơ về chân trời, thành phố của tôi
    Khi đi xa rất nhớ dòng sông
    Đi đâu xa cũng nhớ về em
    Em đang đi, đi bên sông chở đầy nắng hồng
    Đêm nay nghe tiếng sóng biển đông
    Nghe trăm năm hát khúc mười năm
    Tôi đang nghe, tôi đang nghe nghe rõ đời tôi
    Thành phố cho em tuổi thơ
    Dòng sông cho em mộng mơ
    và tình yêu, như mùa xuân ấm áp trên cành mai
    Trong đêm ba mươi
    Thành phố đêm nay đầy sao
    Dòng sông đêm nay đầy sao
    Được gần nhau, tâm hồn như chấp cánh lên trời cao
    Trong ngần, trong ngần hình bóng của em


    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 30/04/2008
  6. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Quê hương tôi anh giải phóng , Đất nước tôi bị tàu cọng giải phóng ngày 29 tháng 8 ,2008
    lủ tàu cọng tràng gập sai gòn tự do vưng cơ và hô hào như nhà không chủ . con dân Việt yêu nước thì bi trù dập
    Cảm ơn anh giải phóng nhưng các anh coi chừng lủ tàu cọng cho mấy anh phỏng giái và đi bằng đầu gối .
    http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080429_05.htm
    Được banabinhdinh sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 30/04/2008
  7. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    http://blog.360.yahoo.com/blog-KMd8BGwhaa8mtAF4pgc8Gaj7LfT3vm0Y
    Anh chị em con dân Việt . cản bộ đảng cọng sản ,công an cảnh sát cơ động và thường dân có cảm nghĩ gì qua những hình ảnh tàu cọng tự tung tự tác trên mảnh đất Việt Nam
    thằng tàu hổn láo dám viết biểu ngữ
    ONE WORLD ONE CHINA trên thành phố Sài gòn , trong khi những quốc gia khác biểu ngữ chúng viết
    ONE WORLD ONE DREAM
    bác nó có lú còn chú nó khôn chứ.
    hay là bị brain wash hết rồi , những cán bộ cao cấp đã sông hơn nữa đời người ,có quyền hành hảy làm những gì cho con dân Việt và đất Việt , hay noi gương Phạm văn Đồng ,để lich sư liệt vào danh sách Lê chiêu Thống
    WEAK UP .
  8. ItsRaining

    ItsRaining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    đau lòng quá bác ạ...
  9. tranhai88

    tranhai88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bác banabinhdinh chỉ được cái yêu nước . Chúc cho công cuộc thống nhất đất nước của bác và "nhóm người" của bác thành công tốt đẹp nhá .
    Nhân đây em cũng có câu hỏi muốn hỏi mọi người ạh ! Định mở topic hỏi cho đàng hoàng nhưng sợ Mod chém vì spam topic .
    Tiết dục ! Trong võ học , tiết dục cũng phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tinh thần của người học võ . Ảnh hưởng như thế nào ? Xấu hay tốt ? Liều lượng như thế nào để không đi xa lằn ranh giữa xấu và tốt ? Tiết dục chắc ai cũng đã từng , không thì "bí" mà chết mất ; nhưng em muốn hỏi : "Vậy muốn làm chủ bản thân để hạn chế nó thì như thế nào ? Phương pháp ra sao ? Khẩu quyết gì không ? " . Em đang trong giai đoạn khổ luyện nên cũng muốn tìm hiểu về nó . Mong các bác các chú các anh biết thì hướng dẫn hộ . Để em sớm nguyện thành chánh quả ạh !
    Được tranhai88 sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 01/05/2008
  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Cứ mở ra, chém thì thôi. Đề tài này hay và tế nhị nhưng không phải ai cũng thấy sâu sắc được mà chỉ giỏi nói lí thuyết thôi bạn ạ; lí thuyết thì cũng tốt thôi nhưng nhiều quá thì chẳng biết đâu mà lần, rối mù. May ra có cao nhân nào luyện nội công sẽ có thể chỉ ra rõ ràng được.
    ******** điều độ là cực kì quan trọng nếu muốn thành tựu trong võ thuật nhưng thế nào là điều độ và thái độ đối với " chuyện ấy " thế nào; các vấn đề điều tiết tinh thần khi cơ thể đòi hỏi " chuyện ấy "; ở lứa tuổi nào thì cần phải được "giải quyết", lứa tuổi nào thì dùng các cách thức rèn luyện thể chất và tinh thần để chuyển hóa, giảm bớt, hóa giải...Nó có ảnh hưởng thì ảnh hưởng thế nào, ở trình độ nào thì bị ảnh hưởng thấy rõ...
    Đối với người bình thường thì ******** vô độ cũng đã là vứt đi chứ đừng nói với người luỵen võ...
    Ngay cả việc ăn uống thế nào cho phù hợp với khối lượng tập luyện cũng ảnh hưởng lớn đến nhu cầu ******** của người luyện võ....
    Tất cả chỉ dùng để nói với người luyện võ thực sự nghiêm túc; có đôi chỗ quan điểm của giới luyện võ sẽ khác quan điểm thông thường...
    MỞ ĐÊ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này