1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chù? ?'Ă??? dà?nh cho mò?i ngươ??i Tà?n gĂ??fu, Hò?i ?'à?p, và? th?f́c m?f́c tà?p loà?i ( nơi xà? St

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi motdikhongtrolai, 15/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    Nhạc: nước Nga - Lời Việt: sưu tầm
    Cả tình yêu trao cuộc sống
    Có thấy chăng ôi cuộc đời tình ta thấm nồng
    Cả tình yêu trao cuộc sống có thấy chăng ôi cuộc đời tình ta thiết tha
    Đèn rực sáng trên cửa cao
    Là khi chân ta thong thả bước đều
    Ôi hạnh phúc biết bao nhiêu khi được sống trong lao động
    Thế giới nước Nga
    Cuộc đờii ơi ta đã thấy những bóng đêm đang tan dần bình minh thức dậy
    Cuộc đời ơi ta còn thấy những trái tim chan hoà tình yêu thiết tha
    Cuộc đời hỡi người hiểu chăng tình yêu đang xao xuyến dâng tràn
    trong lòng xao động
    Ôi cuộc sống ta yêu người mong hạnh phúc thế giới trong lành

  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    ĐÔI BỜ
    Nhạc: nước Nga - Lời Việt:
    Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
    Cây cỏ hoa như nói nên lời em hạnh phúc nhất đời
    Lòng em riêng biết có yêu anh, giữa tình đôi lứa ta,
    một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa?
    Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng
    Bên bờ sông vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng
    Mình em riêng đứng ngóng trông anh, với niềm tin thiết tha
    Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa?
    Đêm dần qua ánh ban mai đang lan tràn dâng tới.
    Trên bờ sông soi bóng em dài, xa xa phía chân trời.
    Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha.
    Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa?
    Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha.
    Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa?
    _________
    http://www.youtube.com/watch?v=P3RybQ23plg

  3. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    một vợ một ngươi? t?inh? la? hạnh phúc...
    cái na?y la? chân lý cu?a tui
  4. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Mãi không đòi được nợ, chán quá
    Không lẽ vác đồ đến xử đối thủ kinh doanh như giang hồ???
    Mệt mỏi quá đi mất
    Thôi, làm mấy li tự sướng cho tinh thần lên nào, chiều nay cày tiếp
  5. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Công nợ khó đòi hả bác, thuê công ty đòi nợ đi cho lành bác ợ ! Mất tý phí nhưng mình được việc, chứ bác vác đồ đến không biết có đòi được không lại vướng vào pháp luật mệt lắm .
  6. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Tks bác quan tâm. Có một điều dở là ngày xưa, anh em tin nhau nên không làm hợp đồng. Nay khó đòi quá, hắn trốn suốt. Thực ra thì cũng không phải là quá nhiều, khoảng 50 quả thôi. Nhưng mà mệt mỏi quá, nhiều khi nghĩ cho mịa nó đi cho nhẹ đầu, nhưng mà cay cú quá đi mất.
    Quả tới có khi mượn bác TLVN mấy con đao, đem đi đòi nợ cho nó nhanh, bác nhỉ???
  7. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Khi xưa tiền ở tay ta
    Vì ta vô dụng tiền ra tay người ​
    Cảm thấy cay không đòi được thì thuê ai cho nó vài phát cho nó nhanh , anh em gì cái loại đó ... nếu đã là anh em thì chẳng bao giờ bùng chạc tiền nong của nhau hết sất cả
  8. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Tks Viên Anh huynh , hay huynh giúp đệ cái nhỉ???
    Hiện nay tiểu đệ đang lang bạt trời Nam, hẹn vào ngày đẹp trời anh em ta sẽ
  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Không lên Hà Nội được, đóng góp chiến đấu bằng bài hát này vậy!
    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    Nhạc: nước Nga - Lời Việt: sưu tầm
    Cả tình yêu trao cuộc sống
    Có thấy chăng ôi cuộc đời tình ta thấm nồng
    Cả tình yêu trao cuộc sống có thấy chăng ôi cuộc đời tình ta thiết tha
    Đèn rực sáng trên cửa cao
    Là khi chân ta thong thả bước đều
    Ôi hạnh phúc biết bao nhiêu khi được sống trong lao động
    Thế giới nước Nga
    Cuộc đờii ơi ta đã thấy những bóng đêm đang tan dần bình minh thức dậy
    Cuộc đời ơi ta còn thấy những trái tim chan hoà tình yêu thiết tha
    Cuộc đời hỡi người hiểu chăng tình yêu đang xao xuyến dâng tràn
    trong lòng xao động
    Ôi cuộc sống ta yêu người mong hạnh phúc thế giới trong lành
    ______
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=1205

  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Vào đây post ảnh thử cái không lại bị coi là spam bài!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này