1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chù? ?'Ă??? dà?nh cho mò?i ngươ??i Tà?n gĂ??fu, Hò?i ?'à?p, và? th?f́c m?f́c tà?p loà?i ( nơi xà? St

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi BigBroLinh, 30/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    tets
  2. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    @Dongbai: Vào blog của tớ tải hát ru Việt Nam về ru cho nhóc nghe.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-qEAzpuwndLI8ekaNSg--?cq=1
  3. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Xe đang trên đường ra sân bay, người khách Nhật Bản nhìn thấy một chiếc xe vọt qua, ông ta thích thú thốt lên: - Ooh... TOYOTA! Made in Japan! Very fast! Một lúc sau lại có một chiếc xe khác phóng qua, ông khách lại reo to: - Ooh... Nissan! Made in Japan! Very fast! Người lái xe bắt đầu cảm thấy bực mình, chưa kịp có ý kiến gì thì lại nghe thấy ông khách Nhật Bạn hãnh diện reo: - Ooh... Misubishi! Made in Japan! Very fast!... Đến sân bay, người khách xuống xe trả tiền taxi, người lái taxi nói: 200 USD - Ooh... Very expensive!!! This is Viet Nam
  4. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Vợ mới sinh con, thương chồng bị "cấm vận" lâu ngày, lại vất vả ngược xuôi nên đưa chồng ít tiền rồi thì thầm bảo chồng đi "thư giãn" ở ngoài - Xả van một tí cho đỡ bức bối anh ạ, em không trách đâu! Ông chồng đi một lúc rồi về, trả lại vợ gần nửa số tiền rồi kể: - Anh định vào quán, nhưng vừa ra cửa gặp cô hàng xóm, cô ấy hỏi chuyện lại thông cảm vợ đẻ, giảm giá 50%. - Con ranh láo toét! - cô vợ gầm lên. - Ơ kìa em, đi đâu mà chẳng thế? - ông chồng hốt hoảng. - Hồi nó đẻ, em có lấy của chồng nó xu nào đâu!
  5. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    Chú Big hôm nay bị ghệ "cấm vận" hay sao mà kể chuyện dở quá vậy?
    Khó đi mẹ dắt con đi.
    Con đi trường học. Mẹ đi... bụi đời.
    (copyright by Phước Sang)
    Được madeinviet sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 17/07/2008
  6. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Trưa đi chơi với Trung Tiger.
    Chiều về ăn 2 bát ô tô cháo mẹ nấu!
    Mọi chuyện sẽ ko có gì là đáng chú ý nếu như...nếu như...cháo ko có quá nhiều rau răm!
    Hậu quả là giờ chim ko cứng được 100%
  7. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    he..he..he..hay wa...
  8. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    Bà xẩm nhà tớ ru tới đoạn "Làm trai hai vợ phải thương cho đồng" thì lúc tải lên thằng photobucket nó cắt mất (chắc là bị quá tải).
    Suốt ngày mở hát ru riết rồi nhỏ chị thuộc hết:
    "Đèn Xì Gòn ngọn xanh ngọn đỏ"
    "Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu".
  9. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Thế còn
    "đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc
    Đất nào dốc bằng đất Nam Vang
    Em tiễn đưa chàng hai hàng châu lệ"
    thì có phải Nam Bộ rặt không bác madeinviet
  10. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Híc, ra chợ mua đậu hũ về ăn bù lại đê mod ơi. Hĩ hĩ
    À, nếu Mod ở trong này, em biếu Mod một ngụm Cao Hổ Cốt. Hĩ hĩ ặc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này