1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chù? ?'Ă??? dà?nh cho mò?i ngươ??i Tà?n gĂ??fu, Hò?i ?'à?p, và? th?f́c m?f́c tà?p loà?i ( nơi xà? St

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi BigBroLinh, 30/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocchau37

    ngocchau37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em đã gọi cho hai số này và hai số này là một vì bao giờ bấm vào số 7 thứ sáu là nó đã nhận tín hiệu rồi. sau khi gọi vào số máy trên em cảm thấy mình vẫn bình thường. máy có đổ chuông nhưng ko có người nhấc máy. Mọi người ai quen em lần sau gặp kiểm tra trí nhớ của em nhé.
  2. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    HĂm 'ến giờ lu bu quĂ chưa trả lời 'ược cho bĂc. HĂm nay soạn xong r"i trả lời bĂc Y 'Ăy nhĂ.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-qEAzpuwndLI8ekaNSg--?cq=1&p=102#comments
    ChĂu Jerry khĂng mập 'Ău. Tại so v>i thằng cha Mao nĂn thấy vậy.
  3. ItsRaining

    ItsRaining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    sắp sang tầng 5 rồi, các bác spam kinh quá
  4. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    Tôi căm ghét thể thao!
    http://blog.360.yahoo.com/blog-qEAzpuwndLI8ekaNSg--?cq=1&p=105#comments
  5. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu uống cái giề, cả ngày toàn ngủ là ngủ
  6. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Uống thuốc ngủ
  7. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Vui thật, vừa mới xem xong bài chống đánh hội đồng của box võ thuật thì em gặp ngay tình huống này trong đêm qua.
    Số là đã 4 h sáng, rượu ngà ngà lững thững đi về. Miệng phì phèo điếu thuốc, cảm giác tiết trời thật thú vị. Bỗng gặp 2 con nhỏ tây trắng tuổi hỏi ra mới biết là 16t, cho chúng nó bao thuốc rồi ngồi đàm đạo chơi...
    Bỗng từ đâu vụt ra 1 thằng tây đen đi con xe đạp giống dân X games, hắn lao thẳng vào con nhỏ trắng ngồi đối diện giật mạnh cái túi xách rồi lao đi. Không chần trừ phút nào, em tăng tốc vụt theo. Hắn guồng mình trên cái xe phóng ào ạt cỡ chừng 20m thì bị em bắt kịp. 1 cú song phi đủ để hắn lao đầu vào tường và nẩy lại. Lý ra phải lao vào bồi thêm vài cú thì lúc đó điên điên vì sỹ diện em vẩy tay gọi nó đứng dậy tính chơi thêm vài cái cho vui. Ai dè ... từ trong bóng đêm ào ra 2 thằng to như con tịnh nữa. Thằng ôn Hiphop ào vào vả 1 cú đấm chả ra đâu, đời chả có tuyệt học j nhưng do trước lười tập võ mà lại phải thi đấu nhiều. Trong thân còn có đòn phản chặn ăn vào máu, dòn này làm thằng Hiphop choáng váng định thần , và kết cục đó chỉ làm cho 2 thằng ôn kia cảnh giác hơn. Chúng nó đứng 1 cái dè dặt vây quanh.
    Cái men rượu có vẽ vã ra do mồ hôi nên thần sắc bỗng dưng ổn định trở lại. Thủ thế 1 cách vững chãi, mắt đảo tứ phía. Thằng Xgames ( tạm gọi như vậy ) có vẻ thù đòn song phi của em, nó gừ 1 tiếng rồi lại lao vào tung 1 cú đấm cầu vồng đầy uy lực nhưng nông choèn choẹt, chỉ 1 cái ngã người nhẹ về sau là đủ để tránh và lấy đà làm 2 cú đấm liên tiếp vào mặt thằng Hiphop .. Một trong 2 cú đấm đã đi trúng đích và thằng ông Hiphop điên tiết lao vào đấm như điên như dại, thằng lùn đen thứ 3 con lại ập vào và nó thích đối thủ là cái áo hơn hên nó nắm chặt lấy cái áo với ý đồ giữ đối thủ cho thằng Hiphop. Cú đá xoay người đầy ngu ngốc chỉ thành công khi chân va cái bốp vào mặt thằng đen lùn nhưng hậu quả thê lương ( cái áo mua gần 20 bảng đã ránh cái xoẹt . Nhận 1 đấm thiếu đà không đủ uy lực của thằng Hiphop vào lưng, chừng đó cũng để em bật ra thủ thế ....
    Quần nhau cỡ chừng 15p như vậy mới thấy mình là 1 thằng béo bụng to vô dụng. Những tháng ngày hút thuốc chơi Games đã làm cho thể lực không còn 1 chút nào nữa cả. Mấy thằng đen ngu dù đã lĩnh đòn nhưng thể lực chúng nó có vẻ là vô biên. Chúng nó không đứng tản ra nữa mà thu lại 1 phía ... miệng không ngớt chửi " **** you Chinese ... ! " . Lúc này em vẫn giữ nguyên thế thủ , mắt trợn trừng không nói 1 câu, 2 tay tự dưng hạ xuống . Thằng Hiphop có vẻ không muốn dừng cuộc chơi, phần vì đang máu, phần vì thấy 2 tay em buông thõng , nó miệng chửi tay quơ 1 đấm... Lần này lại hok hề có suy tính gì trong đầu, đòn phản chặn đi sau tới trước vẫn đột ngột bung ra .... đòn trúng không mạnh nhưng đủ để 3 thằng cảm thấy kinh hãi mà lùi dần về phía bóng đêm .
    Những tràng vỗ tay của 1 số người qua đường đủ để thấy lòng hơi xao xuyến. Gió vẫn đang thổi, chiếc áo rách rớt dưới nền phố. 2 con nhỏ miệng không ngừng " You are a nin ja ... ( bố khỉ ) , " thanks very much " ... rồi 1 hạnh động đồng loạt xảy ra . 2 con nhỏ vốn đang mặc 2 cái áo 2 dây đồng loạt T___T cởi ra giữ đường giữa xá và .... đưa cho em. Đòn này quá nhanh và em cũng chả muốn đỡ .... vì cũng ... tò mò. Hớ ... người đẹp không chê vào đâu được. Đứa màu hồng có thêo kitty, đứa còn lại chơi loại Caro ... ( chết , đi lệch vấn đề rồi ). 2 nhỏ cởi áo và đưa cho em nói để em mặc cho đỡ lạnh . Tất nhiên là em cầm .... áo chúng nó rồi... cầm xong cười rồi đưa trả lại chúng nó . Chúng nó thoáng ngỡ ngàng rồi nghĩ lại , tay cầm cái áo không cần mặc, lần lượt ôm và cảm ơn. Mấy thằng tây đen hồi nãy cũng không thể làm em vừa căng vừa thẳng như vầy được.
    Chuyện vừa xảy ra đêm qua. quả thật về mới thấy hổ thẹn cho bản thân không chịu rèn giũa , để tý phải héo. May mà chúng nó rút lui không thì ...
    Về nhà mất ngủ , phần vì vui vui. phần vì thấy mình ngu đến nỗi quên xin số điện thoại 2 nhỏ tây đó để .... bít đâu ... :D .
  8. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Riêng khoản này đủ để bác đập đầu vào tường rồi .
    Chuyện của bác hay lắm, nên đưa vào topic: chuyện võ lâm .
  9. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh bạn quần nhau được với thời gian như anh bạn nói là sự thật thì :
    1- Đất nước đó thật yên bình không cần cảnh sát, mấy chú đen đó chỉ trêu đùa mấy cô bé cho vui
    2-Mấy cô bé đó khoái anh bạn vì anh bạn quá khoẻ , phụ nữ thường thích những người như vậy , 15 phút căng thẳng quần nhau với ba thằng nhọ quá đủ để chứng minh bản lĩnh của anh bạn ở bất cứ nơi nào.
    3-Anh bạn là một thằng béo bụng to đáng yêu
    4- Anh bạn tập môn gì vậy ?
  10. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Chuyện có thật thì em mới viết ra chứ rảnh hơi ngồi bốc phét ra làm gì . Đất nước England cũng chả yên bình cho lắm, nhưng lúc 4h sáng không lấy đâu ra cảnh sát đi tuần. Em trước cũng tập Karate 1 khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng chả dài, Hồi lớp 8 có tập trên thầy Tuấn nhọ rồi vào bên Hà nội được anh Long hướng dẫn. Bắt đầu chu du các CLB dưới trướng thầy Công, anh Vĩnh, chị Hà và 1 số thầy tại CLB CANN. ... ( và 1 số nơi khác ) , nhưng nơi nào cũng trụ vài tháng cho đến khi bị đẩy đi thi đấu là lặn mất tăm
    Viết ra chả phải khoe gì, nhưng quả thật hồi xưa chỉ đánh nhau cho bản thân mình chứ chả bao giờ nhúng tay vào cái khoản gọi là việc nghĩa. Lần này thấy vui vui... mà giả sử làm việc nghĩa nào cũng có 1 vài bóng hồng sẵn sàng cởi áo tặng mình thì ...chắc em bây giờ tối nào cũng phải lang thang ... tìm kẻ cướp .
    Cũng may mà gặp mấy thằng không biết võ công, chứ như lần vào Fun Fair đấm cái máy tính điểm, em đấm 1 nhát chát chúa được 180 điểm ( quá 1 vòng ), được nhiệt liệt vỗ tay cho đến khi 1 thằng to thủ thế y chóc Boxing phang 1 nhát được 370 điểm.... cứ nghĩ mình ăn quả này vào mặt thì không nằm giãy đành đạnh thì phí công nó đấm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này