1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chữ bách hay chữ phúc ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Reddman4ever, 30/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Sao khổ thân? :)) Viết ra được 1 bài viết tâm huyết xong là sung sướng lắm đấy! :)
  2. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    sung sướng vì cái gì !?..[:D].. khổ thân vì Vo mi nuong vì ghét Tàu khưa nên hơi chút bức xúc>:)..
    chắc sung sướng giống như mây beu à
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hem biết, người chưa trải qua, không thể giải thích được. :D Sung sướng giống như mây beu xì hơi khó! :))
  4. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    =)):)) khó hiểu quá ..ngu cũng chưa trải qua , nên cũng không biết sung sương của Mây beu nó dư xế lào :))
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Sung sướng của Mây beu là chữ "Bách" hay chữ "Phúc"? >:) Cái này về tự ngẫm thôi nhở! =))
  6. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    =))=)) hiểu
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Long trọng cảm ơn vì đã hiểu! :x :))
  8. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Bạn sai rồi , ý của Bha và Zo là : " trong lịch sử thì không có chữ NẾU . Và văn hóa VN bây giờ thì bắt buộc phải là con , là cháu của văn hóa Tàu . "
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cái đoạn "không có chữ nếu" thì mình sẽ đợi bạn @Bhavaghita vào làm rõ hơn, nhưng mình chưa thấy có ý nào của bạn ấy khẳng định đến việc "văn hóa VN bắt buộc phải là con, là cháu của văn hóa Tàu" cả. :)
    Xem cái ý đầu tiên khiến bạn phản bác bạn Bha thì đó chỉ là:
    Mình thấy bạn ấy chẳng có gì sai cả.
    Tiếp đó, bạn ấy trình bày về sự ảnh hưởng của 2 nền văn minh lớn trong khu vực: Ấn Độ và Trung Hoa. Cái này ai học lịch sử và nắm vững học thuyết Mác - Lê nin đều biết, những nền văn hóa lớn hơn sẽ ảnh hưởng và xâm nhập đến những nền văn hóa nhỏ hơn. Đây là quy luật khách quan thôi. Có gì đâu hả bạn?
    Còn việc chúng ta vừa chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc nhưng vẫn giữ được những nét truyền thống hết sức riêng của Việt Nam thì đó là một điều tuyệt vời, chứng tỏ sức sống mãnh liệt của một dân tộc. Đây là điều hết sức đáng khâm phục và tự hào cho chúng ta, không ai có thể phủ nhận và chối bỏ cả. :)
  10. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    đọc bài viết của em Vominuong thấy quen quen, thì ra em ấy lên Wiki và google lục ra rồi copy past về một đống, tôi không hiểu em ấy làm thế để làm gì.
    Bây giờ tôi nói: các cụ nhà ta học hỏi từ văn hóa Tàu rất nhiều, và không có văn hóa Trung Quốc thì sẽ không có văn hóa Việt nam như ngày nay là hoàn toàn đúng đắn. bất kỳ bạn nào ở TTVN có thể phản bác được điều này thì xin mời bước vào.
    con em Vominuong, bao giờ em bớt cái trò nói xấu người khác và thay vì copy past wiki và của người khác em động não viết được một bài cho ra hồn phản biện được ý kiến của anh thì em hãy nói chuyện nhé.
    mà cái bài em copy và past về ấy. Nó chỉ nói lên sự đa dạng của văn hóa Việt nam chứ không có nói rằng Việt nam không học văn hóa Trung Quốc nhé: tính sơ sơ anh thấy là trong đó có rất nhiều thứ mà các cụ nhà ta đã học hỏi từ Trung Quốc đấy: từ lễ tết đến cưới hỏi, tang ma cho đến hành chính, văn học, tôn giáo...

Chia sẻ trang này