1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chữ cái tình yêu

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi MatBiec_hn, 16/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MatBiec_hn

    MatBiec_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chữ cái tình yêu

    Trước tiên tớ phải nói rằng tất cả những gì liên quan đến ấy tớ đều nhớ và yêu hết.Ấy biết không,lần đầu tiên gặp ấy thực sự ấy chẳng để lại ấn tượng gì cả...nhưng tù đó đến nay cũng đã hơn 1năm trôi qua rồi ...1 năm cũng đủ để tớ có thể hiểu thêm về ấy.Tớ chưa bao giờ nói cho ấy biết rằng tớ thích nhất điểm gì ở ấy.Tớ thích nhất khi ấy cười va 1 điểm nữa là tớ thực sự thích cái tên của ấy đấy.
    Tên ấy cũng chẳng có gì đặc biệt cả thế mà đã bao lần tớ"vô tình" viết nó......ở khắp nơi

    Đầu tiên là chữ "Ph" đúng không?"Ph" có thể là gì nhỉ,là "Phép mầu" được không?Dường như co sự sắp xế nào đó để chúng ta được gặp nhau,dường như đó là "Phép mầu" mà Thượng đế đã ban cho tớ,để tớ có thể có 1 người bạn như ấy.
    Tiếp theo là gì nữa nhỉ?Là chữ "A" đúng không...chữ "A" khó đấy...tớ đếm rồi,tên cùa ấy có 3 chữ ''A'' tất cả....thật là khó cho tớ khi phải nghĩ ra 3 điều dành cho 3 chữ '' A'' trong tên của ấy.
    Chữ "A" đầu tiên là "an bình" ấy nhé!Ấy có nhận thấy không,khi nào bọn mình ở bên nhau dường như tớ chẳng còn phải lo lắng 1 điều gì nữa.Tớ thấy thơì gian trôi thật nhanh.Những buổi chiều 2 bọn mình cùng ngồi chơi xếp hình hay cùng đọc báo sao mà yên bình đến vậy.Bây giờ nhớ lại tớ thấy còn rất rõ đây này
    Chữ cuối cùng trong họ của ấy là chữ "M"..."M" còn gì khác hơn là "may mắn" ấy nhỉ?"may mắn" là mình đã quen nhau,may mắn la tớ và ấy được đi cùng 1 xe,được ngồi cạnh nhau.......
    & điều may mắn nhất là ấy đã mang đến cho tớ 1 tình bạn thật sự.......1 tình bạn mà cả 2 bịn mình đã vô tình đánh mất,,,,nhưng cũng thật "may mắn "-chúng ta đã tìm lại được-1 tình bạn đúng nghĩa
    Còn nữa,"M" còn có nghĩa là "mưa" nưã chứ.Tớ và ấy đều biết rằng mỗi khi Hà Nội mưa là có 2 người lại nghĩ đến nhau...buổi chiều mưa hôm ấy..........phải không?



    to be continue....
  2. Chipyeu84

    Chipyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chính xác đấy , vote cho bạn 1 ít * để khích lệ nhé !
  3. MatBiec_hn

    MatBiec_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu tên đệm của ấy là "V" nhỉ?"V" có nghĩa là "vui vẻ" nhé.Tất cả những lần đi chơi của bọn mình không bao giờ thiếu điều này.Mỗi khi tớ giận chỉ cần nhìn thấy nụ cười của ấy thôi là tớ có thể bỏ qua tất cả.Ấy biết không,cả bây giờ vẫn thế,bất cứ khi nào tớ gặp phải chuyện buồn hay 1 khó khăn trong cuộc sống,điều đầu tiên tớ nhớ đến là khuôn mặt với nụ cười khi ấy khuyên tớ phải vững vàng hơn trong cuộc sống.....
    Sau chữ "V" là chữ "U" -tớ xin được dành chữ này cho mình."U" là "uỷ mỵ" là "u buồn" khi vào một ngày mùa đông hôm ấy....ấy đã nói rằng: ấy và tớ không thể cùng nhau đi tiếp quãng đường còn lại......Tớ đã khóc rất nhiều,tớ không thể nào tin vào điều đó....
    to be continue......
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Chữ Ph
    chữ A
    chữ M.....
    Phạm !!! Hội mình có ai họ Phạm nhỉ????
    V
    rồi U
    ......Vũ !!!
    Phạm Vũ !!!
    Ấy gì ơi, tiếp đi nào
    Romantic thế, bao giờ khi nào có ai đó đánh vần tên mình nhỉ???Chữ Tr, rồi Â, rồi N..., Eo ôi
    [​IMG]
    Được tictactoetop sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 16/09/2003
  5. MatBiec_hn

    MatBiec_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hết tên đệm rồi nhỉ.Bây giờ là đến tên của ấy nhé.Chữ đầu tiên làm nên tên của ấy là chữ "H"...."H" là hạnh phúc-Tất nhiên.Ấy đã nói rằng thời gian mình bên nhau thật là hạnh phúc.Tớ hiểu điều đó chứ.Ấy biết không,từ sau khi đánh mất hạnh phúc ấy tớ vẫn chưa thể nào tìm lại được.Đã có biết bao nhiêu là cơ hội nhưng tớ không thể.Hạnh phúc của tớ là ấy đấy,ấy biết không....
    Tiếp theo là chữ "A" thứ 2.Chữ "A" này là "an ủi".Có lẽ nó thật cần thiết cho tớ đúng không?Tớ đã trải qua gần hết một mùa đông lạnh giá,1 mùa xuân và 1 chút xíu của mùa hè mà không có ấy.Những lúc nhớ ấy,tớ chỉ có thể nhìn ấy qua ảnh mà thôi-cái ảnh mà ấy vẫn hay để trên bàn học ý ( bây giờ nó đã là của tớ rồi )...đó là nguồn "an ủi" của tớ đấy......
    Kế chữ "A" là chữ "I" ấy nhỉ.Để xem nào,"I" là "ít nói".....có lẽ không đúng lắm với ấy....nó chỉ đúng khi ấy giận tớ thôi.....Thế chữ "I" là "im lặng" nhé.Tớ đã rất cảm ơn ấy khi buổi đêm hôm đó bên điện thoại,ấy đã "im lặng" để nghe tớ kể chuyện.Chuyện thật buồn đúng không,cả tớ và ấy đều khó.....tớ còn nhớ rất rõ ấy đã nói rằng:hãy cho ấy 1 cơ hội,ấy sẽ không bao giờ làm cho tớ phải buồn..........
    to be continue.....
  6. MatBiec_hn

    MatBiec_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lại đến 1 chữ "A" nữa,chữ "A " cuối cùng trong tên của ấy.Cho tớ được sửa lại 1 chút nhé...chữ "A" là "ân cần" có được không?Có lẽ phải dùng từ này mới có thể kể hết được tính tốt của ấy,ấy nhi?Mãi sau này tớ cũng chẳng bao giờ quên được những việc ấy đã làm cho tớ.Chính sự quan tâm,qua tâm đến mức hơi ngố của ấy đã làm cho tớ cảm thấy ấy là 1 người hết sức quan trọng .Có lần tớ đã nói rằng:tớ có thể đánh đổi bất cứ thứ gì tớ có để ấy mãi mãi bên tớ...nhưng có lẽ tớ đã hơi vội vàng..Đáng nhẽ tớ nên nói là: tớ sẽ không đổi ấy lấy bất cứ thứ gì,vì mọi thứ không thể nào quý giá bằng ấy được...Đúng không,ấy của tớ?
    Cuối cùng,để tạo nên tên của ấy là "Nh" .Tớ nghĩ là "Nhường nhịn" là thích hợp nhất đấy.Cũng may mà cả 2 bọn mình đều biết nhường nhịn nên không bao giờ phải cãi nhau.Nhưng có lẽ "Nh" cũng đúng với tớ bởi tớ hơi " Nhỏ nhen" đúng không?Tớ không thích bởi ấy luôn có rất nhiều bạn gái,có rất nhiều người thích ấy....hic hic.....Thôi không sao,mọi chuyện đã qua rồi.Bây giờ tớ và ấy vẫn có thể la bạn tốt nhỉ....vẫn có thể nói chuyện và cười đùa như xưa..........Điều đó cũng là cả 1 sự cố gắng của 2 ta đấy....
  7. MatBiec_hn

    MatBiec_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Và còn 1 điều nữa,nếu ấy vô tình đọc được bài viết này,hẳn ấy sẽ rất ngạc nhiên và thắc mắc.Tớ biết tớ đã thay đổi ít nhiều trong tên của ấy...
    Nhưng ấy à,ấy hãy thử đọc kĩ 1 lần nữa xem sao.Ấy có nhớ có lần tớ đã nói gì không?
    "Sau này,nếu tớ và ấy.......
    chúng mình sẽ đặt.......là..........và........"
    ấy nhớ ra chưa?
  8. GIADUNG

    GIADUNG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Tớ vẫn chưa nhớ ra...Sao trí nhớ mình kém thế nhở !!
    Một bước lỡ nghìn thu ôm hận
    Giật mình ngoảnh lại đã trăm năm
    Inamoto

    Được Giadung sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 16/09/2003
  9. girlfriend

    girlfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi đọc xúc động quá đi thôi. thế mà giấu tài văn của may mãi tý nữa thì khóc vì .......................
    hehe con bạn của mày.....................
    hôm qua tao nhớ ......quá chắc mày đọc được rồi...................
    chi
  10. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Trời không phải tui hả tiếc quá tiếc quá
    Có những nụ cười làm ta xao xuyến

Chia sẻ trang này