1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chữ cái tình yêu

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi MatBiec_hn, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    qua tuyet day mat biec hay tiec tuc nha
  2. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu.....tôi ko tin...........
  3. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    wa!!!!!!!!!!!!!!
    hay nhát vẫn là chữ H cái tên Hải mới đẹp làm sao
    Hải:là biển,biển thì rộng bao la cũng như lòng người vậy.
    Có những lúc biển êm đềm có những lúc biẽn lại giận dữ.
    wa wa wa chào bà con tui la Hải dó wa wa wa

    tui đó
    thi_nu2033
  4. Go_Kien

    Go_Kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Không có em đời anh như vô nghĩa
    Có em rồi thà vô nghĩa còn hơn.
    Bởi vậy tình yêu là một thứ gì đó "cả thèm chóng chán"
    Chưa có thì khao khát
    khi có rồi thì muốn bỏ chạy cho thật nhanh.
    "Bỏ của chạy lấy người"
    bởi vậy người ta mới nói "Yêu là chết ở trong lòng một ít"
    và có thể là " Yêu nhiều thì ốm mà ôm nhiều thì yếu".
    Thực ra những điều này mình cũng chỉ thấy chứ chưa trải qua bao giờ. Vậy nếu như có nguời không đòng ý với mình thì mình cũng thật sự xin lỗi người đó.
    Đây là bài viết đầu tiên cũng coi như bài ra nhập đại gia đình HN84. Tôi rất mong được sớm hoà nhập với đại gia đình HN84.
    Được Go_Kien sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 08/10/2003
  5. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    "....Quái lạ làm sao cứ nhớ nhau
    Nhớ nhau đằng đẵng một đêm thâu
    Bốn phương mây nước người đôi ngả
    Hai chữ tương tư, một gánh sầu...."
  6. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hay cho câu cả thèm chóng chán....
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  7. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    matbiec_hn........................kho noi that!!!!!!!!!!!!!!
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hoà nhập rồi đấy. Dạo này thấy 84HN xuất hiện nhân vật mới phết nhỉ. Mong là buổi cafe định kì 8x thứ 7 tuần tới ở Cafe Lâm sẽ gặp đầy đủ mọi người.
    Đọc bài này thấy hay quá. Mai ngồi bắt chiếc thử xem thế nào.
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  9. 25_05_1984

    25_05_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nếu U lói U vẫn chưa iêu...
    Là thật U ko zối mìn...
    Còn U lói đã trót iêu MI rồi...
    Là hình như U ko lói điêu...yeah baby!!
    I dunt kare who u r ... I dunt kare where u r from... I dunt kare wat u did ... I dunt kare how much u love me... I dunt kare ... dunt kare..!!! but I khoai' You
  10. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước thấy thằng em họ dùng ......xôi nếp nặn thành các chữ cái, rùi ghép thành câu trên một tấm bìa cứng " Bi thích Mít " !!! Ku cậu học lớp 1,"nàng" Mít 4 tuổi chưa bít đọc .... "Chàng" đưa nàng tấm bìa chan chứa yêu thương vẫn còn âm ấm thơm thơm mùi xôi mới nấu, "nàng" ngó nghiêng ngắm nghía một hồi rồi .....xơi từng chữ cái một cách ngon lành. Ôi tình iu trẻ con ....
    [​IMG]

Chia sẻ trang này