1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chu Chỉ Nhược - Những thương, những giận ...

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi dut1doan, 13/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    CCN hay TM cũng chỉ là những nhân vật mà Kim Dung tạo ra,thế mà có người còn phủ nhận cả tác giả!Không là tác giả muốn như thế nào thì nhân vật phải như thế à?Chẳng nhẽ nhân vật đó là thực và Kim Dung nhìn nhận sai về nhân vật đó?Ha ha ha!
    Hì hì Truyện có đoạn giải thích rõ ràng:Triệu Minh là con gái Mông Cổ,yêu thì nói luôn không có gi phải giấu giếm ngại ngùng như con gái Trung Nguyên!
    TM chỉ làm chuyện không phải với Vô Kỵ một lần,còn CCN thì lừa dối không biết chán,trái ngược hẳn hình ảnh trong sáng của cô ta trước đó!
    CCN lừa dối bao nhiêu thì được làm gì mà không bịa được lý do để mượn đao!Phi lý quá!
    Rõ ràng là CCN cạnh tranh theo kiểu không lành mạnh,là đánh đổ,bôi đen hết các đối thủ,chỉ còn lại mình cô ta thì Vô Kỵ chỉ thấy được cô ta là tốt đẹp,trong sáng nhất!
    Lại còn lý luận kiểu:Cuối cùng kết cục vẫn tốt đẹp đấy chứ,có ai làm sao đâu thì thật là buồn cười,nếu không có Triệu Minh,cô gái áo vàng... thì kết cục đâu có được đơn giản như vậy.Có kết cục đơn giản được như vậy là quá may mắn cho CCN thì có!
    Everything I do,I do it for you
    Được sprite sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 20/09/2003
  2. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, rõ ràng nhân vật CCN trong film hay hơn TM hẳn, vẫn có những bác bênh TM chằm chặp. Nói thật là em rất công bằng, thấy có những người bênh thì em cũng nghiền ngãm đi nghiền ngẫm lại bộ này, xem film rùi nữa, nhưng vẫn ko sao mê đc cô TM. Cái cảm giác của em vẫn như ban đầu:
    1. Chu Chỉ Nhược
    2. Tiểu Siêu
    3. Hân Ly
    4. mới là Triệu Minh.
    ----------------------------------------------------------------
    CÔNG TY XỬ LÝ LÚN NGHIÊNG VIỆT NAM
    www.vina-dsf.com
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    1. Cái này phải gọi là tay đã nhúng chàm thì kô bao giờ sạch được. Hay nói kiểu như trong Bao Thanh Thiên thì "đã biết có chuyện hôm nay thì xưa kia sao lại làm" vậy. Do đó lỗi thì vẫn là lỗi, kô thể bảo là do sự tình phát triển mà kô dự liệu được.
    2. Nếu có đủ tự tin cạnh tranh với Triệu Minh thì sao lại bắt Vô Kỵ phải thề độc giết Triệu Minh? Hơn nữa, nếu như muốn trừ khử Triệu Minh, tại sao kô 1 kiếm chém chết rồi vứt xác xuống biển. Vừa trả được thù cho sư phụ, vừa êm xuôi mọi chuyện. Đừng ai bảo CCN nhân từ nhé. Tại hạ thấy nàng độc ác lắm. Muốn đích thân Vô Kỵ ra tay, phải chăng muốn chặt đứt hoàn toàn tơ tình của Vô Kỵ? CCN phải chăng kô biết việc giết chết Triệu Minh sẽ làm y đau khổ suốt đời hay sao? Yêu 1 người nhưng lại làm người đó đau khổ, phải chăng là đáng thương? Nếu thế thì hóa ra Lâm Tiên Nhi, vì yêu Lý Tầm Hoan mà kô được đáp lại, đi hãm hại họ Lý, lợi dụng tình yêu chân thành của Tiểu Phi, cũng là đáng thương hay sao? Chu Chỉ Nhược, cũng như Lâm Tiên Nhi, đều là người ích kỷ, chỉ biết yêu bản thân mình mà thôi.
    Tóm lại đồng ý Chu Chỉ Nhược đáng thương, do bị sư phụ đưa đẩy, nhưng nàng cũng đáng giận, bởi vì kô dám tự mình quyết định số phận của mình, hành động nông nổi, gây biết bao tai họa. Nội điểm này cũng thấy nàng thua Triệu Minh rồi. Tình trường, ở 1 mặt nào đó, cũng như chiến trường, kô có chỗ cho sự thương hại, mà mỗi người phải tự đi tranh thủ cho bản thân mình. Chu Chỉ Nhược kô kiên quyết như Triệu Minh, mất đi Trương Vô Kỵ, kể ra cũng chẳng có gì lạ cả.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  4. dut1doan

    dut1doan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tại sao Chỉ Nhược gia hại kẻ thù thì phê phán, trong khi TM "mưu kế ác độc" thì lại ko
    So sánh Âu Dương Khắc với Võ Đang là lấy tà đọ chính, KP cũng có lúc hồ đồ thế này sao
    Với lại TM đã phải lòng VK mà vẫn còn dã tâm (hay hùng tâm) làm cỏ Võ Đang, ... tàn nhẫn

  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Khà...khà..., cuộc tranh luận xem ra đã đến hồi căng thẳng rồi. Đành phải chốt lại vậy.
    Trước hết, xin khẳng định lại, tại hạ bảo Chu Chỉ Nhược đáng giận là do những hành động của nàng đối với Trương Vô Kỵ. Đó là những hành động lừa dối, hoàn toàn kô xứng đáng với tình cảm của Vô Kỵ dành cho nàng. Thử nhìn lại Triệu Minh xem, lúc mà Vô Kỵ thực sự thích Triệu Minh, và nàng cũng đáp lại, Triệu Minh có bao giờ có những hành động như kiểu Chu Chỉ Nhược dành cho Vô Kỵ chưa? Chúng ta nên lấy Vô Kỵ ra làm hệ quy chiếu để so sánh, chứ đừng đem hành động khác của 2 cô nàng ra so đo, kô thể phân biệt được cái nào đúng hơn cái nào.
    Chốt lại vấn đề về Võ Đang, thử hỏi sau vụ Lục Liễu sơn trang, tuy Triệu Minh đã phải lòng Vô Kỵ, nhưng đã thật sự yêu hay chưa? Giữa "yêu" với "có cảm tình" là cả 1 trời 1 vực đấy nhé. Tại hạ chưa thấy những hành động lỗi lầm nào của Triệu Minh khi đã yêu Vô Kỵ cả. Còn ở Võ Đang thì chưa hề có "tình yêu" ở đây. Vẫn ở trên thế đối lập, và đã vậy thì cứ việc "binh bất yếm trá". Bạch Khởi đánh bại Triệu Quát, chôn sống 40 vạn lính Triệu ở Trường Bình, đối với nước Triệu quả là tàn ác, nhưng đối với nước Tần thì lại là đại công. Đem quan điểm của người Hán để đánh giá hành động của 1 cô gái Mông Cổ, phải chăng là quá hẹp hòi? Thành Cát Tư Hãn có thể là kẻ thù của nước Tống, nhưng lại là đại anh hùng trên thảo nguyên Mông Cổ. Nếu vì nhà Nguyên mà làm cỏ cả Thiếu Lâm hay cả giang hồ đi nữa, Triệu Minh phải chăng là có tội? Và nếu có thì tội với ai?
    Ngược lại Chu Chỉ Nhược thì khác. Phải, Chu Chỉ Nhược dùng kế hại Triệu Minh, quả thật kô thể trách nàng. Mưu kế cũng ác độc, rất hay. Nhưng cái đáng hận nhất là nàng bắt Vô Kỵ thề độc giết chết Triệu Minh. Khoan nói đến việc CCN thiếu phong độ của 1 người chưởng môn 1 môn phái lớn như Nga My với kế "tá đao sát nhân" này, nội 1 việc ép buộc Trương Vô Kỵ làm điều mà y kô muốn (dĩ nhiên chưa bao giờ Vô Kỵ muốn giết Triệu Minh cả) thì đó quả thật là độc ác đối với người mình yêu lắm vậy. Nếu như ta chấp nhận hành động ấy của Chỉ Nhược, cho đó là đáng thương, thì hóa ra tình yêu trên thế gian này cần phải định nghĩa lại mất thôi. Đảo điên hết cả!
    Cuối cùng, giữa Triệu Minh và Chu Chỉ Nhược, chưa biết ai lợi thế hơn ai. Lợi thế rõ ràng nhất của Chỉ Nhược là dòng máu. Nàng là người Hán, có ơn đút cơm với Vô Kỵ từ nhỏ, có thể nói là "thanh mai trúc mã". Ngược lại Triệu Minh là người Mông Cổ, có hận thù (gián tiếp) với Vô Kỵ. Cũng đừng đem gánh nặng sư môn ra mà so sánh. Chu Chỉ Nhược có gánh nặng sư môn, vướng lời thề độc, kô được phép đi tranh thủ tình cảm. Nhưng Triệu Minh có khá hơn kô? Triệu Minh hoàn toàn tự do à? Món nợ đối với dân tộc quốc gia, tình máu mủ ruột thịt với phụ huynh, chẳng lẽ chẳng có 1 chút cân lượng nào sao? Xin lỗi, với tại hạ, gánh nặng của Triệu Minh còn nặng nề hơn Chu Chỉ Nhược nhiều lắm. Chu Chỉ Nhược kô được phép đi tranh thủ tình yêu, vậy thì Nhữ Dương Vương kí giấy phép cho Triệu Minh đi tranh thủ à? Triệu Minh sẵn sàng hi sinh tất cả để đổi lấy tình yêu của Vô Kỵ. Khoan bàn đến chuyện đúng sai ở đây, nội 1 điểm đó cũng đủ khiến cho người đọc thương cảm và thán phục nàng. Trong khi đó, Chu Chỉ Nhược vừa muốn hoàn thành gánh nặng sư môn, vừa muốn độc chiếm tình yêu của Vô Kỵ. Hô..hô..., trên đời liệu có việc hoàn hảo và dễ dàng như thế sao? Giữa đại nghĩa dân tộc và tình yêu, Triệu Minh đã chọn tình yêu. Chu Chỉ Nhược thì khác, chỉ muốn thu vào, nhưng lại chẳng muốn nhả ra, nếu kô phải ích kỷ thì phải chăng là quá tham lam?
    Nói tóm lại, tại hạ vẫn đồng ý Chu Chỉ Nhược có nhiều điểm đáng thương. Nhưng điểm đáng giận nhất, và cũng là điểm khiến tại hạ ghét Chu Chỉ Nhược nhất, chính là những hành động có lỗi với Vô Kỵ, buộc Vô Kỵ làm những điều mà y kô muốn, khiến y sẽ đau khổ về sau. Đấy là điểm mà Chu Chỉ Nhược kém Triệu Minh. Thật tại hạ chưa thấy nhân vật nào trong truyện Kim Dung mà lại đối xử như vậy đối với người mình yêu như thế cả. Còn về những hành động đối với thiên hạ (trừ Trương Vô Kỵ ra) của 2 nàng thì tại hạ kô quan tâm, bởi vì đứng ở góc nhìn này thì Triệu Minh đúng, nhưng chuyển sang góc nhìn khác thì Chu Chỉ Nhược đúng, cho nên sẽ kô tranh luận tiếp nữa. Quy về Trương Vô Kỵ mà xét thôi!
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 22/09/2003
  6. dut1doan

    dut1doan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Các hạ tự tin chốt câu này, coi như mọi việc ngã ngũ rồi...
    Thôi, ai thương nàng thế nào, ai ghét nàng ra sao cũng là tuỳ tâm tính từng người
    Cụng mọi người phát .
    p/s: Vị bằng hữu nào còn hứng mổ xẻ về các nhân vật nữ, cứ tự nhiên đem ra đây làm thịt cho vui
    Something we'll never have again.
  7. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì cứ cho VÔ KỊ lấy cả 2, tốt hơn nữa thì cả 4 đi, thế có phải hết người đáng thương, cả nhà hạnh phúc không chứ, hê hê
    ----------------------------------------------------------------
    CÔNG TY XỬ LÝ LÚN NGHIÊNG VIỆT NAM
    www.vina-dsf.com
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Lấy TVK để so sánh tình yêu của CCN với TM, vậy thì tình cảm của TVK đối với 2 người thì sao?

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, lấy 1 lúc 4 em thì Vô Kỵ tuy có thần công hộ thể nhưng cũng đau đầu vì thu xếp việc nhà. Mà sao kô thử dự đoán xem 4 nàng "đánh nhau" kết quả sẽ như thế nào nhỉ?
    Pranks huynh muốn biết Vô Kỵ tình cảm dành cho 2 nàng Minh và Nhược thế nào thì xem lại truyện hồi cuối cùng, cái đoạn Vô Kỵ trên Thiếu Lâm chạy đôn chạy đáp đi tìm Triệu Minh và gặp được Chu Chỉ Nhược đấy. Có nói rõ ràng hết cả, đại loại cái gì mà nếu kô tìm được Triệu Minh thì suốt đời sẽ vô cùng đau khổ. Hị..hị.., còn thắc mắc nữa thì phải hỏi Kim lão nhân gia thôi, sao ổng lại viết thế?
    Gửi @dut1doan: Mọi việc sẽ chưa ngã ngũ nếu bằng hữu đưa ra luận điểm bác lại tại hạ những phải lấy Trương Vô Kỵ làm bàn cân. Còn những luận điểm liên quan đến những người ngoài cuộc [tình yêu] này thì tại hạ đã nói rồi, đứng trên những lập trường khác nhau thì cách nhìn sẽ khác nhau. Đơn giản là chúng ta cần một cái gì đó để làm chuẩn, và theo ý tại hạ, cái đấy ở đây là Trương Vô Kỵ, chứ chẳng phải Hân Ly, Tạ Tốn, Võ Đang Trương Tam Phong, hay những lão thầy chùa Thiếu Lâm Tự.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  10. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Coi phin thấy CCN thích hơn dzì dziễn viên đóng vai CCN đẹp hơn ( tui dzà U chắc coi bộ cũ ...chẹp .. nữ DV đóng vai TM xấu quá ... hic ..có phần hơi bị hô .. lại sao ý , chả giống TM trong truyện bởi thía trong phim tui cũng thích CCN tui thích nhìn ngùi đẹp muh)
    Yêu anh vì chỉ biết đó là anh

Chia sẻ trang này