1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chú chó trong cuộc đời bạn.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Bodoi, 29/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Chú chó trong cuộc đời bạn.

    Hãy kể về một con chó nào đấy, đã từng sống cùng với gia đình bạn nào.
    Bộ đội đi trước nhé.

    Hé. Hồi mình học lớp 5, trên đường đi học mình thấy một con cún bé xíu, giống chó ta chứ không phải chó tây đâu, đang chạy lon ton trên đường. Thấy hay hay, huýt sáo rủ nó theo. Chả hiểu con đấy thế nào lại lon ton chạy theo mình đến tận trường. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vào trong trường rồi, cả lớp thấy con chó yêu quá, cho nó học cùng với lớp luôn. Giờ ra chơi cả lũ chơi với nó và lúc về thì mang nó về. Thằng bạn mình tên Hiệp dog vứt cái mũ để cho con dog được ấm.
    Nó về nhà ngoan lắm mà chả hiểu sao nó hợp nhất với mình đặt luôn tên nó là Cún. Cả nhà không ai cho nó đi tắm được, chỉ mỗi mình cho nó đi tắm được.
    Nhớ lại có hôm chơi bi với mấy thằng khu khác. Đang chơi, một thằng ôn chửi chiếc lung tung, minh khó chịu cho nó một phát vào mặt. Nó cũng acay lên và cũng uýnh mình con Cún cũng chạy ra nhảy lên cổ thằng kia đè nó xuống, định cắn vào cổ. Lúc đấy mình sợ quá, quát cho nó một phát chứ không thì có án mạng mợ nó roài. Kinh quá.
    Sau này cứ mỗi lần đến 20/11 đến nhà thầy chủ nhiệm lớp 5 (thày dạy bọn mình cả lớp 3, 4 nữa nên rất quý và đến bây giờ vẫn còn đến nhà thầy) thầy luôn hỏi con chó thế nào rồi. Cả lũ bạn cũng hùa vào trêu thằng này từ bé đã bắt trộm chó rồi. láo thật. Nó đi cùng mình đấy chứ, có phải mình bắt trộm nó đâu. Cún nhỉ!!

    Rồi đến khi mình học lớp 12 thì con Cún bị nó câu trộm mất. Buồn mất gần 1 tuần.
    Poor Cún. Good luck cho mày.

    Can you hear the sailorman's hymn?As it comes with the rise of the tideIt is sung where the rainbow beginsAs a comfort for tears she has cried
    She remains by the window aloneStaring into the rainShe is trying to guide his way homeKeeps on praying for god to protect him
    She lights up a candle for hope to be foundCaptive and blind by the darkness aroundEach wave a promise, a new hope rebornSunrise consoles at the break of dawn
  2. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưỏng nick ông này là Bố đời hoá ra là bộ đội
    Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày hết trông rồi mong cho đến đêm cho chóng qua một ngày.
    Em ơi em vì sao em đến để có phút cuối chỉ còn mỗi anh tự quên em ..
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Bò đói, bọ dòi chứ ko phải bộ đội.
    Hì hì, nhà tớ thì chưa bao giờ nuôi chó, mà nói chung là chưa bao giờ nuôi được bất cứ một con vật gì cả. Một phần là ko thích, một phần là nhà cũng neo người nên chả có thời gian chăm nuôi. Còn nhớ hồi bé, có một lần xin được anh hàng xóm 2 con vẹt vàng vàng, thích lắm, bẩu bố mua bao nhiêu là kê về nuôi. . Thế nhưng cũng chỉ được vài ngày thì anh ấy tá hoả, sang vác vội 2 con vẹt ấy về, vì tớ quên bẵng chúng nó đi, để chúng nó đói khát gần chết. . Tớ vẫn còn nhớ hình ảnh hai con vẹt rũ rượi trong ***g, mặc dù lúc ấy mới khoảng 3,4 tuổi? Từ đấy cạch ko bao giờ nuôi thêm bất cứ con gì. .
    Hi hi, lợi ích duy nhất từ lần nuôi vẹt ấy là bao nhiêu kê đáng nhẽ để giành cho vẹt sau đem nấu cháo ăn hết. Lâu lắm ko được ăn lại cháo kê, nhưng vẫn nhớ là ngon lắm.
    Còn kỷ niệm về chó thì có rất nhiều, kể cả không tính những lần ?ohội ngộ? ở ? Nhật Tân. . Ngày bé, khu tập thể nhà tớ có 3 dãy nhà tất cả, H1, H2, H3. Nhà tớ ở H2, đầu hồi nhà H3 có một quán nước, bà chủ quán có con chó rất dữ. :-(. Mỗi lần bọn trẻ con đi qua là nó chạy ra sủa, cắn.
    Lần đầu tiên mình nhớ về nó là lần đi chơi với lũ bạn qua hàng nước đấy, tự dưng con chó (má) nó xồ ra, cả lũ chạy té phở. Mình cứ thế vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết ko dám ngoái lại, về đến chân cầu thang của khu mới dám ghé mắt lại nhìn thì nó đã bỏ đi từ đời tám hoánh nào rồi, phù .:-(
    Lần thứ 2 là đợt bố mình đèo qua đấy, hình như nhân tiện vào mua điếu thuốc. Hic, mình vừa bước xuống xe con chó (má) đấy đã nhảy ra đợp một phát vào cái bắp chân trắng nõn nà đầy gợi cảm của mình. Hic hic, 2 vết răng sâu hoắm. Bà chủ quán hãi quá biếu vội bao nhiêu là bánh trái, hoa quả. . Lần đấy bố dặn ko được về nói với mẹ (vì sợ mẹ mắng cả hai bố con ). Thế là chỉ bị nó cắn có một phát, mà được bao nhiêu là bánh đậu xanh, bánh nếp, bánh giò . Mãi về sau mình mới dám kể với bà bô, cả hai bố con vẫn bị bà bô mắng, cái tội dám giấu, chả may lần đấy mà con chó nó bị dại thì? chẹp chẹp Từ đấy về sau mình cứ cố tình lượn qua lượn lại trước hàng nước ấy, cố tình chìa cái chân mũm mĩm của mình về phía con chó, nhưng nó đã bị xích, rồi một thời gian sau thì mất tích luôn. , chắc bị thịt rồi. Quán nước ấy sau cũng bị dẹp, bây giờ mỗi lần về lại nhà cũ lại qua đấy nghía một phát, coi như là một phần khó quên của tuổi thơ . Chỗ ấy bây giờ là 1 hiệu may bóng nhoáng, đẹp nhưng sao mình vẫn thèm được thấy cái quán nước ngày xưa thế?
    Hic?



    ... Từ đó em là sương, rụng mất trong bình minh
    Từ đó ta là đêm, nở đóa hoa vô thường ...
  4. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Ngày tôi sinh ra được gần tuổi thì bố mẹ tôi có mang về nuôi một con chó Nhật và đặt tên nó là Tích-ti , nó đã lớn lên cùng tôi suốt cả tuổi ấu thơ, nhớ có lần tôi bị ngã cầu thang và nằm ngất nó đã sủa và chạy đi gọi mọi người trong nhà tôi ... Nhớ lại hồi bé tháy nhiều lúc mình trêu đùa nó hơi ác lại thấy hơi buồn , Và có một kỉ niệm buồn mà có lẽ sẽ suốt đời tôi ko quên đuợc, hồi đầu những năm 90 đang rộ lên cơn sốt nuôi chó Nhật, hồi đó Tích-ti có đẻ một chú chó lai Bắc Kinh rất đẹp, cả nhà ai cũng quý 2 mẹ con nó, Chú chó con có một tên thật đặc biệt là "Em ơi" , (vì gọi nó tên gì nó cũng ko nghe chỉ mỗi gọi câu đó là nó chạy lại.).
    Khi "Em ơi" được khoảng gần 1 tuỏi thì có một người đã đến nhà tôi hỏi mua con "Em ơi", và bố mẹ tôi đã đồng ý bán ... Lúc đó tôi đã hận bố mẹ tôi lắm, Hồi đó cứ nghĩ đến cảnh tôi nhìn người ta đén bắt "Em ơi" đi , nghĩ đến cảnh tôi nhìn Tích ti và con Em ơi cứ trốn vào gầm gường rồi con Tích ti che cho con Em ơi , ko cho nguời kia mang đi là tôi lại thấy nao lòng. Các bạn có tin là lần đấy tôi cũng thấy con Tích-ti nó khóc ko? Lúc ngưòi khách bắt con Em ơi đi rồi, tôi ngồi cạnh con Tích ti và thấy hai mắt nó ưót nhoè, lúc đó tôi cũng đã rơi nước mắt.
    Con Tích ti đã bỏ ăn mấy ngày liền, còn tôi thì cả tuần đó đến lớp học mà chỉ ngồi vẽ hình con Em ơi,.,, Rồi thời gian sau, vì công việc và hoàn cảnh, bố mẹ tôi chuyển nhà liên tục, tôi cũng đi theo bố mẹ , còn con Tích ti vẫn sống ở nhà cũ cùng ông bà nội tôi. Tôi chỉ tiếc một điều là khi con Tích ti mất tôi đã ko được ở bên nó, chỉ nhớ khi lúc bố tôi bảo nó chết rồi tôi đã rất buồn ròi mang mấy tấm hình nó ra ngồi xem lại....
    Sau này nhà tôi cũng có nuôi mấy chú chó (hiện tại có tới 2 chú), nhưng thực sự hình ảnh của 2 mẹ con con Tích ti thì có lẽ sẽ mãi tôi ko quên được. Nhiều lúc cứ nghĩ đến nó là tôi lại thấy buồn ,,,, Ko biết giờ này con Em ơi còn sống ko, chắc bấy giờ nó cũng đã già rồi vì cũng đã hơn 10 năm rồi còn gì. Mong sao nó có được ngưòi chủ tốt, biết chăm sóc cho nó !


    nhọc, nhọc , nhọc lắm
  5. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    chú bọ dòi này nghĩ ra cái topic hay phết. Vote cho chú 5* nhé, (có gì Vote lại cho tui với)

    Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc
  6. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Nhà bên cạnh có con bẹc giê to hơn cả người mình (hồi nhỏ). Mỗi lần sang nhà đấy chơi là chết khiếp. Nó gừ một cái là té de nuôn. Một hôm đứng chơi trước cổng nhà mình, đang cầm quả ổi trên tay, nó xồ tới. Chạy thì không kịp, mà đưa nó quả ổi thì chắc mất luôn bàn tay quá (cái chính cũng là tiếc quả ổi nữa) thế là giơ lên. Nó cắn bụp phát vào ngang eo. Hic. Mỡ miéc, ruột riếc là cứ lộn tùng phèo hết cả (đấy là chuyện trưởng người ta tả thế). Từ đấy ghét chó và nhất quyết k cho đứa nào tranh ăn ổi với mình, trừ con bé
     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ là cậu bé biết cạo râu ...
  7. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Con mèo đần độn.
    Cách đây tầm 3 ngày con mèo nhà BĐ đẻ!! Nó đẻ được 4 con cơ đấy, 4 con mèo con xinh xắn, nhỏ nhắn và rất đáng yêu. Nhà tôi nuôi 2 con mèo. 1 con đực, 1 con cái cho nó có đôi, thế nào má lại cho con được trở thành giống họ Vi trên đây. Thảm quá. Chị mèo cái nhà ta lại phải đi lung tung với mấy anh giang hồ tứ chiếng, mà bọn giang hồ tứ chiếng thì các cái X của nó đâu có tử tế gì. Con mèo cái khốn nạn. ********.
    Lúc nó đẻ thì mình đi học, về nhà thằng em nó kể là con mèo đần độn đấy đẻ con thế nào lại đẻ rơi đẻ vãi. Nó đẻ ngay trên cầu thang (lần đầu lâm bồn mà), ***** nó, nó đẻ kiểu kẹc gì cơ thế!?! Sau đấy má lại bắt nó cho vào cái thùng mì tôm cũ để cho nó đẻ nốt.
    Hôm sau lúc mình dậy (11h rì đấy) thì nghe thằng em nó bảo là gần sáng mèo kêu ghê lắm hình như có chiến sự của bầy hắc miêu và bạch miêu. Tưởng không có chuyện gì to tát nên kệ, không ai nhòm vào ổ của con mèo. Chuyện tưởng thế đã xong, nhưng đến tối thấy con mèo cứ lởn vởn ở dưới nhà, không thèm lên xem con cái nó thế nào thì 2 anh em bực mình lắm, suýt đá cho nó một phát vì tội ngu nhưng thương tình nó vừa đẻ xong, nên nhẹ nhàng (đáng ra vẫn phải đá).
    Mang nó lên ổ, nhòm vào ổ thì thấy một cái đầu mèo con, không thấy thân nó đâu , buồn quá. Xuống nói với má. Lúc sau thằng em lên xem tiếp để mang cái đầu của tiểu miêu đi chôn thì mới biết là chỉ còn có 2 con mèo còn sống. Con mèo mẹ đáng nguyền rủa, ngu si, đần độn, không có tí thiên chức làm mẹ gì cả!! .
    ............. và tin buồn cuối cùng cho bầy mèo con.
    2 con còn lại cũng đã ra đi theo các anh chị của nó vì cái tội ngu si của con mèo mẹ. Chả lẽ mình lại mang con mèo mẹ đi đặt vòng để không cho nó tạo nên bất cứ tấm bi kịch nào nữa hay sao!?!!?!!?!?
    Đúng là con mèo ********.
    _______________
    Sorry vì chuyển từ chó sang mèo nhé. Nhưng dù sao cũng là pet trong gia đình.
    Ps: Con mèo đen được yêu hơn con trắng nhiều, nó là đực, đẹp, ngoan (không phải đen tuyền mà có ức trắng, mặt nó rất đẹp) mày cố ở lại với gia đình tao thật lâu nhé Lucky!!
    Con mèo trắng ******** (chửi là mèo chết thì không hợp chút nào).
    She remains by the window aloneStaring into the rainShe is trying to guide his way homeKeeps on praying for god to protect him
    She lights up a candle for hope to be foundCaptive and blind by the darkness aroundEach wave a promise, a new hope rebornSunrise consoles at the break of dawn
  8. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Thêm chút hoài niệm về con Cún.
    Nhớ lại hồi học lớp 10. Hay lên trên cơ quan gần nhà đá bóng và cho con cún đi hái hoa với đi vũ trụ, thằng ôn ở gần nhà cũng có một con beggie to gần gấp đôi con Cún.
    Có một hôm đá bóng thế nào lại sút đúng lúc con beggie kia chạy qua, con kẩu khốn nạn đấy nhào vô định téng mình, manh mà tránh được quả đầu. Con Cún đang lang thang gần đấy, thấy con ôn vật kia dám hành hung ông chủ của mình thì lao vào, cũng như trận chiến đối với thằng đã dám đánh ông chủ lầ trước, Cún ta nhào vào đợp vào cổ của con kẩu khốn nạn kia. Thằng chủ của con beggie kia nhảy lại, định đánh con Cún thì mình cũng nhảy ra kéo con Cún ra, không cho nó đánh. Nó thử sờ vào con Cún nhà mình xem, cho cả hai chó và người đi Văn Điển luôn, cái tội bố láo.
    Cún ơi, mày còn có nhớ tao không??!!?
    She remains by the window aloneStaring into the rainShe is trying to guide his way homeKeeps on praying for god to protect him
    She lights up a candle for hope to be foundCaptive and blind by the darkness aroundEach wave a promise, a new hope rebornSunrise consoles at the break of dawn
  9. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    hehhe, sao lúc đấy ông ko nhảy vào chiến với thằng kia, để cho 2 con cẩu chiến với nhau, còn ngưòi thì chiến với ngưòi, giá mà tôi được nhìn thấy cảnh đấy nhỉ, nhìn mê ly luôn, một bản .... thiên anh hùng ca , hehe, chó xả thân vì chủ, chủ bảo vệ chó, hic, cảm động wá

    Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc
  10. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    nhà tớ trông xe , nên lúc nào cũng có cún trong nhà, cún thì nhiều lắm, có một con cún con rất xinh, tớ hay cho trong ống tay áo và cho đi khắp chợ chơi . Ai dè nó thành thói quen,, cư^1 xểnh ra là xông tuốt đi chơi . thế là bị câu trộm mất con ấy [​IMG][​IMG][​IMG] Đả đão lũ trộm chó !
    Mon coeur , c´est une boîte à musique

Chia sẻ trang này