1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chú chó trong cuộc đời bạn.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Bodoi, 29/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Bờn nhờn chó con liếm lông
    Tốt nhất tránh xa lũ chó mèo. Mấy lần đi qua cửa nhà có chó bị chúng nó sủa oan. Chả dại gì rước cãi lũ ấy về nưôi.
    tho`lo`mui~xanh
    со^ла с fма
    (~.~)
  2. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    em ơi , sao em chả có lòng thưong động vật gì cả thê?
    Thế là vỡ tan giấc mộng về em rồi, hic, buồn 5'' .


    Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc
  3. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Đi chỗ khác chơi, làm hỏng hết cả topic.
    She remains by the window aloneStaring into the rainShe is trying to guide his way homeKeeps on praying for god to protect him
    She lights up a candle for hope to be foundCaptive and blind by the darkness aroundEach wave a promise, a new hope rebornSunrise consoles at the break of dawn
  4. gemini_hn

    gemini_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Em có đến 4-5 chú chó gì đấy trong cuộc đời. Lần thứ nhất, khoảng 5 tuổi, buổi tối, mẹ thì đang nấu nướng gì đấy, em đi vòng quanh, nhìn con chó nhà mình, thấy hay hay, chơi đuổi bắt với nó, và khoảng 1 tuần sau đó, ngày nào em cũng phải đến BV tiêm chủng.
    Lần thứ 2, bà hàng xóm rủ ăn thị, ăn xong, bà ý lại rủ đi mài hạt thị, sướng quá, chạy vèo phát qua trước mặt con chó nhà bà ý, chẹp, khổ thân các bác sỹ sau đấy phải tiêm cho em mõi ngày một phát. Và cũng 1 tuần sau đó, em được tin con ********, gia chủ nói rằng con cho ăn nhầm bả... hik chả biết nó ăn nhầm bả mà chết hay làdo cắn phải máu mình mà chết nữa.
    Lần thứ 3, sáng sớm tinh mơ, bố mẹ sai đi sang nhà ông bà gửi chìa khoá, cả nhà về quê, em tung tẩy chạy đi, không khí sáng sớm mới trong lành làm sao.. Bỗng nhiên, một con cún hàng xóm xuất hiện, àh, hoá ra sáng sớm, các cún được thả tự do để làm cái việc mà ai cũng biết là việc gì đấy. Chưa kịp sợ, lại bị tợp phát nữa, đau vật vã.
    Lần thứ 3, đi làm việc công hẳn hoi nhé, rất sun sướng làm việc ok, bước ra khỏi cửa, 2 chú chó rất "đáng yêu" đứng lòng vòng trước cửa. Sau 3 vụ trước, mình đã sợ lắm rồi, lần này nhìn thấy chó, cố bính tĩnh, lại được cái anh ở đấy bảo chứ:em yêm tâm, chó ở đây lành lắm, không cắn đâu. Thôi thì lành, đi vậy, và... ối... ối....ối... ôm chân, mặt nhăn nhó....
    .... không còn gì để nói thêm
  5. flowerparkenzo

    flowerparkenzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Tao đọc mà thương mày thật đấy em ạ,hik hik!!!
    [​IMG]
  6. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
     
    Câu chuyện bạn kể thương quá nhỉ, tớ thích mèo hơn cả cún đấy ,
    [​IMG] [​IMG]
  7. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì thích cả mèo lẫn cún ... miễn trong nồi .
    Đậu phụ chùa muôn năm .
    --------------------------------------------[​IMG]
  8. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
     
    [​IMG]Đọc phát cười, bạn này có thù kiếp trước với chó hẻ
    [​IMG] [​IMG]
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, khổ thân em gái... ... Kiếp trước chắc là MÈO nên kiếp này mới bị Cún cắn nhiều thế.... ... Mà chắc cũng có chút gì hấp dẫn nên cún nó mới xô tới nhiều thế... bị cắn tới 4 lần... sợ luôn :-(...
    Mai anh cắn em thử phát xem sao...



    ... Từ đó em là sương, rụng mất trong bình minh
    Từ đó ta là đêm, nở đóa hoa vô thường ...
  10. hate_st_val

    hate_st_val Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn góp phần vào với.
    Mình rất rất là thích những con vật nuôi trong nhà. để mình nhớ xem là co bao nhiêu con rồi. Muời một con cả thảy, nhưng mà giờ chỉ còn có ... 5 con thôi.
    Con cho đàu tiên của mình là con chó con của nhà ông bà ngoại mình. hòi mình còn bé xíu, chỉ nhớ là nó rất mũm mĩm,nên mình đặt tên nó là Misa. nuôi đc 1 thời gian thì bác mình nuôi, rồi chuyển sang dì. Hồi trc mình vẫn hay xuống nhà dì chỉ để chơi với nó :D
    Con chó thu 2 của mình là 1 con chó phốc bé téo teo, nhưng ma mình nuôi ko đc lâu, bởi vi mới mua về đc một tuần thì một lần ba mình đi làm khoá của nhốt nó o ngoài,thế là bị người ta bắt mất.Tiếc ơi là tiếc. Moi kip đặt tên là John
    Con chó thứ 3 cũng là con chó của nhà ông bà ngoại đẻ.mình xuống chơi, mình bảo thích nuôi ,nên ông bảo bắt 1 con về nuôi. hihi`,mình bắt đúng cái con ông mình định giữ lại nuôi (vì nghe ông bảo chó đốm lưỡi lại viền đề nên rất khôn), còn mình thì bé có biết gì đâu,thấy trong cả đàn có 1 con chó xù thì bắt thôi.Mình đặt tên nó là Mimi.Mình rât yêu quí nó và nó cũng quí mình nhất nhà. Nếu như cả nhà đùa nhau bao giờ nó cũng ủng hộ mình cả. mỗi tội hồi trc hay xích,thành ra cứ bị xổng là chạy khắp. 1 lần mình đuổi theo nó ma suýt nữa cả chủ và chó nằm dưới bánh ôtô.
    Bây giờ nó vẫn sống với gia đình tớ, đc 14 tuổi rồi.
    Con cho thứ 4 của mình là 1 con chó lai becgiê, mình đặt tên nó là Micky,nuôi đc gần 1 năm thì nó bị ốm nặng rồi chết, mình đã ở nhà chúng kiến giờ phút nó "ra đi",mình đã khóc rất nhiều và mình đã thề trc lúc nó "ra đi" là ko bao giờ ăn thịt chó cả. và từ đó đến giờ mình ko động một miếng nào( cũng đuợc 13 năm rồi).
    tiếp đên la 2 con chó Nhật.con đực mình đặt tên là Win, còn con cái đặt tên là Dream . Con đực thì hiền như đất, con cái thì đanh đá ko chịu đc. khách đến là cắn loạn lên, ko thể bảo đc.
    Nhưng con Win bị bắt khi mình chuyển đến nhà mới, lại do bị bà chị họ đi đóng cửa nhốt ở ngoài. Còn con Dream thì mình ko biết, chỉ biết hè rồi về thì ko còn nó nữa.
    Con chó thứ 7 của mình là 1 con cho ta,nhưng mà mình chưa thấy 1 con nào tầm cỡ như nó :D, có nó làm vệ sĩ thì hết ý. Nhưng mỗi tội là chỉ có mỗi mình mình trị đc nó. Nó cắn từ khách, mẹ mình, chị họ mình(2 nhà ở cạnh nhau, 2 sân dể của đi thông sang) đến bác mình( thế là đi), Tại 1 lần bác mình thấy 1 anh khách hàng của mẹ bị nó cắn mới bảo là thanh niên gì mà kém thế, đi giày cứng mà đá nó 1 cái là nó chạy ngay. Thế là 1 lần, mình đang ngồi học ở trên gác, thấy mámi gọi thất thanh , ko hiểu chuyện gì cả, chạy xuống đến nơi thấy 1 cảnh tức cười. Papa của mình đang cầm 1 cái tranh to như đang đấu bò tót, phía sau là bác của mình, còn con Ki(tên nó) thì lao hết bên này đến bên khác để tìm đường lao vao bác mình( mình hay thả nó để nó trông cả 2 nhà khi bác đi vắng, nhưng khi bác về nó lại cắn, thế là bác định đá nó để nó sợ, ko dè , bị 4 phát ,đến giờ vẫn còn sẹo ), thế mà mình xuống chỉ túm cổ lôi về là ngoan ngoãn đi theo. tội nghiệp, đấy là người cuối cùng nó đc cắn. trc thì nhưng người khác mình xin đc, nhưng lần này thì chịu. Mẹ mình lấy cớ là mình sắp đi nên bán nó vì nếu ko có mình thì những lúc như vậy thì ko thể giải quyết đc.
    Tiếp đên là 2con becgie, 1 con becgie thuần chủng và 1 con becgie lai chó Mĩ. Mình đặt tên là Bi và Bo(sau mẹ kêu khó gọi nên đổi thành Bin va Bốp. Hồi mới bắt về hai con con bé tí, Bin đc 2 tháng ,con Bốp mới đc hơn 1tháng. Bốp là chó lai nên khoẻ hơn.Bin là chó trại nên ko đc chăm sóc kĩ, suýt bị còi xương, mình phải mua canxi về đút cho nó. Chỉ mỗi tội ko đọc hướng dẫn sử dụng. 1 gói phải pha ra cho uống 10 lần mình tống cho nó uống cả, khi biết thì đã gần hết cả gói, thế là chị ta bị say thc, mẹ mình cứ tưởng nó bị ốm. mình chẳng dám nói. Mình chỉ chăm sóc chúng nó co hơn 2 tháng, thế mà sau 2năm 4tháng mình về chúng nó vẫn nhận ra. khôn thật. Bây giờ thì Bin đã gần 50kg, còn Bốp thì hơn rồi.
    2 con chó mới là 2 con con của con Bin.hè rồi hai con Bin và Bốp đẻ đến 19 con nhưng mà lần đầu nên ko biêt chăm con, bị chết mất 4, còn lại cho họ hàng, bạn bè và bán. Mẹ giữ lại 2 con. Mình liền lấy tên gọi ở nhà của 2 đứa em họ ra đặt cho chúng là Jin va Ben. Tại mình gọi làm chúng nó quen thành ra me phải gọi tên vậy luôn. Làm bây giờ 2 đứa em cứ đến chơi là giật thột vì ko biết mắng người hay mắng chó (tại mấy con cún đang tuổi lớn nên nghịch quá).
    Vậy đấy, đấy là tất cả những con chó mình đã và đang nuôi.
    Bibi, đi ngủ thôi !

    Hate_st_val

Chia sẻ trang này