1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chú chó trong cuộc đời bạn.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Bodoi, 29/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hate_st_val

    hate_st_val Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi`, định đi ngủ nhưng đang cảm hứng viết về pet nên viết nốt!
    Để nghĩ xem viết về con gì nữa nhỉ, viết về lợn trước vậy, nhưng con khác chắc để hôm sau
    Hồi mình học lớp 3 nhà mình co nuôi 1 con lợn, Mình ko có đặt tên cho nó như chó đâu . Nó thật là khôn và sạch sẽ. mẹ mình ngày nào cũng tắm cho nó, nó thì lúc nào làm cái viêc "ấy" đều đúng chỗ cần thiết :). Ngày nào mình đi học về là cũng ...... cưỡi nó đi dạo trong chuồng của nó cả. Nhưng khi nó lớn(hơn tạ rưỡi) mẹ lại đem bán đi, làm mình khóc mất mấy hôm ko có gì để cưỡi cả :D, Mẹ cứ dỗ dành mãi bảo mua cho con khác,con đấy lớn rồi, cho chú kia mượn(chú mua lợn) rồi chú trả, thế mà mình cũng tin, rối sau chẳng thấy con lợn nào ca!. Hihi`,may mà mình ko có thề giống như con Micky của mình, ko thí đã kiêng thịt chó rồi, mà thêm thịt ợn nữa thì ............
    BiBi

    Hate_st_val
  2. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    hehe, chú hate_st_val này giống tui cũng thề ko ăn thịt chó vì chó.... haha, nhưng mà tôi thề là vì một lần tôi đi tìm con chó nhà tôi bị lạc thì thấy người ta đang làm thịt một con chó trông ác quá nên từ đấy mới thề sẽ quyết tâm ko ăn thịt chó !

    Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc
  3. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Không ăn càng còn ,thịt chó là món khó thể từ chối
    Nếu ái tình chỉ là chốn vô vong Xin trái đất hãy vỡ thành muôn mảnh Để dấu yêu xưa hoá thành vĩnh viễn Ta được chết cùng trọn vẹn yêu thương ...........
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi có một con cún, nuôi từ năm tôi học lớp 4, bây giờ nó đã khá già nhưng vẫn rất gắn bó với gia đình tôi và nó thực sự rất thông minh, tôi nghĩ sẽ ko thể nuôi được một con Cún nào như nó nữa.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  5. hate_st_val

    hate_st_val Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hi, hôm nay mình kể đến chuyện mèo. Mình thích nuôi mèo vì nó cũng rất khôn,lại là sát tinh của loài chuột (mình trời ko sợ, đất ko sợ,... chỉ sợ mỗi chuột . Vì vậy mà từ khi có các quán "tiểu hổ", bọn nó cứ đi bắt trộm mèo làm mình chẳng nuôi con nào lâu đc cả .loài mèo là một loài thích tự do, ko thể xích như chó đc.
    Bây giờ sang đây mình lại phải nuôi mèo ( ko phải để bắt chuột mà tại vì mèo nhà bạn đẻ, nó ko biết cho ai mà để hoang thì tội nghiệp nên mình phải nuôi). Kể ra thì nó cũng đẹp,trắng toát, mỗi một cái tội là bị điên , hơi đùa một tí là khợp liền, hoạc cứ ngồi dình, mình đi ngang qua ko để ý là.... vồ luôn,làm mình tay với chân chẳng lúc nào là ko có dấu tích của nó. Rồi còn chạy huỳnh huỵch cả ngày lẫn đêm đến nỗi bọn hàng xóm ở dưới tưởng nhà có con nít, phá như một con quỉ. Cho đi ở nhờ mấy chủ thì sau người ta cạch đến già, nào là bát đĩa, mèo,thỏ,chim chuột gì của nhà người ta là đuổi toé khói , thành ra đi về VN bây giờ mà kiếm đc người nuôi hộ thật là nan giải. Mà kể ra ko có nó cũng cảm thấy buồn, thôi thì đành nuôi nó cho ............. vui của vui nhà

    Hate_st_val

Chia sẻ trang này