1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ cửa hàng nhạc cụ ném giầy vào khách hàng

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi nguyen_phuong, 15/04/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyen_phuong

    nguyen_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình chơi đàn violin, mấy hôm nay cây vĩ của mình bị trùng nên phải đi mua cây mới để thay. Mình vào cửa hàng nhạc cụ TIến Mạnh trên dốc nhạc viện, thấy anh chủ cửa hàng đang ngồi máy tính nên hỏi mua vĩ cho đàn violin. Anh ta hỏi lại mình muốn mua loại đắt tiền hay rẻ tiền, mình bảo muốn mua loại lục giác (vì nó cứng hơn và nặng hơn, trước đấy mình đã thay một cây thân tròn vì cửa hàng mình mua hôm đó hết loại lục giác, nhưng nhẹ quá nên không kéo được). Anh ta nghe thế rồi lôi ra một nắm mấy cây thân tròn cho mình xem. Mình nâng thử, thấy nhẹ, hỏi bao nhiêu, anh ta bảo 150k (trong khi hôm trước mình mua có 100k, không biết có phải cùng loại không, nhưng hình dáng thì như nhau, cũng nhẹ như nhau, và phần lông cũng không khác). Mình thấy không dùng được nên hỏi có loại khác không, anh ta bảo không có. Thế là mình quyết định không mua nữa. TIện vở chép nhạc của mình đã hết nên mình hỏi mua một quyển. Anh ta lại hỏi mình mỏng hay dày. Mình chưa kịp trả lời thì anh ta đã đuổi mình đi, bảo là sang hàng khác mua, rồi lại bảo vĩ có nhiều loại, mấy triệu cũng có… mình không rõ anh ta lẩm bẩm những gì nữa. Nhưng rõ ràng khi mình hỏi anh ta bảo không có loại khác, không cho mình xem. Mình chỉ vừa kịp nói “sao anh lại thế”, ngay lập tức anh ta tháo giầy ra ném mình. Chiếc thứ nhất trượt, mình chưa kịp định thần, chiếc thứ hai đã bay vào người. Như kiểu tự nhiên gặp phải lưu manh, mình đã quay đi rồi, đến cửa anh ta còn chạy theo đạp vào ba lô của mình nữa, kèm theo đó là những lợi bậy bạ. Tức phát khóc, nhưng mình con gái, lại gặp phải một gã to gấp đôi mình, đang lên cơn điên. Đành lên xe đi, bụng bảo dạ không bao giờ quay lại cửa hàng ấy nữa. Bực một nỗi, bảo mình xem đi xem lại, đặt lên đặt xuống không mua thì người ta khó chịu, đằng này mình chỉ rút ra 1 cây, cầm thử, thấy nhẹ nên không mua. Chẳng ai chọn nhạc cụ mà cầm một phát, trả tiền đi về luôn cả. Nếu anh ta có các loại khác, dù đắt hơn thì cũng phải cho mình xem mới biết mình có thể mua không chứ.

    Nuốt cục tức này thì mình không chịu nổi nên chia sẻ để các bạn biết mà tránh, không lại phải bực mình oan vì một kẻ khinh người, vô văn hóa đến thế.

Chia sẻ trang này