1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề ăn uống cho người tập Dưỡng Sinh, Yoga, KC, NĐ,..

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi hoangtube_BG, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tôi nay tôi ăn 1gói mí tôm, 1xi rựu , 1 lạng thịt bò. he he he. không biết con đường tu của tui có đắc đạo không.
  2. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Sự cầu nguyện, định tâm trước khi ăn cũng rất là quan trọng. Ví dụ như câu : "Chỉ xin ăn những thức ăn giúp thân thể khoẻ mạnh, trí tuệ sáng suốt..." hay " Nguyện cho tất cả mọi người cùng được no đủ, không phải chịu cảnh đói khát..."
    Nhờ những nguyện lực này mà việc ăn uống trở nên có ý thức hơn, sự cảm nhận tinh tế hơn và quan trọng hơn cả chính là sự phát triển tình thương với chính mình từ đó mà lan toả tới tất cả, hoặc từ tất cả mà lan toả tới chính mình. Đây là chìa khoá của cái gọi là "hoá giải năng lượng xấu".
    Đồ ăn được chuẩn bị do những người đang mang trong mình sự giận dữ, hằn học hoặc buồn nản, có bệnh nan y trong người ..cũng thấm đầy những năng lượng tiêu cực này. Người ăn thiếu sự nhạy cảm sẽ dần dần bị đầu độc mà không hề biết. Ví dụ tự nhiên thấy trở nên mệt mỏi hay dễ cáu giận hơn .. Thậm chí chỉ một cốc nước ta pha cho bạn uống mà cách ta ngoáy thìa , hay tư tưởng ta lúc đó ra sao cũng có thể làm năng lượng của cốc nước biến đổi. Tất cả những điều này, dùng con lắc của cảm xạ là có thể kiểm chứng được rất rõ ràng. Đây cũng là cái giúp chúng ta hiểu rõ hơn về khái niệm "nước Thánh", "nước Cam Lồ".
    Trong những tu viện , thiền viện hay võ đường lớn , người nấu bếp chính có vai trò rất quan trọng, vì thế cái gọi là "công lực" hay "định lực" của họ có khi còn hơn cả vị trụ trì, tuy họ ở vị thế ẩn.
    Mở rộng thêm một chút, ảnh hưởng từ đồ vật hay môi trường cũng không ngoài qui luật này . Những thiền viện hay nơi ở của những người vui vẻ hiền hoà giàu lòng nhân ái cũng thấm đầy năng lượng của họ. Điều này lý giải một phần tại sao khi bước chân vào đó lòng ta bỗng trở nên yên ả hoặc dễ dàng nhập định . Những đồ vật được trao truyền từ những người có tâm đức lớn là những vật giúp mang lại sự bình yên, may mắn tốt lành cho những người thọ nhận...
    Bạn có thể như là một Sherlock Holmes với sự cảm nhận và quan sát tinh tế. Chỉ cần một sự xúc chạm nhẹ hay lắng lòng giây lát là có thể thu nhận những thông tin từ các dạng năng lượng này.
  3. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    Bác dungwind: haha bác cứ ăn uống vô tư. Nếu ủn bác vẫn đắc đạo như thường. Mà nếu đắc đạo nhà bác way vìa kéo nhà chấu theo với nhá
    To cô muaxuannhonho. May quá. Nhà cháu chưa biết diễn đạt cái đó ra răng thì nhà cô giúp rồi. Nói về những cái năng lượng xấu bên trong còn có thể giải thích là khoa học được chứ nói bên ngoài thì coi mòi khó hơn nhiều. Cảm ơn nhà cô đã giải thích hộ.
  4. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5

    Ăn uống thì đầu tiên phải ăn uống đảm bảo vệ sinh đã.
    Rửa tay trước khi ăn. Ăn những thứ đã nấu chín, không ăn đồ ôi thiu, đồ hết hạn dùng.
    Khi nấu ăn thì phải sạch sẽ. Dọn thức ăn cũng phải sạch sẽ. Không được để ngón tay chạm vào canh khi bê.
    Khi ăn không nên nói chuyện căng thằng, không nên bực bội. Nên thoải mái, không nên vừa làm vừa đi vừa đứng vừa ăn. Nên ngồi yên ăn.
    Không nên ăn cơm nhiều ngoài hàng quán. Nên ăn cùng gia đình vợ con cho tình cảm
    Sau đó khi ăn thì không nên có ý sát sinh. Mình trong sáng thì ăn gì cũng được.
    Cái chính không phải là ăn mà là Tâm. Tâm tà thì cả đời ăn chay cũng vậy. Tâm tốt thì có ăn mặn bạn bè vẫn yêu quý
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    tầu hoả vào ga , dạo này phục thiện rồi à. he he he, ăn gì cung được, miễn có mà ăn,
  6. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Em đã từng sống chung với người Kh''me Tây Nam Bộ, có nghe cái món bỏ độc, thử độc vào thức ăn của khách lạ, lẫn mấy cái vụ bỏ bùa, bỏ ngải,.... Bác Tauhoanhapma và Dungwind lẩn các bác khác có cao kiến gì về vụ này không ?
    Ví dụ họ thuốc mình bằng cách nào ? Mình làm sao để biết mà tránh ? ,vv,...
    Có ng đi ăn đám, nghe nói là bị ng khác thuốc tới nỗi về nhà bị bệnh, bụng to mê sảng,.. Có thể là do ăn uống thiếu vệ sinh nhưng bây giờ có dịch vụ nấu đám làm rất sạch mà vẫn có ng bị hoài ?!
  7. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Xác nhận vụ này. Nhà bác có thể đọc lại những bài trên nhà cháu viết. Đọc thêm mấy bài nhà cháu viết ở bên topic Spam. Sau đó trộn đều là có thể hiểu về vụ này.
    Cho nhà cháu khoe khoang một chút. Bác nào định mang cái này tặng cho anh em nhà cháu là đúng người rồi đấy. Tha hồ, rất vui ha ha
    Nói đùa vậy thôi. Về cơ bản thì thế này. Những cái nhà các bác ý cho vào thức ăn, thức uông, ....thì nó chỉ là phương tiện. Thông thường các THẦY, đi quờ quạng đâu đó được một số linh hồn tội nghiệp. Cướp sự tự do của họ và về dùng khả năng của mình huấn luyện. Sau khi thuần thục thì họ gài vào cái gì đó (thức ăn chỉ là một thí dụ thôi) khi mình dính vô thì mình và nó hành hạ nhau một chút. Tuỳ theo mức độ mà hậu quả xay ra khác nhau.
    Để biết được thì cũng tuỳ. Mõi môn có những cách biết khác nhau. Món nhà cháu thì gặp là khắc biết. Món nhà các bác Mật tông không biết thì đố ai dám nhận la minh biet. Món các bác tiên gia thì trừ khi họ zả vờ không biết chứ không thì....Nói chung là cái này hổng món chi giống món chi. Mỗi món có cách nhận biết khác nhau.
    Ngay cả vô tư như hathayoga nhưng nếu gặp những đồ ăn đó cũng tự khắc có cảm giác chán ngán ăn không zô....
    Cách giải quyết cũng tuỳ vào từng môn. Có môn nhà cháu khi cẩm nhận được là ngay lập tức linh hồn đó được siêu thoát. Sau đó ta ăn vô tư. Có món nhà bác khác thì sau khi cảm nhận được thì đuổi nó ra chỗ khác chơi. Có món thì thấy không tốt dứt khoát không ăn. Có món thì chủ mày tặng tao thì thôi tao tặng lại chủ mày và biếu thêm khuyến mại cho phải phép. Còn có món thì không lằng nhằng ĐẬP PHÁT CHẾT TƯƠI....
    Ha ha zụ này hay đấy. Nếu nhà cháu nói làm bác nào không vui thì thông cảm nha. Nhà bác gió nhớn có mắm tôm tặng nhà cháu không?
    Được dat_mel sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 23/11/2006
  8. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    mấy cái vụ ăn uông há, tui không ăn của ai cả.
    mời củng không ăn, từ trương hợp chủ nhà ăn trước. ha ha ha
    còn linh hồn ha'' tui nuốt luôn rồi giải thoát sau, dù sao linh hồn củng cần co nơi để siêu thoát hoặc chổ vui chơi, he he he.
  9. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Hi hi . Ốc độc quá. Zưng mà cái wan trọng là gt. Bác mà mần ok thì trước sau một chút cũng không sao. Nhưng nhà cháu NGHE NÓI, nếu để cho ai đó vui tính zô trong ta thì nhẹ cũng bị ông Tào Tháo rượt... ha ha cứ gọi là chạy rách dép. Zụ này hay đới
  10. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ cái vụ ăn uống này có nhiều người ủng hộ wá ta ! haha
    Mấy tay ăn uống hàm hồ rồi trúng ăn nói là bị thuốc, bỏ bùa, ngãi, linh tinh,... đó mà !
    Bác Dat-mel nói lấy tình thương hoá giải thức ăn à ? ha ha, tui hỏi bác chớ bác có bao giờ thấy mấy con cầy trước khi mần thịt chưa ? Khi mà nó được đưa vô ***g, nó nhìn mình rớt nước mắt, cầu xin mình ? Bác có bao giờ thấy ánh mắt đó chưa ? Liệu bác có lấy tình thương bảo nó " tao thưong mày lắm, mày cứ chít đi, tao ăn thịt mày là mày siêu thoát liền à !!!!!!" Đó là bác chưa thấy nó trước khi bị giết thịt, nó biết hết, nó vãi hết ra rồi nó van xin mình, giống như trong phim Khơme đỏ hay Phát xít Đức giết người trên Youtube.com, có điều dã man hơn nhiều lắm lắm ! Phải chi mấy thằng Đức nó nói như bác người ta chít cũng dui hén ?

Chia sẻ trang này