1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề : Chống Xì-trét

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi kissmexxx, 03/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kissmexxx

    kissmexxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề : Chống Xì-trét

    Bạn đang bị stress ... Tui cũng vậy. Stress nặng nề...
    Học thi, Gia đình , Tình cảm sứt mẻ , TIền bạc , Mong ước không đạt được... và hơn cả là không tâm sự được với ai cả. Đó, lý do của stress đó ...
    Và đặc điểm của stress là bạn thấy không có lối thoát ra khỏi stress . Bạn có bao giờ nghĩ rằng, vào một buổi tối đi ngủ và sáng mai bạn không còn dậy nữa không ? Nghe thì có vẻ điên rồ, hấp hơi, nhưng mà cái cảm ggiác đó với tui thật là dễ chịu. Sẽ không còn phải suy nghĩ chi nữa, không phải bận đầu óc nữa.
    Được như thế thì Thoải mái thật.


    Lost in love
  2. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
  3. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    khóc thật nhiều rồi mọi việc cũng qua
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  4. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Đang chán thì nó thế thôi,hãy đi họp và đón nhận sự vui vẻ từ box VIMARU có thể ông bạn sẽ nghĩ khác đấy.
  5. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn đang Xì-trét thì bạn hãy đi và tìm gặp những người bạn của mình.Họ sẽ giúp bạn bằng nhiều cách chẳng hạn như : Làm một ly, chơi games, đi hát ...

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  6. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    thực ra chuyện đó đối với tôi là bình thường .đôi khi mọi suy nghĩ của tôi bị đơ hẳn cơ,tôi còn không biết là mình đang ở đâu,đang làm gì.Mọi thứ đối với tôi lúc đó như một đúa trẻ mới sanh.Nhưng mà được như thế đã khớ.........nó đơ nhưng mà nó vẫn hoạt động....hhahhah nghe buồn cười quá.Người ta đã tính ra là có khoảng 1/3 nữ sinh mắc bệnh trầm cảm,thì chuyện bị stress là chuyện binh thường...không sao đâu,mọi thứ rồi sẽ qua ấy mà
    theo tình tình chạy,chạy tình tình theo
  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    hay thử chơi trò cảm giác mạnh .kiếm chỗ nào cao cao như tray hoặc hữu nghị rồi buộc một cái giây vào chân sau đó nhảy xuống dưới làm xong mà bác còn kêu ca street được thì bác cứ chặt đầu em mà làm ghế ngồi ,
    I love 孝天Lúc còn trẻ yêu như điên ,về già có điên mới yêu
  8. Bigtoe

    Bigtoe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    được đấy. ý kiến hay đấy chị so` ạ. nếu ai bị xì trét cũng làm giống chị thì xung quanh Hữu Nghị mí cả Tray đầy nước
    Toe xinh nhất quả đất sự nghiệp anti boy thật cao cả
    Hoà bình hay chiến tranh,chọn 1 hoặc chết nhớ đấy
  9. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    em hongkong ơi, thế em đã thử bao giờ chưa mà sành zậy ah?????
    sao mình chưa bao giờ bị sì trét nhỉ?????
    người ta cứ nói mình cứ tin, người ta cứ nói mình cứ yêu​
  10. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Hongkonggirl bằng tủi chị đấy Bin ui....
    Thực ra stress thuộc về lĩnh vực tâm lý, khi stress người ta hay nghĩ luẩn quẩn nên mới ko thoát ra được.Stress nhẹ thì đỡ chứ stress nặng dễ dẫn đến những hành động ko kiểm soát như châm lửa đốt nhà ,giết người chẳng hạn......Hơi gần với điên .
    Những biểu hiện của người bị stress:
    _Tự nhiên sống trầm xuống,khác với bản tính lúc trước
    _Xa cách mọi người
    _Tự ti,hoàn thành công việc một cách rất khó khăn
    _Trí nhớ giảm sút
    _Có những câu nói và hành động kì quặc
    Nếu thấy ai xung quanh mình có những biểu hiện trên thì bạn hãy quan tâm đến họ hơn nữa nhé

    Bao nhiêu cái đầu bấy nhiêu cách nghĩ_ Bao nhiêu trái tim ngần ấy cách yêu thương

Chia sẻ trang này