1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề : Chống Xì-trét

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi kissmexxx, 03/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    ơ, hôm nọ hongkong_girl gọi em bằng anh roài
    người ta cứ nói mình cứ tin, người ta cứ nói mình cứ yêu​
  2. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    hic hic nói như em thì anh là thèng luôn luôn bị stress rồi,nhưng mà sao hổng ai quan tâm tới tôi vậy trời

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  3. kissmexxx

    kissmexxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi cảm giác mạnh ! Tìm chỗ nào đó cao cao, mát mát rồi phi mẹ nó từ trên xuống dưới cho nó oách ! Kiểu này được đấy ! Chứ mà thế này thì điên mất !
    Mấy ông thầy ngốn tiền của SV ở HH có nghe thấy gì không ?
    Lost in love
  4. kissmexxx

    kissmexxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Only You think That but I Do Thing different !
    Lost in love
  5. kissmexxx

    kissmexxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em có hay khóc thế không ? Anh không biết khóc!
    Lost in love
  6. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy, đừng có dại thế!!!!!!!!!
    nhiều lúc em cũng chán đời lém, đau đầu lém, nhưng chẳng bao giờ em nghĩ rằng em sẽ rời xa cuộc đời này cả!!!!!!!!!!
    Bác cứ gặp 1 ai đó mà nói chuyện ấy, họ rủ bác đi chơi, sẽ vui ngay thôi
    người ta cứ nói mình cứ tin, người ta cứ nói mình cứ yêu​
  7. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Này!CN nay` ông đi đá bi-a với bọn tôi đê,cứ đến số 1 Lê Lai,vui chết miẹ luôn.
  8. kissmexxx

    kissmexxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ---------------
    thanks alot ! Nhưng tôi không khoái mấy trò này ! Okie ! Có ở đâu phá nhà hoặc đánh nhau thì cho tôi tham gia với ! Hay là hè nhau đi phá nhà thằng nào đi ! Thế mới giảm stress hiệu quả đấy !
    Lost in love
  9. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Ờ ý tưởng hay đấy thế thì đi phá nhà thăng kissmexxx đi nhé
    Phá xong thì hết stress ngay thôi

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    thế thì dễ quá đi làm cửu vạn kìa vừa được phá nhà lại còn có tiền đút túi khỏi kêu ca ,
    to bin_hp : có phải em đi đồ sơn về rồi nằm mơ đến giờ chưa tỉnh không hả em ? hay em bị street rồi ?

    thật ra giảm street cũng có lắm cách hay lắm,nếu mà không dám chơi cảm giác mạnh thì chơi cảm giác nhẹ ,bỏ ra ít tiền mua lấy ít bát đĩa mẻ rẻ không ấy mà rồi cứ kiếm chỗ nào vắng vắng người cứ thế mà đập ,đập nhiều vào càng nhiều càng giảm được street nếu mà đập gần hết rồi vẫn không thấy đỡ thì nhặt dưới đất lấy một chai sắc sắc tí cứa một phát ngay cổ tay .xong xuôi rồi mà còn street thì đúng là hết thuốc chữa ,
    Cách khác về nhà chờ đến đêm vắng mở toang hết cửa nhà ra bật nhạc càng mạnh càng tốt ,rồi nhảy rồi hát theo bật càng to càng tốt thảo nào chẳng có người vào tẩn cho một trận lúc đấy đảm bảo là thoải mái cả người bởi vì street ngoài tinh thần mệt mỏi ra còn là do cơ thể mệt mỏi quá ,thế mà được mát xa một trận như thế không tỉnh cả người ra thì cũng phí ,
    đợi em về nhà em nghiên cứu tiếp rồi sang mách các bác .mà bác nào street quá thì vào đây mà than thở nè http://ttvnol.com/forum/t_240906/2a?0.5049674
    I love 孝天Lúc còn trẻ yêu như điên ,về già có điên mới yêu

Chia sẻ trang này