1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề có tính thảo luận

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi candle_light, 15/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Chắc lúc đó đành an tự an ủi : " Cũ người mới ta " !!!
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    đểu thế
    tất nhiên là nên đi, ở nhà nhỡ dăm bữa vài tháng nữa có khục khặc j bỏ nhau lại ngồi đó tiếc...biết thế mình đi
    vợ chồng còn có thể bỏ nhau huống chi mới là ng yêu, còn kién thức sẽ k bao h bỏ ta. Đi đi mà thu lượm
  3. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    đi là cái chắc không phải phân vân.
    đàn ông mà thế ah?
  4. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Bạn à, kiến thức rấ là quan trọng, hơn nữa bạn sẽ có thêm ngoại ngữ, phong cách làm việc mới mà ở VN rất khó làm được.
    Bạn có thể vẫn lăn tăn vì tình iêu cũng rất quan trọng. Nào, ngồi phân tích nặng nhẹ một tẹo.
    Em iu nếu không thông cảm cho mình, không ủng hộ mình trong chuyện đi học thì bạn cũng nên xem lại em. Tớ nghĩ hầu hết các chị em sẽ ủng hộ, mặc dù không dễ gì, bởi vì điều đó tốt cho sự nghiệp của bạn, có nghĩa là cho cả em iu .Các bác gái lên tiếng đi chứ
    Bác gì ở trên nói đúng, kiến thức không bao giờ bỏ ta mà ra đi trừ khi ta tự nguyện bỏ nó, hoặc là bạn không cho kiến thức là quan trọng. ..thôi bạn tự quyết định nhé
    Có khi giờ này bác đang ngồi ở chân trời nào rồi cũng nên.
  5. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    đi thôi
  6. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ đây là quyết định khó cho Mak đây!
    Nếu đi thì ...
    Nếu không đi thì ....
    Nhưng mà hãy cứ đi đi, em nghĩ vậy tốt cho anh hơn! (Chắc anh hỉu cái ... kia của iem là gì rùi chứ! )
  7. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Không nên đi vì không nói tiếng ngọai ngữ lưu loát
  8. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì nên đi .Con trai sự nghiệp lên hàng đầu mà . Tôi cũng đi du học và vẫn yêu và hứa hẹn với ng yêu ở VN . Cái quan trọng bạn gái tôi hiểu và động viên tôi khi xa nhà .
  9. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    đi nhưng đi đâu?
    đi ngoài ra nước thì xác định tình iu đi là vừa ke ke!
    chúc thu lượm được nhiều kiến thức bổ ích để lần tới về không phải lập topic mới đại loại như...
    Có người iu ở bên nưóc ngoài giờ có nên nối lại với tình xưa....
    Xa mặt cách lòng còn iu nhau được không...
    Cứ nghĩ kỹ đi tý nhé
  10. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Có ng yêu rồi, gần 3 năm rồi đấy. Chính vì vậy mới nhận ra là tình yêu cũng chỉ là 1 fần thôi....1 fần k thể thiếu nhưng đôi khi k quan trọng bằng những thứ khác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này