1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề có tính thảo luận

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi HASHALYS, 28/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề có tính thảo luận

    Hôm nay tớ gặp 1 chuyện khó xử, tớ ko dám nghĩ lệch lạc cho cô bạn đó, nhưng quả thực nó như cái dằm khiến tớ nghĩ đến hoài. Mọi người nghĩ sao khi lần đầu tiên gặp một người, sau khi tiếp xúc, nói chuyện, tự nhiên người ta hỏi mình rằng mình có người yêu chưa? rồi còn hỏi tớ nghĩ sao nếu có người khác theo đuổi, nói rằng rất muốn làm bạn thân thiết với tớ, hỏi nhà tớ ở đâu, về đường nào...Tất nhiên tớ ko muốn suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực nhưng thử hỏi con gái với nhau có ai lại nói những chuyện như thế. Là con gái thì tất nhiên làm bạn bè với nhau là bình thường có gì đâu, sao lại phải thăm dò thái độ và hỏi ý kiến tớ. Tớ ko biết suy nghĩ của mình có vớ vẩn quá ko, nhưng thật sự giờ tớ rất ngại khi đụng mặt cô bạn ấy. Mọi người ơi, tớ làm sao đây???
  2. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    1 là cô nàng này đang nhăm nhe bạn cho 1 anh chàng nào đó có thể là anh kia nhờ cô ý điều tra thông tin về bạn. 2 là les
  3. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    1 là cô nàng này đang nhăm nhe bạn cho 1 anh chàng nào đó có thể là anh kia nhờ cô ý điều tra thông tin về bạn. 2 là les
  4. LikeTheSun

    LikeTheSun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    0
    Thì vẫn là con gái chứ sao. chỉ có thể tâm sinh lý không bình thường thôi
  5. LikeTheSun

    LikeTheSun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    0
    Thì vẫn là con gái chứ sao. chỉ có thể tâm sinh lý không bình thường thôi
  6. talawas88

    talawas88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    1
    Em thấy nó bình thường, bọn con gái lớp em suốt ngày nói yêu nhau, ôm nhau, hôn nhau ( vào má, vào môi ) mà có sao đâu. Thời đại hiện đại rồi .... ko nên cổ hủ quá là đc

  7. talawas88

    talawas88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    1
    Em thấy nó bình thường, bọn con gái lớp em suốt ngày nói yêu nhau, ôm nhau, hôn nhau ( vào má, vào môi ) mà có sao đâu. Thời đại hiện đại rồi .... ko nên cổ hủ quá là đc

  8. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Chuyện hỏi có người iu chưa thì bình thường. Nếu tớ đang happy với ng iu của tớ, đôi khi tớ cũng fải hỏi bạn khác ngay từ đầu vì mình hay kể về chuyện của mình mà nếu ng ta vừa mới chia tay hoặc k có ng iu thì kể như thế sẽ là điều vô cùng bất lịch sự
    Còn mấy cái tiếp theo thì tớ nghĩ là cô ý mắc bệnh quan tâm hơi quá, hoặc thik chim nhợn...
    Hơ hơ, mình chưa gặp les bao giờ nên chỉ nghĩ theo kỉu bình thường thui
  9. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Chuyện hỏi có người iu chưa thì bình thường. Nếu tớ đang happy với ng iu của tớ, đôi khi tớ cũng fải hỏi bạn khác ngay từ đầu vì mình hay kể về chuyện của mình mà nếu ng ta vừa mới chia tay hoặc k có ng iu thì kể như thế sẽ là điều vô cùng bất lịch sự
    Còn mấy cái tiếp theo thì tớ nghĩ là cô ý mắc bệnh quan tâm hơi quá, hoặc thik chim nhợn...
    Hơ hơ, mình chưa gặp les bao giờ nên chỉ nghĩ theo kỉu bình thường thui
  10. emmaulamroi

    emmaulamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Trông cô bạn đó có nữ tính không?Nếu nữ tính>>hỏi cho chú em hay ông anh chẳng hạn
    Nếu trông không có nét dịu dàng>>les
    Để giải quyết vấn đề có cần tớ làm bodyguard đưa đón hàng ngày không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này