1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề cũ rích nhưng vẫn bức xúc......Đặc biệt muốn hỏi ý kiến các bạn trai

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 2kute, 20/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Chán ngấy người, lại cái chủ đề cũ rích.
    Tóm lại thế này:
    1. Đừng hơi đâu cãi với bố bạn làm gì, bố có sống với bạn cả đời k? Người bạn cần quan tâm là cái nguòi bạn định lấy làm chồng ấy
    2. Sau khi lấy chồng, bạn như thế nào thì tuỳ vào bạn và ông chồng bạn. Nếu bạn lấy 1 thằng bất tài kém cỏi thì bạn sẽ thành bà chủ. Còn nếu bạn lấy 1 anh tài giỏi, mạnh mẽ, kiếm ra nhiều tiền thì...hì hì hì, tuỳ tư tưởng của anh ta. Tóm lại hợp nhau thì lấy, không hợp thì bye, thế thôi.
  2. thieutuong

    thieutuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thật là vớ vẩn cho quyền đòi bình đẳng nam nữ trong khi thực tế chính các cô phủ nhận cái quyền đó. Ra đường vào công ty các cô luôn đòi quyền được ưu tiên. Lên xe buýt cho đến công việc trong cơ quan. Vậy thử hỏi các quyền bình đẳng tự các cô ở đâu ? chưa kể các cô gái ở nhà thì cứ cho là buồn chán xã hội bất công . còn đi làm thì than vãn phải cày bừa lo gia đình, ấy lại còn đòi ra chiến trường xã giao. Thẽo các thống kê xã hội học, hầu hết 80% gia đình có các bà vợ đi làm kiếm tiền là nguyên nhân của sự đổ vợ gia đình. Nói thật ra ngòai xã hội, đàn bà thì tính tình mềm mỏng, nên rất dễ bị thu phục, cho nên không có lợi chút nào. Người xưa trải qua hang ngàn năm mới đút kết được câu : Tề Gia?. Bình thiên hạ. Ở cái thế kỷ 21 này xem thử phụ nữ có mấy người biết nấu ăn. Cứ mãi đòi quyền bình đẳng để rồi xa lầy vào 1 mục tiêu không đâu ra đâu.
  3. 2kute

    2kute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ còn phải tiếp tục phải đòi hỏi bởi vì họ vẫn phải chịu thiệt thòi, họ vẫn bị xem nhẹ ở nhiều khía cạnh. Mà tôi xin nhắc lại một lần nữa, tô đậm cho chắc ăn, chỉ ngày xưa khi phụ nữ không được học hành, chỉ ngồi nhà thì việc họ nội trợ và chăm sóc con cái là đương nhiên. Nhưng bây giờ thì nam nữ đều đi làm như nhau, thậm chí nhiều khi công việc của nữ giới ở cơ quan còn bận rộn vất vả hơn. ấy mà về đến nhà là ông chồng to khỏe thì gác chân nằm đọc báo, vợ thì túi bụi với dọn dẹp cơm nước. Vậy mà đàn ông vẫn cho đấy là lẽ đương nhiên và không hề có một chút nào gọi là cảm kích. Cái tư tưởng tôi giặt hộ bà cái áo của tôi nó ăn sâu vào máu của nhiều người Việt Nam không chỉ nam giới mà cả nữ giới cũng tự đặt mình vào cái vị trí tôi tớ. Ôi cái vấn đề này to lớn, nhiều vấn đề quá đến mức không biết phải triển khai các ý thế nào nữa, thôi hôm nay thì nói thế đã.
    Tôi cũng đã nói về chủ đề này với bf của tôi, và anh ấy nói với tôi đại ý thế này, anh sẽ không nấu cơm, đi chợ cho em, nhưng anh sẽ đưa em đi chợ, anh sẽ cùng vào bếp với em. Chả biết có thực hiện được không, nhưng những lời nói ấy nghe mà mát cả ruột, hí hí
  4. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Ở Tây phụ nữ được ưu tiên nhất mà.
    Vả lại bình đẳng thì cũng chỉ tương đối, làm sao tuyệt đối đuoc, nam nữ vốn khác nhau mà. Phụ nữ được ưu tiên nhiều hơn nam giới như phương Tây cũng là hợp lý mà
    to 2kute: anh chàng người yêu của bạn khôn ngoan lắm
  5. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Lý do gì một chủ đề về giới tính lại nằm trong box HPGĐ nhỉ? Tôi sẽ chuyển nó đi sau 24h nữa.
    ---
    UNESCO Hiện nay cũng đang có chương trình giáo dục về công bằng giới. (Nhớ là vấn đề giới và giới tính khác nhau đấy nhé) cho 1 số nước, trong đó có Vietnam chúng ta đấy. Chủ yếu là cơ hội tiếp cận công việc ( ví dụ như nữ phi công hay nam y tá) và quan niệm nghề nghiệp với giới tính.
    Còn nói đến công bằng giới tính như các bạn nói ở trên thì việc đầu tiên là chúng ta phải cấy buồng trứng cho đàn ông để họ đẻ con.....
  6. old_fashioned_man

    old_fashioned_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn:-)
    - Trước hết, bạn hãy nhìn những người quanh mình, những gia đình quanh mình xem, ở nhà họ có chuyện bình đẳng không? rồi sau đó xem tiếp ở đó có bình đẳng giới tính không?
    - Trong xã hội này, bạn thấy ở đâu có bình đẳng? và cụ thể hơn nữa thì ở đâu có bình đẳng giới tính? có chăng chỉ là một chấm lóe sáng thôi:-)
    - Bạn 26 tuổi rồi, chắc là đi làm rồi. Vậy ở cơ quan bạn, cũng như cơ quan của người thân bạn, sếp to nhất là nam hay nữ? có tổng cộng bao nhiêu sếp nữ? (may ra ở một số ngành nghề đặc biệt thì mới được an ủi ở câu hỏi này một chút)
    - Bật TV lên, hay mở báo ra xem, trong các cuộc họp có mấy người là phụ nữ? các nhân vật chủ chốt có mấy phần trăm là phụ nữ?
    - Bạn thử xem xem cái "thằng" chồng (trong ngoặc kép) tương lai có cùng quan điểm với mình không, hay "nó" chỉ ra vẻ ngoài mặt rồi đến lúc lấy nhau về mới rõ nguồn cơn? "nó" cùng quan điểm thì sướng rồi, nhưng bố mẹ, anh chị em, bạn bè, người thân..."nó" có nghĩ thế không?
    Mình nghĩ thế này, chuyện xưa như trái đất ấy mà. Không có chuyện bình đẳng đâu, vậy nên bình đẳng giới tính cũng thế, mà nếu có thì may ra đến đời con, đời cháu mình chúng nó mới được hưởng một tí ti thôi. Nên cứ yên tâm đi, vui vẻ đi.
    Cái quan trọng là mình làm sao cho cuộc sống riêng mình tốt lên, sướng cái thân mình, cái gia đình mình
    PS. Đừng ghét bố bạn như thế (kinh khủng). Ở đời không ai chọn được bố, được mẹ mình đâu. Ông bà đã nuôi mình không lớn cơ mà
  7. old_fashioned_man

    old_fashioned_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    PS thêm tí nữa: đừng hiểu "sướng cái thân mình, cái gia đình mình" theo nghĩa cá nhân - ích kỷ đấy nhé
  8. 2kute

    2kute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    Một chuyện tôi không ngờ tới đã xảy ra ngày hôm qua, khi tôi đi làm về thì thấy bố tôi đang nấu cơm trong bếp, không thể tin được. Chắc là bố tớ cũng thấy lời nói của mình vô lý rồi. Vậy là tôi lại có thể hy vọng rồi.......
  9. prudential_vn

    prudential_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Tivi ti veo, radio radieo, News ..... Đủ thứ đấy đọc trc xem: Có tích phân từ trên xuống dưới, từ a đến z .. .túm lại là đủ cả, Chính trị, kinh tế, nông dân ... ****.. Chỗ nào Phụ nữ cũng có Vị trí. Từ đấy ai rút ra đc giè thì rút. Chúng ta bàn To quá sẽ ko có sự thay đổi, chỉ thêm rách việc. Con thì là gì cũng tốt, máu mủ ruột thịt cả. Như ước mơ thì có khác nhau: Mẹ muốn có con làm Hoa hậu thì mong sinh con Trai(?), Bố ước mơ con làm Cầu thủ bóng đa thì muốn sinh con Gái(?) ... Đấy là ước mơ vậy, sự thật ở chỗ Bằng lòng của mỗi người...
    Nhưng, mọi người có quan tâm đầy đủ chưa? Tỷ lệ mong muốn chỉ sinh con Trai ở TP ko nhiều và tỷ lệ chênh lệnh Trai/gái ở TP cũng thế. Việc này ai cũng có thể thấy, nếu nhận thức và Kinh tế( quan trọng) và sựu hiểu biết nhìu hơn, sụ thật này sẽ khác. Mọi người nên quan tâm việc như thế này thui này: Về quê mà vận động, mà xây dựng quê hương, mà nâng cao dân trí, ...Ở TP tò te nói róc, phê phán, kiếm tiền... mệt....chả thấy mình là gì, nhỏ tí...
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    2 tên bạn Tây của bà chị tớ bảo " Bọn tao phục phụ nữ Việt nam thật. Đi làm mệt về lại lo cơm nước, dọn dẹp, trông con. Túm lại là lo tất tần tật trong khi chồng thì nhởn nha nhởn nhơ. Mà nếu ko thế thì chị em cũng chân dài, massage giỏi"
    Nói đùa vậy chứ, tớ đặc ghét quan điểm lấy vợ về để phục vụ nhá. Đấy ko phải là thiên chức của phụ nữ mà là xã hội áp đặt cho họ. Ghét cay ghét đắng. Bố tớ ngày xưa cũng gia trưởng lắm. Hồi tớ bé , 8-9 tuổi gì đó, có lần nhân lúc bố tớ còn ngủ, mẹ tớ dậy sớm nấu ăn, tớ bảo " Sao mẹ lại lấy 1 ông chồng như thế này được nhỉ?" Nghĩ lại thì thời của bố mẹ chúng ta là như thế, ko thắc mắc được đâu. Làm sao bắt bố thay đổi suy nghĩ được. Anyway, vẫn có trường hợp ngoại lệ. Như ở nhà cô tớ (cô tớ năm nay cũng 50 tuổi, chú thì cũng về hưu rồi), nếu vợ nấu cơm thì chồng phải rửa bát. Mà chú tớ là người kiếm ra nhiều tiền nhất nhà, nhà rất giàu, nhưng vẫn rửa bát quét dọn như thường. Cô tớ bảo " Tôi mà nấu cơm á, thì ông ấy fải dọn dẹp, quên cái chuyện tôi làm hết đi nhá".
    Nhân chuyện anh LTBK kể chuyện bên Tây, em mới nhớ hôm bữa đứa bạn em (VN) dắt 1 cậu bạn Tây về VN giới thiệu. Lúc bạn em quét nhà, cậu bạn kia hỏi mẹ bạn em còn cái chổi nào ko để nó quét cùng. Thế là lúc 2 đứa đang quét nhà, mẹ nó và bà ngoại đứng khoanh tay bảo " Không hiểu con rể bác H. (bác nó) dọn dẹp , lau chùi được mấy lần?" Bạn em kể lại cho người yêu nghe, thằng đấy trố mắt bảo " hah, it is easy to score with Vietnamese parents" (Thật dễ để ghi điểm với phụ huynh việt nam)

Chia sẻ trang này