1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề cũ rích nhưng vẫn bức xúc......Đặc biệt muốn hỏi ý kiến các bạn trai

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 2kute, 20/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nefertiti

    Nefertiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác, bác ở trên SAO HỎA rơi xuống à? Bác không thấy mọi người đang tranh luận rất nhiệt tình (và khá hay ho) đấy à? Nó không liên quan gì à, CÓ ĐẤY, nó liên quan đến hạnh phúc gia đình về sau. Nhiều ý kiến bạn nam bảo, bạn chủ topic này bớt nóng đi 1 tí, thôi con gái cũng đảm đang lên 1 tí, biết đâu bạn ấy nghe (ấy là em ví dụ thế bác chủ topic nhé) hoặc giả như nhiều bạn nam khác nói lên ý kiến của mình, con gái bọn em còn biết đường mà lựa, mà tránh chứ. Bó tay!
  2. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có cái bình đẳng tuyệt đối đâu mà kêu gào cho hoài hơi. cứ việc mình mình làm, làm cho tốt cái đã.
    Mà em thấy các bác gái cứ nói thế nào ấy chứ, có bác nào đang yêu mà không muốn đích thân chăm sóc cho người yêu? không muốn nấu cho anh ta một bữa cơm? ủi cho anh ta một cái áo? Nhiều khi xin lỗi các bác chứ, chưa chắc bố mẹ các bác ở nhà được các bác chăm sóc và lo lắng nhiều bằng các bác lo cho anh yêu của các bác đâu. (Các bác trai cũng đừng vội cười, các bác cũng chẳng hơn gì đâu). Thế thì rõ ràng việc chăm sóc người mình yêu vốn là cái bản năng tự nhiên rồi, có điều mỗi giới biểu hiện khác nhau thôi. Lúc yêu thì làm được, đến lúc cưới về lại cứ đòi bình đẳng, xin lỗi các bác chứ làm thế chẳng khác nào ngày xưa các bác làm thế để "cá" cắn câu thôi àh? Thế thì tình cảm ở đâu?
    Tôi không phản đối việc phụ nữ đòi quyền được tôn trọng, được ghi nhận những đóng góp của mình cho xã hội và gia đình, nhưng tôi ghét hô khẩu hiệu "quyền bình đẳng nam nữ lắm" hão huyền. Bản thân phụ nữ muốn bình quyền àh? Thế thì từ nay trở đi mấy việc nặng nhọc như đi dây điện, sửa ống nước, thông bồn cầu, leo trèo, tô trát sửa tivi, lắp anten, thậm chí bưng bê vật nặng đừng có đứng đấy mà la lên anh ơi anh àh, nữa đi mà làm lấy. Nửa đêm khuya khoắt đi về nhà cũng đừng bảo, anh ơi đưa em về đi, em sợ, em bình đẳng, em bằng anh thì em sợ cái gì?
  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Nếu cho rằng thiên chức của người phụ nữ là nội trợ tớ nghĩ là đúng rồi.
    Phụ nữ đảm đang công việc gia đình .Tớ nghĩ điều này là hợp lý nhất .
    Các bạn nhìn một người đàn ông lọ mọ vào bếp rửa bát ..trông có tội lắm không? .
    Tớ chẳng biết các bạn nhìn cảnh đó như thế nào chứ riêng tớ nhìn cảnh đó tớlại nghĩ về người phụ nữ trong gia đình đó ..và có đánh giá không tốt nếu cô ấy( không ốm , không mất )
    Nhưng tớ lại mâu thuẫn , tớ muốn chồng mình vẫn biết giúp vợ trong công việc nhà , chỉ là giúp thôi .
    Đôi khi vừa nhặt rau nấu cơm vợ chồng cùng trò chuyện thế có vui hơn không
    Còn về vấn đề con cái dĩ nhiên là thiên chức của người phụ nữ là chính ,nhân nói đến chuyện sinh con , tớ nghĩ đó là do trời cho .Được con trai có con trai , mà được con gái thì cũng như mình đây này cũng tốt lắm , giúp đỡ được mẹ rât nhiều trong công việc gia đình ..con trai có mà .Bố mẹ tớ vẫn nói như thế.
    Nói chung ..tính tớ ngại nhờ vả ai đó chuyện gì .Nên việc gì trong gia đình mình làm được thì làm , việc gì không làm được cũng cố mà làm nhỉ
    Làm một mình còn đỡ ..ăn một mình cực thân lắm
    Được Chua sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 24/08/2006
  4. duong_nam

    duong_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0

    Ông già nói thế là hơi cổ hủ nhưng không phải là không có phần đúng.
    Đàn ông và đàn bà có những thiên chức riêng mạnh yếu khác nhau vì vậy mới kết hợp và bù trừ cho nhau được.
    Sinh con, chăm sóc con cái và những việc lặt vặt trong gia đình là thiên chức của phụ nữ, đàn ông không thể hoặc không làm tốt như phụ nữ được.
    Ngược lại, phụ nữ không thể làm hoặc làm không thể tốt bằng đàn ông, như những việc phải sửa nhà cửa, otô xe máy, hay vác dao đuổi trộm chẳng hạn .... hi hi.
    Còn việc lao động "kiếm tiền" thì ai cũng phải tham gia. Xã hội phân công lao động rồi. Có mấy người là nam giới ngồi đánh máy, thư ký cho GĐ đâu và cũng mấy phụ nữ lái cần cẩu lên các tầng nhà cao tít đâu.
    "Em đi chợ mặc cả từng đồng thì hơn anh rồi, nhưng anh phải đèo em đi cơ mà, rồi bếp gas hỏng thì ai sửa ?....v.v.v.. "

    Tốt nhất là phân chia công việc theo thiên chức, tranh luận hơn kém làm gì.
    Nghe được thì VT cho tớ cái. hi hi
  5. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Phải phản kháng em ạ. Phải bật lại. Tất nhiên em là phận con phải bật cho khéo léo, tế nhị vào. Thói đời là vậy. Cứ im lặng, nhẫn nhục người ta lại nghĩ rằng mình hèn, mình sai và người ta làm thế là đúng. Lâu dần sinh bệnh, nghĩ mình là bố tướng.
    Gần nhà anh cũng có một gia đình, chồng thì phong kiến và hà khắc không thể tả, vợ thì lấy đức "nhẫn" làm đầu. Ông chồng được thể càng lên nước. Ăn cơm ông ấy ngồi một mâm, mấy mẹ con một mâm. Vợ nói gì trái tai là ông ấy vả liền. Thế mà một hôm chả biết thế nào, ông ấy oánh vợ đau quá hay sao, bà vợ uất không kìm được nữa vớ lấy cái đòn gánh phang cho một nhát làm ông chồng nằm viện một tuần. Cũng lạ, sau lần ấy ông ta ngoan hiền, dịu dàng, thuỳ mị hẳn đi ....
  6. KimSoYoen

    KimSoYoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của pác làm em vỡ ra nhiều điều: lúc nào em cũng lớn tiếng đòi quyền bình đẳng với bf nhưng mà trên thực tế thì cũng luôn nũng nịu đòi hỏi cưng chiều này nọ; thấy mình cũng hơi ghê ghớm, tự nhiên thấy thương hắn quá; hix; tối nay phải tìm cách bù đắp thoai;(!)
  7. OldFisherMan

    OldFisherMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Các bạn bạn đừng bị phân tâm hay ảnh hưởng quá nhiều với những lời nói của "các cụ". Vì nghĩ kỹ thì các cụ một thời là tiêu chuẩn của thanh niên của thời các cụ. Hiện nay khác nhiều rồi. Nhưng khuyên bạn là đừng có ..... cãi các cụ. Thế hệ của các cụ sẽ dần được chuyển giao cho các đời sau mà thôi. Muốn hay ko muốn thì đây cũng là sự thật. Cái gì cũng phải từ từ chứ. Nhưng nói thật, phụ nữ mà ko biết làm những việc tối thiểu trong gia đình thì cũng không ổn,,,,
  8. AGirlLikeMe

    AGirlLikeMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ---
  9. AGirlLikeMe

    AGirlLikeMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    aaaa
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Viết nữa ko nhỉ

Chia sẻ trang này